1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

update cảm xúc của mỗi người...

Chủ đề trong 'Mỹ Thuật' bởi guxiguxi, 06/06/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. butsat

    butsat Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/04/2002
    Bài viết:
    1.547
    Đã được thích:
    0
    5h sáng. Phố cổ tối, sương, lạnh, rác.
    6h sáng, chợ hoa Nghi Tàm tràn ngập hướng dương, đào, cúc, li...trai gái tíu tít...----->nhớ ra hôm nay là Val day. Mk, nhớ được hôm qua là thứ 6- Ngày 13 mà ko nhớ được hôm nay là ngày Val. Chúc mừng St Valentine đã design ra cái hình trái tim.
    Lên Phủ Tây Hồ. Vắng, tha hồ ngắm. Sương mù. KHoanh chân ngắm chuông hồ, bóng thuyền lẻ loi. chả ai quấy rầy.
    8h. Lên lớp.
    Tối.
    Hẹn khách hàng, người ta làm chưa xong. Thôi thì ko nên làm phiền ngày Val của người ta quá.
    8h30. Về phòng cũ chơi. Rượu ko? Ừ, chờ lấy cái áo khoác cho đỡ lạnh.
    Rượu.
    11h. Online. Ko có vị gì. Ghét mấy đứa hay dùng từ "hic".
    HÌnh như hôm nay là Val day, ko biết ở nhà bố có đưa mẹ đi chơi ko???
    Chúc ngủ ngon.

    Lờ ôn lôn nặng luyện, ôn luyện
  2. tidenbz

    tidenbz Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    10/06/2001
    Bài viết:
    979
    Đã được thích:
    0
    Ngày tình yêu:
    .Đã ăn: 1 ly kem(+1 trái chuối, 2 trái dâu, 1 vốc lạc rang). 1 đĩa cánh gà nướng, 1 ly cà fê, 1 ly strawberry daiquiri, 2 chai Sprite trong trong vòng 1 tiếng đồng hồ
    Không thể thở được. Huhu!!!
    T I D E N B Z
  3. criminal

    criminal Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/01/2004
    Bài viết:
    3
    Đã được thích:
    0
    valentine ngoi` doc. sach'' den'' 2h, diu'' ca? mat'' lai. roi` mo` len giuong`. tinh` yeu con` xa qua'', chua du? " trinh` " de? vuon toi''. http://www.ntu.edu.sg/home2002/a0207719a/valentine.html <===
    to : Hoi. doc. than : http://phumy.web1000.com/living.htm#top
    to live is to hide to live is to fight and to live is to dieee
    I'm a highway star
  4. dom_rocker

    dom_rocker Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/02/2003
    Bài viết:
    946
    Đã được thích:
    0
    Va len thai sờ ( cô Khánh Hạ báo Hoa học trò cô ý bắt phải đọc thế không cô ý quật chết ), vào đúng ngày thứ bảy. Buồn như trấu cắn, đã thế buổi chiều lại học phải bà dạy English trông không khác gì quái vật , nghĩ mà thương thay cho bọn con trai lớp mình, chúng nó không đáng bị như thế vào một ngày như thế này.
    Chiều đẹp không chịu được.Đẹp thế này thì cứ mặc định hôm nay là ngày tình yêu cho rồi phân biệt tây ta làm gì cho mệt. Tối tự dưng nhận được điện hoa, rồi thì liên tiếp điện thoại, chả sao, bó tay với một loại cảm xúc, mình còn quá trẻ, mình chỉ giỏi làm người ta thất vọng thôi, tốt nhất là để người ta tìm đúng người, không phải là mình. Hết/
  5. hoasosac

    hoasosac Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/09/2003
    Bài viết:
    3.002
    Đã được thích:
    0
    hì hì, Tí nè chị nhớ có lần em nói rằng mỗi lần ăn no là buồn ị , mà nhớ là ị xong rồi vào cân đấy nhé, chứ không với tình trạng này cứ đến ngày " va lén tin thai sờ " em lại sợ nó đấy ,chị mới nghe mà thấy ớn trong người rùi
    ----------***----------
    9399http://www3.ttvnol.com/quangtri.ttvn
  6. OP_ART

    OP_ART Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/01/2003
    Bài viết:
    247
    Đã được thích:
    0
    Xuân này nên gọi là " MÙA YÊU"
    Trong thời buổi đau đầu vì quá nhiều thứ chết tiệt chỉ muốn tìm đến những giây phút thanh thản, được sống và làm những gì như mình muốn ma sao khó thế. Tìm được người để chia sẻ nhưng lại ko biết phải như thế nào.............chỉ mong có em ở bên cạnh.............

    OP_ART
  7. taisaolaithe

    taisaolaithe Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/12/2003
    Bài viết:
    929
    Đã được thích:
    0
    Cứ nghĩ đến chuyện tối qua mà buồn cười, lâu lắm rồi mới có người hỏi mình về chuyện giá cả tranh chép , quái, làm giống như mình là chi không bằng, ngố không chịu được ! Còn nhớ cái thời chưa đi làm, suốt ngày lang thang phiêu bạt mấy cái xưởng vẽ rồi đến phòng tranh, một số đứa cùng lớp nhìn mình như từ trên trời rơi xuống, con này điên thật rồi ! Mẹ bảo mày đi sai ngành à? đâu có ! biết thế ngày ấy mình đi làm thợ may hoặc cắt tóc có lẽ hợp hơn, chán. Chẳng được làm những gì mình thích, lại phải quay theo con đường mà mình mất công bỏ một đống thời gian và tiền bạc, nghĩ cũng lạ, bây giờ càng làm càng thích, có muốn chuyển nghề cũng không được rồi, sợ lắm ! Sợ phải ngồi há mõm uống nước lạnh ! Thà ăn muối ăn mắm vẫn thích hơn, tại sao lại thế? không biết nữa, mấy ông anh cùng lớp thi thoảng phone vào răn rằng, cuộc sống là thế mày ạ, cố mà bảo trọng !
    *********
    Tại sao giữa cuộc đời nàyĐã mang lại cho ta quá nhiều đau khổ và bất hạnhTại sao giữa cuộc đời nàyĐã mang lại cho ta quá nhiều niềm vui và hạnh phúcĐôi khi ta khóc Đôi khi ta cườiĐó chính là cuộc sống !
     
  8. duyk6

    duyk6 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/12/2003
    Bài viết:
    1.164
    Đã được thích:
    0
    ...
    Cứ mong đến 6h để được về, nhìn đồng hồ toé cả mắt mà vẫn còn 20 phút nữa.
    Đứng lên đi dạo 1 vòng cho đỡ mỏi mắt vậy.
    Giữa không và có
    Ranh giới mong manh
    Hư hư ảo ảo
    Không không có có ...
  9. butsat

    butsat Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/04/2002
    Bài viết:
    1.547
    Đã được thích:
    0
    Ngó lên status bar, thấy 11 người online, trong đó có 1 thành viên. Ngày xưa thì chỉ có vài mống online thôi, nhưng mống nào mống nấy đều post bài như điên, ra ra vào vào rất là náo nhiệt.
    Hay là giải tán box mỹ thuật cho nhẹ băng thông nhờ :D
    Bà con ơi oánh nhau cho vui đê!

    Lờ ôn lôn nặng luyện, ôn luyện
  10. dom_rocker

    dom_rocker Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/02/2003
    Bài viết:
    946
    Đã được thích:
    0
    Ấy , giải tán làm gì.
    Bà con ơi oánh nhau cho vui đê! TL : ĐÊ
    Hết tiền rồi, Oà......
    Được dom_rocker sửa chữa / chuyển vào 18:00 ngày 26/02/2004

Chia sẻ trang này