1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Ướt mi

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi thongxanhtla, 02/08/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. thongxanhtla

    thongxanhtla Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/08/2002
    Bài viết:
    29
    Đã được thích:
    0
    Ướt mi

    "Đã đến lúc phải bỏ lối chờ đợi những quà tặng bất ngờ của cuộc sống mà phải tự mình làm nên cuộc sống". Đấy là cái ông L.Tonxtoi phát biểu thế.
    Chào buổi sáng với ý nghĩ ấy. Vẫn chưa thấy mình khá hơn. Nhìn vào cái đứa trong gương, thấy nó có vẻ như lại chuẩn bị "ướt mi", hất hàm kiêu ngạo"Này, thôi đi, khóc nhiều nó hại người ra". Khá hơn một tí. "Nào, cười lên thử xem nào". Thế, trông có phải xinh tươi hơn không".
    Online. Giật mình vì một cái khoá to đùng. Thôi, chả cần.
    Tự nhiên thấy hết cả muốn tiếp tục cái tâm sự ấy.
    Hẹn gặp bạn. Kể ra đời cũng không đến nỗi quạnh hiu cho lắm.
    Lại thoáng như là bóng "Nguời quen", không dám chắc lắm nhưng cũng thấy lòng ấm lại đôi chút. Còn nhớ về nhau, giữ trong tim những kỷ niệm đẹp, thế là hạnh phúc rồi.
    "Ngày nào mình còn có nhau xin cho dài lâu. Ngày nào đời thôi có nhau xin người biết đau".

    Khi cô đơn em gọi tên anh
  2. thongxanhtla

    thongxanhtla Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/08/2002
    Bài viết:
    29
    Đã được thích:
    0
    "Chuyện riêng" mới post lên đã bị khoá lại, sau khi thỉnh cầu đã được sửa lại thành "chuyện không riêng". Chuyện buồn cười nhất trong ngày!
    Ờ, nhờ thế mà lại đỡ xì trét. Cảm ơn các bác Mod quá.
    Cũng lâu lâu mới lại đi trên con đường này, kể từ khi công ty chuyển đi. Thấy nhớ quá...Thấy thân quen, ấm áp lạ. Mắt cay cay...
    Cô bé sống mạnh mẽ và nồng nhiệt quá. Nhìn lại mình, chưa bao giờ sống được như thế.
    "Chị hãy yêu những cái chị . Đừng yêu những cái chị muốn. Bởi cái chị muốn đó, không bao giờ là của chị".
    Nào, thế thì quên. Quên sạch. Và lại mỉm cười kiêu hãnh, dù chẳng có gì để kiêu hãnh.
    Sau này thì chẳng biết. Nhưng, có một điều, đã yêu anh bằng trọn vẹn trái tim này rồi.
    Anh luôn luôn có mình. Đang có và vẫn có. Nhưng mình lại không có anh.
    Anh thuộc về một thế giới khác. Và...một người khác.
    Không phải mình. Đau lòng thay.
    "Người nào yêu nhiều hơn sẽ khổ hơn". Đúng hay sai???
    Thông reo vi vút bên đời...
  3. Glutton

    Glutton Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    01/05/2002
    Bài viết:
    840
    Đã được thích:
    0
    Hê hê!
    Nghe hơi buồn,chỉ biết vậy thôi chứ cũng không rõ lắm là vì sao nữa.Nhưng mà có câu "Người nào yêu nhiều hơn sẽ khổ hơn" là thấy hấp dẫn nhất,có lẽ đối với những người thất bại thì yêu nhiều là khổ nhiều thật,còn ngược lại nữa chứ,với những người thành công thì khỏi phải nói.
    Hey,cái gì cũng có giá của nó cả mà.
    Cho đính chính lại một chút,hãy yêu những cái mà mình muốn,và hài lòng với những cái mà mình có.Và nếu có thể,thì tại sao không tham một chút nhỉ,yêu tất cả.Như thế,nếu có mất đi một ít cũng không bị ảnh hưởng nhiều lắm.(con người thực dụng)
    Thế giới bây giờ hiện đại lắm,chúng ta có thể thay thế hàng loạt bộ phận trên người.Cụ thể ở đây là cần phải thay tim đi.Nhất định phải thay cho bằng được.Hãy nhìn ra xung quanh,và lấy một trái tim của ai đó thay vào.Thế là xong,quá đơn giản đối với một người chẳng hiểu gì về tình yêu cả.
    Không biết có ai hiểu không nữa?Híc.
    Chúc may mắn.

    KTĐ
  4. thongxanhtla

    thongxanhtla Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/08/2002
    Bài viết:
    29
    Đã được thích:
    0
    Lại một ngày mới
    Thành công ư? Thất bại ư? Thành công cái gì ? Thất bại cái gì đây?
    Hôm nay nắng. Mới sáng ra đã nắng. Ghét thế không biết.
    Xem nào, hôm nay cần phải làm những gì nhỉ?
    1. Phải làm nốt cái đống giấy tờ ấy. ghét công việc đó thế cơ chứ.
    2. "Lườm" hết một bài ở một quyển sách ít đụng đến nhất.
    3. Đi gặp một vài người bạn vào buổi chiều.
    4. Có thể đến nhà một cô bạn thân vào buổi tối.
    5. Thôi, cứ thế đã.
    Những giấc mơ cứ mập mờ ẩn hiện nhuộm chút liêu trai.
    Lần thứ ba mơ thấy người ấy.
    Thông reo vi vút bên đời...
  5. Sorciere

    Sorciere Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/05/2002
    Bài viết:
    78
    Đã được thích:
    0
    Lan dau tien nghe bai " uot mi" cua Trinh Cong Son dung luc dang that tinh. Buon that, nghe ma thay long te tai va muon " uot mi" biet bao. Muon khoc nhung khong khoc duoc, chi thay song mui cay cay va co hong nghen dang ( phai chang minh da cung ran hon?). " hay yeu nhung gi minh co chu dung yeu nhung gi minh muon...", mot cau noi that y nghia. Hay co gang len nhe, moi dieu tot dep se den voi ban
  6. steadily

    steadily Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/05/2002
    Bài viết:
    44
    Đã được thích:
    0
    hơ hơ..được yêu là cả một niềm hạnh phúc,không yêu được mới là đáng sợ
    yêu nhiều hơn là được nhiều hơn,chỉ cần cài đặt lại hai chữ "được và mất" thôi mà.
    "muốn thứ mình có và có thứ mình muốn" xét cho cùng ko khác nhau là mấy,theo một lẽ nào đấy..
  7. thongxanhtla

    thongxanhtla Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/08/2002
    Bài viết:
    29
    Đã được thích:
    0
    Quán cafe. Từng nốt nhạc chậm rãi và tha thiết rơi qua tay.
    Bắt đầu thấy thích quán ấy. Vì ở đó có dấu ấn của anh.
    Cũng lại là nơi đã gặp người bạn gái có nỗi buồn thiết tha chẳng khác mình và giọng nói dịu dàng, ngọt ngào.
    Có lẽ sẽ đến đó thường xuyên hơn, để có thể được chìm mình vào cái không khí nhẹ nhàng romantic ấy. Và biết đâu, lúc nào đấy, anh bất ngờ xuất hiện, kéo ghế ngồi cạnh mình!
    Chắc lúc ấy sẽ khác...
    To Sorciere : bông hồng này dành tặng bạn
    Hi vọng thời gian sẽ giúp những người có trái tim nhạy cảm như chúng ta.
    Thông reo vi vút bên đời...
    Được thongxanhtla sửa chữa / chuyển vào 12:00 ngày 05/08/2002
  8. thongxanhtla

    thongxanhtla Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/08/2002
    Bài viết:
    29
    Đã được thích:
    0
    Lạ thế. Bình yên lắm. Mà cũng sóng gió lắm.
    Vừa thấy ấm áp tình bạn. Vừa thấy khách sáo và xa cách. Sao thế nhỉ? Chắc tại chỉ là một chút vui góp nhặt lại mà thôi.
    Mênh mang quá. Nhớ tới anh luôn luôn, mọi lúc, mọi nơi. Thế này thì làm sao để say "yes" với một ai đó khác đây???
    Cũng muốn thử lắng nghe trái tim mình xem, nhưng bạn bảo "Tại sao phải cố yêu khi mình ko thể yêu?. Làm thế chỉ khổ người khổ mình. Cứ kệ nó. Đến đâu thì đến. Khi nào cảm thấy nguôi ngoai được, quên được "người duy nhất & đầu tiên" trong trái tim thì tự khắc sẽ có tình cảm thật sự với một ai đó khác. Đừng để người đến sau đó trở thành cái bóng của người trước".
    Ừ, bạn nói thì lúc nào cũng có lý và đúng cả.
    "Người ấy, hẳn phải thật sự yêu mình rất nhiều và thật kiên trì thì chắc mới có thể chiến thắng được cái bóng quá lớn ấy. Mà có lẽ sẽ chẳng có ai kiên trì cả đâu. Có lẽ là cái số rồi, mình cũng chẳng cần. Một mình. Thế, có lẽ tốt hơn nhiều."
    Hắt hơi. Quái thế. Bói hắt hơi, cười nhăn mũi " Hôm nay có người đến tìm bạn". Hờ hờ, thế mà chả có ma nào.
    Kể ra cũng đỡ "xì trét" thật khi chơi cái trò bói hắt hơi này.
    Đứa bạn thân cũng hăm hở chép, rồi khi mama nó hắt hơi cũng đem ra "trắc nghiệm" : "Bạn đang nhớ đến người ấy" hay "Có chàng trai yêu bạn" Mama nó cũng trên 50 rồi chứ ít gì.
    Quái quỷ thế cơ chứ. Cười đau cả ruột khi nghe nó kể. Nhưng mà cũng lâu rồi chứ ko phải hôm nay.
    Hôm nay, nói chung, vẫn là một ngày bình thường. Bình thường như bao ngày khác. Chỉ có điều có đôi phút được ngắm hoàng hôn.
    Lâu rồi, quên mất thói quen ngắm hoàng hôn.
    Thông reo vi vút bên đời...
  9. Glutton

    Glutton Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    01/05/2002
    Bài viết:
    840
    Đã được thích:
    0
    Hê hê!
    Cái bóng,hay thật đấy.Chúng tủ của tôi rồi.Tôi suốt ngày làm một cái bóng,nhưng không phải cho một ai cả,mà là cho chính tôi.
    Bạn hãy tin,rồi sẽ có một cái bóng đủ kiên nhẫn,trên đời cũng có nhiều kiểu người ,lo gì.
    Một mình cũng có cái hay của nó đấy chứ,hiểu được thêm nhiều cảm giác mới,không bị làm phiền,mà cũng chẳng làm phiền ai.
    Nhưng mà không biết đó có phải là giải pháp tốt không?
    Chắc phải để vài hôm mới biết được,hìhì.
    KTĐ
  10. thongxanhtla

    thongxanhtla Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/08/2002
    Bài viết:
    29
    Đã được thích:
    0
    Cái bóng! Bóng của chính mình hay của ai thì cũng vẫn buồn, bạn có thấy thế không? Đôi khi nó lại còn khiến mình giật mình nữa. "rồi cũng sẽ có một cái bóng đủ kiên nhẫn", tôi cũng muốn tin thế lắm. Nhưng như thế là không công bằng, là ko hay, ko tốt, bạn nhỉ!
    Thế nên, thôi, ta lại một mình.
    Và khi TTVNOL tạm thời bị đóng cửa thì cái khái niệm "một mình" sẽ lại càng rõ hơn nữa. Nó ko là "vô hình" nữa mà trở thành "hữu hình". Bài ta post lên đây, chẳng biết bao giờ mới ngó lại được. Và có ai quan tâm tới nữa? Và "người nào đó" ơi, có biết em có tâm sự ở đây không???
    Khi ta có nỗi buồn, hay khi ta có niềm vui, đôi khi đều có cảm giác muốn khóc cả. Ta muốn post cả những niềm vui của ta mà bói chẳng thấy niềm vui nào. Và ta biết ta lại "ướt mi" rồi. Ôi, người nhạc sĩ họ Trịnh ấy, sao lại có những lời ca thấu hiểu lòng người đến vậy!!!
    Một ngày rồi, kiểm tra hộp thư, vẫn ko có gì thay đổi. Buồn hay vui vì điều này?
    Thông reo vi vút bên đời...

Chia sẻ trang này