1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

update cảm xúc của mỗi người...

Chủ đề trong 'Mỹ Thuật' bởi guxiguxi, 06/06/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Martin-Luther-King

    Martin-Luther-King Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    22/11/2002
    Bài viết:
    232
    Đã được thích:
    0

    Được Martin-Luther-King sửa chữa / chuyển vào 15:31 ngày 01/01/2005
  2. emxinh

    emxinh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/05/2001
    Bài viết:
    2.684
    Đã được thích:
    0
    cái ảnh gốc đấy cũng là ảnh scan đúng ko nhỉ? nhưng mà color profile của nó lại là CMYK gì đó . . đại loại là IE nó ko thể hiện lên được. chữa thì có 2 cách, một là remove hẳn cái profile đó đi (thành ảnh non-profile) hai là assign hoặc convert to profile sRGB
    tất nhiên là mọi công đoạn đều thực hiện trong PS
  3. dom_rocker

    dom_rocker Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/02/2003
    Bài viết:
    946
    Đã được thích:
    0
    IE là gì hả bác
  4. soul_of_stone

    soul_of_stone Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/02/2002
    Bài viết:
    1.257
    Đã được thích:
    2
    Thế là đi đời một năm nữa, một năm kết thúc trong giá rét, trong tổng kết, hội họp, tiệc tùng, tưng bừng,náo loạn, hỗn độn như nồi lẩu thập cẩm nghi ngút sôi sùng sục...mặt mày ai nấy hớn hở, tươi như hoa xuân toe toét, ăn uống hò hát... Mỗi con bé,mặt đần thối vì bảng tự tổng kết -một năm giời: ko béo thêm cân nào ,ko cao thêm phân nào, quan chưa thăng, chức chưa tiến ..túm lại là chả có gì nhúc nhích,mọi thứ giậm chân tại chỗ, một năm nhìn lại thấy mình vẫn đứng yên tại vạch xuất phát.Tự an ủi "thôi thì ..ổn định là điều nhiều người mơ!" Thế nhưng cũng đếch vui được nếu không có điều tâm đắc cuối cùng trong năm, món quà cực kỳ ý nghĩa trong năm.. Nó được tặng cuốn Quà tặng của Bình yên(nxb Thanh Niên vừa ra lò )do chính Ph.D Frederic Labarther người bỏ nhiều công sức,góp phần đưa quyển sách đến với công chúng Việt Nam tặng, với lời chúc bình yên và hạnh phúc hết sức đúng lúc..và thật sự là hay !Sung sướng rợp trời, bình yên rợp người ...Bao h sách có trên sạp,sẽ mua tặng những người mà nó yêu mến...Một năm mới bình yên cho chính mình và cho mọi người
  5. BlueSerenade

    BlueSerenade Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/04/2004
    Bài viết:
    1.580
    Đã được thích:
    1
    Cái bóng đèn nhà tắm hỏng cả tháng nay chẳng sửa.
    Tối qua cũng cố vác thang leo lên mở ra dòm ngó. Dây điện nhùng nhằng, chân thang không người giữ lắc lư chực đổ, thôi bỏ. Đi ra đầu hẻm có tiệm dây điện bóng đèn, mua cả bộ máng đèn rồi mang về treo lên cho xong.
    Ông chủ tóc bạc đang ngồi coi TV, trên tường phòng khách treo cái tranh, tự dưng nghĩ vẩn vơ chả biết nhà này có ai vẽ không nhỉ...
    Ông già thọc chân vào đôi guốc gỗ, chắc là guốc cũ của ả con gái, hoa hoè và đã mòn hết nước sơn.
    ...
    Ông già phải thay đến cái kiếng mắt thứ ba mới nhìn rõ, đôi tay có những ngón dài đang run run với tua vít và kìm.
    Chợt nhớ đến đôi tay của ông bác, cũng gầy và cũng dài như thế, nhớ những bức vẽ và nhớ cái tường ở phòng Ba đầy đặc thơ...những ngón tay của Ba cũng dài như thế...
    Nhìn cái tượng chạm từ gốc cây để trên quầy kiếng, đẹp quá!
    -Đẹp quá bác hén! Cái này chắc không phải mua, tượng làm bán hàng loạt không thể có hồn như vầy.
    -Ừ, cháu cầm hộ bác đoạn dây...
    Ông bác nói giọng Bắc trầm trầm, mấy ngón tay lại loằn ngoằn nối mấy cọng dây.
    -Đẹp quá bác à!
    -Bác làm đấy, già rồi thì thôi cháu ạ...
    -Tay này đi vặn vít tiếc quá. Sao bác không làm nữa?
    -Đói thì phải làm tất cháu ạ. Xưa trẻ viễn vông bây giờ mới khổ...
    ...
    2 bác cháu cùng buông tiếng thở dài.
    ...
    -Của cháu xong rồi đấy. Không lấy công đâu, con gái mà phải lo điện đóm thế này à? khà khà, bắt thằng người yêu nó làm cho, loáng cái xong. Này nhớ lắp thử bóng đèn trước bên dưới rồi hẵng treo lên nhá, không nhỡ nó không sáng lại leo lên leo xuống, ngã vỡ đầu.
    -Dạ. Cháu cám ơn! Cái tượng đẹp quá bác ạ!
    Vác cái máng đèn có cả cọng dây điện dài loằng ngoằng đi ten ten về nhà, tự hỏi: Con gái mua đèn điện thì đã sao, còn tự làm được nữa í chứ, chỉ tội không có đồ nghề. Chỉ có đôi tay với những ngón dài mà còn không cầm cọ, không còn đục chạm nữa mới thấy tiếc...
    Một người già bảo khổ vì ngày trẻ viễn vông...
    Một người trẻ nghĩ liệu mình có đang viễn vông không khi tiếc đôi tay với những ngón dài bây giờ đi vặn vít...
  6. soul_of_stone

    soul_of_stone Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/02/2002
    Bài viết:
    1.257
    Đã được thích:
    2
    Đang lúc giải lao, chán nhìn các bà các cô tô vẽ kẻ trát lên mặt ,Nhặt được quả bút chì kẻ mắt hết date mềm mềm của 1 chị vứt đi, sẵn giấy vẽ voi iem ngồi hí hoáy ..thả giun
    Lấy kảm hứng từ cái tranh vẽ gà theo phong cách gà bới trang trước và cốt trên của iem, thử update lại kảm xúc
    by another way
  7. dom_rocker

    dom_rocker Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/02/2003
    Bài viết:
    946
    Đã được thích:
    0
    Ui za, SOS định chuyển ngành đi làm manga đây...Hihí
    Sớm nay thức dậy tung tăng đến trường đi thi ngồi đàng hoàng trong lớp chờ phát đề thi tự dưng chợt nhớ là ngày hôm nay mình phải đi ỉa, việc trọng đại như vậy mà lại quên. Phải xin thầy ra ngoài mới được, bây giờ mà xin ra ngoài thể nào thầy giáo trẻ trung, đẹp giai cũng nghĩ là mình đi thủ tài liệu.MK, Dom đâu có tài liệu bao giờ đâu Kệ, cứ nói thẳng nói thật cho được việc :" Thưa thầy cho em ra ngoài đi ỉa". Ui giời, cả lớp được trận cười ầm ĩ. Thầy cũng cười ( đẹp giai) và cho mình đi ỉa. Ôi, hạnh phúc ở đời sao mà đơn giản thế...hic hic
  8. chipchit

    chipchit Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/04/2004
    Bài viết:
    1.649
    Đã được thích:
    0
    Con Đốm ăn nói mất thể diện quá, sao không vào topix lớp mình hả? chị Mai hỏi thăm mày đấy!
  9. breaking_news

    breaking_news Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/05/2003
    Bài viết:
    1.200
    Đã được thích:
    0
    Mụ SoS này, cứ có cảm giác là mụ đi vẽ tranh biếm hoạ cho báo cười thì hợp lắm Đấy là khen đấy nhá. Phải rất là thông minh, hài hước và sâu sắc hơn người thì mới làm như thế được. Xin mụ nụ cười lộc đầu năm nào
    Cả box có mình tớ với lại một đồng chí ẩn mặt nữa. Tha hồ mà update cảm xúc. Có điều, nhiều quá chả biết up thế nào Có mấy cái hình đợt đi xem UK Design và New Design hay ho lắm. Đợi lục lại up lên đây để bình loạn. Nhanh thật đấy, gần năm rồi. Giờ thấy nó quảng cáo rầm rộ cho đợt triển lãm mới sắp tới mới ngã ngửa ra là vài tháng nữa là tròn năm. Sợ thật
    Đợt vừa rồi, tớ chả làm gì khác ngoài ăn, ngủ và shopping. Mua được bao nhiêu thứ hay ho. Mỗi tội rằng là không được uống rượu vì không tìm được ai đối ẩm chén tạc chén thù. Thèm về nhà đi nhậu ngoài đường thế không biết. Hà nội mùa lạnh, đi lê la mấy hàng mực nướng, ngô nướng, nem chua nướng, uống gì thấy cũng vào Thêm cái khoản uống rượu xong đi xe về nhà, thấy mình cứ như là bố thiên hạ vì chả nhìn thấy ai trên đường ngoài mình Cái sự sung sướng sao mà vĩ đại thế
  10. butsat

    butsat Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/04/2002
    Bài viết:
    1.547
    Đã được thích:
    0
    Vẽ đẹp thật đấy.

Chia sẻ trang này