1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

update cảm xúc của mỗi người...

Chủ đề trong 'Mỹ Thuật' bởi guxiguxi, 06/06/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. hoasosac

    hoasosac Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/09/2003
    Bài viết:
    3.002
    Đã được thích:
    0
    hic hic, Pa ui, lại đây cho chị ôm cái nào, nhớ em quá ! sao em lại khóc sướt mướt thế hả ? hic, chẳng biết bao giờ mới gặp lại em để náu món bún bò giò heo cho em măm măm đây .Để chị sang bên TMG xem cái lão Ka ka của em có hồi âm gì không, chị định hùn vốn xem ông có muốn kinh doanh với chị không đã, có gì chị thông béo cho em sau nhá, bi bi
  2. Martin-Luther-King

    Martin-Luther-King Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    22/11/2002
    Bài viết:
    232
    Đã được thích:
    0
    Buồn tê tái, làm gì cho nỗi buồn này qua đi nhỉ ???. Bật máy lên như một thói quen. Thôi thì nghe nhạc cái cho nó đỡ buồn, hình như lâu lắm rồi mình không nghe nhạc thì phải. Doublic vào cái Winam, bài "Tôi ơi đừng tuyệt vọng" của TCS vẫn ở trong ds list. Nghe cái để còn hy vọng có cái gì đó còn ở phía trước....
    ĐỪNG TUYỆT VỌNG TÔI ƠI ĐỪNG TUYỆT VỌNG
    LÁ MÙA THU RƠI RỤNG GIỮA MÙA ĐÔNG..

    Một mình ...buồn... trời mưa..nhạc Trịnh..... Chợt nhớ trong box MT có cái topic update cảm xúc, thôi thì qua đấy typing vài chữ ..
    Đêm nay khó ngủ không hiểu vì cafe chiều nay quá đặc hay vì một điều gì đó khác hic hic...
    ĐỪNG TUYỆT VỌNG TÔI ƠI ĐỪNG TUYỆT VỌNG
    LÁ MÙA THU RƠI RỤNG GIỮA MÙA ĐÔNG....


    I have a dream
  3. no_cry

    no_cry Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/10/2002
    Bài viết:
    1.306
    Đã được thích:
    0
    Buồn hả, tớ có một cách, không phải để quên nỗi buồn, mà để cho nỗi buồn trào ra, để lòng nhẹ nhõm. Làm theo tớ này: mở ABBA ra, mở thật to, và gào theo. Chiquitita thì đừng có gào nhé, nho nhỏ thôi, như là lời an ủi thủ thỉ thôi... Gào cái bài Thank u for the music ấy, sướng lắm.. Chắc các bác có mấy bài nhạc Rock gào sướng hơn.
    Nhưng mà làm sao mình khoái ABBA thế không biết.
    Cuộc sống tươi đẹp chính bởi vì nó luôn thay đổi
     
  4. Pakita

    Pakita Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    17/12/2001
    Bài viết:
    821
    Đã được thích:
    0
    Vừa loay hoay cả buổi cắt hết một đống 20 cái móng tay + móng chân ---> cảm thấy mình là một loài vật mới + một niềm nhẹ nhõm khôn tả.
    i!i!i!i!i!i!i!i!i!i!i!i!i!i!i!i!i!i!i!
    Crazy, but that's how it goes
    Millions of people living as foes
    Maybe it's not too late
    To learn how to love and forget how to hate...
  5. Pakita

    Pakita Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    17/12/2001
    Bài viết:
    821
    Đã được thích:
    0
    Ớ chị Minhle, không có ông Kaka nào đâu, em nó còn ít tuổi lắm mà, hị hị...
    i!i!i!i!i!i!i!i!i!i!i!i!i!i!i!i!i!i!i!
    Crazy, but that's how it goes
    Millions of people living as foes
    Maybe it's not too late
    To learn how to love and forget how to hate...
  6. yeutrinh

    yeutrinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/03/2003
    Bài viết:
    642
    Đã được thích:
    0
    trào sôi khát vọng chiến thắng!
    it's just life!
  7. dom_rocker

    dom_rocker Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/02/2003
    Bài viết:
    946
    Đã được thích:
    0
  8. Martin-Luther-King

    Martin-Luther-King Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    22/11/2002
    Bài viết:
    232
    Đã được thích:
    0
    - 2h00: Trước mặt mình là chai thuốc chuột đã vơi quá nửa, lúc chiều mới mua của cô Dom. Có lẽ mình chỉ còn chưa quá 10 phút nữa hic hic
    - 2h01 : Nếu chỉ còn 10 phút nữa mình sẽ nghĩ đến điều gì nhỉ ? sẽ nghỉ đến ai nhỉ ? Có lẽ là cha, người luôn tận tuỵ , chu đáo, mang niềm vui tới cho mọi người.... Sau đó, mình sẽ nghĩ đến mẹ. Mẹ không tâm lí như cha, nhưng chiều mình nhất nhà (em út mà )... sau đó là anh ... vân vân.. cuối cùng mới là em, chỉ có ánh mắt và nụ cười ...
    2h05 : Thuốc đã ngấm, có cái gì đang cuồn cuộn trong người, tới từng mạch máu, như chực nổ tung. Mình cảm thấy điều đó đang đến rất gần.. Nhưng này, sao mình phải chết nhỉ ? chết dễ lắm, vèo cái là xong, đảm bảo 100/100. Chết thì dễ, sống mới khó. Ừ nhỉ ? sao lại phải chết nhỉ ? mà chết cũng phải cho xứng đáng chớ, chết vì tổ quốc, chết vì đồng bào.. chớ ai lại chết vì cái lọ thuốc chuột của con, quên, cô Dom. Trai nam nhi, đầu đội trần, chân đạp dép (lê) như mình thì chết là chuyện nhỏ ? thanh danh mới là chuyện lớn. Mình tự giết mình, đấy là bất nhân. Cha mẹ nuôi nấng trưởng thành ra đi mà chưa làm được gì ấy là bất hiếu. Tổ quốc, quê hương nuôi nấng, đùm bọc chở che . chưa giúp được gì cho ai ,đấy tạm coi là bất nghĩa . Chết thế sao đành ?
    2h07 : (có cái gì trào sôi nơi cửa họng,dường như muốn .. ụa ra)
    Đúng, mình không thể chết, phải sống. Sống như là chỉ được sống một lần. Mình vẫn còn có ích lắm mà (ít ra thì cũng làm cho mấy cái cây ở lề đườngxanh tôt hơn ).Vẫn biết, hiện giờ mình chưa thể đem lại hạnh phúc cho một ai đó, nhưng mình vẫn có thể mang niềm vui tới cho mọi người xung quanh, cho cha ,cho mẹ ....
    Ừ, mình không thể chết,nhất quết không thể chết. Mình vẫn còn yêu cuộc sống này lắm hic hic. Mình mà chết đi ai.. ai đem tiền thuộc chuột trả cho cô Dom, còn 2k bạn mình nó vay từ năm ngoài , biết trả ai bây giờ nếu mình chết đi hic hic.. còn nữa, còn cái trò Yahoo Fantasy Soccer , giành scudetto của seriea ai sẽ chơi tiếp cho mình đây hu hu
    2h09: Có lẽ đã đến lúc kết thúc cái trò chơi với số mệnh này thui. Hic, gọi 113 bây giờ là vừa rồi
    2h09'' 30s: Tít tít tít, sao thế này ? máy bận hả ? ừ quên,chưa disconnect sao dùng được điện thoại.
    2h09''45s : Sao thế này ? sao thế này ? sao tôi không dis được thế này ? chết rồi, bị con mslaugh(laugh : cười,cười cái con khỉ, ****** sắp toi rồi đây nè ), quên chưa remove, chết. Toi rồi hu hu
    2h10: Shut dowm. Đi ngủ thôi. Viết nữa ba cái lăng nhăng này chắc sáng mai không dậy được mất
    I have a dream
  9. Martin-Luther-King

    Martin-Luther-King Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    22/11/2002
    Bài viết:
    232
    Đã được thích:
    0
    Trong cơn mơ tôi còn kịp nhìn thấy cái này nữa
    ps: mượn tạm cái ảnh,xin lỗi chủ nhân nhé hi` hi`
    I have a dream
  10. dom_rocker

    dom_rocker Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/02/2003
    Bài viết:
    946
    Đã được thích:
    0
    Gớm, có chết thôi làm gì mà dài dòng thế, nghĩ nhiều thế. Thế này này: ĐÒMMMMMMMMMMMMM.......
    Anh thấy không, âm thanh cuối cùng mà anh còn nghe được trước khi ra đi lại là tên em ( thế nên dừng gọi em là con mà tội nghiệp)

Chia sẻ trang này