1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

update cảm xúc của mỗi người...

Chủ đề trong 'Mỹ Thuật' bởi guxiguxi, 06/06/2003.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. tidenbz

    tidenbz Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    10/06/2001
    Bài viết:
    979
    Đã được thích:
    0
    Lâu không vào đây,, đọc thấy tội bác butsat quá. Em mà kh6ong có chuyện gì làm thì cứ lăn quay ra ngủ; ngủ khôn gđược thì lục tủ lạnh ăn 1 bụng cho cẫng rùi sẽ nủ được ngay
    Tuần trước em đi phụ đooàn làm phim từ 6h sáng đến 7h tối, chạy như con điên, phờ phạc cả râu tóc. May mà được trả cho 100 đồng, còn bao cơm 3 bữa, bánh kẹp trái cây ăn thoải mái. Buồn gì thì buồn chứ có đồ để ăn là mặtt tươi roi rói. Bác butsat học tập em, khi ta bùn , ta cứ ăn, ăn xong rồi sẽ buồn tiếp (nhưng buồn ị, buồn ngủ cơ)
    Có mấ tấm hình post lên cho vuiiii. Bạn em từ xa đến thăm...Cuối tuần nay em đi Museum of Modern Art để xem bức Hope của Klimt, bác nào mún em post hình giơ tay (bảo tàng ccòn có bức Starry night của Van Gogh, Madamdemoisee (o bít viết) của lão Picasso), 1 đống Paul Klee va2 Chagall
    T I D E N B Z
  2. Tuano

    Tuano Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/02/2003
    Bài viết:
    65
    Đã được thích:
    0
    Em đọc lại bài của bác sắt, cái đoạn "thèm nói chuyện...." xong rồi lại "phụ nữ như dở hơi í", sau đấy ngó tiếp xuống bài bác hậu thấy dòng "bao nhiêu là gái, nhể" ... Hì, nói các bác đừng cười chữ em ghép lại mấy dòng đấy thấy ..thấy mình muốn yêu quá ! !!!
    Đúng là nhiều lúc thèm nói chuyện kinh khủng, cái cảm giác tù túng do lâu ngày ko được nói chuyện chả khác mình đagn ở trong tù. Không được nói chuyện là tâm thần không ổn định, chả làm cái gì ra hồn cả..
  3. butsat

    butsat Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/04/2002
    Bài viết:
    1.547
    Đã được thích:
    0
    Hơ, thanks mỹ nhân. Cái cách của em anh đã áp dụng chán rồi nhưng ko thật hiệu quả 100%. Như vừa mới trưa nay này, có em trong diễn đàn này thách BS húp hết chục trứng, BS húp. Húp xong thì mặt mũi tỉnh bơ hỏi : xong rồi sao nữa? cũng chả thèm buồn ị hay buồn ngủ như em Tid đâu :(
    Mà nói thế cho vui chứ BS đâu có biết buồn, cái kiểu buồn của BS so với nhiều nhà cũng còn vui chán, chỉ kém cảnh hội ngộ xum vầy của em Tid nơi xứ người thôi. Chia vui, chia vui!

    Lờ ôn lôn nặng luyện, ôn luyện
  4. Cleg

    Cleg Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/03/2002
    Bài viết:
    1.478
    Đã được thích:
    0
    Có chắc là anh không thấy gì không , từ trưa đến h có khi mới hiệu quả đấy .. nhỉ anh BS nhỉ
    Dù cho sống thác ai ơi
    Ruồi ta vẫn sống trọn đời tươi vui ​
    Arsenal chiến thắng[​IMG]
  5. Cleg

    Cleg Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/03/2002
    Bài viết:
    1.478
    Đã được thích:
    0
    Phải online giờ này mới chán chứ
    Sáng ngồi nhìn lão BS húp chục trứng , ko hiểu sao húp chục quả xong lão vẫn cười phé lé được ra Online để KHOE ngay được , chỉ tội Dacam hôm nay lãnh hậu quả
    đi đăng kí cái acc , thằng hâm nó bảo kích hoạt ngay cho mình thế mà cuối cùng chả thấy đâu . Buổi tối thằng bạn thân rủ đi ăn với xem fim , tí tởn đòi về để dùng acc mới , ngày cuối tuần chúng nó free từ 7h tối mà , cuối cùng ..... lại đành fải dùng acc chùa , khổ thế không biết. Mình muốn làm người lương thiện mà có ai cho làm người lương thiện đâu cơ chứ , bi kịch tinh thần
    Dù cho sống thác ai ơi
    Ruồi ta vẫn sống trọn đời tươi vui ​
    Arsenal chiến thắng[​IMG]
  6. guxiguxi

    guxiguxi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/06/2003
    Bài viết:
    61
    Đã được thích:
    0
    Mình muốn làm người lương thiện mà có ai cho làm người lương thiện đâu cơ chứ , bi kịch tinh thần
    Dù cho sống thác ai ơi
    Ruồi ta vẫn sống trọn đời tươi vui ​
    Arsenal chiến thắng[​IMG]
    [/quote]
    hehẹ,bạn Cleg nì,học Văn nhìu quá nên cứ giở giọng văn ra doạ nhau.Mày còn quên gì ở nhà tao nữa ko nhể?hehê.tuần sau tao qua đòi nợ đấy nhá.
  7. butsat

    butsat Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/04/2002
    Bài viết:
    1.547
    Đã được thích:
    0
    to Tuano: vẫn còn bức xúc à, yêu quách đi chứ, keke. Rỗi qua chỗ tớ chơi có cái này hay phết, nhớ đến trước thứ 6 tuần này.
    to Cleg: anh khoe khoang 2 năm nay rồi, giờ mới biết à?
    Buổi trưa ko có việc gì làm, định về phòng ngủ thì trong ấy có 1 thằng với em yêu của nó. Quay lại xưởng thì trong xưởng cũng có 1 thằng khác với em yêu của nó. Sang bên trường Văn hoá ngủ nhờ chỗ thằng bạn thì lại gặp nó với em yêu ở trong phòng. Chuối quá ko biết làm gì thì đành rúc lên mạng, ngắm ảnh em Tid, một thôi một hồi đã phê thì ...đành khoe khoang chứ còn biết làm gì.
    Trưa mai vác harmonica đi làm khúc siesta improvisation cho nó máu, keke

    Lờ ôn lôn nặng luyện, ôn luyện
  8. xyzlonely

    xyzlonely Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/09/2003
    Bài viết:
    36
    Đã được thích:
    0
    Cuối cùng thì cũng đến tối thứ bảy, tạm vứt mấy bài chuyên ngành vào xó, rủ ngay con bạn thân :
    - mày ơi , tối lên Đinh với tao ( Đinh là tên một quán cafe ở HN )
    - Điên à, tao đi với mày làm gì. Tao yêu rồi, tối nay hẹn với người yêu tao
    - Hả, cái gì, cái thằng người yêu mày là thằng đẹp giai tóc vàng_ hời hợt đấy hả ????!!!!
    - mày thì sao.?
    - Ờ, tao cũng hẹn với ngưòi yêu tao. Người yêu thì có gì là ghê gớm đâu chứ.
    - Ờ, nhớ nhé . Tối tao nhờ điên thoại anh yêu gọi điện về nhà mày kiểm tra.
    - Cứ việc.
    Tối. Móc đâu ra người yêu đây. Chả lẽ ở nhà làm trò cười cho thầng người yêu tóc vàng _ hời hợt của nó. Thôi , đi vậy, dù sao cũng không phải gậm nhấm nỗi cô đơn ở nhà
    Cái quán ( ĐINH )đấy không đẹp, nhưng thân , nó luôn cho người ta cái cảm giác thân thuộc đến nhàm chán. Mò lên cái cầu thang chật hẹp đâm sầm vào ngay một anh chàng có miệng cười thật duyên . Một chút xúc cảm thoảng qua nhẹ nhàng như một cơn hoa sữa. Nhưng dường như anh cảm thấy anh là trai xinh còn xyz thì không phải là gái đẹp nên anh không có xúc cảm giống như là xyz. Bực. Anh mình miệng còn duyên hơn, còn có cả núm đồng tiền nữa cũng không kênh như nó. Làm sao đây, để yên à, không đời nào :
    - Anh ơi anh
    -Hả
    - Anh chưa, dạ, chưa kéo khoá quần.
    - Ơ, ớ
    Chạy mất

    Cuối cùng thì cũng lên được cái căn gác tối tăm ấy. lại đâm sầm vào ngay con bạn thân lúc chiều. Hai ngón tay xinh xinh của nó kẹp điếu thuốc
    _ Anh tóc vàng_ hời hợt của mày đâu rồi , cưng????
    _ không phải tóc vàng_ hời hợt mà là tóc đen_ sâu sắc
    _ Ờ, thế đâu
    _ Tao chưa tìm được
    _ Ồ, hố, loãng toè
    _ Còn mày, anh của mày bằng không khí à
    _ Không, bằng da bằng thịt đàng hoàng
    _ Thế đâu?
    _ Anh ý bị hỏng khoá quần nên về nhà rồi.
  9. Tuano

    Tuano Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/02/2003
    Bài viết:
    65
    Đã được thích:
    0
    Ợ ợ !! Đấy, bảo lên bác tối thứ 7 thế mà lại không lên được, ngồi quần quật với Commandos cả bài tập chuyên nghành đến 4h30'', rồi 8h lại chạy đến ngồi góp mặt ở lớp, khổ cái thân em phải học CN,thành ra thứ 7 đâm lại bận.Bác sắt này, bây giờ lên ổ Xã Đàn hay ổ La Thành nhì, khổ có cái số mobilé của bác mà em nhớ mãi vẫn chưa vào đầu.
    Ban ngày thì em cứ đặt lưng xuống là vào thu luôn, còn buổi tối thì vật vã trằn trọc bồn chồn mãi mà *** ngủ được, khỉ nợ thế chứ. Có hôm ban ngày quyết tâm ko ngủ và cố làm việc trâu bò tí thế mà tối vẫn ko ngủ được. !!!!
    Hù,,, yêu quách đi nhì !!! Yêu thì bồ cũng chả cho ngủ sớm , lại bắt phone nửa đêm... Em nghe bài Midnight lady, không, con vịt,, đám mây kia hồng quá, In my place ; cái gì thế có ....
  10. hau_k5

    hau_k5 Thành viên quen thuộc Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    12/05/2002
    Bài viết:
    749
    Đã được thích:
    0
    THẰNG KIA, BỎ TAY RA ... BỎ NGAY CÁI TAY RA
    dạo này lâu không lên box mt ,thấy tí đen thay đổi nhiều quá em, anh buồn quá em, ăn nhiều, ngủ nhiều thì tốt, đằng này em lại..... buồn ghê cơ, giời xanh ơi, bỏ tay ra...
    nhìn người xinh có bồ mà lòng đau như cắt, nước mắt đầm đìa!
    ké ké ké
    hay tham gia thanh lap box ESPANOL
    http://www.ttvnol.com/forum/t_250244/?0.2762857
    ADELANTE

Chia sẻ trang này