1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Uống rượu một mình ( không thích thì đừng vào )

Chủ đề trong 'Hải Phòng' bởi fangto_mat, 28/09/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. fangto_mat

    fangto_mat Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/02/2004
    Bài viết:
    2.716
    Đã được thích:
    0
    nói đến Vodka, các bác có biết rượu ở vùng nào là ngon nhất không.......
    Vodka là rượu đóng chai, hic! cực chẳng đã thì mới phải uống thôi, chứ uống rượu dân mình nấu mới ngon, mỗi vùng có 1 loại rượu khác nhau, bác nào biết thì post lên cho anh em biết với..........
  2. htb4k45

    htb4k45 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    11/12/2002
    Bài viết:
    599
    Đã được thích:
    0
    Bắc Hà, Sán Nùng ở Lào Cai
    Kim Sơn ở Ninh Bình
    Bầu Đá ở Bình Định
    Mẫu Sơn ở Lạng Sơn
    Làng Vân ở Bắc Ninh
    Mông Pê ở Điện Biên
    Mỗi loại một vẻ, nhưng uống ở đâu có tình là ở đó sẽ ngon.
  3. pham_tu

    pham_tu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    06/06/2006
    Bài viết:
    2.973
    Đã được thích:
    0
    khakha!!!
    kẻ nát rượu lại mở lại nhật ký đấy à còn bao nhiêu loại rượu kể nốta cho cả nhà biết đi anh
    thế có loại rượu nào uống song mà mặt em không đỏ không anh khakha!!!
  4. htb4k45

    htb4k45 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    11/12/2002
    Bài viết:
    599
    Đã được thích:
    0
    Mày lại nói anh mày rồi Tú à. Anh dạo này không uống rượu nữa rồi, anh đã bảo là anh không uống rượu mà uống bia thôi.
    Rượu ngon mà uống không đỏ mặt thì chỉ có rượu men tình mà tình lúc nhạt, càng uống mặt càng lạnh và càng tái em à
  5. pham_tu

    pham_tu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    06/06/2006
    Bài viết:
    2.973
    Đã được thích:
    0
    à thảo nào mấy lần em bị đá đau quá càng uống càng thấy tỉnh thế có đểu không
    lần sau trước khi đi uống rượu thì lên rắc thêm tí mem tình vào vừa không say lại vừa không bị gọi là gà chọi
    khakha!!! Zô!
  6. fangto_mat

    fangto_mat Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/02/2004
    Bài viết:
    2.716
    Đã được thích:
    0
    hiểu biết rộng ra phết nhỉ
    bạn Việt làm tớ cảm thấy khâm phục bạn rồi đấy..........
    tớ copy được một bài viết này của mấy ông bạn ở Huế, post lên đây cho mọi người đọc chơi...........
    ...........Ngoại trừ phía Bắc ra, Cẩu Nô Tài chưa 1 lần ngao du đến, thì từ Quảng Bình đến Cà Mau, đi ngang mô Cẩu Nô Tài cũng tìm rượu nơi đó để nhấm nháp, thăng hoa thử (hihihi, bạn Cẩu Nô Tài là hơi bị trạng đó nghe!) . Lắm khi bạn bè đi mô cũng đem về tặng.
    Khoan noái về rượu ở Huế, mà hãy lai rai vài chỗ mà Cẩu Nô Tài xin kể 1 vài cảm nhận:
    Vốn là vùng trồng lúa nước lâu đời, đồng bào ta có 1 mô hình rất hay là: lấy gạo nấu rượu, dùng hèm rượu nuôi heo ? Mô hình này đã nuôi sống không biết bao nhiêu hiền tài thi sĩ, hehehe. Một lần ở Quảng Bình, Cẩu Nô Tài được uống sáu chai rượu ra lò đầu tiên, còn nóng hôi hổi (nghe noái, 6 chai đầu này thường cất để cho nhà uống, không bán?!), để trong chai 0,65l , nút lá chuối. Chưa rót uống là đã thơm phức, không nồng nặc khó chịu mà lại dịu êm tận lá phổi. Hình như người ta gọi chơi đây là rượu tăm, chấm cây tăm xỉa răng rồi đưa lên miệng ngậm 1 cú cũng say, hihi, trạng hây!
    Uống 1 ly mắt trâu vào người đã thấy không khí xung quanh hầm hập rồi. Đưa ly lên môi, chưa vội uống hẳn, mà nhè nhẹ nhấp 1 ngụm nhỏ trong hơi rượu tỏa nồng, chép chép cái miệng cho thỏa thích cái vị, rồi đột ngột dốc cả ly vào miệng, nuốt cái ực, đi đến mô biết đến đó, cuối cùng hạ ly xuống và: À ??. 1 tiếng dài cho nát cõi thế gian . Phê quá! Phê quá!
    Uống rượu vào, tâm trí con người ta thanh thoát hơn, cảm xúc dễ thăng hoa, ý tứ nghệ thuật bấy lâu nay vón cục bỗng chốc dạt dào phiêu bồng mãnh liệt. Hơn thế nữa, lúc này con người ta sống thật với nội tâm mình hơn, Cẩu Nô Tài thích như rứa.
    Đến Quảng Trị thì uống rượu Kim Long. Cẩu Nô Tài có cái tật : hễ uống rượu thì phải chọn chỗ cảnh đẹp, xa mấy cũng cố đi. Ở Đông Hà sướng nhứt là ra Đồi Cọ Dầu uống Kim Long nhấm mực khô. Cả 1 đồi cọ xanh rì, gió lùa lách tách như hòa cùng cái hào sảnh khoáng đạt của rượu Kim Long. Có cây, có hồ, có bạn, có bè; êm ả, mát mẻ lạ thường.
    Về biển uống bia cũng đã, nhưng sinh viên thì phải chịu khó, thăm hỏi đàng hoàng bà con sẽ chỉ cho chỗ lò rượu Kim Long có tiếng, rồi hè nhau ra cửa Tùng, chọn 1 bãi đá mà ngồi. Hôm đó lại có trăng nữa chơ, cứ nâng ly lên thì có chị Hằng lúng la lúng liếng trong đáy ly, đưa đưa đẩy đẩy làm rượu hết trước mồi. Rồi ở cửa Việt cũng rứa, ở bãi biển Triệu Lăng cũng vậy, nhắc lại thèm dã man. Uống rượu ngồi ở biển đúng là nguy hiểm thiệt, gió biển ***g lộng, rất dễ đi củi, nhưng được cái cảnh đẹp, lâu say, bị chi ráng chịu.............
  7. cogaikieukyhp

    cogaikieukyhp Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/09/2006
    Bài viết:
    1.982
    Đã được thích:
    0

    <P><FONT face="Courier New" color=darkblue> Thật nực cười người ta không như lời mà người ta đã nói </FONT></P>
    <P><FONT face="Courier New" color=darkblue><IMG height=234 src="http://www.freewebs.com/tuanno1/fangvomat.JPG" width=391></FONT></P>
    <P><FONT face="Courier New" color=#00008b>cái "thân" còn không lo nổi huống chi là cái "danh"</FONT></P>
    <P> </P><!--Sign_End-->
    [/quote]
    Bắc Hà, Sán Nùng ở Lào Cai
    Kim Sơn ở Ninh Bình
    Bầu Đá ở Bình Định
    Mẫu Sơn ở Lạng Sơn
    Làng Vân ở Bắc Ninh
    Mông Pê ở Điện Biên
    Mỗi loại một vẻ, nhưng uống ở đâu có tình là ở đó sẽ ngon.
    <!--Sign_Start-->Biết không nóiNói không làmLàm chống đối[/sign]
    [/quote]
    Em ko uống nhiều nên cũng ko biết nhiều nhưng em biết một loại rượu mà chắc mọi người đều thích nếu đã được cùng uống,đó là rượu mực bờ hồ.Quả thực rượu ko chỉ rất đắng rất cay mà còn rất ngọt rất ấm.Có những người say vì rượu nhưng cũng ko ít người say vì tình...
  8. motthoang_hn02

    motthoang_hn02 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/08/2005
    Bài viết:
    12.948
    Đã được thích:
    1
    Sán Lùng là phải thế nài
    iem bổ sung thêm nhé (ngoài tất cả những loại kể trên em còn biết và đã từng uống những loại này :
    R.Ngô ở Hà Giang.& Ba Bể (Bắc Kạn )
    R.Táp Lá ở Cao Bằng
    R.Cần ở Hoà Bình (nhưng ngon nhất vẫn là ở Tây Nguyên)
    R.Sim ở Phú Quốc
    R.Ong đất ở Điện Biên
  9. pham_tu

    pham_tu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    06/06/2006
    Bài viết:
    2.973
    Đã được thích:
    0
    kinh kinh đúng nhà báo có khác rượu gì cũng biết nhưng hơi bị phục bà chị với tửu lượng khá tốt nài chị ới khi nào đi công tác đâu về nhớ mua chi em một xị rượu nha uống một mình cho đỡ buồn khakha!!!
    nâng chén tiêu sầu càng sầu thêm.................
  10. cogaikieukyhp

    cogaikieukyhp Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/09/2006
    Bài viết:
    1.982
    Đã được thích:
    0
    Em chị lại bắt đầu giống em trai kẻ nát rượu rùi đó.Cứ liệu liệu đó,ko về đây chị cho biết tay,ok?

Chia sẻ trang này