1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

update cảm xúc của mỗi người...

Chủ đề trong 'Mỹ Thuật' bởi guxiguxi, 06/06/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. dom_rocker

    dom_rocker Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/02/2003
    Bài viết:
    946
    Đã được thích:
    0
    Con đần, ai cho mày viết là topix , thế thì viết thành topig hay la toxix thế có hay hơn không
    Tao sang nhà mày lấy sách đây...
  2. Pakita

    Pakita Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    17/12/2001
    Bài viết:
    821
    Đã được thích:
    0
    Xin lỗi, xin ngắt mạch các loại cảm xúc của các bạn bằng một lời mời.
    Các bạn vào đây đọc giúp mình nhé
    http://www.ttvnol.com/ncd/468706.ttvn
    Rất mong nhận được sự quan tâm của các bạn. Rất hy vọng được gặp các bạn ngày mai.
    Xin chân thành cảm ơn!
    Được Pakita sửa chữa / chuyển vào 11:16 ngày 08/01/2005
  3. hoasosac

    hoasosac Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/09/2003
    Bài viết:
    3.002
    Đã được thích:
    0
    Cám ơn Pa nhé !
    Dành một phút mặc niệm trước khi gửi bài nào !

  4. soul_of_stone

    soul_of_stone Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/02/2002
    Bài viết:
    1.257
    Đã được thích:
    2
    hì, Sướng !(một trong số ít kảm xúc xa xỉ )
  5. butsat

    butsat Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/04/2002
    Bài viết:
    1.547
    Đã được thích:
    0
    Lâu quá bỏ mất thói quen săm soi tranh ảnh, moi móc người khác, ba hoa lươn khươn. Hôm nay trốn làm được một buổi, đầu óc ko mấy nặng nề, thử ngồi bóc tách tác phẩm của bác SOS xem sao, dù gì cũng là người nhà lâu năm, mỗi tội chả gặp nhau bao giờ thôi... Cũng để xem cái độ vô tình của mình dạo này nó đóng to bằng nào...
    Ùhm... đầu tiên phải phang ngay một câu là SOS ơi giời là nữ tính ( xem title thì biết, khỏi cần nịnh đầm ).
    Tiếp đến là khâm phục. SOS ko làm ở công ty mỹ thuật, đoán chắc thế, do đó giấy vẽ ở đây chắc chắn phải là giấy văn phòng, mà giấy văn phòng thì chỉ có thể là giấy từ sổ sách hoặc giấy dùng cho máy in văn phòng. Sổ sách thì ko thấy dòng kẻ, suy ra chắc chắn là một mảnh giấy < khổ A4, cái khổ ấy tuân theo chân nón của trường thị giác nên có cái số lẻ là 210 x 297mm, post lên đây nom to thế chứ bên ngoài chắc nhỏ hơn chút.
    Cái workspace nhỏ thế, đã thế cái công cụ vẽ thì chả nhỏ ( ngày xưa But cũng từng thử cầm bút kẻ mắt khua khoắng, ko dễ thanh mảnh như SOS biểu diễn ở đây), thế mà nét vẽ rất chi là...con gái, tỉ mẩn, chi tiết. Chắc tay hay khâu vá thì mới làm được như thế.
    Nữa là bác này rất khéo tổ chức, có mảnh bé tí mà xếp được những 8-9 cụm nội dung, chưa kể đủ cả chi tiết tinh vi: lò xo ở lưng ghế, cổ áo vét của một man ở phía xa, ngày tháng năm bé tí ở trên cuốn lịch cuối năm... Bác này ở nhà chắc đảm đang lắm, làm kế toán hoặc tay hòm chìa khoá thì OK đi.
    Nữa là nét vẽ khó nhưng mà rất liền mạch. Người ko học vẽ thường vẽ đường thẳng bao giờ cũng nối nối, gi gi, bác này kéo thẳng tuột----->chắc quyết đoán ghê lắm. Cái mép bàn thứ nhất kéo thẳng băng, cái mép bàn thứ 2 ko nối liền thì cho thành cái gập lượn sóng điệu điệu, cái này thì sure là bọn đàn ông ko làm được.
    Nữa là bác này quan sát kỹ khiếp. Từ cái mông monitor đến cái CPU có 3 khe đút CD đến bộ control phía trước màn hình đến cái cúc tay áo vét...chi tiết rất đầy đủ, chính xác từng tí một. Hay là mình làm gì cũng cẩu thả nên thấy ai cũng accurated? chặt chẽ???
    Các nhân vật nữ chính trong từng cụm có thể nhận ngay ra là tác giả. Mà 2 cụm đầu tiên là 2 phối cảnh chính diện trước sau của cùng 1 người ngồi làm Tự kê cuối năm. Trước cabin văn phòng chẳng bao giờ người ta lắp gương lớn, bác này vẽ ra được như thế chứng tỏ tinh thần tự kỷ rất cao, ban đầu tự thấy e ngại, nhưng sau thì rất là khách quan, trôi chảy. Dù rằng trong lúc làm tự kiểm điểm thì hình như có bác đồng nghiệp nào đấy nhăn nhở quấy rầy sau cánh cửa. Bác này chắc cũng là ngưòi gần hay gặp vì về sau lại xuất hiện ở cuối tranh với mái tóc bồng bềnh và chiếc áo len cổ lọ. Nhưng hình như bác sau nom ít tử tế và trẻ thơ như bác trước.
    Trong cuộc vui, tác giả ở phía cuối của phối cảnh, bé nhỏ ( một có thể là do luật xa gần, đừng nói là SOS ko biết vì các cốc bia ở gần to hơn hẳn và nhiều chi tiết hơn cốc ở xa, hai là tác giả khiêm tốn, tự cho mình bé nhỏ trong cuộc vui - nội tâm xung đột chút :D ).
    Lo trước thiên hạ, vui sau thiên hạ.
    Phía dưới cùng là vô số niềm vui tươi mới: Tay trao tay, trang sách nặng những chữ và giấy, và một gương mặt pha chút niềm vui tuổi thơ vừa như tự hoạ trong gương, vừa như nhặt nhạnh từ trong những trang manga hoặc cổ tích, ..rất chi là....nữ tính. Rõ là thế, cứ nhìn chữ "e"kiểu con gái hoặc cái tay áo loe bó thì biết. Phải mình thì tay áo xắn lên hoặc nhăn nhúm như lò xo rồi.
    ...
    Ùhm...cũng còn nhiều, nhưng mà hình như bóc tách nhiều thành ra lẩm cẩm. Người ta bình yên thì người ta vẽ, chữ nghĩ ngợi gì mấy. Cũng may là SOS ko đâm đầu vào trường mỹ thuật...
    Năm hết Tết đến, chỉ thèm ngủ...
    .......
  6. hoasosac

    hoasosac Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/09/2003
    Bài viết:
    3.002
    Đã được thích:
    0
    SOS phổng mũi nhé toàn khen thôi, tối nay tha hồ mất ngủ nhé
    Cả nhà ơi, vào mà xem Bút xem bói nè , năm mới Tết đến vào đây được khen đeeeeeeeeeeee...

  7. soul_of_stone

    soul_of_stone Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/02/2002
    Bài viết:
    1.257
    Đã được thích:
    2
    Thảm nào hắt hơi liên tục, nước mắt nước mũi chảy ròng ròng lại cứ tưởng do trời rét (mà hôm trước vừa dại dột đi xem bói như củ chuối vừa mất tiền ngu vừa mất hết cả thời gian) Nào để xem nghệ bói tranh của bác BS đến đâu
    quả này thì bác đúng 50%.Ban ngày iem đích thị là nhân viên văn phòng quèn, ban tối iem làm thêm công việc dính dấp bóng dáng accounter &manager .Nhưng 2 từ cao quý ?ođảm đang? với 3 chữ ?okhéo tổ chức? thì iem ko dám nhận.Gớm!iem mà khoe có người đoán iem ?ođảm đang? , ?o khéo tổ chức? chắc mẹ iem khóc hết chậu nước mắt còn bọn bạn iem sẽ rú lên 1 tiếng kinh hãi rồi ngất Thật ra thì iem chỉ giỏi tổ chức mấy vụ ăn chơi đàn đúm thôi chứ vẽ vời thì hứng lên,cứ vẽ là vẽ 1 cách vô tổ chức,cũng ko định trước là nó sẽ có bao nhiêu cụm n.dung,cái nào cái nào,vào đâu vào đâu.. ko tính chuyện thừa thiếu, may quá cuối cùng nó lại đủ.Vừa hết ý thì cũng vừa hết giấy,iem làm việc cũng thế, dặt dẹo lươn khươn, vô tổ chức 1hồi rồi cuối cùng tự nó cũng đâu vào đấy thế mới đểu chứ?hehe
    Dạ iem cũng có biết về cái luật gần to xa nhỏ nhưng h là bác nhắc iem mới nhớ chứ lúc đẫy cũng ko luật lệ hay khiêm tốn gì.Đơn giản hơn, ở cuối hết chỗ, không to được đi.Mới nị trời lạnh mặc thế chứ iem cũng hay thích xắn tay áo lên vì xắn tay áo lên vừa thoáng mát gọn gàng, vưag thấy mình nhanh nhẹn lên đc 10%, hiệu quả công việc tăng 20%
    ...
    Cái này thì bác chính xác đến tuyệt đối.trước đại ka iem bảo iem rằng nếu iem thích iem cứ vẽ với tất cả sự hồn nhiên và đam mê,nếu iem thích iem vẫn có thể trở thành hoạ sí mà không cần đâm đầu vào lò Mỹ thuật.Như vậy, có thể iem sẽ hạnh phúc hơn những hoạ sĩ được đào tạo chính quy,bởi iem sẽ không fải sống với quá nhiều trăn trở...
  8. Martin-Luther-King

    Martin-Luther-King Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    22/11/2002
    Bài viết:
    232
    Đã được thích:
    0
    hự! uh nhỉ ? đến bi h bác nói iem mới giật mình để ý lại là mình đã vẽ những cái gì gì li ti đấy, lúc đấy vẽ như quán tính, ăn sâu trong tiềm thức,tức là chỉ muốn mình vẽ người người xem ko nghĩ đấy là khỉ, vẽ cái computer người ta nhìn ra là cái computer mà ko fải thêm cái mũi tên chú thích,Quả này bác sai toét rồi vì iem cũng là đứa siêu cẩu thả và chuyên nhìn đời bằng ¼ con mắt, cũng may có cái bộ nhớ giống máy ảnh ko thì đúng là vứt đi
    <BLOCKQUOTE id=quote><font size=1 face="Arial" id=quote>Trích từ:Nữa là nét vẽ khó nhưng mà rất liền mạch. Người ko học vẽ thường vẽ đường thẳng bao giờ cũng nối nối, gi gi, bác này kéo thẳng tuột----->chắc quyết đoán ghê lắm. Cái mép bàn thứ nhất kéo thẳng băng, cái mép bàn thứ 2 ko nối liền thì cho thành cái gập lượn sóng điệu điệu, cái này thì sure là bọn đàn ông ko làm được.
    Trong cuộc vui, tác giả ở phía cuối của phối cảnh, bé nhỏ ( một có thể là do luật xa gần, đừng nói là SOS ko biết vì các cốc bia ở gần to hơn hẳn và nhiều chi tiết hơn cốc ở xa, hai là tác giả khiêm tốn, tự cho mình bé nhỏ trong cuộc vui - nội tâm xung đột chút :D ).
    Lo trước thiên hạ, vui sau thiên hạ.
    Phía dưới cùng là vô số niềm vui tươi mới: Tay trao tay, trang sách nặng những chữ và giấy, và một gương mặt pha chút niềm vui tuổi thơ vừa như tự hoạ trong gương, vừa như nhặt nhạnh từ trong những trang manga hoặc cổ tích, ..rất chi là....nữ tính. Rõ là thế, cứ nhìn chữ "e"kiểu con gái hoặc cái tay áo loe bó thì biết. Phải mình thì tay áo xắn lên hoặc nhăn nhúm như lò xo rồi.
    [/QUOTE]
    Dạ iem cũng có biết về cái luật gần to xa nhỏ nhưng h là bác nhắc iem mới nhớ chứ lúc đẫy cũng ko luật lệ hay khiêm tốn gì.Đơn giản hơn, ở cuối hết chỗ, không to được đi.Mới nị trời lạnh mặc thế chứ iem cũng hay thích xắn tay áo lên vì xắn tay áo lên vừa thoáng mát gọn gàng, vưag thấy mình nhanh nhẹn lên đc 10%, hiệu quả công việc tăng 20%
    ...
    <BLOCKQUOTE id=quote><font size=1 face="Arial" id=quote>Trích từ:Ùhm...cũng còn nhiều, nhưng mà hình như bóc tách nhiều thành ra lẩm cẩm. Người ta bình yên thì người ta vẽ, chữ nghĩ ngợi gì mấy. Cũng may là SOS ko đâm đầu vào trường mỹ thuật... [/QUOTE]
    Cái này thì bác chính xác đến tuyệt đối.trước đại ka iem bảo iem rằng nếu iem thích iem cứ vẽ với tất cả sự hồn nhiên và đam mê,nếu iem thích iem vẫn có thể trở thành hoạ sí mà không cần đâm đầu vào lò Mỹ thuật.Như vậy, có thể iem sẽ hạnh phúc hơn những hoạ sĩ được đào tạo chính quy,bởi iem sẽ không fải sống với quá nhiều trăn trở...
    [/QUOTE]
    Nhiều chữ quá, toàn chữ là chữ, giờ lại thêm chữ

Chia sẻ trang này