1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

update cảm xúc của mỗi người...

Chủ đề trong 'Mỹ Thuật' bởi guxiguxi, 06/06/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. binbux

    binbux Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/01/2004
    Bài viết:
    770
    Đã được thích:
    0
    ngay xua
    co con mưa
    lưa thưa
    như ngày xưa
    con chuyện ngày xưa
    thì chẳng có cơn mưa nào
    biet thơ con cóc chưa
    fghytrtyhgsfgfgfg
  2. tidenbz

    tidenbz Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    10/06/2001
    Bài viết:
    979
    Đã được thích:
    0
    3h chiều ngày 4/1/2004
    Chán cái cuộc đời dở dở ương ương mộng mị hèn nhát yếu đuối! chả muốn, chả thèm cái gì!!!
    từ nay tidenbz xin đi xa khỏi forum này, vì nó rất chán!
    rỗi thì chat với tớ vài câu nhá!
    Vĩnh biệt mọi người!
    T I D E N B Z
  3. taisaolaithe

    taisaolaithe Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/12/2003
    Bài viết:
    929
    Đã được thích:
    0
  4. Martin-Luther-King

    Martin-Luther-King Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    22/11/2002
    Bài viết:
    232
    Đã được thích:
    0
    SAD BUT TRUE
    I have a dream
  5. hau_k5

    hau_k5 Thành viên quen thuộc Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    12/05/2002
    Bài viết:
    749
    Đã được thích:
    0
    phải nói là hôm nay quên, hôm qua, cả qua cả nay , mình trong trạng thái hết sức mệt mỏi , cuối cùng thì cũng rũ bỏ hết, cảm giác làm xong một công việc, sự mệt mỏi của con trâu nhai cỏ sau khi cày, của bác xích lô ngủ hè đêm , ngưòi sặc sụa mùi mồ hôi, khét và chua
    hay của một con lợn vừa vất vả chiến xong nồi cám đầy, đều là công việc vất vả nặng nhọc lắm ai ơi,
    thế mà đã xong, hềy,
    chân thành cảm ơn Tidenbz em cho anh số tài khoản nhé.
    chan thành cảm ơn tidenbz
    trông kiêu kiêu xinh xinh thế thôi mà thương người phết.
    đỗ nguyệt hà đang ăn cháo gà.
    chúc ăn ngon miệng tí đen
    đi ngủ và đi ăn đây, chết mất thôi, mèn ơi ......
    Để gió cuốn đi
  6. hau_k5

    hau_k5 Thành viên quen thuộc Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    12/05/2002
    Bài viết:
    749
    Đã được thích:
    0
    Để gió cuốn đi
  7. tidenbz

    tidenbz Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    10/06/2001
    Bài viết:
    979
    Đã được thích:
    0
    -11 độ C
    không còn gì để nói
    15 phút ra đường người lạnh và khô như vỏ cây

    đến cái mặt mình cũng không dám sờ
    T I D E N B Z
  8. yeutrinh

    yeutrinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/03/2003
    Bài viết:
    642
    Đã được thích:
    0
    anh! em biết anh đang rất buồn mà em ko thể ở bên cạnh để chia sẻ...
    nhớ anh nhiều lắm! chỉ 2 ngày nữa thôi là chúng ta sẽ lại gặp nhau rồi mà, nhỉ!
    ngốc quá!
    it's just life!
  9. taisaolaithe

    taisaolaithe Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/12/2003
    Bài viết:
    929
    Đã được thích:
    0
    Vừa rát cổ vừa đau khổ và đau cổ vì không nói được! Chán, mấy ngày gần Tết lại giở giời bị viêm họng,chẳng hát được, chẳng gào được, đi liên hoan tổng kết mà ngồi co ro cúm rúm ho sù sụ, suýt tý nữa thành bà già 80, hay là mình bị cúm Gà nhỉ??? hic hic.
    *********
    Bất hạnh thay cho những ai chỉ vì hoàn cảnh mà đánh mất đi một tình yêu đích thực !  
  10. Pakita

    Pakita Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    17/12/2001
    Bài viết:
    821
    Đã được thích:
    0
    Em Tí bảo trọng! Mà em đừng nói vĩnh biệt nhá, nghe buồn buồn là, hoặc nếu có nói thì nói là vĩnh biệt lần 1, vĩnh biệt lần 2, rồi lần 3, lần 4... thế để cho nó khỏi nhầm
    Bạn dưa hấu dở hơi thân mến, mình đang ngờ là trình độ khen đểu của bạn đã tiến bộ vượt bậc. Thay vì ôm bụng cười sằng sặc thì bạn lại uốn ba tấc lưỡi thở ra mấy câu văn hoa mỹ miều, mình nghe mà phát khiếp!Bạn cứ bô lô ba la như cũ cho mình nhờ. Còn cái nogo, xin lỗi vì dí vào mũi bạn đúng lúc bạn vừa nuốt xong nồi cám của bạn (tiện thể chúc mừng phát). Nhưng mà nghĩ ngợi làm gì, bạn chỉ cần làm cho nó mịn hơn để resize lại mà vẫn nét, chỗ nào thấy lệch mắt thì chỉnh lại hộ mình chút. Đơn giản thế thôi. Khổ quá tại công cụ tớ dùng thô sơ quá, không lấy sức trâu bò thay kỹ thuật được he he... Thank kủi phát nữa.
    i!i!i!i!i!i!i!i!i!i!i!i!i!i!i!i!i!i!i!
    Crazy, but that's how it goes
    Millions of people living as foes
    Maybe it's not too late
    To learn how to love and forget how to hate...

Chia sẻ trang này