1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

update cảm xúc của mỗi người...

Chủ đề trong 'Mỹ Thuật' bởi guxiguxi, 06/06/2003.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. butsat

    butsat Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/04/2002
    Bài viết:
    1.547
    Đã được thích:
    0
    To Xác Ướp 83: Ví dụ cái xe nghe ko ổn nhỉ! Mà nói chung là kệ, hãy để cho quá khứ là nấm mồ chôn tất tần tật đi. Tôi ko stress vì tôi là người lười bẩm sinh, thỉnh thoảng mà có hơi chăm quá tự nhiên thấy ko ổn, hơi áy náy, cắn dứt. Tôi ko bao giờ cho phép mình làm việc quá chăm chỉ, sợ chết đi được.
    To tulip: Em định đập búa vào đầu thật đấy à? Dù tóc em có dày thì cũng ko dễ chịu lắm đâu nhỉ? Thôi hay là có cách khác đỡ hơn đây: Thay vì ghè cái của ấy vào đầu, em hãy để búa trên mặt đất, và tự mình ghè đầu vào búa, hả? Thế nhé! Giống như khi người ta sợ tự tiêm một mũi vào người thì có thể để kim chổng ngược rồi tự mình ngồi lên cũng được, nghệ thuật giảm stress ấy mà em.
    Buồn ngủ khi làm việc, làm việc khi buồn ngủ
  2. DACAM

    DACAM Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/04/2002
    Bài viết:
    1.223
    Đã được thích:
    0
    xì chét hả...tớ chẳng biết xì chét là cái gì thế nên ko bao giờ xì chét.
    Tớ thích chơi,sinh ra để chơi.Tớ thích ở bên cạnh một cô gái xinh đẹp,ôm cô gái ấy trong vòng tay,cọ mũi tớ vào mũi cô ấy,sau đấy tớ sẽ ngồi ngắm cô gái ấy trang điểm,ngắm nghía cái sự son phấn rốt cục nó như thế nào...Rồi mặc kệ cô gái ấy tớ đi uống rượu với mấy thằng bạn...oa "thích..."(câu này rất bậy,tác giả tự ý bỏ đi 6 chữ).
    Màu gì nhỉ?...màu DA CAM
    DACAM
  3. mummy83

    mummy83 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    27/11/2001
    Bài viết:
    754
    Đã được thích:
    0
    Trời hôm nay lại nắng rồi...Lại là môtj ngày dài ườn ra của mình.Tự dưng bây giờ bị bệnh vô cảm....hehe..cười thế này nguy hiểm thật!
    Lại tung tẩy,bật tưng tưng thôi.Nghỉ hè ..bận hơn trong năm học vì còn phải đi chơi và học nhiều cái cần học hơn là đến trường,học chính quy!Cũng vui vui thôi mà....
    Sống đơn giản thì nghĩ phứ tạp.còn sống phức ttạp thì mình sẽ nghĩ đơn giản đi thôi!

    Tôi là thế đấy,có chấp nhận được thì chấp nhận không chấp nhận được thì thôi
  4. TocsX

    TocsX Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    20/05/2002
    Bài viết:
    197
    Đã được thích:
    0
    Học chính quy và học tại chức..
    Có bạn ở chính quy nhưng nhiều khi muốn tránh mặt bọn nó. Chả vì gì đặc biệt, ko phải là mình cảm thấy kém bọn nó,nhưng gặp bọn nó nói chuyện, cũng hơi cảm thấy tự ti, lại thêm càng ghen tị với bọn nó. Có lẽ nhìn bọn nó thì hơn.
  5. TocsX

    TocsX Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    20/05/2002
    Bài viết:
    197
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay, đây mới là update. Tôi đi ở phố Trúc Lạc, lúc trời vừa mưa xong. Tại sao nhì, chỗ đó có một ngôi nhà ko nguời ở. Bức tường màu vàng đầy những nham nhở và hứa hẹn. Hơi ửng lên mộtt chút màu ấm ấm của ánh nắng sau mưa. Tôi đứng lại và nhìn vào nó trân trân. Mặt ngây ra, tôi chả nghĩ được gì cả, TÔi sẽ ko biết ngày mai tôi làm gì. Một tuần có nhiều ngày như thế. Không phải là mình đang chết chứ nhỉ!!
  6. mummy83

    mummy83 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    27/11/2001
    Bài viết:
    754
    Đã được thích:
    0
  7. guxiguxi

    guxiguxi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/06/2003
    Bài viết:
    61
    Đã được thích:
    0
    1 ngày nhàm nhàm.Họp lớp cấp 3,ôi mẹ ơi là cái thảm cảnh.Cứ giả lả,giả tạo ngớ nga ngớ ngẩn,ko chịu được.Về,đầu rỗng không.
    Vào đây,thấy bõ mình lờ phờ.Cũng càng bùn thêm
  8. YouNeededMe

    YouNeededMe Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/06/2003
    Bài viết:
    68
    Đã được thích:
    0
    ... gió thổi vuốt nhẹ chiếc chuông gió kêu thánh thót giữa đêm trăng yên tĩnh. Bầu trời sâu thẳm với những ngôi sao nhỏ nhoi, thỉnh thoảng ánh lên rồi như lại muốn chìm vào ánh sáng huyền ảo, nhoà tan, tan mãi tan mãi. Tan đến khi chẳng còn gì để tan nữa, rồi nhỡ đâu sẽ thấy ta trải rộng hơn ra, ve vãn, đùa giỡn mọi vật. Một sự thích thú thèm thuồng và mới lạ. Cái ánh sáng này nó thật quái quỉ, nó lùa hết mọi thứ ẩn sâu trong đầu, mà là những thứ tận hang cùng ngõ hẹp nào không biết. Nó bới móc cho đến hết túi tham của nó, chỉ để lại những gì cho là vô hại. Nó khôn ngoan hay hoàn toàn ngây thơ thánh thiên mà đứng trước nó cảm thấy thật bất lực, thật mềm yếu... chẳng biết nữa...chẳng biết nữa...
    it's a touch when i feel bad
    it's a smile when i get mad
    all the little thing i'm
    Everyday i...
  9. YouNeededMe

    YouNeededMe Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/06/2003
    Bài viết:
    68
    Đã được thích:
    0
    tự do là cái ai cũng khoái
    lúc này tôi muốn hét toáng lên tự do muôn nămmmmmmmmmm...Mọi người cố mà bịt tai lại nhé.
    Cuộc đời sinh viên, ba chìm bảy nổi, lúc thi ta mới thấm nhuần thế nào là mất cái mình yêu thích nhất. Chắc mọi người cũng như tôi chứ. Tôi phải gọi là cái thời gian chết tiệt! nhưng chả làm thể nào được cả, hahaha...
    ngay sau khi được xổng chuồng mình phải tư khao mình một bữa tha trôi cho xe thong dong, ngắm nhìn trời đất phố phường một cách từ tốn, rồi lên quán kem yêu thích gần nhất, mát quá!!!
    tự do muôn nămmmmmmmmm, cùng hô với tôi đi!!!
    it''''s a touch when i feel bad
    it''''s a smile when i get mad
    all the little thing i''''m
    Everyday i...
  10. soul_of_stone

    soul_of_stone Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/02/2002
    Bài viết:
    1.257
    Đã được thích:
    2
    Sáng ra ,lệt bệt mệt mỏi --->chán ngán như con gián
    Chiều về sau rất nhiều mệt mỏi nữa thì lại thấy khoẻ re
    Tối về gặp bạn bè ,cuộc đời lại tươi phơi phới .
    Ngày mới rồi !!!!!!!!!!Lại chuẩn bị đau đầu ,nhưng cho đến lúc này thì chưa hehehe
    SoS ​
    -----><----- ​

Chia sẻ trang này