1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Uống rượu một mình ( không thích thì đừng vào )

Chủ đề trong 'Hải Phòng' bởi fangto_mat, 28/09/2006.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. htb4k45

    htb4k45 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    11/12/2002
    Bài viết:
    599
    Đã được thích:
    0
    Quyết tâm cai rượu để không mang tiếng là kẻ nát rượu nữa. :D. Nhân đây xin kể một số kỉ niệm về rượu góp vui cho cả nhà vì đằng nào cũng mang tiếng là kẻ nát rượu rồi mà
    Uống thích nhất: có hai lần ( hơi tham ) là uống rượu ngắm trăng trung thu trên đảo Cái Rồng ( Vân Đồn). Xung quanh là những người bạn mới quen, thả sức uống, thả sức hát, giữa một không gian biển và trời bao la, gió biển thổi ***g lộng. Còn lần thứ 2 là khi lên Lai Châu, ngồi uống trên đỉnh núi Sì Là Lầu. Một bên là Trung Quốc, một bên là Việt Nam. Sau một ngày làm việc với dân bản ( người Mông ) buổi tối hai anh em trong đoàn ngồi cùng biên phòng và trưởng bản. Cảm xúc, tâm trạng, kính nể....qúa nhiều tâm trạng đan xen. Uống không biết say, say không biết sợ.
    Uống rượu buồn nhất Khi mất đi người thân của mình, trong đêm khi mọi người đã đi ngủ hết, chỉ còn lại một mình mình. Nhớ lại những kỉ niệm của hai anh em. Em nâng chén rượu lên, nhấp môi, cắn một miếng quéo của cây nhà mình. Thứ quả mà ngày trước hai anh em tranh nhau, giờ chỉ còn mình em, em còn biết tranh với ai nữa. Càng uống càng tỉnh, càng tỉnh nước mắt càng chảy ra. Thực sự lúc đó em không biết mình có say nữa hay không?
    Uống nhiều nhất Hic, mỗi lần nhớ lại là một lần rùng mình ớn lạnh. Chả hiểu làm sao hồi đó mình uống kinh vãi linh hồn. Phòng có hai thằng, vô duyên vô cớ bảo uống. Hic, cái thằng Lào Cai khốn nạn uống ghê vật. Mà hồi sinh viên có cái gì đâu cơ chứ. Hai thằng mua 2 can 2 lít nếp mới cùng 2 lon bò húc, 2 gói ngô cay. Thế là ngồi từ 7h tối đến 3h sáng. Phần thằng nào thằng ấy uống, của thằng nào thằng nấy rót. Đến chiều hôm sau tỉnh dậy, hờ hờ. Bối cảnh trong phòng thì bà con cũng đoán ra nhưng tài một cái là hai cái can 2 lít chả còn giọt nào và nắp vẫn còn đậy nghiêm chỉnh bên trên. Hic, mỗi lần nghĩ lại vẫn còn kinh :D đừng em nhỏ nào học theo nhé không hay ho gì đâu
    Uống say nhất Hơ, hình như là hôm nọ, sinh nhật thằng cùng phòng. 6 thằng uống hết 4 chai Vodka to, và thêm nửa két Hà Nội nữa. Đưa bạn của thằng bạn về rồi không biết là mình đang ở đâu nữa. Hic, gọi điện lung tung nhưng chả biết là cụ thể đang ở đâu để bạn đến đón nữa. Nhưng sáng hôm sau tỉnh dậy, thấy đang nằm trên giường ở nhà. Hic, khó hiểu, đến bây giờ vẫn không hiểu là mình về nhà bằng cách nào nữa.
    Nói thì nói thế thôi, nếu gặp bạn vui thì vẫn làm dăm ba chén cho có khí thế nhưng chắc không uống nhiều như trước nữa, già rồi với lại là đang cần tăng cân chuẩn bị được ôm.
    Nam vô tửu như kỳ vô phong
    Rượu bất khả ép
    Ép bất khả từ
    Từ bất khả đấm
    Đấm bất khả đỡ
  2. pham_tu

    pham_tu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    06/06/2006
    Bài viết:
    2.973
    Đã được thích:
    0
    nghe mà em thấy từ nay em phải cố gắng mà kế cái chức vụ của anh chứ nhỉ nước không thể một ngày không có vua rượu không thể một ngày không uống "em trai kẻ lát rượu"
    nói dến đây thôi nói thêm nữa mấy trai votka lém vào đầu bây giờ nghe anh nói em thấm lắm rồi từ nay anh em ta nấy trà thay rườu í quên nấy bia thay rượu khi nào cảm thấy chán lại zo zo zo
  3. motthoang_hn02

    motthoang_hn02 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/08/2005
    Bài viết:
    12.948
    Đã được thích:
    1
    chị đang ở Quảng Bình nè - nhưng nói thật rượu ở đây ứ ngon mang về HP nhà mình mang tiếng
    mai di Quảng Trị không biết rượu có như thế này không(lần trước vào rồi mà chưa kịp sướng - nếu mà cũng rứa thì chán phèo )
  4. thantuonghung

    thantuonghung Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    18/02/2006
    Bài viết:
    177
    Đã được thích:
    0
    chà bác cũng say đến vậy à ? em thì duy nhất một lần như thế sau cái đêm sét đánh ấy đi thâu đêm lạp Volka ở HP sao hôm đó cái thứ rượu lặng kinh khủng mà bọn Russia nó dùng để chóng cóng mà mình lại thấy ngọt như mía Cu-Ba ...thế là đi
    ,đang đi ở đường 5 mới thấy bên đường có một đám cỏ xanh xanh chẳng biết có thật là cỏ hay là cát nữa...chúi đầu xuống và chẳng hiểu tại sao khi tỉnh dậy là 9h sang hôm sau ở nhà ông anh mới quen ở HP té ra ông anh cũng phê thế mà vẫn cõng được thằng em gần một cây về đến nhà ...quá giỏi từ đấy trở đi phục dân HP sát đất vì mấy cái ( mình là bại tướng ....vì quá nhiệt tình là thiếu nếu không kể tửu lượng quá tốt ac ac ....) phục sát đất .....
  5. oceansua

    oceansua Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/01/2003
    Bài viết:
    1.393
    Đã được thích:
    0
    Thế này thì nhất ông bạn roài! uống hơn thần trùng hehe
  6. fangto_mat

    fangto_mat Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/02/2004
    Bài viết:
    2.716
    Đã được thích:
    0
    @ Motthoanghanoi: ở Quang Trị có rượu Kim Long ngon lắm, bạn mua hô tớ 1 chai nhá, về tớ gửi tiền cho bạn.
  7. pham_tu

    pham_tu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    06/06/2006
    Bài viết:
    2.973
    Đã được thích:
    0
    vào miền trung em nghe nói cũng có nhiều rượu ngon lắm mua về đi chị ơi cho cả nhà cùng thưởng thức chứ kể cả cai rượu cũng phải làm chén cho đỡ thèm
  8. motthoang_hn02

    motthoang_hn02 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/08/2005
    Bài viết:
    12.948
    Đã được thích:
    1
    @ fangto_mat & em Tú : Linh xin lỗi hôm nay mới đọc được bài viết của 2 người - hiện tại thì ra đến HN rùi nên không thể mua được rượu nữa (thôi còn nhiều dịp - gần đây nhất chuẩn bị là cơn bão số 7 thế nào chả được vào lần nữa ) - chưa kịp hoàn hồn
    Mới cả ở trong đó toàn họp hành hội thảo đi lại liên miên nên hổng có thời gian đi chơi thăm thú à
    Thấy biển Nhật Lệ (Quảng Bình ) và biển Cửa Tùng (Quảng Trị ) đẹp quá(biển vàng cát trắng )nhưng cũng chỉ kịp nhúng chân xuống nước cho thoả nỗi lòng yêu Biển roài lại phải về ngay -----> nói chung đi công tác cứ như là chạy giặc ý
  9. fangto_mat

    fangto_mat Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/02/2004
    Bài viết:
    2.716
    Đã được thích:
    0
    uống rượu thì có tất cả 3 cung bậc, đó là : "tục tửu, thường tửu và tiên tửu". Chúc mừng ông bạn Việt đã trải qua đầy đủ cả 3 cung bậc như thế nhá....chúc mừng
    nhìn lại mình, tui tự thấy tui cũng đã từng trải qua tất cả 3 cung bậc như trên, giống như anh chàng Lệnh Hồ Xung trong Tiếu Ngạo Giang Hồ ấy, Lệnh Hồ đã tập võ cùng với cơ duyên tiền định của tao hoá..........
  10. fangto_mat

    fangto_mat Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/02/2004
    Bài viết:
    2.716
    Đã được thích:
    0
    @ bạn Linh: lần sau bạn có đi công tác ở đâu thì nhớ mua nhá, cứ đến vùng đất nào mà nghe nói có rượu ngon là bạn mua về hộ tớ 1 chai nhá, tớ sẽ hậu tạ bạn thật cẩn thận.......... quý bạn lắm đấy, bạn nhớ hộ tớ nhá
    cám ơn bạn nhiều .........

Chia sẻ trang này