1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Uống trà đạo nghe nhạc Trịnh 2h chiều ngày 23/4

Chủ đề trong 'Nhạc TRỊNH' bởi bluemountainno1, 03/04/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. NhatViet

    NhatViet Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/08/2005
    Bài viết:
    585
    Đã được thích:
    0
    Chúc mừng 02 bạn Mods mới: breaking_newsNguyencongtu712 .
    Chúc mùng sinh nhật Meo_ko_an_ca
    Chúc buổi trà Thường Xuân ngát tình thân hữu
    Xin được góp vui bằng câu chuyện nhỏ về anh TCS , trích trong bài viết: Sơn ơi ! Vĩnh biệt của NS. Hồng Đăng :
    ? Năm nay lại nhà Văn Cao uống với nhau một ly rượu . Gặp nhau thật vui.
    Ra đường , đi một quãng đường Sơn chỉ vào một bảng hiệu trên đầu hỏi tôi :
    ?Quygaixốp? là người Liên Xô phải không anh ? Ông này làm gì ?
    Tôi (NS.Hồng Đăng) phì cười :
    Ở đây người ta làm thuê gia công bánh quy , bánh gai, bánh xốp , gọi tắt cho tiện. Làm gì có nhân vật nào là Quygaixốp?.
    Về căn lều nhỏ của tôi ờ số 6 Lý Thường Kiệt , ăn với nhau một bữa cơm nghèo của 2 vợ chồng nghệ sỹ để đánh dấu một thời kỳ khắc nghiệt dần qua đi. Mới đó mà đã gần 30 năm.
    Lúc vào Nam, lúc ra Bắc mỗi lần gặp nhau, Sơn vẫn hay nhắc lại những kỷ niệm đầu tiên từ thời đó?
  2. realstar112

    realstar112 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    22/04/2002
    Bài viết:
    295
    Đã được thích:
    0
    tiếc quá, real có nhận đc mail của bluemountain nhưng hôm nay em không có đi được, buồn 5 phút, ...các bác đi nhớ chụp ảnh, tường thuật rồi post lên đây nha....
  3. tuanhai2210

    tuanhai2210 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/07/2005
    Bài viết:
    276
    Đã được thích:
    0
    Xin lỗi mọi người nhé. Hôm nay tuanhai2210 có đến nhưng nghe anh Sướng nói chuyện trà xong thì có việc nên phải đi ngay, không ở lại với mọi người được. Tiếc wá. Mất công chuẩn bị hát, thía mà...Hic hic. Xin lỗi mọi người.
  4. lutraquan

    lutraquan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/09/2003
    Bài viết:
    285
    Đã được thích:
    0
    Định viết bằng Loa kèn , nhưng mà bị lỗi , vào nick này thì ok !
    Mình sáng nay vừa ngồi Vô Thường Sài gòn thấy cũng ấm cúng cùng những người bạn Sài gòn, thấy vui lắm , vui nữa vì có nhận được thư mời của các bạn ở đây !
    Mình đã cũng ko có ý gì ngoài việc vẫn muốn sự góp mặt của bạn bè ở Vô thường cốc , đây là tinh thần chứ không có ý kinh doanh nhé...
    Nếu các bạn cần thì vẫn có điểm này dành cho chúng ta ! Cũng ko đến nỗi quá, phải không ?
    Chúc vui !
    ...chẳng biết nơi nao là chốn đi về...........trong khi ta về lại nhớ ta đi .....di lên non cao hay về biển rộng.............Đôi tay nhân gian chưa từng độ lượng .............
  5. hatbuicodoc

    hatbuicodoc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/11/2005
    Bài viết:
    330
    Đã được thích:
    0
    Một rưỡi xong việc, hộc tốc lao từ Đông Anh lên, chẳng kịp đón mấy đứa bạn như đã hứa. Đến nơi vừa kịp gửi xe là 2 h.
    Hiên trà Trường Xuân, nghe bluemount nói nhiều lần nhưng chưa bao giờ đến. Bước vào thấy cũng ghế sắt, bàn sắt như ai. Đằng sau là một khoảng sân nhỏ, để mấy bộ bàn ghế mây. Sát tường là hàng mái lá, kê khít nhau những chiếc chõng tre trải chiếu hoa. Mấy giò phong lan treo đong đưa trên cái giàn kết bằng sợi dây sắt. Một các cây nho nhỏ đứng nơi góc tường, chỗ mà người ta cố ý không trát xi măng để lộ ra một khoảng gạch đỏ tươi. Đối diện phía bên kia là bức tường xếp bằng những tảng đá ong. Đặc biệt là trên các bức tường treo rất nhiều ảnh. Những bức ảnh đẹp.
    Nhìn quanh kiếm người quen. Đầu tiên nhìn thấy là thân hình đồ sộ của chú Mèo. Sau đó là chị MùathuHN và Bluemount.
    Lác đác còn vài người nữa nhưng ko nhớ tên. Thì ra anh em vẫn chưa đến mấy, thế là phải đợi.
    Lục cục xếp bàn xếp ghế một lúc, cũng đến phần chính của chương trình. Anh Sướng chủ quán giới thiệu về Trà Đạo.
    (Thôi, đến giờ phải đi học rồi, để điểm danh xong tôi về tườn thuật tiếp)
  6. Sota

    Sota Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/10/2004
    Bài viết:
    3.401
    Đã được thích:
    0
    hôm qua em đến, nhưng không biết mọi người ở đâu, cũng không biết mặt ai, thế là cứ lẳng lặng kiếm một chỗ mà ngồi :P (nhớ hồi trước đi off một forum khác cũng gần gần thế hihi), đến hơn 3h thì phải đi về :(
    nói chung em cũng thích không gian yên tĩnh, nên mới yên phận thủ thường chỉ ngồi... xa xa mà nghe ^^
  7. bluemountainno1

    bluemountainno1 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    28/02/2002
    Bài viết:
    774
    Đã được thích:
    0
    vậy à, tớ lại tưởng ấy ko đi, mà ko bít ấy là ai nên...
    thôi để lần sau vậy .. à mà hôm qua anh Sướng có hát hộ bạn bài tôi ru em ngủ đấy !
  8. bluemountainno1

    bluemountainno1 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    28/02/2002
    Bài viết:
    774
    Đã được thích:
    0
    Tiếc là hôm qua ko có máy ảnh để chụp lại cho mọi người xem, em đành tường thuật gián tiếp bằng lời cho các bác nghe vậy .
    Chương trình giới thiệu trà ban đầu định làm trong 1h để mọi người còn hát hò với nhau, nhưng sau đó thấy các bạn máu quá .. cũng muốn tìm hiểu nhiều về trà nên anh Sướng đã kéo dài tới 2h. sau buổi hôm qua thì tớ biết thêm ối điều về trà, lịch sử cây trà , cách chọn ấm trà, cách chọn trà, cách pha trà, cách chọn nước ...
    nói chung là cầu kỳ lắm, mà các bác đến nghe trực tiếp thì hay hơn, từ giờ em lại thấy yêu trà hơn nữa ..!
    em nhớ được mấy câu sau về trà mà các cụ hay nói:
    1. nô trà tửu tướng
    2. nhất nước, nhì trà, tam pha, tứ ấm
    3. sơn thuỷ thượng, giang thuỷ trung, tĩnh thuỷ hạ .
    4. 2 câu thơ của ông Nguyễn Tuân: bán dạ tam bôi tửu/ bình minh sổ tràn trà.
    ....
    à mà anh Sướng đọc cho nghe mấy bài thơ về trà hay lắm .. nhưng mờ em chả nhớ câu nào ..
    nếu còn muốn nghe thêm về trà nữa thì lại tổ chức buổi khác, vì kiến thức về trà của bác Sướng rất rộng, có thể nói từ ngày này qua ngày khác chứ không chỉ trong 2h là the end đâu.
    đến khoảng 4h chiều thì box mình mới off được với nhau, hôm qua có :
    1. muadonghanoi
    2.meo_khong_an_ca
    3.tigerlilys.
    4.bluemountainno1
    5.tuanhai2210 (đã về trước vì bận)
    6. bạn gì đó tên là Hiền (trông cũng rất hiền, nhưng ít post bài và ko giới thiệu nick)
    7.hatbuicodoc
    8.
    9.
    10.
    11.
    12.
    còn lại là 1 số người chưa- nhưng sẽ là thành viên của box mình do tớ và bạn meo_khong_an_ca rủ đi cùng.
    hôm qua thì không có nhiều ca sĩ, cũng chẳng nhạc, chẳng mic nhưg mọi người vẫn hát rất nhiệt tình ..
    anh Sướng hát tặng 1 bài: tôi ru em ngủ
    mao_khong_an_ca hát dấu chân địa đàng
    lilys hát chiều trên quê hương tôi - hay lắm lys ạ .
    tớ hát bài cho đời chút ơn
    .. sau đó thì không nhớ nữa, hát nhiều lắm: biển nhớ, diễm xưa, tuổi đá buồn, ngẫu nhiên, quỳnh hương, cho một người nằm xuống, con mắt còn lại ...
    không những thế mọi người còn bàn tán rất sôi nổi về vấn đề Thanh Lam hát nhạc Trịnh có 3 người đồng ý .. và số còn lại thì ko đồng ý .. vấn đề này sẽ đem ra mổ sẻ tiếp ở topic ThanhLam bị cấm hát nhạc Trịnh của tớ ...
    không những thế các bác nhà ta còn lan sang cả chủ đề phim truyện, phim VN, phim nước ngoài ...
    do trí nhớ có hạn nên em chỉ tường thuật được ngần ấy thứ thôi ...
  9. baotrungvip

    baotrungvip Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/07/2002
    Bài viết:
    5.898
    Đã được thích:
    1
    Không có ảnh à? Tiếc nhờ! Hôm qua tớ cũng rất muốn đến nhưng bận thành ra không đến được==> Tiếc tập 2
  10. breaking_news

    breaking_news Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/05/2003
    Bài viết:
    1.200
    Đã được thích:
    0
    Chào Bluemountaino1 và mọi người,
    Tường thuật của Blue dễ thương lắm. Ai đã từng off với box Nhạc Trịnh một lần rồi sẽ hình dung ra được.
    Kể về Trà đạo, BN cũng tin rằng trong Trà có Đạo. Đợt ấy là vào Nam, ngồi ôm một đống tâm sự nổi trôi như thác đổ trong Trà pháp. Sau một lúc, tâm chợt tĩnh lại, người đổ mồ hôi và biết, mình có thể gắng dậy để đi về ngoài Bắc. Từ ấy đến giờ, BN chưa bao giờ quên cái cảm giác tìm thấy một dòng năng lượng đột ngột trong mình như thế. Chủ nhật này về Hà Nội, xin hẹn với Blue ở Trường Xuân nếu được.
    Nhân dịp Box Trịnh cũng đang cần tìm địa điểm thích hợp để tổ chức offline, mọi người thử nêu lên cảm nhận của mình về Trường Xuân xem có thích hợp không?

Chia sẻ trang này