1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

update cảm xúc của mỗi người...

Chủ đề trong 'Mỹ Thuật' bởi guxiguxi, 06/06/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. hoasosac

    hoasosac Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/09/2003
    Bài viết:
    3.002
    Đã được thích:
    0
    Ui chao ui, lâu lắm mới có người hỏi thăm mình ở box Mỹ thuật này, cảm động quá mất thui.Nhưng mà hỏi thăm " đòi nợ" hay " cho chị " gì thế hí hí
    ----------***----------
    9399http://www3.ttvnol.com/quangtri.ttvn
  2. dom_rocker

    dom_rocker Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/02/2003
    Bài viết:
    946
    Đã được thích:
    0
    Thật, có lúc chán đến mức muốn tung hê , đạp đổ tất cả, đi lòng vòng Cầu Giấy , Bờ Hồ, Gia Lâm vòng về nhà chỉ mong có chỗ mà khóc cho thoả thuê không ai nhìn thấy mà không được. Lúc đó chỉ mong :no cry vì cuộc sống tươi đẹp bởi vì nó luôn thay đổi
  3. no_cry

    no_cry Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/10/2002
    Bài viết:
    1.306
    Đã được thích:
    0
    Ừ, đôi khi cuộc sống nó buồn cười thật đấy. Nghĩ lại thì chẳng có gì để buồn cả, chẳng có gì xảy ra...Thế mà chán đến mức chỉ muốn đấm đá, gào thét, bùng nổ. Ngày hôm nay, ngày mai, ngày kia, rồi ngày kia nữa...Chẳng có cái nghĩa gì. Hôm trước cãi nhau với người cho thuê rèm, tức giận đến run cả người vì những lời lẽ của họ, nhưng về nhà lại thấy: ừ, như thế còn có cái để mà nói...Tự nhiên nhớ đến chuyện "Vợ nhặt", nhớ cái không khí xôn xao của làng khi Tràng đưa vợ về. Mình đang rơi vào trạng thái tĩnh lặng đến chán nản của làng quê ấy.
    Đứa bạn nhắn tin bảo: "N ơi, N đọc cuốn " Đời thay đổi khi chúng ta thay đổi" chưa, để mình gửi cho N một cuốn nhé". Lúc vui thì cái gì cũng có ý nghĩa, cũng có tác động hết. Lúc buồn thì đọc sách, kêu gọi bao nhiêu nó cũng thế thôi. Cũng biết là tự mình phải giải thoát cho mình ra khỏi tình trạng này, nhưng khó quá.
    Mình đang mất nhiều time quá, rất nhiều thời gian phí hoài. Nhưng khi ta chán...
    Cuộc sống tươi đẹp chính bởi vì nó luôn thay đổi
     
  4. Martin-Luther-King

    Martin-Luther-King Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    22/11/2002
    Bài viết:
    232
    Đã được thích:
    0
    Híc, sao nhìu người giống mình thế hi hi. Chị no_cry nầy, em cũng đã đọc "Đời thay đổi khi chúng ta thay đỏi". Quả thực trong đó có rất nhiều điều thú vị, nhưng em nghĩ tụu trung lại đấy chỉ là những tip nhỏ , chỉ giúp mình trong những thời điểm nhất định mà thôi, sau đâu lại hoàn đấy: Buồn, chán, vật vờ, vô đinh. .. . Em nghĩ điều quan trọng nhất là mỗi ngươif phải tự xác định cho mình một t mục tiêu dài hạn, xuyên suốt để vươn tới. Nói thế thì vẫn chung chung quá cần phải cụ thể hoá qua các bản kế hoạch(ngắn hạn,dài hạn), x/định xem điều gì là thực sự có ý nghĩa với mình, mình mong muốn trở thành con người ntn (tính cách, học vấn, địa vị xã hội...) rồi đặt ra các chỉ tiêu, kế hoạch thưc hiện thật cụ thể ...rồi cố gắng phấn đấu thêo kế hoạch đó ..etc ... đại loại là như thế em cũng chẳng biét nữa hi hi. Hy vọng nó giúp chị ít nhiều
    Ps:Hic, tối nay mình cũng phải đóng cửa suy nghĩ nghiêm túc thui , dạo này chuối quá
    I have a dream
  5. hoasosac

    hoasosac Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/09/2003
    Bài viết:
    3.002
    Đã được thích:
    0
    Mỗi khii cần suy nghĩ nghiêm túc về một vấn đề gì đó chị chẳng cần đóng cửa như em đâu , như thế sẽ không tập trung được mà ý này loạn qua ý kia tạo thành một chuổi chẳng bao giờ logic cả ! hí hí, mà hình như mình thường suy nghĩ nghiêm túc những lúc ngồi chò hỏ xoay qua xoay lại trên chiếc ghế bành, phía trước là chiếc máy tính ,tay click chuột tùm lum tùm la mà chẳng biết mình đang click cái gì hí hí .Mà có lẽ vì cái tội không đóng cửa nên bị xếp bắt được một lần và cảnh cáo vì " ngồi không lịch sự " trong công sở hí hí
    ----------***----------
    9399http://www3.ttvnol.com/quangtri.ttvn
  6. Rosebaby

    Rosebaby Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/12/2002
    Bài viết:
    792
    Đã được thích:
    0
    Ngàn lần xin lỗi hoasosac, hôm nay em mới gửi thơ cho chị được, chị gắng đợi nhé chị thân yêu!
     
    Này em bâng khuâng gì thế?Ban mai dậy hát bên thềmHay là... có niềm xao xuyếnAi vừa thắp lửa con tim?
  7. no_cry

    no_cry Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/10/2002
    Bài viết:
    1.306
    Đã được thích:
    0
    Ừ. Luôn luôn có dự định và háo hức làm việc để hoàn thành dự định, như thế là hạnh phúc, nhỉ. Rồi sẽ đến một ngày mình lại như ngày xưa thôi, cười toe toét, rộn ràng những dự định, những ý tưởng...Nhấn chuột vào nút refresh để refresh lại cuộc đời. Nhưng lần này sẽ không cắt tóc nữa, cắt mái tóc bù xù mình tiếc lắm lắm. Rồi sau đó sẽ vào box QTRị của chị Lệ quậy phá, chị nhỉ.
    Cuộc sống tươi đẹp chính bởi vì nó luôn thay đổi
     
  8. hoasosac

    hoasosac Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/09/2003
    Bài viết:
    3.002
    Đã được thích:
    0
    Ui da, hôm nay tình cờ đọc được những dòng này , chẳng hiểu sao cái cổ của chị từ cổ hươu rút thành cổ cò rùi nè hí hí, chị vẫn đang sống nhe răng để cười với em đây nè.Cám ơn em nhìu lắm lắm, mấy hôm bận quá công với máy hết xiền nên không PM cho em được
    ----------***----------
    9399http://www3.ttvnol.com/quangtri.ttvn
  9. hoasosac

    hoasosac Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/09/2003
    Bài viết:
    3.002
    Đã được thích:
    0
    Nghe No_cry nhắc đến chị mới nhớ ra .Vừa xuống tóc đó nghen, nhưng mà bị hỏng rùi, chỉ taị cái tội " mần hay " tự ngồi soi gương tỉa tóc, làm hỏng mất một bên, đành ra hiệu sửa lại, gặp đúng con bé dở hơi không biết bơi, nghe thì có vẽ giỏi lắm, nhưng khi nó vừa xong tác phẩm của nó thì ôi thôi cái đầu của mình chẳng còn như xưa nữa, bây giwò chẳng dám đi đâu ngoài việc loanh quanh trong công ty, chờ tối mịt mới ù xe về nhà. Đã thế bị mấy bà chị trong phòng túm lại hỏi thăm " kiểu đầu mới hả L? kiểu nớ gọi là kiểu chi rứa ?" hu hu
    ----------***----------
    9399http://www3.ttvnol.com/quangtri.ttvn
  10. Oracle

    Oracle Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    19/02/2003
    Bài viết:
    423
    Đã được thích:
    0
    Giang béo và Hiển đú vừa trượt CCNA đó. King cẩn thận.
    Buồn cho bạn bè rồi lại ngẫm đến mình ...
    Nhiều lúc biết mình phải làm gì, nhưng có dám, có thể làm được không lại là chuyện khác.
    Nói được: dễ, Nghĩ được: khó, Làm được => chiến thắng
    Maybe I can't make u laugh, but I can cry with u

Chia sẻ trang này