1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

update cảm xúc của mỗi người...

Chủ đề trong 'Mỹ Thuật' bởi guxiguxi, 06/06/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Pakita

    Pakita Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    17/12/2001
    Bài viết:
    821
    Đã được thích:
    0
    NHẤT TRÍ, NHẤT TRÍ!!!
    Nhưng mà phải phân công rõ ràng:
    Em bày
    Chị phá
    Tùng dinh dinh tùng tùng tùng dinh dinh...
    i!i!i!i!i!i!i!i!i!i!i!i!i!i!i!i!i!i!i!
    Crazy, but that's how it goes
    Millions of people living as foes
    Maybe it's not too late
    To learn how to love and forget how to hate...
  2. Pakita

    Pakita Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    17/12/2001
    Bài viết:
    821
    Đã được thích:
    0
    Chạy đâu rồi em ơi?
    Chị góp một chiếc trăng thu nè.
    i!i!i!i!i!i!i!i!i!i!i!i!i!i!i!i!i!i!i!
    Crazy, but that''s how it goes
    Millions of people living as foes
    Maybe it''s not too late
    To learn how to love and forget how to hate...
    Được Pakita sửa chữa / chuyển vào 18:41 ngày 11/09/2003
  3. hau_k5

    hau_k5 Thành viên quen thuộc Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    12/05/2002
    Bài viết:
    749
    Đã được thích:
    0
    trăng của chị em ngắm chỉ có cận như chị thôi chị à
    hay tham gia thanh lap box ESPANOL
    http://www.ttvnol.com/forum/t_250244/?0.2762857
    ADELANTE
  4. butsat

    butsat Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/04/2002
    Bài viết:
    1.547
    Đã được thích:
    0
    Trung thu.
    Mưa+ hết tuổi nhi đồng thối tai+ hết tiền+ chưa có người yêu= mấy thằng tụ tập uống rượu, chả đi chơi đi chiếc gì hết.
    Loanh quanh vài câu, chúng tôi nghĩ xem con người như thế nào thì đau đớn nhất? Chắc là tra tấn??? Thế là kể các loại ví dụ.
    Một thằng kể: Tra tấn dã man nhất là lấy đinh gỗ đóng vào kẽ móng tay
    Thằng thứ hai bảo: Đấy chỉ là loại thấp nhất trong 10 cách tra tấn đại hình của bọn Tàu. Dã man nhất phải là tùng xẻo.
    DACAM bảo: tra tấn kiểu Winsor mới dã man. Trói người ngồi vào ghế và khoét một lỗ nhỏ ngay dưới điểm ngồi. CHo một ngọn đèn dầu cháy leo lét ở dưới, người ta sẽ héo ruột héo gan mà chết.
    Tôi bảo: Tra tấn dã man phải như Tỉnh Trưởng Vi Văn Định thời Pháp thuộc. Trói người vào ghế, cho chân vào vại nước vôi, thả giun đất vào. Giun bị xót sẽ tìm chỗ để rúc, ko có chỗ rúc sẽ khoét gan bàn chân người chui lên, nạn nhân sẽ hộc máu mũi máu mồm ra mà chết. Hoặc cho tóc cắt vụn vào cháo, bắt tù ăn, tóc ko tiêu sẽ đâm thủng thành ruột, nạn nhân cũng thổ huyết mà chết.
    ...rất nhiều ví dụ nữa. Cuối cùng, một thằng bảo:
    Vớ vẩn hết! Dã man nhất là một thằng được nuôi cho ăn học đầy đủ, lớn lên bắt thi vào đại học mỹ thuật công nghiệp HN, và học dưới thời hiệu trưởng LH, thế là đau đớn nhất!
    Chúng thảy đều khâm phục và cho là đúng!
    Buồn ngủ khi làm việc, làm việc khi buồn ngủ
  5. YouNeededMe

    YouNeededMe Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/06/2003
    Bài viết:
    68
    Đã được thích:
    0
    Chị Pa uiii!!
    chị em mình phá cỗ hôm qua vui quá chị nhỉ,
    (có mỗi cái mâm, em tha hồ bày, chị tha hồ phá)
    trăng chị đẹp ghê há, em thích lắm, lại có cả lá vàng rơi nữa
    bác dưa hấu đừng có trù ẻo linh tinh nhé!!! chị em cận là cận xinh, đâu có như bác cứ cố bắt chước (thảm nào mất đến mấy cái kính lận)
    trung thu hay ngày thường thì khác gì nhau
    chỉ thấy mọi người đổ ra đường nhiều hơn, đi chán đi chê, ngắm nhau chán chê, tắc đường, mệt quá thi nhau tìm chỗ ngồi uống nước (nhưng ôi thôi, hichic...)
    đã phá cỗ ở nhà trước rồi mới dạo phố ngắm trăng
    trăng đâu chẳng thấy

    it''s a touch when i feel bad
    it''s a smile when i get mad
    all the little thing i''m
    Everyday i...
  6. butsat

    butsat Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/04/2002
    Bài viết:
    1.547
    Đã được thích:
    0

    Buồn ngủ khi làm việc, làm việc khi buồn ngủ
  7. dom_rocker

    dom_rocker Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/02/2003
    Bài viết:
    946
    Đã được thích:
    0
    [
    trung thu hay ngày thường thì khác gì nhau
    chỉ thấy mọi người đổ ra đường nhiều hơn, đi chán đi chê, ngắm nhau chán chê, tắc đường, mệt quá thi nhau tìm chỗ ngồi uống nước (nhưng ôi thôi, hichic...)
    đã phá cỗ ở nhà trước rồi mới dạo phố ngắm trăng
    trăng đâu chẳng thấy

    it''''''''s a touch when i feel bad
    it''''''''s a smile when i get mad
    all the little thing i''''''''m
    Everyday i...

    [/quote] Trung thu này em có quà,đó là bất ngờ gặp được một người mà mình muốn gặp từ lâu( mà nghĩ là mình khó gặp được). Bất ngờ nghĩ ra vài điều . Bất ngờ thấy vui vui.
    Về nhà bất ngờ thấy em gái lôi sơn dầu quí của mình ra vẽ lên đèn ông sao của nó. Bất ngờ chả thấy tức. Hôm nay là ngày của những người bé hơn những người lớn hơn (?).
    Giá như ngày nào người bé cũng có quà của người lớn, nhỉ YOUNEEDEDME nhỉ
    Được dom_rocker sửa chữa / chuyển vào 17:47 ngày 13/09/2003
  8. dom_rocker

    dom_rocker Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/02/2003
    Bài viết:
    946
    Đã được thích:
    0
    [.
    ...rất nhiều ví dụ nữa. Cuối cùng, một thằng bảo:
    Vớ vẩn hết! Dã man nhất là một thằng được nuôi cho ăn học đầy đủ, lớn lên bắt thi vào đại học mỹ thuật công nghiệp HN, và học dưới thời hiệu trưởng LH, thế là đau đớn nhất!
    Chúng thảy đều khâm phục và cho là đúng!
    Buồn ngủ khi làm việc, làm việc khi buồn ngủ
    [/quote]
    Làm đếch gì đến nỗi, khiếp quá đi.
    Tin vịt: Đạo diễn LH ( Lê hoàng ) vừa cùng một đoàn hiệu trưởng xin ra hạn hiệu trưởng thêm 6 năm nữa , có lẽ phần tiếp theo của " gáy nhải" sẽ hoàn thiện hơn phần trước.
    Đây là tin hoàn toàn vịt, lưu hành nội bộ .
    Được dom_rocker sửa chữa / chuyển vào 17:33 ngày 13/09/2003
  9. Hienscarlett

    Hienscarlett Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    26/06/2002
    Bài viết:
    866
    Đã được thích:
    0
    Trung thu...mình đã làm gì hôm trung thu nhỉ? Nhớ mãi mới ra. Hình như hôm đó bị đau đầu thì phải. Ăn cơm xong, ngồi xem thời sự, loanh quanh một lúc, rồi đi xem phim hoạt hình. Chẹp! Chẳng quan tâm trăng với sao gì nữa, chán ghê. Nhớ năm ngoái còn ngắm trăng ngắm sao, mới có một năm mà thay đổi thật. Chẳng còn lãng mạn như xưa nữa. Đôi khi ngồi buồn muốn vẽ một cái gì đó, cầm bút lên lại chẳng có hứng gì cả, lại bỏ bút xuống. Ôi chán...! Vậy mà cứ lò dò vào Box này để dòm mọi người.
    Nhắn anh HAU: sắp khai giảng rồi đấy anh ạ, 17/9, anh có về trường không? Trường mình bây h thay đổi nhiều lắm, từ khi anh đi cũng đã thay đến 2 ông hiệu trưởng rồi. Khai giảng năm nay chắc làm to vì đón hiệu trưởng mới.
    After all, tomrrow is a new day!
    Lavie est une lutte!
  10. YouNeededMe

    YouNeededMe Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/06/2003
    Bài viết:
    68
    Đã được thích:
    0
    Giá như ngày nào người bé cũng có quà của người lớn, nhỉ YOUNEEDEDME nhỉ
    ----------------------------------------------
    thế là thế nào nhỉ?
    dom tặng quà cho mình hả
    sướng quá taaaaaaa
    thanks nhé!!!

    it''s a touch when i feel bad
    it''s a smile when i get mad
    all the little thing i''m
    Everyday i...

Chia sẻ trang này