1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Ướt mi!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!...............................

Chủ đề trong 'Nhạc TRỊNH' bởi nhoc_hot_chilly, 26/04/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. nhoc_hot_chilly

    nhoc_hot_chilly Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/08/2004
    Bài viết:
    500
    Đã được thích:
    0
    Ướt mi!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!...............................

    "Mưa ...kéo dài lê thê...những đêm khuya,lạnh ướt mi..."

    "Ngoài hiên mưa rơi rơi........"
    "...Còn mưa trong đêm nay ,lòng em buồn biết mấy....trơi sao chưa thôi mưa....để mắt người em ấy ....Từ đây thôi mờ ...nước mắt buồn mi em thơ ngây ........"

    Rên rẩm !
    Cái điệu rên rẩm ........
    "Ướt mi"
    Nghe lạ hoắc ! Đúng là lúc nào cũng khó hiểu ...Trịnh có khác ....
    Cô Khánh Ly hát như là tiếng mưa rơi đêm ấy nhỉ !
    "Đừng khóc trong đêm mưa
    Đừng than trong câu ca..."

    Có điên mới khóc trong đêm mưa.Mưa là trời khóc rồi .Khóc làm gì nữa chứ .........
    Có ẩm mới than trong câu ca. Hát đã là rên rồi ,than nữa làm gì....

    "Ai còn buồn mưa mãi rớt bên song
    Thêm lạnh lùng ...
    Ai còn buồn khi lá buốt rơi trong một cuối đông...."

    Nghe cứ lung tung ,nên cảm xúc cũng lung tung. HÍc !
    Nghe cứ như có một con người đứng dưới mưa vừa đầy hận thù ( nghe hơi quá .Hehhehe) Lại vừa có vẻ gì nhớ (cũng chẳng biết nhớ cái gì nữa) Nói chung là hình như vừa có chua ,cay ,mặn ,ngọt.À! Thiếu ! Đắng nữa.Lạnh lẽo ! Đau khổ ! Nhưng lại da diết !
    Điên!
    Tự dưng lại nghĩ lung tung thế này
    Hậu quả của TRịnh .

    Nghe như mưa rơi thật ấy nhỉ.

    "Buồn dâng lên đôi môi
    Buồn ....hoen ướt mi ai rồi ..."

    Híc ! Dâng đâu không dâng lại dâng lên môi.

    "Trời sao chưa thôi mưa..........
    Nghe như dấu "...." trong bài viết!.

Chia sẻ trang này