1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

update cảm xúc của mỗi người...

Chủ đề trong 'Mỹ Thuật' bởi guxiguxi, 06/06/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. guxiguxi

    guxiguxi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/06/2003
    Bài viết:
    61
    Đã được thích:
    0
    update cảm xúc của mỗi người...

    Guxi tự cảm thấy mình có lẽ cũng là 1 con bé hơi mơ mộng...,cũng lãng mạn,lãng nhách..Ừm...ở cái thời buổi này dân mĩ thuật hay chỉ đơn giản là yêu mĩ thuật liệu có cần phải có chút lãng mạn nữa không nhỉ?Làm gì lại không chứ...
    Như hôm nay buổi chiều lên tầng 12,ngắm bấu trời màu hồng hồng cùng 1 ...lũ trẻ con ,để thấy rằng tuy cuộc sống có nhiều nỗi buồn nhưng nó vẫn luôn đẹp và tinh khiết.Gió man mác,mới trưa còn nóng lắm mà đã mát được như thế này,và cái gã vừa đi qua..oà..trông dễ thương giống người iu cũ của tui quá xálại cứ nhìn nhìn..Một ngày tuyệt vời,dù có nhiều việc chưa được vui,chưa được như ý muốn,và còn nhiều điều phải suy nghĩ...
    Chết thật,lại linh tinh rùi.Nếu mọi người phản đối cải kỉu diarry này thì em xin dẹp để sang box tâm sự cho đỡ ngứa ngáy ..còn không thì tại sao các bác không cùng ghi lại chút cảm xúc của mình mỗi ngày nhi?
  2. soul_of_stone

    soul_of_stone Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/02/2002
    Bài viết:
    1.257
    Đã được thích:
    2
    Quái lạ ,sao mình nhìn toét mắt chả thấy có màu nào là màu hổng nhỉ ?
    ..Buổi sáng bàng bạc tựa màu thiếc loãng ?
    ?trời trưa vàng khè vàng khẹt những tia cực tím ngắt ngơ ..
    ?chiều đến buông ?màu khói ?xam xám ,khét lẹt và ngột ngạt ?
    tối đến ?tựa một thùng nhựa đường đem thui , đặc quánh bị đổ lai láng ?lác đác chấm fá chút vàng vọt của đèn đường ,chút màu hổ lốn của biển hiệu quảng cáo ..
    Tuyệt nhiên ..chả thấy màu hồng ?
    Nóng quá !!! biết sống làm sao với 35K chưa có đồ uống cho một vé bơi bể nước mặn bi h ?hễ bơi nước ngọt chỉ 12k là xơi dị ứng hu hu ..Bác Hồ ơi cháu nhớ (thiếu) Bác nhiều !!!!
    SoS ​
    -----><----- ​
  3. mummy83

    mummy83 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    27/11/2001
    Bài viết:
    754
    Đã được thích:
    0
    Nếu không có người yêu ở bên cạnh,thì hãy yêu người ở bên cạnh mình
  4. DACAM

    DACAM Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/04/2002
    Bài viết:
    1.223
    Đã được thích:
    0
    Có những ngày chẳng vẽ được gì cả,chẳng cảm xúc với cái gì,đến ngay cả vẻ đẹp ngọt ngào mà thượng đế ban tặng cho người phụ nữ giờ đây đối với tôi cũng trở nên nhạt nhẽo như vị giác của một kẻ ốm yếu.Tôi ngồi thu lu bên tách cafe,đốt thuốc đến vàng cả ngón tay,mắt thao láo nhìn cái dòng người cứ đi qua đi lại đến chóng cả mặt.Cuộc sống giống như một cỗ máy đã được lập trình sẵn,con người không có nghĩa lí gì cả...Ôi! quần áo và sự trần truồng,có lẽ cơ thể cũng cần phải đình công để đòi hỏi một chút quyền lợi về tự do.
    (Nước mắt không có giới tính,khi ta khóc ta là khi ta thấy mình con người nhất,cảm xúc tưởng chừng như vô hình thể nhưng hoá ra lại rất hữu hình,sự co bóp và dồn nén của cảm xúc đã buộc vật chất phải biểu hiển...lí trí luôn là kẻ dối trá )
    Màu gì nhỉ?...màu DA CAM
    DACAM
  5. bubadelall

    bubadelall Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/05/2003
    Bài viết:
    7
    Đã được thích:
    0
    Không hiểu tại sao nữa,không hiểu mình muốn gì nữa.Khủng hoảng nièm tin vào các mối quan hệ...tình bạn ,tình yêu,sự khôn ngoan,khôn lớn hay sự thực dụng của con người..các mọi người cư xử với nhau...Rồi tại sao đây,mình không nói được những gì mình muốn..kiềm chế,kìm nén,để rồi lại 1 lúc nào vỡ tung ra.Khóc....chẳng lẽ chỉ biết khóc sao....
  6. mummy83

    mummy83 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    27/11/2001
    Bài viết:
    754
    Đã được thích:
    0
    Thế là...sắp thi xong nhỉ.vẫn chưa biết sẽ phải làm 2 bài CSTM như thế nào,nhưng thôi kệ nó,những gì đang nghĩ trong đầu cứ tuôn trào như 1 dòng chảy mạnh,còn lúc nào để nghĩ đến bài vở,mà nghĩ đến học hành lại chán hơn nữa thì sao?
    Không được rồi...Đúng là phải thoả hiệp với chính mình,không được lảng tránh...Nhưng cứ1 lần nhấc điện thoại là một lần buồn thắt ruột...nào nào..mình muốn gì nào...kìm nén.Đọi thêm chút nữa thôi,rồi sẽ ổn..tình cảm..ừ..tình cảm vẫn phải tuân theo lý trí.

    Tôi là thế đấy,có chấp nhận được thì chấp nhận không chấp nhận được thì thôi
  7. guxiguxi

    guxiguxi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/06/2003
    Bài viết:
    61
    Đã được thích:
    0
    Hu8` hu*`,Một ngày tệ hết chỗ nói!Lộn vài vòng trên đường,tội nghịp cái xe của mình,cái quần rách 1 mảng,đau gần chết vẫn nói "không sao"...Huuhuhu,trời nắng nóng thì đi đưòng vẫn phải cẩn thận chứ thằng kia!!!!!!
  8. MAGICIAN84

    MAGICIAN84 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/03/2003
    Bài viết:
    143
    Đã được thích:
    0
    Mấy hôm nay thật bực mình với chuyện phân khoa quá ... thấy bảo năm nay có 15 suất vào đồ hoạ thôi ..giảm hẳn chỉ tiêu so với mọi năm ,tính nhẩm ra đã thấy riêng con cháu các thầy thì đã chẳng còn chỗ cho mình nữa rồi.. chỉ còn hy vọng vao chuyện xét điểm TBCHT nhưng hoá ra lại 0 có chuyện đấy ..... ----

    "Nobody shows you which way to be a perfect FRIEND " ..but I ...can
  9. soul_of_stone

    soul_of_stone Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/02/2002
    Bài viết:
    1.257
    Đã được thích:
    2
    Tức thật ,thật tức quá ấy chứ !
    Mấy hôm trời thời tiết thất thường...nóng chảy mỡ ra rồi lại mưa ào ào ,gió ầm ầm ,sáng nắng chiều mưa chưa đủ bực hay sao .Thế thì có mà tức chết
    SoS ​
    -----><----- ​
  10. mummy83

    mummy83 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    27/11/2001
    Bài viết:
    754
    Đã được thích:
    0
    Hôm qua ...ờ,chuyện hôm qua làm mình chưa dứt ra được thì nó gọi.COn Hip chết...giọng nó nhoè nhoẹt.Biết làm sao được ngoài :(( tiếp.....mình biết phải làm sao với mớ tình cảm hỗn độn này đây......mai thi tiếp rồi:(( trời ơiiiiiiiiHình hoạ!!!!!

    Tôi là thế đấy,có chấp nhận được thì chấp nhận không chấp nhận được thì thôi

Chia sẻ trang này