1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

update cảm xúc của mỗi người...

Chủ đề trong 'Mỹ Thuật' bởi guxiguxi, 06/06/2003.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. alucus

    alucus Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/03/2003
    Bài viết:
    21
    Đã được thích:
    0
    Chúc bạn gì thi tốt. Tuổi này, biết làm sao, hỗn độn chẳng biết thế nào thì mới phải, lúc nào cũng rối tung trong những suy nghĩ dài như ngày....Tình cảm, đừng để mình yếu đuối như thế chứ....Hãy tự an ủi mình rằng rồi sẽ qua, rồi sẽ qua... "Hãy cười lên như em thường vẫn thế...."
    Chuyện của chúng mình lơ đãng như sông
    Em không biết kể gì về những ngày buồn nhưng không khóc
    Chỉ những câu thơ đêm đêm thảng thốt...
    Âm thầm em nhớ và quên...
    Sao lại là anh, sao lại là em ?
    Sao lại là heo may, sao lại là sương khói?
    Giấc mơ về em. Một thời nông nổi?
    Giấc mơ về em. Gío cuốn đi rồi?
    Chuyện của chúng mình lơ đãng sông trôi...
    Em không biết gọi anh là cánh buồm hay cơn bão....
  2. mummy83

    mummy83 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    27/11/2001
    Bài viết:
    754
    Đã được thích:
    0
    mất ngủ,nhức đầu,xì chét thật rồi..chiều đi thi...Uống chút ruợu cho thêm phần long trọng.Phải cố lên chứ nhỉ?
    Cám ơn bạn Alucus,bạn đã an ủi mình được nhiều lắm.

    Tôi là thế đấy,có chấp nhận được thì chấp nhận không chấp nhận được thì thôi
  3. minh_le

    minh_le Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    15/12/2002
    Bài viết:
    780
    Đã được thích:
    0
    to mummy83: theo chị chúng ta rủ mấy mod tổ chức đi hát KARAOKE đê
    9399
  4. hoa_tulip_den

    hoa_tulip_den Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/07/2002
    Bài viết:
    12
    Đã được thích:
    0
    nộp xong đồ án,và bỗng dưng khóc oà.thật trống rỗng!tất cả những cố gắng của mình là để làm gì.nói cho thật lòng thì vẫn kô phải là vì mình,thật là vô nghĩa.thèm ghê gớm 1 cảm giác cũ mà ko thể nào có lại được.
    nhưng kệ chứ,mai lại nắng rồi.thề sẽ có ngày lấy búa đập nó vỡ đôi.............

    chúa đã bỏ loài người,phật đã bỏ laòi người,này em,em cứ phụ người.............
  5. Cobalt

    Cobalt Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    06/12/2002
    Bài viết:
    630
    Đã được thích:
    0
    Được cả tuần này dở hơi thế không biết , không làm gì được , đã vậy còn cái chuyện thứ 6 ngày 13 nữa . Stress thật rồi , nhưng không biết lần này là bao lâu đây ? Ngày nài cũng cố gắng ngủ sớm để không còn thấy căng thẳng nữa , để còn hứng thú làm hàng đống viẹc đang chờ mình , vậy mà chẳng đêm nai được đủ giấc cả . Ngày nài cũng như ngày nào 3h sáng mới ngủ , tinh hình như vậy maic thì chết còn hơn .
    Đã vậy cũng chẳng được yên , suốt ngày điện thoại cafe làm đang trưa bị dựng dậy nghe điện để sau đo chẳng hiểu thế nào đầu bị đập vào góc giường " cốc " , hoa hết cả mắt .
    Lại còn bị phạt thi 1 môn , không biết lí do .

    To Minh_le : không đọc tai tồ của mummy à ML , không bít là ca sĩ mới được khai quật thì thế nào nhỉ , ặc ặc......
    To Mummy : em học K10 à ?
    Một đêm nhớ, nhớ ra ta...vô hình
  6. Pakita

    Pakita Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    17/12/2001
    Bài viết:
    821
    Đã được thích:
    0
    Hic, chị cứ tưởng bé Cobalt không bao giờ bị xì chét chứ?
    Hic, thông cảm, mời em một cốc hạ cơn bức xúc
    Ngày mai trời lại nắng
    i!i!i!i!i!i!i!i!i!i!i!i!i!i!i!i!i!i!i!
    Crazy, but that's how it goes
    Millions of people living as foes
    Maybe it's not too late
    To learn how to love and forget how to hate...
  7. butsat

    butsat Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/04/2002
    Bài viết:
    1.547
    Đã được thích:
    0
    Stress là một trạng thái xa xỉ, liệu mọi người có lạm dụng nó quá ko vậy? Stress nó phải như cây quạt chạy quá công suất mà bốc khói, liệu khói của các bác là do quá công suất hay do quạt 220V cắm nhầm ổ 110V? Tôi thì ko cho phép mình bị stress, việc đầu tiên khi biết tin cái xe máy thân yêu của tôi bị một người đem đi cắm là tôi cười, cười to, ngạo nghễ...stress vô ích!
    To hoa-tulip-đen: ..........có lẽ chỉ còn cách vote cho em 5*, chả có ý nghĩa gì cả, nhưng hi vọng em cười lên được đôi chút, vậy nhé!
    Buồn ngủ khi làm việc, làm việc khi buồn ngủ
  8. mummy83

    mummy83 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    27/11/2001
    Bài viết:
    754
    Đã được thích:
    0
    hưmmmmmmmmmm,káu đến thế là cùng,thế là mất toi cái bài dài ngoằng vừa post.
    Cả ngày chẳng làm được gì .Lông gà lông vịt bay lung tung khắp nhà.Quái thật.Lần sau không thèm chất mí cả liệu.Thật như buôn đồng nát.
    Có vẻ suy nghĩ đã đơn giản được 1 tẹo.Quá nhạy cảm đâu phải là một lời khen đâu?Phải học ,phải làm việc nhiều,sẽ quên đi những gì từng nhớ.
    Kỉu này không nen học nhóm nữa.Không tập trung, không nghiêm túc được,có lẽ là mình quen làm việc độc lập.Nào,cũng nên biết cách sống tập thể chứ nhỉ?
    Nhóm mình sẽ thiết kế cái ấn tượng các bác Cầu ạ,chẳng hỉu có nên cơm cháo gì không chứ tớ thất vọng cái kỉu nửa chừng của nhóm mình lém rùi.Hãy quyết tâm 1 lần đi,bub nào,mình nào,Bridge !!!!!!!!!!!!!!!
    To COBALT:K10 tàn tệ đây ạ.Sao bít nhỉ?
    Cái title cũ lém rồi nên"mới khai quật "phải được hỉu là sắp về hưu roài ạ.Vẫn hét được!
    TO chị minh_le:okie cả hai tay chị à!!!!!!!!!Kiu gọi dần là vừa để đến khi dân tình thi xong là là lá lala,chị nhẩy!
    To bác BUTSAT:Định nghĩa hơi mâu thuẫn với thực tại điển hình ạ.Mất xe thì xót của xì chét sao được .
    Chắc bác cười vì của đi thay người..í hihì

    Tôi là thế đấy,có chấp nhận được thì chấp nhận không chấp nhận được thì thôi
  9. minh_le

    minh_le Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    15/12/2002
    Bài viết:
    780
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay cuối tuần cho phép vào đây buôn tí nhá
    to mummy83 : Chị đặt rồi đó,nhanh đến nhá,nãy giờ ngồi hát một mình đứt cả hơi rồi
    9399
  10. hoa_tulip_den

    hoa_tulip_den Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/07/2002
    Bài viết:
    12
    Đã được thích:
    0
    thanks to butsat.anh có biết em muốn lấy búa đập cái gì ko?cái đầu của em đấy!ngu thật!còn cười thì phải cười chứ,ko cười thì làm sao mà sống được!đúng ko?
    em ko thích 5* bằng 5 que kem đâu anh butsat ui!

    có những việc cần phải buông trôi,có những việc ko được phép nghĩ.thèm gió quá!
    ngày mai,ngày mai.....................

    chúa đã bỏ loài người,phật đã bỏ laòi người,này em,em cứ phụ người.............

Chia sẻ trang này