1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Up and down, and up, and downnnnnnnn

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi comecloser, 02/10/2006.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. comecloser

    comecloser Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/10/2004
    Bài viết:
    1
    Đã được thích:
    0
    Buồn đến mức không biết viết cái gì
    Chán đến mức không biết tả như thế nào
    Bế tắc đến mức không biết bắt đầu ra sao

    Vì đâu nên nỗi Vì mình! Tại mình!! Do mình!!! Chỉ có mình giúp mình nhưng bây giờ mình chẳng nghĩ được cái gì nữa cả Mình cứ tưởng vĩnh viễn hết cơn bĩ cực rùi muh Khốn khổ khốn nạn cái thân tôi
  2. giocuon_thuyentroi

    giocuon_thuyentroi Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    08/06/2006
    Bài viết:
    579
    Đã được thích:
    0
    Nếu 1 ngày nào đó bạn đang cảm thấy mình vô dụng, đang nghĩ đến một tương lai mịt mù, đang nghĩ về những gì đã qua.
    Hãy cố gắng nghĩ đến những điều tốt đẹp, hãy nghĩ rằng mọi chuyện vẫn đang ở phía trước, mọi điều không tốt đẹp, chỉ do ta và tại ta...

Chia sẻ trang này