1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Ướt mi và cảm xúc

Chủ đề trong 'Nhạc TRỊNH' bởi Sota, 20/05/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Khaanh

    Khaanh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/05/2006
    Bài viết:
    122
    Đã được thích:
    0
    Trich:
    "À mà sao mình thấy Ướt Mi cứ sên sến ấy nhỉ ? May là Trịnh chỉ có một bài như vậy"
    Của bạn YÊU CÁI ĐẸP
    _____________________________________
    Tớ nghe bạn bình luận cũng thấy Vui vui....và...rất muốn nghe bạn giải thích ý nghĩa của từ "SẾN" cho tớ và mọi người cùng mở mang kiến thức
    Hì hì...Tớ tin chắc bạn chẳng hiểu ý nghĩa hay nguồn gốc của từ này đâu... vì nếu hiểu bạn đâu có nói "Liều " như thế.
    Tôi kể bạn nghe một câu chuyên của tôi:
    Tôi tới một của hàng bán CD hỏi mua nhạc TCS do Khánh Ly hát
    Cô bán hàng xinh xắn và rất Model nói với tôi như thế này?
    Ở đây chúng tôi không bán cái loại nhạc "SẾN" đó
    Sau đó cô ta mở lớn Volum bản nhạc của Trường Vũ đang hát để khỏi phải tiếp chuyện với người có liên quan đến nhạc Trịnh.
    Bạn có biết là khi đó tai tôi nóng bừng và chỉ muốn cho cái miệng xinh xắn kia "Răng môi lẫn lộn trộn đều trên hè phố" thì mới hả giận được.
    Chuyện chỉ là như thế thôi... tôi nghĩ những người yêu nhạc Trịnh như Sota gặp trường hợp như tôi thì cũng thế thôi.
    Không ai bằng lòng khi nghe bạn bình luận nhạc Trịnh nói chung và tác phẩm Ướt mi như thé đâu.
    Phải không Sota?
    Khanh
  2. YeuCaiDep

    YeuCaiDep Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    17/08/2004
    Bài viết:
    2.104
    Đã được thích:
    0
    khóc cho phận mình
    Thấy seo nói zậy tại tui chỉ thấy Trịnh khóc vào lúc ổng được nghe giọng quê, cho bà má cho thân phận người dân da vàng nước ổng, cho những tủi nhục dân tộc hông à. Chứ khóc từn thì hỏng có mấy, tui quen nghe ngừi ta ngêu ngao nhạc ổng như "đôi khi trêng mái từn ta nghe những giọt mưa, rầu reo rầu âm thầm" hay là "từng ngừi từn bỏ ta đi như những zòng sông nhỏ" .v..v.. zậy đoá, từn nó bạc goá mà .
    Tui thấy kể là Ướt Mi Trịnh viết cho cô kĩ nữ nào đoá, mà viết xong hỏng có viết tiếp cái gì tương tự nữa, tui cũng hỏng quan tâm chuyện nó luông. Nói sai đừng cừi tui nha.
  3. bluemountainno1

    bluemountainno1 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    28/02/2002
    Bài viết:
    774
    Đã được thích:
    0
  4. haynoivecuocdoi

    haynoivecuocdoi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    16/01/2003
    Bài viết:
    2.000
    Đã được thích:
    0
    Viết cho Thanh Thúy, sau đó còn viết thêm Thương Một Người tặng người đẹp này nữa
    Không biết theo anh Yêu Cái Dép thì có tương tự hay không nhỉ?
    Thương Một Người đúng là ít giống nhạc Trịnh nhất
  5. YeuCaiDep

    YeuCaiDep Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    17/08/2004
    Bài viết:
    2.104
    Đã được thích:
    0
    Á , dzọc lại mứi thấy kinh ha, hỏng đánh phụ nữ dù chỉ bằng một nhằn bông (hoa) .
    Ku Phờ phờ bon chen đấy nhá
    Được yeucaidep sửa chữa / chuyển vào 22:02 ngày 30/05/2006

Chia sẻ trang này