1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

[Update 08/5] Devine Store - 45B Lương Khánh Thiện - HP - Short đẹp mới về (Page 3)

Chủ đề trong 'Thị trường Hải Phòng' bởi tH4nH4, 11/10/2011.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. thinhhung

    thinhhung Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    21/02/2011
    Bài viết:
    4.868
    Đã được thích:
    30
    Sống chết kiểu gì cũng mua bác à . Chẳng qua là đang đợi lương thôi =)) . E cũng có đôi cái áo bảo hộ ở nhà rùi nhưng vẫn thích ~X
  2. tH4nH4

    tH4nH4 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/09/2010
    Bài viết:
    8.260
    Đã được thích:
    3
    [r2)]
  3. ngoinhanhohp

    ngoinhanhohp Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    09/06/2007
    Bài viết:
    79.759
    Đã được thích:
    577
  4. tH4nH4

    tH4nH4 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/09/2010
    Bài viết:
    8.260
    Đã được thích:
    3
    [r2)]
    ----------------------------- Tự động gộp bài viết ---------------------------
    [r2)]
    ----------------------------- Tự động gộp bài viết ---------------------------
    [r2)]
  5. haiphongyeu

    haiphongyeu Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    27/07/2008
    Bài viết:
    30.967
    Đã được thích:
    0
  6. tH4nH4

    tH4nH4 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/09/2010
    Bài viết:
    8.260
    Đã được thích:
    3
    âppapa
    ----------------------------- Tự động gộp bài viết ---------------------------
    [r2)]
    ----------------------------- Tự động gộp bài viết ---------------------------
    Lập topic bán kính cho member ttvnol thôi [r2)]
    ----------------------------- Tự động gộp bài viết ---------------------------
    Con không muốn làm giáo viên đâu
    To mồm dạy giỗ được vài câu
    Tắt điện một phát như nhau hết
    Chỉ biết quây tròn rồi nhìn nhau

    Con cũng chẳng làm bác sỹ đâu
    Bác sỹ chỉ chữa cho bọn giầu
    Tắt điện một phát như nhau hết
    Chỉ biết quây tròn rồi nhìn nhau

    Con cũng chẳng làm kỹ sư đâu
    Nghiên nghiên cứu cứu suốt đêm thâu
    Tắt điện một phát như nhau hết
    Chỉ biết quây tròn rồi nhìn nhau

    Con thích học nghề E Vi En (EVN)
    Làm cái nghề đó nó không hèn
    Lương cao gấp 10 giáo viên giỏi
    Ngứa mắt thằng nào: cho tối đen

    Sếp con kiếm tiền thì rất siêu
    Để cho bọn con có lương nhiều
    Nếu mà quỹ lương sắp cạn kiệt
    Tăng ngay tiền điện - có cái tiêu

    Công ty của con lỗ rất to
    Nhưng mà chuyện đấy chả phải lo
    Khủng hoảng nhiều thằng nhăn răng chết
    Nhưng tụi con vẫn được ăn no

    Đơn giản vì điều này mẹ ơi
    Một ngày nhịn đói vẫn sống thôi
    Một ngày ko ỉa thì mai ỉa
    Mất điện một phát là tiêu đời

    Mất điện đèn giao thông lặng câm
    Thò ra ngã tư xe nó đâm
    Công ty thành một lũ ăn hại
    Ở nhà thì nóng như cái hầm

    Ngành điện của con lại độc quyền
    Độc quyền thì mới có nhiều tiền
    Nhiều tiền con lại lo lót chạy
    Quen biết nhiều người để độc quyền

    Độc quyền nó cũng có cái hay
    Cả nước chẳng ai dám mạnh tay
    Con oai như cái bà cô tổ
    Vớ vẩn con lại cắt điện ngay
  7. tH4nH4

    tH4nH4 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/09/2010
    Bài viết:
    8.260
    Đã được thích:
    3
    up
    ----------------------------- Tự động gộp bài viết ---------------------------
    upup
    ----------------------------- Tự động gộp bài viết ---------------------------
    upupup
    ----------------------------- Tự động gộp bài viết ---------------------------
    [r2)]
  8. KongGang

    KongGang Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    03/05/2010
    Bài viết:
    5.596
    Đã được thích:
    1.970
    .
  9. tH4nH4

    tH4nH4 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/09/2010
    Bài viết:
    8.260
    Đã được thích:
    3
    chào buổi sáng
    ----------------------------- Tự động gộp bài viết ---------------------------
    Tục xưa, tên xấu thì dễ nuôi.
    Nhà nọ có 3 người con trai được đặt tên là Cút, Cu và Ðớp.
    Một hôm, ông bố đi vắng thì có ông bạn đến chơi. Người vợ thay mặt chồng tiếp đón ân cần, người bạn cũng vui lắm.
    Ðến bữa ăn, người vợ bảo thằng út :
    - Dọn cơm cho bác , Ðớp !
    Người bạn hơi phật lòng, ăn qua loa vài chén rôi đứng dậy.
    Người vợ bảo đứa thứ hai : – Múc nước cho bác rửa, Cu !
    Lần này ông bạn giận tím mặt, liền chào ra về.
    Người vợ ngớ người ra, không hiểu làm sao cả, bèn bảo thằng con lớn :
    - Dắt xe cho bác. Cút!
  10. tH4nH4

    tH4nH4 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/09/2010
    Bài viết:
    8.260
    Đã được thích:
    3
    http://rlv.zcache.com/***y_babe_ornament-p175238338479254916zvgz3_400.jpg
    ----------------------------- Tự động gộp bài viết ---------------------------
    upupup
    ----------------------------- Tự động gộp bài viết ---------------------------
    up

Chia sẻ trang này