1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Ướt mi và cảm xúc

Chủ đề trong 'Nhạc TRỊNH' bởi Sota, 20/05/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. beenagirl83

    beenagirl83 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    29/07/2002
    Bài viết:
    380
    Đã được thích:
    0
    Bạn này biết được những gì về thơ Haiku nhỉ ?
    Tớ là tớ cứ thích MotKu như cụ Nguyễn Du hay ông Đinh Hùng
    bé Khânh du mê thơ
    Haiku, senryu suzu nói lù
    tù mù hơi ngu - tối âm u
    12h đêm
    thành phố đi ngủ !
  2. trangntsy

    trangntsy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/03/2006
    Bài viết:
    106
    Đã được thích:
    0
    Tôi thấy ông này có vấn đề nhưng không rõ lắm . Ông thể hiện ra đây một sự nhỏ nhen, không đáng mặt đàn ông. Tôi không biết nhiều về thơ nên miễn bình luận về nó nhưng ông làm ngưòi ta tức (chắc là vậy vì tôi đọc cũng thấy tức!) mà vẫn còn tiếp tục lên mặt dạy đời, chẳng ra làm sao! Chính ông mới phải học cách cư xử để trưởng thành hơn thì có
  3. Sota

    Sota Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/10/2004
    Bài viết:
    3.401
    Đã được thích:
    0
    Miễn bàn có 2 câu thơ của Đinh Hùng mà rắc rối nhỉ Mình nghĩ Khaanh không biết xuất xứ của nó nên mới nói thế (ờ còn nếu bạn đã biết mà vẫn nói thì no comment nhé), vậy thì có gì đâu. Còn các đánh giá khác của bạn, về Nguyễn Du, thơ Haiku và v.v... mình không đồng tình, nhưng mỗi người có một quan niệm riêng, vậy nên chỉ đơn giản "cám ơn đã góp ý", thế thôi
  4. Sota

    Sota Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/10/2004
    Bài viết:
    3.401
    Đã được thích:
    0
    RỒI NHƯ ĐÁ NGÂY NGÔ

    Đôi khi nắng qua mái hiên làm tôi nhớ
    Đôi khi bỗng nghe bước chân về đâu đó của em
    Ngày nào vừa đến đã xa muôn trùng
    Ngày nào vừa đi lạnh lùng bước chân
    Đôi khi thấy trong gió bay lời em nói
    Đôi khi thấy trên lá cây ngày em đã xa tôi
    Đôi khi nắng trên phố xưa làm tôi nhớ
    Đôi khi có mưa giữa khuya hồn tôi bỗng vu vơ ...
    Đôi khi thấy trên lá khô một dòng suối
    Đôi khi nhớ trong mắt em một bóng tối nhỏ nhoi
    Từng ngày tình đến thiết tha ân cần
    Từng ngày tình đi một vùng vắng yên
    Đôi khi thấy trong cánh chim từng đêm tối
    Đôi khi nhớ trong tóc em mùi cây trái thơm tho
    Đôi khi bước qua phố xưa lòng tôi nhớ
    Đôi khi thấy trăm vết thương rồi như đá ngây ngô ......

    Thú thật đến tận bây giờ tôi vẫn không hiểu lắm cụm từ "Rồi như đá ngây ngô".
    Đọng lại trong lòng là sự luyến tiếc, nỗi nhớ và hoài niệm. Đôi khi, đôi khi... quá khứ càng đẹp, hoài niệm càng buồn. Vì cái đẹp ấy đã vĩnh viễn qua đi. Qua đi nhanh quá khiến lòng hẫng hụt "Ngày nào vừa đến đã xa muôn trùng Ngày nào vừa đi lạnh lùng bước chân"...
    Và tất cả mọi thứ dù nhỏ nhặt nhất đều gợi lên trong lòng nỗi nhớ ấy, nắng qua mái hiên, gió bay, phố xưa hay mưa giữa khuya... Bởi vì nỗi nhớ luôn thường trực trong lòng, chỉ đợi một chút gợn của kỷ niệm là xao xác ùa về, khiến lòng tôi nhớ, nhói lên trăm vết thương...
    Đôi khi bước qua phố xưa, lòng tôi nhớ...
    Đôi khi
    những con sóng nhớ nhung
    cứ dồn dập xô vào bờ quên lãng
    Đôi khi
    những áng mây ký ức
    trôi hờ hững
    vụt hiện lên - nguyên thủy - một tên người
    Đôi khi
    nghe nỗi nhớ chơi vơi
    trôi về ngàn khơi
    trôi về vô định
    về nơi nào mang tên kỷ niệm
    để nhớ nhau
    Đôi khi
    ngỡ ngày tháng qua mau
    ngỡ mình lạnh lùng bước qua quá khứ
    để thảng thốt nhận ra trong từng mảnh vỡ
    ta chưa bước khỏi nỗi nhớ bao giờ
    Và thời gian cứ xót xa đưa...
    (Tôi không hiểu tại sao mình lại viết câu cuối như vậy, vì mãi sau khi viết bài thơ này khá lâu, tôi mới được nghe bài Cỏ xót xa đưa. Nhưng cũng có thể tôi đã nghe đến tên bài hát ở đâu đó và nó nhập vào vô thức trong tôi )
    Bài này post tặng @bluemountainno1, viết về người-mà-bạn-biết-là-ai-đấy Nhân một câu nói hữu tình và đồng cảm "Khi hoàng hôn buông xuống, thì ngày nắng đẹp chỉ là một kỷ niệm thôi...!"
    [​IMG]
    (ảnh st)
    Chúc cho cậu sẽ tìm ra một mặt trời của riêng mình
  5. Khaanh

    Khaanh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/05/2006
    Bài viết:
    122
    Đã được thích:
    0
    Trích:
    "Miễn bàn có 2 câu thơ của Đinh Hùng mà rắc rối nhỉ Mình nghĩ Khaanh không biết xuất xứ của nó nên mới nói thế (ờ còn nếu bạn đã biết mà vẫn nói thì no comment nhé), vậy thì có gì đâu. Còn các đánh giá khác của bạn, về Nguyễn Du, thơ Haiku và v.v... mình không đồng tình, nhưng mỗi người có một quan niệm riêng, vậy nên chỉ đơn giản "cám ơn đã góp ý", thế thôi"
    ________________________________
    Tôi thấy một người biết làm thơ không bao giờ dùng thơ của người khác để nói về mình...
    Còn thơ của Đinh Hùng thì cứ mở cuốn thi nhân VN xuất bản trước giải phóng ra là có thể biết được những tác phẩm chính của ông ta...
    Và ở đây thực sự tôi không muốn bình thơ... Tôi chỉ nói nhỏ với Sota thôi.
    _Tôi là người có vấn đề? OK-- chẳng biết bạn nghĩ về vấn đề như thế nào... Còn tôi là người luôn có những vấn đề...
    Chán ngắt cho những kẻ chẳng có vấn đề gì đáng đề cập
    ----
    Giờ đây...SOTA...
    SOTA là người đáng yêu nhất trong diễn đàn này...và tôi đã trân trọng ban...
    Chúng ta làm quen nhé SOTA...nếu bạn đông ý
    KHAANH
  6. GILMOUR

    GILMOUR Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    21/07/2005
    Bài viết:
    552
    Đã được thích:
    3
    Ặc ặchú hú...hóa ra mục đích thật sự của ku cậu là như vậy
  7. YeuCaiDep

    YeuCaiDep Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    17/08/2004
    Bài viết:
    2.104
    Đã được thích:
    0
    10% còn lại thì 9% là người đầu óc ẩm ương được xã hội thừa nhận và tạo đk ở tách biệt với cộng đồng, hạn như Trâu Quỳ Ba Sao ... :D . Còn 1% là những người ngộ thơ như bác .
  8. YeuCaiDep

    YeuCaiDep Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    17/08/2004
    Bài viết:
    2.104
    Đã được thích:
    0
    À mà sao mình thấy Ướt Mi cứ sên sến ấy nhỉ ? May là Trịnh chỉ có một bài như vậy
  9. bluemountainno1

    bluemountainno1 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    28/02/2002
    Bài viết:
    774
    Đã được thích:
    0
    cảm ơn Sota rất nhiều.
    Rồi thời gian sẽ làm nguôi ngoai đi tất cả, kỉ niệm nào cũng đáng nhớ, nhưng vẫn phải quên .. có phải vậy ko?
  10. Sota

    Sota Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/10/2004
    Bài viết:
    3.401
    Đã được thích:
    0
    @Khaanh: cám ơn nhã ý của bạn

Chia sẻ trang này