1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

update cảm xúc của mỗi người...

Chủ đề trong 'Mỹ Thuật' bởi guxiguxi, 06/06/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. no_cry

    no_cry Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/10/2002
    Bài viết:
    1.306
    Đã được thích:
    0
    haha, chị làm em nhớ hồi em còn bé, mỗi lần bị ba mẹ, chị lôi ra cắt tóc là khóc rưng rức, đau khổ lắm. Hồi đó em chỉ thích để tóc dài thôi, nhưng trong nhà không ai chịu nổi cái đầu bù xù của em. Mỗi lần nhìn cái đầu mới là lại có cảm giác căm ghét cái mặt trong gương đến không chịu nổi. Cái ngày đầu tiên vào học lớp 10, em đội cái mũ trùm cả đầu, chui xuống bàn cuối cùng và chỉ mong không ai nhìn thấy mình...
    Bây giờ, mỗi lần cắt tóc, lại thấy có điều gì đó mới mới, hay hay...
    Cuộc sống tươi đẹp chính bởi vì nó luôn thay đổi
     
  2. madman

    madman Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/07/2001
    Bài viết:
    39
    Đã được thích:
    0
    chán như con gián,
    01-04???
    mà vẫn chán như con gián... mấy năm trước nhớ vui lắm mà nhỉ, lừa được cả đống người, "tao đang ở bệnh viện, thằng T nó bị mổ ruột thừa" (mà thằng này nó mổ từ hồi nào rồi ấy chứ, chắc nó nhiều ruột thừa quá) thế mà cả làng cả xóm tin, gọi điện lại liên tục, 2 đứa cười đau ruột.
    vậy mà hôm nay ngồi cả ngày chả biết làm cái m*a gì...
    koks
  3. Martin-Luther-King

    Martin-Luther-King Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    22/11/2002
    Bài viết:
    232
    Đã được thích:
    0

    Dạ dạ em cám ơn bác có lời nhắc nhở ạ, mấy ngày em đang đóng cửa luyện công (chỉ tiếp xúc với thế giới bên ngoài qua đường net). Mấy kinh mạch quan trọng đả thông hết rồi, cần 10 thành công lực, em bây giờ cỡ 7-8 thành he he, trau chút, chỉnh chu một thời gian nữa rùi lên võ đài
    I have a dream
  4. Oracle

    Oracle Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    19/02/2003
    Bài viết:
    423
    Đã được thích:
    0
    Anh chú ngày mai thượng đài rồi đây này ...
    Maybe I can't make u laugh, but I can cry with u
  5. Martin-Luther-King

    Martin-Luther-King Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    22/11/2002
    Bài viết:
    232
    Đã được thích:
    0

    vừa đi thi về, pass rùi bác ạ 900pts/1000 he he , chờ 6 tuần nữa có cert về nhà , vui quá bác à,phải vào đây update phát trưóc khi đi chơi he he, khao bác nhé
  6. Oracle

    Oracle Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    19/02/2003
    Bài viết:
    423
    Đã được thích:
    0
    Cung hỉ, cung hỉ !
  7. Martin-Luther-King

    Martin-Luther-King Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    22/11/2002
    Bài viết:
    232
    Đã được thích:
    0
    Out of job, out of pressure (he, câu này chuẩn bị cho sang thời quá khứ )
    Out of love, out of stress
    Out of my reach, out of my concern
    I''''m free, absolutely freeeee
    to BN : He,BN cao thủ TA,xem chỗ nào sai sửa hộ tớ cái luôn nhé, Nick là Martin-Luther-King, pass: 123456 (cho dễ nhớ í mà),
    To BS : Bác BS có vẻ hay nhậu nhét nhỉ ???tặng bác cái link
    http://www.wagenschenke.ch/HomeRun.swf
    Bác khi nào fê fê, nói chung là cứ ngồi vào chơi cái này, không đi quá được 10 mét thì không nên ra đường he he
    Được Martin-Luther-King sửa chữa / chuyển vào 18:43 ngày 18/08/2004
  8. butsat

    butsat Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/04/2002
    Bài viết:
    1.547
    Đã được thích:
    0
    Tớ đi thử, được 35m thì thấy mất thời gian quá, out :D
    Tặng lại bác cái này cũng hay lắm:
    www.koreus.com/files/200407/teamryouko_martial_arts.html
    Quá đã, quá đã!
    Trước thấy các bác Triết Luân có món chạy đà xong vỗ tay vào tường bật lên mái nhà đã kinh, giờ thấy nó chạy mấy bước trên tường rồi shanto ngược, kinh vãi
  9. hoasosac

    hoasosac Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/09/2003
    Bài viết:
    3.002
    Đã được thích:
    0
    No_cry iu, hôm em và bác No_that ghé thăm Quảng Trị chị cứ tiếc mãi khi dắt khách vào thăm quán cà phê ấy, tiếc lắm lắm cơ, giá như đến đó vào ban đêm thì hay biết mấy ! Chẹp, đoạn bác Noi_that bảo thằng bé chủ quán rằng : " nhạc đã dỡ còn bật cho to, tắt nhạc đi càng tốt ", hí hí , chị tiu nghỉu ! Đến đoạn chê đủ thứ trên đời khiến chị cứ há hốc mồm chả nói được gì ! hì, em còn nhớ bức tượng cô gái màu đen đặt cạnh em k ?tối qua chị tình cờ ngồi cùng bạn ở vị trí ấy, ánh sáng huyền ảo của bóng đèn nằm trong ống tre em khen ấy, hắt vào một màu vàng nhạt cộng với ánh đỏ bên ngoài cửa kính tạo thành một màn ánh sáng hỗn hợp lung linh mờ ảo đẹp ơi là đẹp,tưởng chừng như cô gái âý sắp chuyển động vì bóng của làn nước lăn tăn gợn vào, chà, giá như em có mặt lúc ấy ! Em còn nhớ không, phía trước chị em mình ngồi ấy, buổi tối người ta dùng ánh sáng tạo hoá từ dòng thác chảy qua những hòn đá cuội trông hiệu quả ra phết , đoạn những bụi cây che khuất chỗ trống còn sót vương lại một màu huyết dụ thật tuyệt vời, hì , lại nhớ đến bác Noi_that bảo ở đây nhiều góc xấu quá nên người mới dùng những bụi cây như thế để che làm chị buồn cười quá đi mất ! .Dù sao nhận được một lời khen hôm qua của bác ấy bên box Quảng Trị mà mát lòng mát dạ hí hí , mà trước khi khen không quên chê tiếp thêm vài câu nữa .Hôm nào có dịp vào Quảng Trị ở lại một đêm nhé, chị sẽ dẫn em đến quán ấy, nhạc buổi tối hơi bị hay, chứ không như buổi chiều hôm ấy đâu, đảm bảo sẽ mê liền ! Quảng cáo tí, không mất tiền !
  10. no_cry

    no_cry Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/10/2002
    Bài viết:
    1.306
    Đã được thích:
    0
    Mấy bữa nay bận chấm thi cả ngày cả tối, giờ mới đọc được bài của chị. Bác noithật động chạm đến tình yêu quê hương của chị quá thể hè. Nhưng sau khi tạm biệt chị rồi, bác ấy khen chị sôi nổi đấy nhé, thích chưa. Công nhận chị yêu QTrị thật đấy, làm em chả dám chê cái gì, hì hì.
    À, kẹo Thái ngon thiệt đó. Cháu em ăn thì ít mà em thì ăn rất nhiều. Vừa ăn vừa nghĩ : tình bạn online thật ngọt ngào, hihi. Tiếc là không có nhiều time chị nhỉ, em thích đi chợ Đông Hà cả ngày cơ

Chia sẻ trang này