1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

update cảm xúc của mỗi người...

Chủ đề trong 'Mỹ Thuật' bởi guxiguxi, 06/06/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. hau_k5

    hau_k5 Thành viên quen thuộc Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    12/05/2002
    Bài viết:
    749
    Đã được thích:
    0
  2. Cobalt

    Cobalt Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    06/12/2002
    Bài viết:
    630
    Đã được thích:
    0
    Rosebaby là một Admin của ttvn này , và cũng là người mà mong Hau ghê lắm , hỏi thăm Hau luôn à , hi.hi.hi.hi....... .
    Người mà Pâp của Hau khen : cô bé đó giỏi lắm , viết văn hay lắm .......... v..v.... Còn Papa của RB thì cũng khen là : cậu đó giỏi lắm , còn khen những gì gì nữa cơ nhưng C quên mứt rùi .
    Vậy là rõ chưa Bác Hau ? chắc là okie .
    Sắt ui , chuẩn bị viết tiếp : Mối tình éo le đeeeeeeeeeeê.......................
    Một đêm nhớ, nhớ ra ta...vô hình
  3. hau_k5

    hau_k5 Thành viên quen thuộc Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    12/05/2002
    Bài viết:
    749
    Đã được thích:
    0
    chúng tôi cực lực phản đối luận điệu vu khống của phát ngôn viên cô ban
    cụ nàh tôi ít khi khen cô gái nào tôi biết, và tôi ít khi khen cô gái nào của cụ tôi biết
    đã có Dồi ,nên có một đĩa Lòng
  4. Pakita

    Pakita Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    17/12/2001
    Bài viết:
    821
    Đã được thích:
    0
    Thì cứ khen đại đi, mất gì của bọ. Không khen thật thì giả vờ khen.
    Tớ đang ợ HCMC, hôm nay mồng 1, được đi ăn chay, ngon, dưng mà thiếu pờ dô tít quá, lại còn lên cơn, lượn bộ khoảng 5 km, giờ đang dật dờ lờ vờ đây, he he hôm nào về giả vờ bị lú lẫn vì thiếu pro nên quên không mua quà hoặc mua rồi nhưng quên không mang về.
    Ặc ặc, giá net ở đây là 2$/giờ, xót quá, chạy thôi...
    i!i!i!i!i!i!i!i!i!i!i!i!i!i!i!i!i!i!i!
    Crazy, but that's how it goes
    Millions of people living as foes
    Maybe it's not too late
    To learn how to love and forget how to hate...
  5. YouNeededMe

    YouNeededMe Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/06/2003
    Bài viết:
    68
    Đã được thích:
    0
    bác này hay chửa!
    ...nhầm đề rùi

    it''s a touch when i feel bad
    it''s a smile when i get mad
    all the little thing i''m
    Everyday i...
  6. hau_k5

    hau_k5 Thành viên quen thuộc Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    12/05/2002
    Bài viết:
    749
    Đã được thích:
    0
    rồi,
    rồi, khoe không được khéo lắm đâu đấy, ai chả biết nhà chị vào nét bằng đô la
    giỏi thì mua wà bằng đô rồi kính biếu cho anh em ở box ,nhá
    hay tham gia thanh lap box ESPANOL
    http://www.ttvnol.com/forum/t_250244/?0.2762857
    ADELANTE
  7. Cobalt

    Cobalt Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    06/12/2002
    Bài viết:
    630
    Đã được thích:
    0
    Nói thật mà không tin ah ? vậy mà mất công lôi kéo người đẹp vào đây để gặp Hau , may mà người ta chưa vào nhỉ chứ không thì mình lại bị mắng như chơi . Mà sao Hau có vẻ kiêu thế ? cả chị Lệ và C đều nói là do 2 Papa của 2 người khen con của nhau cơ mà , không đọc kĩ mà đã nói là giọng điệu vu khống ??????? , hum nèo thử PM cho Rosebaby đê thì bít ngay là đúng hay sai thui , lúc đó hãy nói là vu khống hay không vu khống nhá . Mà xin hỏi 1 tý , sao lại là chúng tôi ????
    Một đêm nhớ, nhớ ra ta...vô hình
  8. Rosebaby

    Rosebaby Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/12/2002
    Bài viết:
    792
    Đã được thích:
    0
    Hau_k5 hỡi!
    Chuyện là thế này. Nhà RB có một papa rất đam mê ảnh nghệ thuật, và hình như nhà một anh chàng nào đó cũng có một papa rất si mê những cái gì liên quan đến nghệ thuật. Bác ý có chơi với papa của RB. 2 cụ thỉnh thoảng qua nhà thăm nhau, và rất hay khoe về con cái của nhau. Cụ bên phủ Hoài Đức thì khoe cụ có một ông con học Mỹ Thuật, có xưởng tranh riêng, đang ở nước ngoài (?), cũng giật được một vài giải tranh quốc tế gì đó. Còn cụ bên phủ Quốc Oai - papa nhà RB - thì cũng không chịu thua kém, tâng bốc con gái mình lên tận mây xanh. Đại loại là "Cháu nhà tôi nó đam mê thơ văn từ nhỏ, được giải thơ Tác Phẩm tuổi xanh, truyện ngắn, tác phẩm cứ đăng báo chíu chíu từ thời học Trung học... danh tiếng lừng lẫy một vùng..." Cụ Hoài Đức và cụ Phủ Quốc mỗi lần gặp nhau lại hãnh diện lắm, kể chán về con mình một hồi thì các cụ mới chịu hỏi thăm "thế cháu nhà ông dạo này thế nào"... Nhìn chung, các cụ rất quý tài năng trẻ. Chỉ tội là papa của RB vì yêu con quá nên hơi thậm xưng về khả năng của con gái mình
    Đến khi vào box Mỹ thuật, đọc cái "chuyện tình éo le", có nghe danh tiếng của một họa sỹ xứ Đoài, cụ thể là phủ Hoài Đức, RB lấy làm hoài nghi. Bèn PM vào cái nick butsat trong tâm trạng thiết tha kỳ vọng là mình PM đúng người. Mới hay hữu duyên thiên lý năng tương ngộ, vô duyên trên mạng khó tương phùng, butsat chối từ, chuyền bóng sang hau_k5 . Trải qua mấy mùa mưa nắng, chuyện bẵng quên đi. Cho đến một ngày trời run rủi, nghe Minh_le với lị Cobalt đồn đại một số thứ về Hau_k5, thì lúc đó bụng mới chắc mẩm với dạ là phen này không chệch đi đâu....
    Cho hỏi, Hau_k5 có phải là con của cụ Hoài Đức không ạ?
     
    Này em bâng khuâng gì thế?Ban mai dậy hát bên thềmHay là... có niềm xao xuyếnAi vừa thắp lửa con tim?
     
  9. minh_le

    minh_le Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    15/12/2002
    Bài viết:
    780
    Đã được thích:
    0
  10. mummy83

    mummy83 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    27/11/2001
    Bài viết:
    754
    Đã được thích:
    0
    oẹp,box MT nhà mình là đệ nhất buôn chuyện,buôn khoẻ quá,mọi chỗ mọi nơi,mọi topic,mọi diễn đàn..

    Tôi là thế đấy,có chấp nhận được thì chấp nhận không chấp nhận được thì thôi
    Được mummy83 sửa chữa / chuyển vào 11:43 ngày 31/08/2003

Chia sẻ trang này