1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

update cảm xúc của mỗi người...

Chủ đề trong 'Mỹ Thuật' bởi guxiguxi, 06/06/2003.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. Pakita

    Pakita Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    17/12/2001
    Bài viết:
    821
    Đã được thích:
    0
    Chết, nói thế thì chết tớ. Sự thực là thế này ạ, tớ nhìn thấy cái biển internet thì ghé vào, cứ tưởng 3k/giờ thống nhất trên toàn lãnh thổ Việt Nam, có hơn thì chắc cũng chỉ một tí. Lão chủ quán vừa thấy tớ ngồi vào máy đã đe: "Giá net ở đây là 500đ/phút đấy em ạ". Tớ bảo "Anh này vui tính nhỉ". Lão ấy nói "Thật đấy!". Tớ lại bảo "Không đùa đâu" rồi cứ ung dung mà vào mạng. Nhưng té ra bảng giá in rành rành 2$/h thật, hị hị, té ra đoạn phố đấy là phố trung tâm, chỉ quen phục vụ foreigner thôi. Để bảo vệ túi xiền tớ phải chạy sớm. Hu hu thương bọn gà tây ghê, bị chạt gấp 10 lần gà ta
    Mua quà bằng đô hả? Được thôi, 500 VND tính qua tiền Mỹ là không phẩy không mấy đô ấy nhỉ? Bác nào biết tỉ giá hôm nay chia hộ cái
    Hi hi cái topic này lại thành chỗ buôn chuyện mất rồi, thôi thì buôn tiếp vậy, Rosebaby có phải là người đẹp trong tranh Quyenmy đó không ạ? Lâu lắm rồi không gặp, dạo này bà chị có khoẻ không? Có pót tác phẩm nào nữa không cho em link em xem cái nào
    À mà là em cứ đoán đại thế, nhỡ nhận nhầm người thì mong được lượng thứ

    i!i!i!i!i!i!i!i!i!i!i!i!i!i!i!i!i!i!i!
    Crazy, but that's how it goes
    Millions of people living as foes
    Maybe it's not too late
    To learn how to love and forget how to hate...
  2. hau_k5

    hau_k5 Thành viên quen thuộc Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    12/05/2002
    Bài viết:
    749
    Đã được thích:
    0

    lạy chị, nào phải thân em,
    em ốm eo còi cọ, văn dốt võ dát, nào dám sánh với ai
    lạy chị
    cụ em nói về con một điều thằng khốn, hai điều súc sinh, ba điều vô lại
    không phải em,
    em thề
    em không học mỹ thuật ,
    em thề
    nhân đây mà chị cho em được làm thân với mặt hoa vóc ngọc, thì muôn phần phúc đức cho nhà em lắm
    bằng không thì cũng ngậm vui vì làm người quen hờ của chị ét min
    nhề, chị rốt bây bi nhề
    hay tham gia thanh lap box ESPANOL
    http://www.ttvnol.com/forum/t_250244/?0.2762857
    ADELANTE
  3. Rosebaby

    Rosebaby Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/12/2002
    Bài viết:
    792
    Đã được thích:
    0
    Ờ ờ, chị về xác minh lại rồi, ứ phải hau_k5 này là con cụ Hoài Đức. Phải gió... Vậy mà mình cứ tưởng... Cậu kia học Mỹ Thuật cơ mà, còn Hau_k5 dân Kiến. Chết mất, thời buổi này ra đường là gặp người tài nên cứ là lẫn lộn , sozzzzy hau_k5 nhé! Tự dưng đang yên lành lại giật cái đùng vì có người nhận vơ. Thật là tội vạ cho nhà cái anh ku hau_k5 này .
     
    Này em bâng khuâng gì thế?Ban mai dậy hát bên thềmHay là... có niềm xao xuyếnAi vừa thắp lửa con tim?
     
  4. quyen_my

    quyen_my Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/03/2002
    Bài viết:
    664
    Đã được thích:
    0
    Nghe người ta đồn thì Rosebaby chính là quyen_my. Và người ta cũng cho rằng cái topic "Người đẹp trong tranh" ấy là một sự nhạo báng đối với chính tên gọi của nó. Trừ một số bức của Pakita và Soul_of_stone... Và người ta lại đồn rằng cô ta vẫn khoẻ, ngày vẫn ăn 2 bữa cơm một bữa bún, và mỗi tuần mà không có con ốc nào vào bụng thì bứt rứt ám ảnh khôn nguôi...
    Bà em vẫn có nụ cười của nhân dân Liên Xô được mùa bắp cải chứ?

    Em thấy không tất cả đã xa rồi
    Trong tiếng thở của thời gian rất khẽ...

    American Quyen
  5. butsat

    butsat Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/04/2002
    Bài viết:
    1.547
    Đã được thích:
    0
    Đợt này có mấy quả update thú ko chịu được.
    DACAM nó ngồi trước mặt tôi, bày ra một đống giấy và phấn. Rồi nó đánh phịc ra đấy một cái hình, đẩy cho tôi rồi ko nói năng gì. Tôi ngó lát, rồi cầm phấn trả lời, đẩy lại. Nó nghĩ ngợi như chơi cờ, rồi đi một nước. Tôi lại đi một nước...Cuối cùng, một trong hai thằng ko vẽ thêm được nữa, thế là ván chơi đã xong, ko cần thắng thua, nhưng bức tranh thì rõ đẹp.
    Có những bức thằng này chỉ kịp đi một nước, thằng kia đã kết thúc được ván chơi, thật là sướng! Suốt ván chơi, chúng tôi nghe nhau vẽ, ko cần mở miệng lấy một lời.
    Đấy là vẽ.
    Lần khác, tôi rủ bác hau_k5: Bây giờ em đọc một từ, rồi bác định nghĩa hoặc nói về cái từ ấy bằng tiếng đàn cho em. Tôi nói, bác hau minh hoạ. Bác hau nói, tôi minh hoạ. Thằng DACAM nói, tôi và bác hau thay nhau minh hoạ, và lời bình luận trùng nhau đến mức ngạc nhiên. Chúng tôi chơi từ đêm đến 4h sáng, và kết quả là ghi được một đống file âm thanh tuyệt hảo.
    Ko biết đợt tới sẽ chơi cái gì đây, heehê
    Buồn ngủ khi làm việc, làm việc khi buồn ngủ
  6. Pakita

    Pakita Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    17/12/2001
    Bài viết:
    821
    Đã được thích:
    0
    Thật à? Gửi cho tớ nghe mới. Nhưng mà bọn ấy hư thế, giờ đi ngủ không chịu ngủ, lại còn tụ tập đàn đóm. À đợt tới là trung thu đấy, nghĩ xem có trò gì không, buồn wá chả có gì chơi cả
    Chúc mừng sinh nhật DACAM và bác Chitto
    To chị QM: té ra là bà chị thật à? Vui nhỉ. Em vừa mới biết chị tên là Mỹ Quyên đấy, trước cứ tưởng là Quyên Mỳ, hi hi... Cái topic hồi trước của bà chị vui đấy chứ. À iem chưa đi Liên Xô bao giờ cả, nhà cũng không trồng bắp cải, cả đời chỉ biết mỗi điệu này thôi.
    i!i!i!i!i!i!i!i!i!i!i!i!i!i!i!i!i!i!i!
    Crazy, but that's how it goes
    Millions of people living as foes
    Maybe it's not too late
    To learn how to love and forget how to hate...
  7. no_cry

    no_cry Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/10/2002
    Bài viết:
    1.306
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay vẽ cứ quệt quệt thoải mái, chả cần sáng tối, chả để ý màu sắc thích hợp gì sất...thấy thật là khoái chí, như là đang đánh ai vậy. Mỗi tội là khi vẽ xong nhìn lại thấy cả bức tranh tối mù tối mịt.
    ... Giá như cây cọ có thể diễn tả được những gì mình đang cảm thấy...
    Cuộc sống tươi đẹp chính bởi vì nó luôn thay đổi
  8. butsat

    butsat Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/04/2002
    Bài viết:
    1.547
    Đã được thích:
    0
    Thích nhờ, vẽ thế mới là vẽ đấy!
    Lại nhớ cái hôm sinh nhật thằng CAM, bọn tôi giành giật giấy của nhau mà vẽ. Cái mâm có gần chục thằng, một xấp A4, vài thỏi chì than, thế là...Alê!!!!
    Chúng tôi vẽ hối hả, giấy bay tứ tung, thằng này vẽ thằng kia, kí loạn xạ, bò toài cả ra sàn nhà, cười ngất ngưởng, đăm chiêu, ngẫm nghĩ, nhăn nhở, hào sảng, tung tẩy, vung vãi, ....rồi thì vừa đọc thơ vừa vẽ...
    Một thằng lấy bật lửa châm thủng tờ giấy, thằng khác giật lấy giập tắt lửa rồi vẽ 2 con mắt phía trên, thế là được cái mặt đang há mồm, cái mồm sâu vô hạn...
    Một thằng mệt quá vì uống từ sáng đến đêm, gục ra ngủ. Một thằng khác hết giấy vẽ lấy viên phấn trắng nhẩn nha phác hình lên cái mông thằng đang ngủ, mà vẽ đẹp mới tuyệt chứ, đói vẽ quá, nó vẽ tràn cả xuống đùi, phấn trắng cười khóc trên vải ghi xanh, đẹp rưng rức...thằng ngủ vẫn ko biết gì.
    Ko còn hình, sắc, ko còn lý trí, chúng tôi vẽ nhau, vẽ chính mình...và...ko thằng nào say, thật tuyệt!
    Buồn ngủ khi làm việc, làm việc khi buồn ngủ
  9. dom_rocker

    dom_rocker Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/02/2003
    Bài viết:
    946
    Đã được thích:
    0
    Em xin trân trọng chúc mừng sinh nhật anh Dacam( cho dù hơi muộn). Chúc anh tất cả những gì người ta đã chúc và cả những gì anh muốn được chúc mà chưa được người ta chúc. Mà dạo này tần suất xuất hiện ở box hơi ít, các bác nhỉa, đi đâu nhỉ???
  10. YouNeededMe

    YouNeededMe Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/06/2003
    Bài viết:
    68
    Đã được thích:
    0
    các bác ấy hồi này bận nắm, toàn họp riêng thui (xong rùi mới biết ah), hichic..
    chị Pa ơi, Trung Thu này em cũng buồn lắm!! hay chị em mình bày một cái mâm rùi phá cỗ cùng nhau đi. Cái sân nhà em rộng lắm dư chỗ cho chị em mình
    vừa phá cố vừa ngắm nhau (lãng mạn he)
    thế nhé!!!

    it''s a touch when i feel bad
    it''s a smile when i get mad
    all the little thing i''m
    Everyday i...

Chia sẻ trang này