1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

update cảm xúc của mỗi người...

Chủ đề trong 'Mỹ Thuật' bởi guxiguxi, 06/06/2003.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. butsat

    butsat Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/04/2002
    Bài viết:
    1.547
    Đã được thích:
    0
    Về box mỹ thuật nhà mình chán quá, người ỷ lại đông như người Kinh so với người dân tộc thiểu số. Có mấy thứ định post nhưng mà cứ tình hình này có lẽ để ít nữa đã.
    Sau một tháng ở bệnh viện, tổng kết thử xem nào:
    *Được:
    -Học thêm được một đống huyệt trên cơ thể, luôn cả kỹ thuật day bấm huyệt.
    -Luyện được kỹ thuật ngủ ngồi.
    -Tốc độ đi bộ từ nhanh chuyển sang rất nhanh.
    -Chạy trong hành lang bệnh viện ko gây tiếng động.
    -Dịch xong 3 cuốn Egon Schiele, Wasily Kandinsky và Marc Chagall.
    -Sức bền thần kinh tăng đáng kể ( ăn cơm khi một người cao hứng nôn oẹ ngay trước mặt mình, hoặc đang ăn ngon bỗng thấy mùi tanh, ngoảnh sang thấy một người ngồi đầu gió chải đầu, chải đến đâu tóc rụng từng tảng tới đấy, vẫn ăn ngon! Dù sao cũng xứng đáng con cháu cụ Lê Hồng Phong, máu đầu rớt xuống chan đầy bát vẫn ăn ngon lành )
    ...
    *Mất:
    -Sút 4kg
    -Lỡ một chuyến đi Huế với DACAM, một chuyến đi Huế khác vô cùng hấp dẫn.
    -Lỡ mất 2 khoá học thêm.
    -Lỡ vô số cuộc nhậu tày trời với anh em.
    -Mất vô số tiền gửi xe.
    -Ko đi lại được, hết sạch cái cạc điện thoại...
    ...
    Và...khi quay lại box nhà thì chả thấy ai post bài cả
    Buồn ngủ khi làm việc, làm việc khi buồn ngủ
  2. hau_k5

    hau_k5 Thành viên quen thuộc Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    12/05/2002
    Bài viết:
    749
    Đã được thích:
    0
    anh xấu hổ cho anh, và chúc mừng ch Bs nhé
    đã có Dồi ,nên có một đĩa Lòng
  3. no_cry

    no_cry Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/10/2002
    Bài viết:
    1.306
    Đã được thích:
    0
    Không biết là Butsat bị ốm, tội ghê. Box Mỹ Thuật tuy có ít người viết bài nhưng có lắm khách như tui lắm, và tui học hỏi được kha khá, cho nên các bác cứ yên tâm là box Mỹ Thuật của các bác rất hay
    QUẢNG BÌNH, NƠI CHIẾN TRANH ĐÃ ĐI QUA
  4. Pakita

    Pakita Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    17/12/2001
    Bài viết:
    821
    Đã được thích:
    0
    Trời đất, sao lại thế? Lúc nãy đọc qua lại tưởng Butsat vào BV nghiên cứu cái gì chứ, thế ra là bị ốm à? Hôm nọ vừa gặp cơ mà? Thông tin lại cho bọn tớ biết với!
    i!i!i!i!i!i!i!i!i!i!i!i!i!i!i!i!i!i!i!
    Crazy, but that's how it goes
    Millions of people living as foes
    Maybe it's not too late
    To learn how to love and forget how to hate...
  5. minh_le

    minh_le Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    15/12/2002
    Bài viết:
    780
    Đã được thích:
    0
  6. YouNeededMe

    YouNeededMe Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/06/2003
    Bài viết:
    68
    Đã được thích:
    0
    sau cơn mưa trời lại sáng, bác bút sắt post bài lại nhìu nhìu là vui cho những người ngó ké như bọn em rồi (trình độ chuyên môn có hạn, không đóng góp được bài post xịn nào, vẫn dạo box thường xuyên và không bỏ xót bài nào hết trơn)

    it''s a touch when i feel bad
    it''s a smile when i get mad
    all the little thing i''m
    Everyday i...
  7. butsat

    butsat Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/04/2002
    Bài viết:
    1.547
    Đã được thích:
    0
    Đính chính, BS ko ốm, lâu lâu cũng muốn ốm một lần cho đỡ khoẻ nhưng ko ốm nổi. Nguyên là mẫu thân của tôi sưu tập được loại bệnh nặng nên được đưa vào viện nằm, tôi là con trai cưng nên mới được theo vào chăm sóc. Mọi việc ổn cả, mong bà con post bài máu lên chút, độ này tôi bận quá.
    Buồn ngủ khi làm việc, làm việc khi buồn ngủ
  8. dom_rocker

    dom_rocker Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/02/2003
    Bài viết:
    946
    Đã được thích:
    0
    Bệnh viện!!
    Có một người đã rời xa tôi khi anh còn nằm bệnh viện
    Cái mảnh vải trắng toát ấy che cả khuôn mặt thân thương của anh và cả tôi.
    Cả tôi cũng Trắng
    Bỗng chốc tôi "nồng" lên như cái mùi thuốc tẩy trùng bệng viện, bỗng chốc tôi thấy đất dưới chân mình lún xuống, tất cả lảo đảo, vỡ tan...
    Tôi ấm ách, tôi nức nở, tôi gào thét...
    Đêm đến, khi anh thì thào gọi tôi, tôi vẫn cùng anh bước trên thiên đường trắng, thật trắng.........
  9. DACAM

    DACAM Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/04/2002
    Bài viết:
    1.223
    Đã được thích:
    0

    Câu chuyện buồn quá:

    Hỏi thế gian tình là chi chi
    Mà sao sống chết có nhau
    Thiên nam địa bắc song phi nhạn
    Lão thử kì hồi hàn thử
    Hoan lạc tuyền sầu bi khổ...
    Màu gì nhỉ?...màu DA CAM
    DACAM
  10. butsat

    butsat Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/04/2002
    Bài viết:
    1.547
    Đã được thích:
    0
    Lại nói đến bệnh viện.
    Chiều nay có ai ở trong bệnh viện ko nhỉ? Từng đàn chim lợn lượn bay quần thảo trên nền trời, một dải cầu vồng lớn hiếm có, rất lâu, lâu lắm rồi mới lại được thấy cầu vồng.
    Cầu vồng thật đẹp, thật gần, một đầu của nó có hoà sắc xanh non, ánh ghi tím chìm dần vào nền ráng hồng. Đầu kia ánh lơ rực rỡ, gần đến mức cảm giác lũ chim lợn có thể lượn được cả ra phía sau của cầu vồng.
    Ráng chiều hồng nhẹ nhưng đặc quánh quết lên những mặt phẳng hướng về phía Tây .Phía ngược lại, những mảng tường Granite ghi tự động chuyển vào mắt người ta một ánh màu xanh ngược vòng quang phổ với màu hồng, một sắc xanh phổ quyến rũ. Trên nền ấy, những bông hoa giấy xấu xí nổi bật và đẹp một cách đáng ngạc nhiên. Oh, hoa giấy thật là một loài có đức hi sinh, tự thân chúng ko đẹp. Có vẽ ra cũng chả thấy đẹp. Nhưng những cánh tay của chúng thì sinh ra để làm mềm đi những góc tường cứng nhắc, những mặt phẳng khô khan...nhất là những mảng granito dài bất tận của bệnh viện.
    Trong khi ấy thì bọn chim lợn vẫn lượn vòng trên bức tranh ấn tượng miền nhiệt đới. Bọn này có bầy đàn tạo thành một vành đai suốt phía bắc Hà Thành, từ bệnh viện Xanh Pôn-Nhà khách chính phủ-Viện phẫu-viện 108-Việt Xô...
    Cầu vồng sắp tan biến đi mất rồi, chỉ tại bọn chim lợn!
    Nhưng ko có chim lợn thì sao nhỉ?
    Buồn ngủ khi làm việc, làm việc khi buồn ngủ

Chia sẻ trang này