1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Update 1/11 Chào mừng ngày lễ lớn 20/11 giảm giá cực MẠNH Áo khoác CLB và Đội tuyển QG mùa giải 2012

Chủ đề trong 'Thị trường Hải Phòng' bởi quangtu2911, 30/07/2012.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. quangtu2911

    quangtu2911 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    04/02/2010
    Bài viết:
    1.016
    Đã được thích:
    127
    Real ra giá lần cuối cho thương vụ Modric

    Luka Modric là mục tiêu hàng đầu của Real trong kỳ chuyển nhượng mùa hè năm nay, tuy nhiên, thương vụ chuyển nhượng này vẫn chưa thể diễn ra do đội bóng chủ sân Bernabeu và Tottenham không tìm được tiếng nói chung trong vấn đề giá cả.

    Real đã từng đưa ra lời đề nghị 27,7 triệu bảng nhưng phía Tottenham một mực lắc dầu. CLB chủ sân White Hart Lane muốn thu về 40 triệu bảng nếu để tiền vệ chủ lực người Croatia ra đi.

    Real đã bắt đầu hết kiên nhẫn trong thương vụ Modric. Đích thân chủ tịch Florentino Perez đã úp mở cho biết sẽ đưa ra lời đề nghị lần cuối trị giá 30 triệu bảng, nếu Tottenham vẫn kiên quyết lắc đầu, Real sẽ chính thức buông thương vụ chuyển nhượng này.
    ----------------------------- Tự động gộp bài viết ---------------------------
    HLV Wenger muốn có “Gerrard của Hàn Quốc”

    Đã lâu lắm rồi Arsenal mới có một kỳ chuyển nhượng sôi động đến vậy. Sau khi chiêu mộ thành công Santi Cazorla với giá kỷ lục CLB 16,5 triệu bảng, HLV Wenger vẫn tiếp tục “đi chợ” mua sắm thêm cầu thủ.

    Mục tiêu tiếp theo của Arsenal là tiền vệ Ki Sung-yeung. Ki Sung-yeung hiện đang thi đấu khá thành công trong màu áo CLB Celtic cũng như ĐT U23 QG, được các CĐV trìu mến gọi là “Gerrard của Hàn Quốc”. Để có được cầu thủ 23 tuổi của Celtic, Pháo thủ sẽ phải trả cái giá không hề rẻ, vào khoảng 9 triệu bảng.

    Juve có cơ hội lớn giành Llorente

    Để có thể đủ sức chính chiến ở cả Champions League và Serie A, Juve đang ráo riết tăng cường lực lượng. Mục tiêu số một của “Bà đầm già thành Turin” là chân sút Van Persie, tuy nhiên, do không thể cạnh tranh nổi với Man City và MU, đương kim vô địch Serie A đã rút lui và chuyển đích ngắm sang Llorente.

    Cơ hội để Juve có được Llorente hiện rất “sáng”. Chân sút người Tây Ban Nha vừa từ chối gia hạn hợp đồng với Athletic Bilbao dù được hứa trả lương lên tới 4,5 triệu euro/mùa.

    Kể từ khi chuyển sang đầu quân cho Athletic Bilbao năm 2005, Llorente đã có bước tiến bộ vượt bậc, ghi được tổng cộng 110 bàn thắng trong 298 trận ra sân. Mùa giải trước chân sút người Tây Ban Nha cũng là nhân tố chủ chốt giúp đoàn quân của HLV Bielsa tiến tới trận chung kết Europa League.
  2. quangtu2911

    quangtu2911 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    04/02/2010
    Bài viết:
    1.016
    Đã được thích:
    127
    up
  3. thanh3636

    thanh3636 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    28/01/2010
    Bài viết:
    13.169
    Đã được thích:
    76
    up
  4. quangtu2911

    quangtu2911 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    04/02/2010
    Bài viết:
    1.016
    Đã được thích:
    127
    thank bac
    ----------------------------- Tự động gộp bài viết ---------------------------
    up
    ----------------------------- Tự động gộp bài viết ---------------------------
    Phát biểu trước báo giới Lucas thừa nhận: “Tôi đã nói chuyện với Thiago Silva và Leonardo, họ nói nhiều điều tốt đẹp và các kế hoạch của đội bóng. Tôi sẽ ở lại tại Sao Paulo cho đến cuối năm nay. Tôi muốn giành chiến thắng tại Copa Libertadores trước khi rời khỏi Sao Paulo”.

    Dos Santos bỏ lỡ trận CK bóng đá nam Olympic. HLV Luis Fernando Tena của ĐT Mexico tiết lộ nhiều khả năng ngôi sao đáng khoác áo Tottenham sẽ bỏ lỡ trận tranh HCV với Brazil tới đây. Ở trận bán kết trước Nhật Bản, Santos đã gặp chấn thương và phải rời sân đầu hiệp 2.



    Santos nhiều khả năng bỏ lỡ trận CK

    Llorente từ chối gia hạn HĐ với Bilbao. Mới đây, tuyển thủ Tây Ban Nha đã từ chối ký vào bản hợp đồng gia hạn với đội bóng xứ Basque. Được biết hợp đồng hiện tại giữa Llorente với CLB chủ quản chỉ còn thời hạn tới 30/6/2013.

    Crouch rủ Owen tới Stoke. Hiện cựu cầu thủ MU vẫn chưa tìm được bến đỗ mới cho sự nghiệp. và đây là cơ hội để tiền đạo có biệt danh “Sếu vườn” gạ gẫm Owen tới thi đấu cho Stoke.

    Fontas không rời Barca. Hậu vệ Fontas vừa lên tiếng khẳng định chưa bao giờ nghĩ đến chuyện rời Nou Camp. Mùa trước tài năng của lò đào tạo La Masia đã gặp phải chấn thương khá nặng và bỏ lỡ rất nhiều trận đấu quan trọng.

    Barca không mua Agger với giá 27 triệu euro. Theo tờ Sport, Barca sẽ không chi tới 27 triệu euro để chiêu mộ trung vệ bên phía Liverpool. Hiện ngân sách chuyển nhượng của đội chủ sân Nou Camp chỉ còn lại 26 triệu Euro.

    SAO Bayern bóp cổ nhau trên sân tập. Sau một hồi tranh cãi nảy lửa, Badstuber đã không giữ được bình tĩnh và nhảy vào bóp cổ đàn em Erim Can. Rất may đội trưởng Lahm và Ribery đã kịp thời can ngăn để tránh một vụ ẩu đả có thể xảy ra. 2 cầu thủ này đã lập tức phải viết bản kiểm điểm để tường trình lại sự việc cho BLĐ CLB, và một án phạt nghiêm khắc dành cho cả 2 sẽ được đưa ra trong thời gian tới.

    Ba cầu thủ Milan gặp cướp ở Mỹ. Tối thứ Hai vừa rồi, bộ 3 cầu thủ AC Milan bao gồm Bonera, Antonini và Emanuelson đã tìm đến nhà hàng Fogo de Chao thuộc Philadelphia, Mỹ để thưởng thức các món ăn Brazil. Song trong khi đang tơ tưởng đến món bít tết ngon ngọt của xứ samba, các cầu thủ này bất ngờ dính phải một vụ cướp. Các tên cướp đã ập đến nhà hàng, gí súng vào đầu nhân viên thu ngân, uy hiếp cướp tiền. Sau khi đạt được mục đích, bọn cướp quăng lựu đạn hơi cay rồi bỏ chạy. Rất may không tên nào trong số bọn cướp nhận ra những cầu thủ triệu phú của Milan.

    Man City lại tranh hàng với MU. Man City vừa gia nhập cuộc đua giành chữ ký của tiền vệ tài năng Scott Sinclair của Swansea. Đây là cầu thủ đang được cả MU lẫn Tottenham săn đón. Mùa trước, Sinclair chính là một trong những nhân tố quan trọng góp phần làm nên một mùa giải đại thành công của tân binh Swansea mới chân ướt chân ráo lên chơi tại Premier League. Có điều, sau sự chia tay của thuyền trưởng Brendan Rodgers, cầu thủ chạy cánh còn 11 tháng hợp đồng với đội chủ sân Liberty cũng đã lên tiếng mong muốn được ra đi.

    Lampard trở lại ĐT Anh. Theo The Sun, HLV Roy Hodgson đã tiết lộ thành phần ĐT Anh sẽ tham dự trận giao hữu sắp tới với Italia. Frank Lampard là một trong những mẫu tiền vệ ưa thích của chiến lược gia 64 tuổi này. Vào thời điểm hiện tại, sau khi đã hoàn toàn bình phục và đang tập luyện cùng các đồng đội tại CLB để chuẩn bị cho mùa giải mới, Lampard gần như chắc chắn sẽ có mặt trong chuyến hành quân của "Tam sư" đến Thụy Sỹ vào tuần sau.

    Các bác sỹ của MU thông báo, hậu vệ Phil Jones không đủ sức khỏe để tham dự trận giao hữu với Barca vào đêm nay và đã phải trở về Anh để kiểm tra sức khỏe. Theo đó Phil Jones dính phải một căn bệnh lạ liên quan đến đường tiêu hóa và hô hấp. Trung vệ 20 tuổi đã bị sốt và khó thở từ hôm thứ Hai, đồng thời anh bị nôn liên tục sau mỗi bữa ăn. Nhiều khả năng, Phil Jones đã dính virus lạ từ loại ruồi vàng ở Thụy Điển nên buộc phải cách ly với các đồng đội.

    Pirlo và Buffon không dự trận giao hữu với ĐT Anh: HLV Prandelli của ĐT Italia đã quyết định không triệu tập 2 công thần Pirlo và Buffon cho trận giao hữu với ĐT Anh vào thứ 4 tuần tới với lý do muốn để họ được nghỉ ngơi để chuẩn bị cho trận tranh Siêu cup Italia giữa Juventus và Napoli.

    Chelsea gặp khó vụ chiêu mộ Hulk: Những nỗ lực chiêu mộ tiền đạo người Brazil từ Porto đang gặp khó khăn bởi có thêm một đối thủ chen ngang. Mới nhất, CLB Zenit tại giải VĐQG Nga đã nhảy vào cuộc đua giành Hulk với mức giá đặt lên bàn đàm phán lên tới 40 triệu bảng. Nếu không nhanh tay và chấp nhận chịu chi, rất có thể Chelsea sẽ vồ hụt con mồi mà họ đã theo đuổi rất sát sao từ đầu hè năm nay.
    ----------------------------- Tự động gộp bài viết ---------------------------
    Phát biểu trước báo giới Lucas thừa nhận: “Tôi đã nói chuyện với Thiago Silva và Leonardo, họ nói nhiều điều tốt đẹp và các kế hoạch của đội bóng. Tôi sẽ ở lại tại Sao Paulo cho đến cuối năm nay. Tôi muốn giành chiến thắng tại Copa Libertadores trước khi rời khỏi Sao Paulo”.

    Dos Santos bỏ lỡ trận CK bóng đá nam Olympic. HLV Luis Fernando Tena của ĐT Mexico tiết lộ nhiều khả năng ngôi sao đáng khoác áo Tottenham sẽ bỏ lỡ trận tranh HCV với Brazil tới đây. Ở trận bán kết trước Nhật Bản, Santos đã gặp chấn thương và phải rời sân đầu hiệp 2.



    Santos nhiều khả năng bỏ lỡ trận CK

    Llorente từ chối gia hạn HĐ với Bilbao. Mới đây, tuyển thủ Tây Ban Nha đã từ chối ký vào bản hợp đồng gia hạn với đội bóng xứ Basque. Được biết hợp đồng hiện tại giữa Llorente với CLB chủ quản chỉ còn thời hạn tới 30/6/2013.

    Crouch rủ Owen tới Stoke. Hiện cựu cầu thủ MU vẫn chưa tìm được bến đỗ mới cho sự nghiệp. và đây là cơ hội để tiền đạo có biệt danh “Sếu vườn” gạ gẫm Owen tới thi đấu cho Stoke.

    Fontas không rời Barca. Hậu vệ Fontas vừa lên tiếng khẳng định chưa bao giờ nghĩ đến chuyện rời Nou Camp. Mùa trước tài năng của lò đào tạo La Masia đã gặp phải chấn thương khá nặng và bỏ lỡ rất nhiều trận đấu quan trọng.

    Barca không mua Agger với giá 27 triệu euro. Theo tờ Sport, Barca sẽ không chi tới 27 triệu euro để chiêu mộ trung vệ bên phía Liverpool. Hiện ngân sách chuyển nhượng của đội chủ sân Nou Camp chỉ còn lại 26 triệu Euro.

    SAO Bayern bóp cổ nhau trên sân tập. Sau một hồi tranh cãi nảy lửa, Badstuber đã không giữ được bình tĩnh và nhảy vào bóp cổ đàn em Erim Can. Rất may đội trưởng Lahm và Ribery đã kịp thời can ngăn để tránh một vụ ẩu đả có thể xảy ra. 2 cầu thủ này đã lập tức phải viết bản kiểm điểm để tường trình lại sự việc cho BLĐ CLB, và một án phạt nghiêm khắc dành cho cả 2 sẽ được đưa ra trong thời gian tới.

    Ba cầu thủ Milan gặp cướp ở Mỹ. Tối thứ Hai vừa rồi, bộ 3 cầu thủ AC Milan bao gồm Bonera, Antonini và Emanuelson đã tìm đến nhà hàng Fogo de Chao thuộc Philadelphia, Mỹ để thưởng thức các món ăn Brazil. Song trong khi đang tơ tưởng đến món bít tết ngon ngọt của xứ samba, các cầu thủ này bất ngờ dính phải một vụ cướp. Các tên cướp đã ập đến nhà hàng, gí súng vào đầu nhân viên thu ngân, uy hiếp cướp tiền. Sau khi đạt được mục đích, bọn cướp quăng lựu đạn hơi cay rồi bỏ chạy. Rất may không tên nào trong số bọn cướp nhận ra những cầu thủ triệu phú của Milan.

    Man City lại tranh hàng với MU. Man City vừa gia nhập cuộc đua giành chữ ký của tiền vệ tài năng Scott Sinclair của Swansea. Đây là cầu thủ đang được cả MU lẫn Tottenham săn đón. Mùa trước, Sinclair chính là một trong những nhân tố quan trọng góp phần làm nên một mùa giải đại thành công của tân binh Swansea mới chân ướt chân ráo lên chơi tại Premier League. Có điều, sau sự chia tay của thuyền trưởng Brendan Rodgers, cầu thủ chạy cánh còn 11 tháng hợp đồng với đội chủ sân Liberty cũng đã lên tiếng mong muốn được ra đi.

    Lampard trở lại ĐT Anh. Theo The Sun, HLV Roy Hodgson đã tiết lộ thành phần ĐT Anh sẽ tham dự trận giao hữu sắp tới với Italia. Frank Lampard là một trong những mẫu tiền vệ ưa thích của chiến lược gia 64 tuổi này. Vào thời điểm hiện tại, sau khi đã hoàn toàn bình phục và đang tập luyện cùng các đồng đội tại CLB để chuẩn bị cho mùa giải mới, Lampard gần như chắc chắn sẽ có mặt trong chuyến hành quân của "Tam sư" đến Thụy Sỹ vào tuần sau.

    Các bác sỹ của MU thông báo, hậu vệ Phil Jones không đủ sức khỏe để tham dự trận giao hữu với Barca vào đêm nay và đã phải trở về Anh để kiểm tra sức khỏe. Theo đó Phil Jones dính phải một căn bệnh lạ liên quan đến đường tiêu hóa và hô hấp. Trung vệ 20 tuổi đã bị sốt và khó thở từ hôm thứ Hai, đồng thời anh bị nôn liên tục sau mỗi bữa ăn. Nhiều khả năng, Phil Jones đã dính virus lạ từ loại ruồi vàng ở Thụy Điển nên buộc phải cách ly với các đồng đội.

    Pirlo và Buffon không dự trận giao hữu với ĐT Anh: HLV Prandelli của ĐT Italia đã quyết định không triệu tập 2 công thần Pirlo và Buffon cho trận giao hữu với ĐT Anh vào thứ 4 tuần tới với lý do muốn để họ được nghỉ ngơi để chuẩn bị cho trận tranh Siêu cup Italia giữa Juventus và Napoli.

    Chelsea gặp khó vụ chiêu mộ Hulk: Những nỗ lực chiêu mộ tiền đạo người Brazil từ Porto đang gặp khó khăn bởi có thêm một đối thủ chen ngang. Mới nhất, CLB Zenit tại giải VĐQG Nga đã nhảy vào cuộc đua giành Hulk với mức giá đặt lên bàn đàm phán lên tới 40 triệu bảng. Nếu không nhanh tay và chấp nhận chịu chi, rất có thể Chelsea sẽ vồ hụt con mồi mà họ đã theo đuổi rất sát sao từ đầu hè năm nay.
  5. quangtu2911

    quangtu2911 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    04/02/2010
    Bài viết:
    1.016
    Đã được thích:
    127
    Thủ môn

    Joe Hart chính là cái tên cần được nhắc đến đầu tiên. Mùa giải năm ngoái, với 17 trận giữ sạch lưới, Joe Hart đã góp công không nhỏ giúp Man City lên ngôi vô địch và xứng đáng nhận “Găng tay Vàng” (Golden Glove). Điều đáng nói, đây là lần thứ hai liên tiếp thủ thành 25 tuổi này nhận được vinh dự trên. Mùa này, Joe Hart vẫn sẽ là ứng viên nặng kí cho danh hiệu “Găng tay Vàng”. Dù MU hay Chelsea, Arsenal mới là đối thủ hàng đầu của Man City nhưng thủ thành cạnh tranh Tim Krul của Newcastle được dự đoán sẽ tiếp tục so kè cùng Joe Hart. Mùa trước, Krul cũng đã có tới 15 trận giữ sạch lưới và đưa The Magpies lọt vào top 5. Trong khi đó, Michel Vorm (Swansea City) – người từng khiến hàng loạt “đại gia” như Real, MU, Arsenal “mê mệt”, cũng thực sự tạo ấn tượng mạnh ở mùa giải vừa qua.

    Hậu vệ

    Ở vị trí hậu vệ cánh, rất khó để tìm ra người xuất sắc hơn Ashley Cole thời điểm hiện tại. Không chỉ phòng ngự hay, anh còn dâng cao hỗ trợ tấn công vô cùng hiệu quả. Con số 6 pha kiến tạo thành bàn và 24 lần tạo ra cơ hội ngon ăn cho các đồng đội chắc hẳn chưa thể mô tả hết về những màn trình diễn của Cole. Tất nhiên những Kolarov (2 bàn, 5 kiến tạo), Baines (4 bàn, 2 kiến tạo), Evra (6 kiến tạo) hay Richards (1 bàn, 6 kiến tạo), Ryan Taylor (2 bàn, 4 kiến tạo) cũng sẽ rất hứa hẹn trước mùa giải mới.

    Ở vị trí trung vệ, John Terry (Chelsea) và Thomas Vermaelen (Arsenal) sở hữu khả năng ghi bàn khá đáng nể (mỗi người ghi 6 bàn mùa trước). Dù vậy Vincent Kompany mới gây chú ý hơn cả khi là chiếc chìa khóa giúp Man City đạt thành tích thủng lưới ít nhất (29 bàn). Ngoài ra, nếu tiếp tục giữ phong độ, Koscielny (Arsenal) và Kaboul (Tottenham) sẽ trở thành vật cản khó chịu cho mỗi tiền đạo. Sự trở lại của Vidic (MU) cũng rất được chờ đợi. Qua một góc nhìn nào đó, cặp trung vệ của West Brom, Olsson và McAuley là không hề đơn giản.



    Hai bản hợp đồng đáng chú ý

    Tiền vệ

    Tân binh của Chelsea, Eden Hazard mặc dù chuyển đến một môi trường thi đấu khắc nghiệt hơn nhưng với khả năng của mình, anh hoàn toàn có thể tỏa sáng. Trong khi đó, Shinji Kagawa cũng đủ sức mang đến hơi thở mới, sức sống mới cho hàng công MU. Theo nhận định của giới chuyên môn, hai gương mặt này nhiều khả năng sẽ ghi dấu ấn ngay ở mùa giải đầu tiên này. Tất nhiên những David Silva hay Yaya Toure của Man City, Lampard của Chelsea, Alex Song của Arsenal vẫn đang là một phần hết sức quan trọng ở đội bóng của họ. Cũng không nên bỏ qua một vài cái tên ở những đội bóng nhỏ. Đó là tân binh Michu của Swansea, James Morrison của West Brom…

    Tiền đạo

    Lúc này, ‘‘Vua phá lưới’’ mùa trước, Van Persie vẫn chưa quyết định tương lai nhưng nếu chỉ cần ở lại giải Ngoại hạng Anh, vị thế của anh không hề mất đi. Kinh nghiệm sẽ là yếu tố để chân sút người Hà Lan tiếp tục tỏa sáng. Dù vậy cuộc chiến tới danh hiệu ‘‘Vua phá lưới’’ mùa này được dự báo sẽ ganh đua bởi Rooney và Aguero (có thể cả Balotelli). Papiss Cissé cũng tỏ ra rất đáng gờm khi mùa trước, dù chỉ đến Newcastle ở kì chuyển nhượng mùa Đông nhưng cũng đã ghi tới 13 bàn.

    Sự xuất hiện của Podolski (ghi 18 bàn mùa trước cho Cologne) và Giroud (ghi 21 bàn, kiến tạo 9 ở mùa trước cho Montpellier) thật sự mang đến những niềm hi vọng cho các CĐV Arsenal. Đây không phải là hai ngôi sao lớn tuy nhiên họ đều sở hữu những kĩ năng săn bàn thiên bẩm, lối chơi đa dạng, thông minh. Vấn đề có lẽ nằm ở khả năng hòa nhập ra sao mà thôi. Một chân sút khác không thể không nhắc đến - Luis Suarez của Liverpool. Nếu ở lại sân Anfield (có tin đồn cho rằng Suarez ngán ngẩm cuộc sống ở Anh sau scandal phân biệt chủng tộc với Evra của MU), đương nhiên Suarez vẫn vô cùng đáng gờm với bất kì hàng thủ nào.
    ----------------------------- Tự động gộp bài viết ---------------------------
    up
    ----------------------------- Tự động gộp bài viết ---------------------------
    up
    ----------------------------- Tự động gộp bài viết ---------------------------
    up
    ----------------------------- Tự động gộp bài viết ---------------------------
    up
    ----------------------------- Tự động gộp bài viết ---------------------------
    up
    ----------------------------- Tự động gộp bài viết ---------------------------
    up
  6. vuthanhtrung1669

    vuthanhtrung1669 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/11/2010
    Bài viết:
    23.130
    Đã được thích:
    24
    upppppppppppppppppppppppppppp
  7. quangtu2911

    quangtu2911 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    04/02/2010
    Bài viết:
    1.016
    Đã được thích:
    127
    up
    ----------------------------- Tự động gộp bài viết ---------------------------
    up
    ----------------------------- Tự động gộp bài viết ---------------------------
    Trận giao hữu giữa Barcelona và Man United đã kết thúc với tỉ số hòa không bàn thắng sau 90 phút thi đấu chính thức. Qua 3 loạt đấu súng, gã khổng lồ xứ Catalan đã đánh bại Quỷ đỏ thành Manchester nhờ tài năng của thủ môn dự bị José Pinto Colorado.
    Dù chỉ là một trận giao hữu nhưng cả Barca lẫn Man United đều cho ra sân đội hình mạnh nhất có thể của mình hiện tại. Bên phía Quỷ đỏ, cả Wayne Rooney, Danny Welbeck, Luis Nani, Valencia, Vidic, De Gea... đều được cho ra sân ngay từ đầu. Trong khi đó, HLV Vilanova cũng không ngần ngại tung ra những cái tên như Lionel Messi, Dani Alves, Carles Puyol, Alexis Sanchez, Mascherano, Andres Iniesta...

    Đúng như tính chất của một trận giao hữu, hai đội thi đấu khá cởi mở trong ít phút đầu. Cơ hội liên tiếp đến với Messi, Tello hay Danny Welbeck, Vidic nhưng hàng phòng ngự cũng như thủ thành hai bên là De Gea và Valdes vẫn thi đấu rất chắc chắn.

    Không ai khác, chính Messi là cầu thủ thi đấu nổi bật nhất của hiệp 1. Những pha đi bóng khéo léo, tốc độ của anh luôn khiến hàng thủ Quỷ đỏ gặp không ít khó khăn. Bên cạnh đó, Scholes đã chứng minh gừng càng già càng cay với những tình huống xử lý bình tĩnh, những đường chuyền chính xác.


    Messi luôn là trung tâm của trận đấu. Ảnh: Getty.
    Man United là đội chơi dưới chân, nhưng chính họ mới là đội tạo ra cơ hội nguy hiểm nhất để có thể chuyển thành bàn thắng. Phút 45, Tello phạm lỗi với Nani trong vòng cấm và trọng tài ngay lập tức xác định đó là quả penalty cho đội bóng Anh. Thế nhưng trên chấm 11m, Rooney lại không thể chiến thắng Valdes.

    Bước sang hiệp hai, tân binh Man United Kagawa mới được tung vào sân. Tiền vệ người Nhật nhanh chóng tạo dấu ấn với 2 pha dứt điểm chân trái hiểm hóc buộc Valdes phải căng mình hết cỡ đẩy bóng ra ngoài.

    Barca mất ưu thế trong ít phút đầu hiệp nhưng rất nhanh, họ đã giành quyền chủ động sau đó và tạo ra hàng loạt cú dứt điểm uy lực của Sanchez, Pedro, Alves song De Gea đã tỏ ra quá xuất sắc.

    Trong khoảng 15 phút còn lại, HLV 2 đội có khá nhiều thay đổi trong đội hình. Tất nhiên, những gương mặt như Jordi Alba, Rafinha, Montoya của Barca hay Powell, Wootton của Man United chỉ mang tính thử nghiệm chứ khó lòng tạo ra đột biến.

    Cơ hội nguy hiểm cuối cùng của trận đấu là pha đối mặt của Fabregas với De Gea ở phút 86 nhưng cựu tiền vệ Arsenal không thể tận dụng thành công.

    Với kết quả hòa 0-0 sau 90 phút, hai đội bước vào loạt luân lưu để phân định thắng thua trên chấm phạt đền 3 lượt. Nani và Young của Man United không thể thành công trong hai lượt đá đầu tiên trong khi cả Xavi lẫn Pique của Barca đều dứt điểm trúng đích. Trận giao hữu kết thúc với phần thắng nghiêng về Barcelona.
    ----------------------------- Tự động gộp bài viết ---------------------------
    up
    ----------------------------- Tự động gộp bài viết ---------------------------
    up
  8. thanh3636

    thanh3636 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    28/01/2010
    Bài viết:
    13.169
    Đã được thích:
    76
    ,
  9. quangtu2911

    quangtu2911 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    04/02/2010
    Bài viết:
    1.016
    Đã được thích:
    127
    Sau khi bị PSG nẫng tay trên trong thương vụ chiêu mộ tài năng trẻ người Brazil – Moura, hiện MU đang rất quyết tâm có được chân sút người Hà Lan – Persie từ Arsenal. Tuy nhiên, những nỗ lực của phía Quỷ đỏ thành Manchester nhiều khả năng sẽ trở thành “công dã tràng” bởi thái độ thiếu “thiện chí” từ phía The Gunners. Chính điều này đã khiến Sir Alex buộc phải thừa nhận rất có thể MU sẽ thất bại trong vụ chiêu mộ Vua phá lưới giải Ngoại hạng Anh mùa giải vừa qua.

    “Thật là khó hiểu tại sao Arsenal lại làm như vậy. Chúng tôi đã cố gắng hết sức nhưng họ không muốn mọi chuyện diễn ra suôn sẻ. Lời đề nghị đã được chúng tôi đưa ra từ lâu nhưng Arsenal lại muốn đàm phán với CLB khác.”



    Arsenal đang quyết không bán Persie cho MU

    “Chúng tôi sẽ tiếp tục kiên nhẫn để đạt được mục đích. Sẽ rất khó để thuyết phục được Arsenal nhưng chúng tôi sẽ không bỏ cuộc. Tôi không thể đưa thêm bất cứ thông tin gì vào lúc này.”, Sir Alex cho biết.

    Được biết, Persie đang tập luyện cùng các đồng đội tại Arsenal ở Đức nhưng “hồn” lại ở Old Trafford. Đã nhiều lần, tiền đạo người Hà Lan tỏ ý muốn được đầu quân cho MU nhưng HLV Wenger đang cố sức ngăn cản bởi “Giáo sư” không muốn bán bất cứ cầu thủ nào cho “địch thủ” Ferguson. Ngoài ra, giá cả cũng là một vấn đề bởi MU chỉ muốn trả 15 triệu bảng, trong khi Arsenal muốn 20 triệu bảng. Nếu MU không chịu nâng giá, nhiều khả năng nếu Persie quyết chí ra đi phía Arsenal sẽ đành phải chiều lòng nhưng là bán RVP cho Juventus, đội bóng sẵn sàng chịu chi để có được chân sút 29 tuổi người Hà Lan.
    ----------------------------- Tự động gộp bài viết ---------------------------
    up
  10. quangtu2911

    quangtu2911 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    04/02/2010
    Bài viết:
    1.016
    Đã được thích:
    127
    up

Chia sẻ trang này