1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

update ngay thông tin tích cực( nóng sốt) , cáo bật đèn xanh cho em ???

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi OngGiaTre, 20/01/2009.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. OngGiaTre

    OngGiaTre Thành viên quen thuộc Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    06/09/2008
    Bài viết:
    110
    Đã được thích:
    0
    update ngay thông tin tích cực( nóng sốt) , cáo bật đèn xanh cho em ???

    hôm qua trong một phút giây kô kiểm chế được lòng mình em bấm điện thoại gọi cho cáo , ngoài sức tưởng tượng của em

    em :'' alô , Trang à, C đây

    cáo :'' nhìn số rồi

    em : đang làm gì đấy ? nghe thấy tiếng ồn ngoài đường ?

    cáo : ùnh , Trang đang đi chợ cả mẹ mà

    em : muộn rồi mới đi chợ thế ? vậy đang bận à ?

    cáo :'' kô bận mà , có chuyện gì vậy ?

    em : à ... ơ....ùnh ... à.... thì lâu lâu kô gọi nên gọi hỏi thăm ....

    cáo : à thế à

    em( kiêu 1 tí) : ơ nếu bận đi cả mẹ thì thôi để lúc khác gọi vậy

    cáo:" kô bận mà!!!!

    em:"vậy à , dạo này thế nào ............................................

    thế là em cả cáo bắt đầu buôn chuyện( giống như hồi đầu em với cáo),em rất bất ngờ vì thấy cáo như vậy , trong thâm tâm em nghĩ chỉ cần cáo nói 5p là đã hạnh phúc lắm rôi.
    nói đủ các chuyện , chủ yếu xoay quanh mấy chuyện vỉa hè của cty. cáo vừa đi bộ về vừa nói chuyện với em , nói chuyện đến nửa tiếng vẫn nghe thấy tiếng xe ngvoài đường, em hỏi cáo sao đi chợ gì mà xa thế, cáo bảo đang đi lòng vòng ngắm cảnh ngoài đường.

    em bảo :" để C lấy xe ra đưa Tr đi , đi bộ mỏi chân lắm"

    cáo im lặng một lúc :" Trang đang định đi chơi cả gì , đi kô cho bám càng đấy!

    em:" đi bây h á ? đi luôn

    cáo :"à mà thôi , kô đi nữa ,

    em:'' sao thế ???????????

    cáo :" kô có hứng đi chơi nữa

    em:'' sao lại thế , bỏ bom gì à? ở nhà làm gì ?

    cáo:" thì buôn đt ( cười khanh khách)

    nói được gần 1 tiếng , tại vì 2 tháng rồi kô nói chuyện cả cáo nên có rất nhiều chuyện để nói, em chủ động dừng cuộc nói chuyện và bảo cáo đi nấu cơm đi kô bắt mẹ làm hết à .

    đến 9h30 em giả vờ gọi điện cho cáo hỏi xem hôm sau phòng cáo có ai đi Hải Dương kô để em nhờ gửi tài liệu xuống cho nhà máy, thực chất là để xem cáo có đi chơi kô, thì nghe thấy tiếng tivi cả tiéng mẹ cáo, hehhe

    ở cty theo nguồn tin em có được thì có 7 chiến sĩ đang tăm tia cáo , 3 đồng chí có xe otô , trong đó có 2 trưởng phòng, nhưng kô ai đẹp trai như em, toàn 4,5,6 hết. nhà cáo lại giầu nên chắc kô lăn tăn mấy khoản vật chất kia, cái này em chắc 100%. còn em đẹp trai có tiếng ở cty lẫn các nhà máy mà hehhe

    hôm nay mới là hay nè
    sang nay đi làm em mặc comle , sáng dậy từ 5h30 để tắm rửa, vuốt keo xịt nước hoa thơm lừng, sau hơn 1 h ngắm mình đắm duối trong gương em lên xe đi làm.
    lúc đi trong thang máy mấy bà,mấy chị mấy em cứ liếc ngại hết cả người
    nhưng em cả cáo vẫn kô ai nhìn ai, kô nói với nhau một lời như chưa hề có cuộc nói chuyện hôm qua.
    đến chiều qua phòng cáo thấy kô có cáo em sốt ruột quá ấn số gọi cho cáo hỏi đang ở đâu thế, cáo bảo đang đi ngân hàng, em bảo thế thôi làm việc đi rồi cúp máy.

    đến chiều về , em lại gọi cho cáo, mẹ , 2 tháng nay kô nhắn tin , kô gọi điện ,đùng một cái sắp tết gọi liện tục :

    cáo nghe máy :"C về rồi à , Trang vẫn đang ở cty , đi ngân hàng về muộn quá, phải ở lại làm mấy việc"

    em lại điẹp khúc:"đang bạn à , làm phiền à

    cáo :" Trang cũng sắp xong rồi ,

    em nghe thấy cáo vừa nói chuyện vừa gõ số:" vừa nói chuyện vừa làm gõ nhầm thì sao?

    cáo:'' cái này đơn giản mà, kô nhầm được đâu"

    5p sau cáo bảo xong rồi tắt máy về thôi (vẫn trong tình trạng liên lạc) em bị xúc động mạnh các bác ạ , cáo bảo đi xuống tầng hầm lấy xe , tay vẫn cẩm đt nói chuyện với em . em suýt vỡ tim ngất xỉu khi cáo lấy xe nổ máy vẫn cầm đt nói chuyện với em.

    em có kìm nến xúc động bảo cáo :" vừa đi xe vừa nghe đt công an bắt được nó phạt mấy lít đấy"

    cáo:" Trang đi đường này kô bao h có công an nhé

    em :"nhưng phải cẩn thận, đi chậm thôi

    cáo :ù
    nhà cáo đến cty cung gần ,chi khoảng 1 km , về đến nhà cáo bảo để cáo vào nấu cơm, cáo khoe nấu món nào cũng ngon

    buổi tối,tức là lúc 9h30 hôm nay , trong lúc hạnh phúc bất ngờ còn chưa hết thì tiếng chuông đt reo lên , ôi trời ơi cáo gọi cho em,

    em : aloooooooo.....

    cáo :ở nhà kô đi chơi à?

    em :" để C gọi lại cho Trang nhé( định buôn chuyện tiếp mà tốn xiền của cáo)

    cáo :" thôi thôi

    em:" để C gọi lại , tắt máy nhé?

    cáo :'' thôi thôi

    em tắt máy gọi lại luôn ,

    .................................

    cáo :" C thích con vật gì nhất , hỏi tử tế đấy

    em:'' con chuột (vì cáo cả em tuổi chuột"

    cáo : hỏi tử té đấy

    em:'' thật mà

    cáo :" thế Trang ghi tên C trong danh bạ là "chuột nhắt "nhé?

    em tí nữa văng tim ra ngoài: ùnh(giọng bình tĩnh nhất có thể)

    cáo :"để đỡ nhầm thôi

    EM XIN HỎI CÁC BÁC CÂU NÀY : CÁO ĐẶT TÊN EM TRONG ĐT NHƯ THẾ CÓ Ý GÌ KÔ ???????????????????

    rất mong nhận được câu trả lời từ các bác

    sau đó cáo bảo đi ngủ đay, em sướng quá phải post lên ngay hổi các bác


    lalalalallalalalalalalalalalalalalalala
  2. Kattyko

    Kattyko Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/12/2004
    Bài viết:
    1.042
    Đã được thích:
    0
    Tội cho chú quá, tết nhất đến nơi rồi mà còn phải lôi chăn với đệm ra giặt
  3. ThangUS

    ThangUS Thành viên rất tích cực Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    27/12/2008
    Bài viết:
    1.048
    Đã được thích:
    6
  4. fek

    fek Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    04/11/2003
    Bài viết:
    364
    Đã được thích:
    0
    Chà, thế này là cũng khả quan phết đấy, bác tiến hành rủ đi chơi xuân + mua sắm tết đi chứ buôn đt gì mà lắm thế.
    Góp ý cho bác là cái quả cáo bảo : "đi kô cho bám càng đấy" mà bác gật đầu cái rụp là hơi mất điểm, dưng mà thôi bác cứ phấn đấu từ từ, cố lên.
    Cáo này vật chất đầy đủ thì chắc chỉ thèm thịt giai ngon thôi, bác mà không gà chắc phải xong từ lâu rồi, mịa, đúng là sướng không biết hưởng
  5. kietht

    kietht Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/06/2008
    Bài viết:
    1.392
    Đã được thích:
    0
    Có tiến triển rồi đấy. Cơ mà anh zai đừng quá tự tin vào vẻ ngoài của mình. Đẹp trai ko chưa đủ đâu nhá. Thông tin mới là mấy đoạn nói chuyện qua phone, anh zai nên tiếp tục mời đi uống nước nói chuyện chém gió. Xúc tiến nhanh lên. Cố gắng dẻo mỏ vào và nếu có điều kiện thì chén luôn đê cho nó chắc
  6. tigerfire86

    tigerfire86 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/06/2002
    Bài viết:
    5.215
    Đã được thích:
    0

    Ờ,dẻo mỏ vào,dưng mà hình như bác gái này thix kiểu phải jận hờn vu vơ,bằng chứng là bác OGT cứ nói là bận ah ,làm phiền ah ? là cuống lên lun í.Nên là jả vờ dỗi dành, lung tung xem ntn
    tết gần đến,cứ vào OGT lại phì cuời(chả có cái icon cưòi lăn lộn nhờ)
    Được tigerfire86 sửa chữa / chuyển vào 00:13 ngày 21/01/2009
  7. kruger_brent

    kruger_brent Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/10/2002
    Bài viết:
    1.253
    Đã được thích:
    0
    BÂY GIỜ BÁC LÔI MẤY CÁI TIN TỤC TĨU HỒI XƯA RA NHẮN LẠI VÀO MÁY EM ẤY, NẾU KHÔNG THẤY PHẢN ỨNG GÌ THÌ CHẮC LÀ OK ĐẤY BÁC Ạ !
  8. anhtuandepchai

    anhtuandepchai Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/10/2005
    Bài viết:
    1.376
    Đã được thích:
    0
    cố lên chú, có tí tiến triển
    mà chú suốt ngày khen chú đẹp trai, làm anh vừa đọc vừa đố kỵ
  9. arsenal8660

    arsenal8660 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/01/2009
    Bài viết:
    191
    Đã được thích:
    0
    có thể em nó đang cần một thằng đẹp giai như bác để cặp trong mấy ngày Tết cho đỡ buồn.
    MK tưởng Ông già trẻ con ở TPHCM hoá ra ở HN hả? Hôm nào ọp phát nhỉ
  10. only_for_fun

    only_for_fun Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    08/10/2007
    Bài viết:
    486
    Đã được thích:
    1
    cáo :" thế Trang ghi tên C trong danh bạ là "chuột nhắt "nhé?
    EM XIN HỎI CÁC BÁC CÂU NÀY : CÁO ĐẶT TÊN EM TRONG ĐT NHƯ THẾ CÓ Ý GÌ KÔ ???????????????????
    Thì chắc là mèo vờn chuột thôi,em thấy cáo của bác chả mất gì lại được lợi đủ đường,có thể là gần tết em này chưa có ai hoặc lâu nay kô liên lạc tự nhiên lại có mối nên phải giữ khách.
    Nói chung là phải luôn tỉnh táo,với cả giảm bớt cái dậy từ 5giờ sáng make up rồi tỉa tót nữa.

Chia sẻ trang này