1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

update cảm xúc của mỗi người...

Chủ đề trong 'Mỹ Thuật' bởi guxiguxi, 06/06/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. minh_le

    minh_le Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    15/12/2002
    Bài viết:
    780
    Đã được thích:
    0
  2. Pakita

    Pakita Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    17/12/2001
    Bài viết:
    821
    Đã được thích:
    0
    Bà chị bao giờ mới ra Hà Nội thế? Em chờ mãi sốt hết cả ruột lên dồi đây này
    Trung thu bây giờ bản sắc rơi rụng đâu hết cả rồi ấy nhỉ, trẻ con là mấy, toàn là người lớn lợi dụng nhau. Đến cơ quan thấy các phòng, các bộ phận chuẩn bị quà trung thu đi nịnh đối tác, nịnh khách hàng cứ loạn cả lên, đỏ lòm cả văn phòng. May quá sếp mình đang ngọc thể bất an, lười mang lười vác nên quyết định năm nay dẹp luôn cái trò đấy. Sướng!
    Uneededme ơi, vụ phá cỗ của bọn mình vui nhỉ, à lúc về chị đi qua đường Thanh Niên còn thấy có 3 lão hâm dở ngồi oánh đàn cho nhau nghe nữa cơ, trông buồn cười lắm
    i!i!i!i!i!i!i!i!i!i!i!i!i!i!i!i!i!i!i!
    Crazy, but that's how it goes
    Millions of people living as foes
    Maybe it's not too late
    To learn how to love and forget how to hate...
  3. hau_k5

    hau_k5 Thành viên quen thuộc Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    12/05/2002
    Bài viết:
    749
    Đã được thích:
    0
    cái giiè đấy
    ba thằng dở hơi nào thế ?
    Ninh ơi, em đi chơi cùng bà già ý hả em ,Ninh? vui không Ninh ?
    hay tham gia thanh lap box ESPANOL
    http://www.ttvnol.com/forum/t_250244/?0.2762857
    ADELANTE
  4. YouNeededMe

    YouNeededMe Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/06/2003
    Bài viết:
    68
    Đã được thích:
    0
    cái giiè đấy
    ba thằng dở hơi nào thế ?

    ------------------------------------------
    sao bác dưa hấu giật đùng đùng lên thế?
    chẵng nhẽ bác cũng ...trong đấy ah
    dạ thịt em dai lắm, bác có hầm thì cũng thế thôi (bác đừng làm em sợ)
    chị Pa ơi, em không biết trước, gửi chị 200 đồng lẻ biếu mấy lão ấy. Tội nghiệp!!! trung thu đã không được phá cỗ lại vất vưởng đầu đường xó chợ.

    it''s a touch when i feel bad
    it''s a smile when i get mad
    all the little thing i''m
    Everyday i...
  5. no_cry

    no_cry Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/10/2002
    Bài viết:
    1.306
    Đã được thích:
    0
    Vừa đến chân cầu Quán Hàu, nhìn lên đỉnh cây cầu, chỉ thấy bầu trời trong xanh và những đám mây trắng. Con đường yên tĩnh. Tự dưng nhớ tới bài hát Green Field : Once there was blue sky with white cloud high above...Hồi đó mình và đứa bạn ngồi chơi ở biển, và hắn nói với mình về bài hát và Brother Four với một giọng say sưa...Bây giờ ngồi với nhau, hắn không còn nói chuyện với mình về âm nhạc nữa, chỉ còn chuyện cưới xin, chuyện gia đình...Cũng chẳng còn bao lâu nữa rồi mình sẽ thành như thế, time, cuộc sống và công việc rồi cũng làm cho bao nhiêu mơ mộng, bao nhiêu xúc cảm tan biến dần đi, không còn nhiều giây phút để lại ngồi ngẫm nghĩ...
    Đẩy xe đưa mệ đi dạo. Đó là lần đầu tiên mình đi bộ trên con đường ấy. Lâu nay vẫn nhớ đến con đường đó với một dải cát trắng rất nhỏ và một vũng nước rất sạch. Hồi đó rất muốn xuống dải cát để nghịch. Còn bây giờ thì chỉ ngắm thôi. Vẫn còn dải cát trắng mịn, một vài cây dương lơ thơ, mấy bụi cây nhỏ, và mấy thửa ruộng cũng nhỏ nữa. Nhưng đám mây trên bầu trời mới đẹp chứ. Hình như mây ở QBình đẹp hơn mây ở Hà Nội, phản khoa học quá nhỉ. Bầu trời chiều có những áng mây hồng vàng, một đám mây trắng phủ bên dưới, 2 vệt màu xanh ngọc quệt ngang, và phía trên là blue rất trong xanh...với những dải màu trắng rất mỏng. Ước gì mình có thể vẽ được nó. Ngày xưa mình cũng đã mơ ước vẽ được những đám mây. Chẳng hiểu sao những đám mây lại hấp dẫn mình đến thế.
    -Mệ ơi, mệ coi bầu trời mây đẹp chưa tề
    -Ừ
    Mình nhìn xuống, thấy mệ vẫn nhìn về phía bên này đường, ngược hướng với tay mình chỉ, nơi chỉ có những mái nhà, và những con người đang làm việc. Mình lại nói lần nữa:
    -Mệ nhìn về bên ni nì
    Mệ vẫn không quay đầu lại. Mình thấy ngạc nhiên. Mãi đến khi đi về mình hỏi Dì tại sao mệ lại nhìn hoài về một phía như thế. Dì bảo: Mệ có tự quay đầu lại được đâu...
    Ôi thời gian và bệnh tật, đáng sợ quá...
    Cuộc sống tươi đẹp chính bởi vì nó luôn thay đổi
  6. hoasosac

    hoasosac Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/09/2003
    Bài viết:
    3.002
    Đã được thích:
    0
  7. arcvubale

    arcvubale Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/11/2002
    Bài viết:
    2.676
    Đã được thích:
    0
    Hị hị , lãng mạn quá nhỉ, :)) Hơi bị rômăngtic nha
    " Nếu tôi chết xin em đừng mách mẹ
      Hãy xin tiền mua rượu trắng cho tôi...."
  8. no_cry

    no_cry Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/10/2002
    Bài viết:
    1.306
    Đã được thích:
    0
    Hihi, tui không khoái những người lãng mạn quá nhưng đôi khi chính mình lại cũng hâm hấp, chẳng mấy khi update cảm xúc
    To Hoavosac: Cái cách bác trích bài giống minhle nhỉ, có phải là một không bác
    Cuộc sống tươi đẹp chính bởi vì nó luôn thay đổi
  9. hoasosac

    hoasosac Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/09/2003
    Bài viết:
    3.002
    Đã được thích:
    0
    Có một lần tôi được nắm tay anh trong phòng đợi tàu hoả.Bàn tay mềm mại và thon thả chứ không chai sạn và dài ngoằng như " búp tre " của tôi.Dường như anh chẳng để ý đến điều đó,và nhẹ nhàng bóp nhẹ bàn tay trong lòng bàn tay anh.Lần này tôi không được nắm bàn tay anh nữa,và cảm giác muốn dùng giác quan con gái để mà linh cảm cũng biến mất.Anh đã đoán được điều đó khi tôi tức giận bảo anh luôn nóng nảy và khó tính,những nét hằn sâu của những đường ngang trong lòng bàn tay anh đã vô tình lướt qua mắt tôi.Người ta thường bảo "mắt con trai tai con gái ",nhưng tôi không nghĩ như vậy, thời buổi này msg và Pm cứ chạy ào ào qua mấy cái máy dd và internet thì cho dù tai con trai thế nào chăng nữa cũng khó mà kìm lòng.Tôi tức giận khi anh trả đũa ,nâng bàn tay dí vào mắt tôi mà bảo em sơn móng tay để dấu bệnh tật.-Anh phải cho họ kiếm sống với chứ! Em đang tạo công ăn việc làm cho họ cơ mà! Chúng tôi hậm hực giận nhau cũng là lúc đoàn tàu hú còi kéo đến, hai bàn tay buông lỏng lạnh ngắt !
  10. hoasosac

    hoasosac Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/09/2003
    Bài viết:
    3.002
    Đã được thích:
    0

Chia sẻ trang này