1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Uống trà đạo nghe nhạc Trịnh 2h chiều ngày 23/4

Chủ đề trong 'Nhạc TRỊNH' bởi bluemountainno1, 03/04/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. bluemountainno1

    bluemountainno1 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    28/02/2002
    Bài viết:
    774
    Đã được thích:
    0
    Uống trà đạo nghe nhạc Trịnh 2h chiều ngày 23/4

    như hôm offline em có nói với các bác lúc kết tiệc là sẽ tổ chức cho những người vừa yêu trà vừa yêu Trịnh ở box mình 1 buổi đến nói chuyện và thưởng thức trà với chủ phòng trà Trường Xuân.sẽ được chủ phòng trà biểu diễn pha trà theo đúng cách truyền thống của trà đạo VN.
    hôm qua em đã liên hệ với anh Sướng- chủ phòng trà, anh Sướng sẽ phải đi công tác ở Huế từ 3- 18/4 nên có lẽ sẽ đến ngày 23/4 - chủ nhật mới có thể tổ chức buổi nói chuyện trà này được. đến 18 anh Sướng về em sẽ liên lạc lại để chốt lịch. nếu không có gì thay đổi thì sẽ tổ chức vào 2h chiều ngày 23/4.
    ai muốn đi thì đăng ký nha!
  2. meo_ko_an_ca

    meo_ko_an_ca Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/01/2006
    Bài viết:
    1.314
    Đã được thích:
    0
    Hjk.
    Dzậy là đúng ngày sinh nhật của Mèo rồi.
    Khi đi mọi ng nhớ mang quà SN cho mèo nhé.
    Ghi chú ko nhận quà là CÁ nhé.
  3. bluemountainno1

    bluemountainno1 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    28/02/2002
    Bài viết:
    774
    Đã được thích:
    0
    em xin giới thiệu 1 chút về Trường Xuân trà đạo:
    địa điểm 13 Ngô Tất Tố.
    dòng trà Trường Xuân đã tồn tại được rất lâu rồi (khoảng hơn 50 năm). với mong muốn được duy trì nếp uống trà của ông cha ta ngày xưa và những nét văn hoá trong cách uống trà của người VIệt khi các loại trà nước ngoài du nhập vào VN ta. bên ấm trà, ta có thể tìm thấy sự thanh thản, bình yên, .... không những thế, uống trà mà nghe nhạc Trịnh thì tuyệt cú mèo các bác ạ.
    dòng trà TX được chia ra làm 3 dòng trà Chính: trà xanh nguyên thủy, trà bổ dưỡng và trà ướp hương hoa tự nhiên.
    trà xanh nguyên thuỷ chia làm 2 loại trà:
    trà Thái Nguyên (nổi tiếng nhất là Tân Cương trà)
    và Shan tuyết trà (là cây trà cổ thụ mọc trên núi cao từ 800 đến 1800 mét so với mực nước biển) nổi tiếng nhất là Thượng SƠn trà và Tà Xùa trà.
    trà bổ dưỡng là trà có pha với mật ong ( có vị ngọt, dễ uống, dễ ngủ, ...),
    trà ướp hương hoa tự nhiên:
    +nổi tiếng nhất của dòng trà TX là hồng liên trà (tức trà sen): ướp trên nền trà Tân Cương, 1kg trà ướp với 900 đến 1000 bông hoa sen.
    + Bạch ngọc trà : ướp bởi 5 oại hoa trắng: hoa nhài, hoa ngọc lan, hoa hồng bạch, hoa cúc trắng và hoa mộc.
    +Bạch linh trà: ướp bởi 3 loại hoa quý: hoa bưởi,. hoa thuỷ tiên và hoa mộc.
    + trà hoa mộc (hoa mộc là 1 loài hoa rất quý, thường được trồng ở chùa - chùa Trấn Quốc nhiều lắm)
    + Trà ngâu
    +trà sói
    + trà cúc
    + trà nhài
    có đến 37 loại trà cơ, nhưng mà em chỉ nhớ được thế thôi.
  4. home_nguoikechuyen

    home_nguoikechuyen Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    15/05/2002
    Bài viết:
    3.846
    Đã được thích:
    7
    Dạo này dị ứng với những chương trình ca nhạc do những người trong box này khởi sướng. Dị ứng với 1 số nhân vật( hình như cũng chả đóng góp cho cái box này là bao, cũng lên mặt).
    Hôm trước nói chuyện với anh [nick]Soi Dong Hoang[/nick] hỏi anh : "1-4 này, ở 1 quán cafe nào chứ anh".
    - Anh Sói: anh đến mộ Trịnh. Đến đó ngồi cũng hay lắm anh ạ.
    Hỏi 1 ông bạn:
    - Anh ở nhà nghe nhạc, cầm cọ vẽ 1chút. Như vậy anh cảm thấy lòng mình được thanh thản. 1 tấm lòng gửi đến người nhạc sĩ tài hoa ấy.
    Thôi!
    Đi đâu loanh quanh cho đời mỏi mệt...
    Ta đi tìm đâu đó chút dư âm, 1 chút đồng cảm. Nhưng đâu chỉ toàn sự ồn ào, làm tâm ta không tĩnh, lòng ta động.
  5. Chitto

    Chitto Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/01/2002
    Bài viết:
    5.198
    Đã được thích:
    13
    Thế thì đó là do Lòng ta động, đâu phải do người đời động
  6. Sota

    Sota Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/10/2004
    Bài viết:
    3.401
    Đã được thích:
    0
    cảm phiền anh home, dị ứng với chương trình nào thì vào topic chương trình đó mà nói nhé. Chương trình này chưa tổ chức, chưa biết hay hay dở thế nào, có thể anh không cố ý nói chương trình này nhưng anh phát biểu như thế có khác nào...
    Vắng cô thì chợ vẫn đông
    Cô đi lấy chồng thì chợ vẫn vui
  7. meo_ko_an_ca

    meo_ko_an_ca Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/01/2006
    Bài viết:
    1.314
    Đã được thích:
    0
    Hjk mọi ng ui đi cho dzui.
    Hôm qua mèo đã tập thêm bài Dấu chân địa đàng rùi.
    Hẹn mọi ng hum đó sẽ tra tấn mọi ng tiếp.
    Để đảm bảo cho ko khí tràn đầy âm nhạc mèo sẽ mời một ng đi cùng bật mí là ng này chơi guitar rất hay.Bạn nào có yêu cầu hát bài gì thì send ngay cho mèo để bảo ng ta chuẩn bị cho chu đáo nhé.
    Thân ái chào tạm biệt và hẹn gặp lại.
    Người đâu mất người, đời tôi ngốc dại
    Tự làm khô héo tôi đây

  8. Nguyet-ca

    Nguyet-ca Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/05/2002
    Bài viết:
    2.646
    Đã được thích:
    0
    Chú home, chú và các bài viết của chú vẫn ít khi được chào đón ở box này mà, điều đó chú vẫn chưa nhận ra sao?
    Gửi bạn bluemountainno1: Chương trình 28-2 box Trịnh vừa tổ chức ở Hiên trà trường xuân xong bạn ạ. Hôm đó rất ấm cúng, tuy có 1 cái hơi dở là bọn mình đề nghị tắt nhạc đi để bọn mình hát nhạc Trịnh nhưng phải nói đến lần thứ 4 họ mới thực hiện yêu cầu của mình, làm giảm khá nhiều hứng thú của mọi người. Hi vọng buổi gặp gỡ do bạn tổ chức lần này, họ sẽ không làm mình mất hứng như lần trước nữa, nhỉ!
    Bạn định ngày giờ và nội dung chương trình đi, khi nào chốt lại, Nguyet-ca sẽ giúp bạn đổi tên topic cho mọi người dễ đọc, và gửi email đến từng thành viên trong box. Bạn đồng ý chứ?
  9. hoabattu2003

    hoabattu2003 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/11/2005
    Bài viết:
    558
    Đã được thích:
    0
    Hì, uống Trà đạo và nghe nhạc Trịnh. Thật tuyệt. Dạo này bận quá, chẳng có thời gian lang thang nhiều như trước nữa. Hôm nào phải bố trí đi mới được.
    Cơ mà dạo này thích đến Cuối Ngõ hơn. Dạo trước mình hay đến Vô Thường lắm, nhưng đấy là ngày bác Trung còn làm chủ quán cơ. Ngày ấy thật vui và thoải mái. Bây giờ quán đã khác xưa nhiều lắm. Nhạc Trịnh chẳng còn chiếm vai trò chủ đạo như ngày xưa nữa, mọi thứ đều khác...người cũng nhiều loại hơn...Nghĩ mà thấy buồn. Mình đã từng rất thích quán ấy. Nhớ cái không khí ngày xưa, nhớ cái dáng chạy lật đật của bác Trung...
    Không sao, thi thoảng cũng phải có một cái gì đó chết đi chứ nhỉ...Chỉ hơi buồn và tiếc cho Vô Thường Cốc một thời thôi.
  10. vothuongca

    vothuongca Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    08/11/2002
    Bài viết:
    571
    Đã được thích:
    0
    Vườn xưa đó ôi ngày xưa là mộng
    Mộng xa tìm về ngụ lại trong tim
    Vườn xưa đó ôi bây giờ là thực
    Thực đây mà hồn phách đã hư linh
    Ta vẫn là ta của xưa tình
    Vườn đây vỏ xác của ngày xanh
    Ra đi lỗi hẹn bao kỳ ước,
    Nền xưa lối cũ với thanh bình...
    Vô Thường điếu!

Chia sẻ trang này