1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Uống trà đạo nghe nhạc Trịnh 2h chiều ngày 23/4

Chủ đề trong 'Nhạc TRỊNH' bởi bluemountainno1, 03/04/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. hoabattu2003

    hoabattu2003 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/11/2005
    Bài viết:
    558
    Đã được thích:
    0
    @Vothuongca: Chẳng hay dạo này bác thế nào? Lâu lắm không gặp bác. Hôm nọ nhìn thấy bác trên 8X. Trông bác vẫn như ngày nào, chẳng khác gì cả (về hình thức thôi, còn các thứ khác thì không biết). Em vẫn giữ chữ Nhẫn cùng 4 câu thơ của Lê Nhân bác chép tặng lần đầu lên quán, vào một buổi chiều...Nhớ quán, nhớ dáng chạy của bác lắm...
  2. bluemountainno1

    bluemountainno1 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    28/02/2002
    Bài viết:
    774
    Đã được thích:
    0
    buổi off tới ở trà đạo, bạn nào đi thì đăng ký giùm tớ với, để tớ sắp chỗ nhé.
  3. meo_ko_an_ca

    meo_ko_an_ca Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/01/2006
    Bài viết:
    1.314
    Đã được thích:
    0

    Đăng ký xem nào 1,2,3 . 4 chổ nhá dắt vợ và 2 con nhỏ đi cùng cho dzui nhảy
  4. vothuongca

    vothuongca Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    08/11/2002
    Bài viết:
    571
    Đã được thích:
    0
    Hình như trà đạo với nhạc Trịnh không hợp lắm vì không có tố chất "Say" ở đây, nhưng uống trà nghe nhạc Trịnh cũng là một cái làm mới độc đáo.
    Tôi không nhớ bạn hoabattu 2003 là ai, nhưng dù sao cũng cám ơn bạn còn nhớ đến "lão khổ" này. Tôi về thể xác có lẽ bắt đầu già nhưng tâm hồn thì vẫn " baby gentleman" lắm. Nhưng âu đấy cũng là một điều khổ. Thỉnh thoảng buồn là hát là viết rồi lại nhớ nhớ quên quên... Cái dáng lật đật thì vẫn vậy, hôm nào bất chợt gặp bạn trong cõi đâu đây tôi sẽ hát cho bạn nghe nhé. Bây giờ thì tặng bạn mấy vần thơ vừa chợt đến .... thế rồi sau đó chắc lại quên mất...
    Màu hạ về trùng ngộ màu sen
    Màu sen hồng soi mảnh trời xa lắm
    Màu trời xanh nhìn đời tươi ảo nắng
    Nắng lại tìm vào trong màu mắt em...
    Màu mắt em có mắt người màu đêm
    Màu của đêm rắc lên màu tinh tú
    Màu ngàn sao có màu ta ở đó
    Mất ta rồi màu đêm nhen đốm lửa
    Tới mai hồng thành bóng đỏ thời gian
    Màu thời gian...
    hoài thai....
    hoang
    màu hạ....
    VTC
  5. hoabattu2003

    hoabattu2003 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/11/2005
    Bài viết:
    558
    Đã được thích:
    0
    Cảm ơn Vothuongca về bài thơ bác tặng em.
    Bác không nhớ hoabattu cũng phải thôi vì đây là nick mới của em. Sau một số chuyện đã rời bỏ nick cũ rồi, chuyển sang nick này viết cho khỏi phải nhớ đến những gì đã qua, không được như bác, luôn là Vothuongca. Nhưng không sao, dù nick nào thì cũng chỉ là một con người yêu Vô Thường Quán và cái dáng chạy lật đật của bác
    Trà đạo và nhạc Trịnh, em lại nghĩ là cũng khá hợp. Nhưng mà em thích có cafe, vài điếu vina mà vừa nghe nhạc Trịnh vừa ngắm Loa Kèn hơn. Bây giờ đang là mùa Loa Kèn đấy. Chẳng biết trên Vô Thường bây giờ có bình Loa Kèn nào không? Nhớ có một lần ngồi uống cafe, ngắm Loa Kèn trên Vô Thường. Thật tuyệt...
  6. hatbuicodoc

    hatbuicodoc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/11/2005
    Bài viết:
    330
    Đã được thích:
    0
    Ủng hộ bluemoutant bằng cách xin một chén trà nhỉ
  7. loa_ken_den_si

    loa_ken_den_si Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/12/2002
    Bài viết:
    7.720
    Đã được thích:
    1
    Nhắn bạn Blue......1 cho tôi gưỉ Cụ Trường Xuân bài báo mới của Thanh niên ra ngày 4/4 vừa qua .... Nhắn cụ là: Nguyệt Trà bận mọn quá lâu ko có dịp lại quán cụ hầu chuyện cụ, hẹn bữa nào có dịp Nguyệt trà sẽ tới quán cụ xin cụ chén rượu nhạt !
    ......"Theo lời kể của anh Khánh, con trai cả của cụ Lư thì Hà Nội hiện có 3 quán trà cùng một mục tiêu khôi phục và lưu giữ văn hóa trà Việt, đó là Lư trà quán, Danh trà và quán trà của cụ Trường Xuân. Cách pha trà của 3 quán khá giống nhau. Bước khởi đầu được gọi là châm trà, người pha trà dùng một chiếc thìa bằng tre xúc trà vào ấm (chiếc ấm pha trà và
    Một góc Lư trà quán
    [​IMG]

    chén uống trà được làm bằng đất nung). Động tác này được người xưa gọi là "Ngọc diệp hồi cung".
    [​IMG]
  8. meo_ko_an_ca

    meo_ko_an_ca Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/01/2006
    Bài viết:
    1.314
    Đã được thích:
    0
    Hà nội vắng còn ai sẽ đi nữa nào.
    Hãy cho một ý kiến đi nhé.
    Còn bluemountainno1 đang bận làm luận văn hôm nay cũng không thấy đâu rồi.
    Bạn lập chương trình đi chứ để còn public cho mọi ng biết đến cho dzui.
    Thân.
    Giao điểm của những trái tim đồng cảm yêu nhạc Trịnh
  9. Quang

    Quang Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    16/01/2001
    Bài viết:
    860
    Đã được thích:
    0
    Nguyệt Ca dạo này xem ra ngạy cảm quá
  10. bluemountainno1

    bluemountainno1 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    28/02/2002
    Bài viết:
    774
    Đã được thích:
    0
    to bác Loa: em xin cảm ơn bác về bài báo, nếu gặp cụ Trường Xuân em sẽ nói lại, khổ nỗi cái hứng lãng tử của cụ thỉnh thoảng lại nổi lên nên cũng ít khi gặp lắm, nghe nói cụ sắp đi Tây Nguyên thì phải .. dạo này ở phòng trà có triển lãm tranh của cụ chụp, hôm nào rảnh bác ghé qua xem nhé .. em kết mấy bức, nhưng hổng có xiền mua .. thi thoảng đến ngắm chơi vậy ..!
    to meo_khong_an_ca: tớ vẫn đây, bỏ mọi người sao được. sẽ gửi chương trình cho mọi người sau khi contact lại với anh Sướng nhé.
    nói chung, mọi thứ chúng ta làm đều là ngẫu hứng, cho nên không cần quá cầu kì, chỉ cần mọi người có lòng, có nhiệt tình thì sẽ vui thôi mờ ..

Chia sẻ trang này