1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Úp Sọt ......

Chủ đề trong '1984 Hà Nội' bởi Ciao.007, 10/07/2003.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. Ciao.007

    Ciao.007 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/01/2003
    Bài viết:
    2.521
    Đã được thích:
    0
    Hê..
    hay là để tớ mang 1 cô gái Mông đen ( cấm hiểu lung tung đấy ) cho BCD& NVB dùng chung nhe !!!
    [side=6]
    Sorry seem to be the hardest word
    [/side=6]
  2. bigghot

    bigghot Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/12/2002
    Bài viết:
    1.224
    Đã được thích:
    0
  3. Alone_Knight

    Alone_Knight Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/06/2002
    Bài viết:
    1.846
    Đã được thích:
    0
    Tình hình là rất tình hình , có lẽ phải kiếm 1 cái kèn lá rồi bắt chuyến tàu lên Sapa khẩn trương thôi , biết đâu đấy lại dắt được mấy bạn như Ciao về nhỉ ? Box mình đã neo người thì chớ không khéo chuyến này lại mất thêm 1 Minnie nữa thì bùn !
    Đùa thế thôi ,bạn Ciao có gì bức xúc thể cứ nói ra xem bạn bè trong hội biết đâu lại giúp được ! ĐH đâu phải là con đường duy nhất đâu chứ .
    Lang thang đi đâu thì đi , nhưng đừng có lên Hồng Ngài là được A SỬ 2k3 ở đấy bi giờ nhìu lắm !
    Chúc ấy đi nghỉ mát zui zẻ nhé !
    L'amour est un soleil qui m'a souvent chauffé le coeur.
    Mais quand il brule trop fort,il me fait peur
  4. Ciao.007

    Ciao.007 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/01/2003
    Bài viết:
    2.521
    Đã được thích:
    0
    hihi , cám ơn AK nhé !
    Hic ... mang tiếng đi Sapa .. mà chả bít chợ tình tròn dẹt thí nào ...
    vì thứ 7 trời mưa to ... bác tớ ko cho tớ đi ra ngoài - bảo con gái đi ra ngoài đường buổi tối - nguy hiểm ; với lại bác tớ bảo khéo con trai dân tộc nó chài
    hôm đó nghe nói chợ tình chỉ có một cặp Tây ....
    4h20 sáng thứ 3 về tới HN , chả có ma nào ra đón ; lại lóc cóc đi bộ từ ga B về tận Phan bội Châu ; mệt rã rời ...
    ko ai ra đón nên đã ngồi ăn hết quà Sapa ; bao gồm cơm Lam nè , đào , mận .... đủ thứ
    Hết quà rồi thì đừng có ai đòi nữa ...
    [side=6]
    Sorry seem to be the hardest word
    [/side=6]
  5. Ciao.007

    Ciao.007 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/01/2003
    Bài viết:
    2.521
    Đã được thích:
    0
    ah mà nói chuyện mồi chài ; nghe nói con gái dân tộc mà đã thích con trai người kinh thì toi luôn đấy , bởi khi đó con trai người kinh sẽ bị bùa mê thuốc lú ; ko thoát nổi đâu ...
    mà người nhà có cố đưa được về nhà thì cũng thành người ngớ ngẩn ...
    chuyện này có thật đấy .... ko tin, cứ thử sẽ bít ngay mà
    [side=6]
    Sorry seem to be the hardest word
    [/side=6]
  6. Alone_Knight

    Alone_Knight Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/06/2002
    Bài viết:
    1.846
    Đã được thích:
    0
    Sợ quá , nhưng mà cóc thèm tin . Phải thử mới được !
    Đi Sapa về thật thì nhớ vác hộ tớ mấy ống cơm Lam nhé (càng nhiều càng tốt ) vác được bao nhiêu thì cứ vác về HN tớ gửi xiền cho .
    Cảm ơn trước nhé !
    L'amour est un soleil qui m'a souvent chauffé le coeur.
    Mais quand il brule trop fort,il me fait peur
  7. Ciao.007

    Ciao.007 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/01/2003
    Bài viết:
    2.521
    Đã được thích:
    0
    Trời đất , về đến HN rồi mới nhờ .... lấy đâu cơm Lam ở Hn cho ấy bi h ??
    [side=6]
    Sorry seem to be the hardest word
    [/side=6]
  8. thuyvu84

    thuyvu84 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    12/10/2002
    Bài viết:
    672
    Đã được thích:
    0
    Tớ cũng đi Sapa vào hè năm trước. Thích thật, cứ nghĩ đến bi h đang ở Sapa thì thích fải biết, mát mẻ trong lành. Cơm lam thì dẻo, thơm mùi dừa ăn với thịt nướng nóng hổi mằn mặn (ực, đói qua đi ăn sáng thôi). Chỉ tiếc là đã nghỉ ở Sapa vào thứ 7 rồi mà chợ tình chả thấy đâu, chả được xem các anh chị bỏ bùa nhau như thế nào => Lớp tớ fải tổ chức chợ tình lấy....<= ký ức bỗng trở về, bay vù vù ...
    Nhưng mà " Úp sọt " hình như cũng chả liên quan gì đến Sapa Xabố nhể Ciao?
    xyz a gù yahô chấm cơm
    Sống, chiến đấu và học tập theo gương....
  9. Ciao.007

    Ciao.007 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/01/2003
    Bài viết:
    2.521
    Đã được thích:
    0
    thì đấy , Ciao cũng định lên Sapa để " úp sọt " một ai đấy nhưng ko thành công , dường như sự thất bại luôn đeo đuổi mình
    [side=6]
    Sorry seem to be the hardest word
    [/side=6]
  10. boy-chan-doi

    boy-chan-doi Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    10/01/2002
    Bài viết:
    419
    Đã được thích:
    0
    thế mà không nhắn tớ,tớ sẽ ra đón.Khổ thía lại phải đi bộ bao giờ không!Lần sau nhớ gọi tớ nhé.Xe ôm cho,từ ga về nhà ấy tớ chỉ lấy rẻ thôi.
    Tình yêu là ngọn lửa,còn khoảng cách là gió.Gió thổi tắt ngọn lửa nhỏ và thổi bùng ngọn lửa lớn!

Chia sẻ trang này