1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

update ngay thông tin tích cực( nóng sốt) , cáo bật đèn xanh cho em ???

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi OngGiaTre, 20/01/2009.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. yoyo226

    yoyo226 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/12/2008
    Bài viết:
    110
    Đã được thích:
    0
    a này quá tự tin vào bản thân,mới đc cáo bật đèn xanh 1tý đã xoắn thế,
    hóng xem cáo muốn làm j bác
  2. kidboa

    kidboa Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/03/2008
    Bài viết:
    21
    Đã được thích:
    0
    Uầy ông này mới tý tớn đã xoắn hết cả lên ,trước sau gì lại bị nắm thóp thôi ,cứ từ từ bình tĩnh thôi ông ơi :))
  3. muabuon456

    muabuon456 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/10/2007
    Bài viết:
    24
    Đã được thích:
    0
    đọc topic của bác này lúc nào em cũng phải ôm bụng cười. Nói thật càng lúc em càng tò mò k biết dung nhan bác thật sự ra sao Bao giờ bác cố sắp xếp đi off đi để mọi người rửa mắt Mà cái cô Trang j j đó của bác tính tình kể ra cũng ngộ nghĩnh thật Hi vọng k phải là cô ta chỉ đang tuyển hàng để đi chúc Tết nên ỡm ờ với bác Anyway, dù sao lời khuyên của em cho bác là bác bớt xoắn lại, tỉnh táo thêm tí đi và quan trọng nhất nhất nhất là đừng có mà lặp lại những trò nhắn tin xxx ngu muội cho cáo của bác + dừng lại luôn mấy cái trò kiểu như "cô tưởng cô là hay lắm hả" luôn cho thế giwó được hoà bình nhá bác
    Mà năm mới tuổi mới rồi, bác cũng mau lớn nhanh nhanh đi, sao bác chậm lớn thế nhỉ Ở nhà chắc bố mẹ bác lo lắm phải k :D
  4. trungmabu128

    trungmabu128 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/04/2007
    Bài viết:
    876
    Đã được thích:
    0
    ảo trước tết thôi, anh cũng như chú, dạo này cáo gọi điện đêm suốt, nhưng mà cứ rủ đi chơi là chối . nói chung là anh thấy ngán ngẩm lắm rồi
  5. holi_war

    holi_war Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/07/2006
    Bài viết:
    5.477
    Đã được thích:
    0
    tuổi chuột
    chắc 25 tuổi hĩ
    vậy mà còn ngờ nghệch quá
    lần này thì ko có khuyên gì nữa
    mấy lần trước khuyên nhiều mà chẳng làm nền dỗi rồi
    nhắc nhở 1 tẹo thôi
    hạn chế gọi điện
    nhạt toẹt
    cáo rủ đi chơi thì phải đi
    đừng dại mà từ chối
    nhưng cũng đừng có gật đầu cái rụp
    mất giá lắm
    nhưng cũng phải biết chọn sự việc mà so sánh lưỡng lự
    tỷ dụ như có cái hợp đồng vài chục tỷ chẳng hạn
    chứ đừng có lưỡng lự ở nhà rửa bát cho mẹ với chuyện đi với cáo
  6. MK

    MK Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    17/04/2002
    Bài viết:
    688
    Đã được thích:
    0
    Oài, cái giết chết tình yêu nhanh nhất là sự nhàm chán, bác cứ gọi điện buôn chuyện kiểu này mà khi gặp mặt chả nói năng gì thì cũng nhàm, gọi nhiều thì cũng hết chuyện... hạn chế cường độ gọi lại bác ạ
  7. bantaynham

    bantaynham Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/12/2007
    Bài viết:
    243
    Đã được thích:
    0
    Em Tr này 84 thì từ h đến cuối năm là phải cưới rồi vì năm sau không cưới đc mà để năm sau nữa thì thành gái già rồi.. Chắc nó cũng muốn thịt chú để kiếm 1 tấm chồng đây mà
  8. trung135

    trung135 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/10/2008
    Bài viết:
    612
    Đã được thích:
    0
    Tấn công gái chưa đủ, em nghĩ bác tấn công cả phụ huynh gái đi.
  9. ThienNhaiCoc

    ThienNhaiCoc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/10/2008
    Bài viết:
    516
    Đã được thích:
    0
    Tội nghiệp thật. Sao mà ảo tưởng thế hả trời. Thôi thì cho chú ấy vui vẻ mấy ngày xuân rồi qua tết lại vào đây than vãn. khóc than cho mà coi. Gái nó nói chuyện vậy là nó chỉ muốn bình thường làm bạn mà thôi. Chẳng có dấu hiệu nào gọi là thích đặc biệt cả. vậy mà cũng xoắn lên. Xuống đất đi thôi chú em. gái nó nói vài câu là tưởng bở bay lên tận mây xanh rồi.
    Anh đây cũng đang theo đuổi một nàng . cũng từng có nhiều lần đi cafe hai người trong không gian lãng mạn. Cũng có tặng quà và được nàng rất thích . Nói chuyện cũng rất hợp nhau cũng đã nữa năm mà còn chưa dám tự tin là bật đèn xanh kìa.
    Thấy chú nói mình đẹp trai nhất chuồng mà anh mắc cười.
    Đẹp trai như chú mà nói chuyện kiểu vậy thì cũng vứt thôi. Bị tự kỷ ám thị về hình ảnh của mình quá
  10. Blueriverhp

    Blueriverhp Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/06/2007
    Bài viết:
    3.017
    Đã được thích:
    0
    Úi bác này giống hệt như 1 anh bạn em, hơn em 1 tuổi, đẹp giai thôi rồi, hồi học trong trường đi qua cửa lớp em con gái cứ nghển hết cả cổ lên
    Em có cô bạn ngồi cạnh mê ông này mê mệt mà ko dám thổi lộ tại thấy ông này có vẻ ít nói, em chả sợ le te ra làm quen hộ để giới thiệu lại. Cơ mà về sau anh em chơi với nhau rồi, ông này có tán nhưng em ko mê nổi . Nói chuyện chán chưa từng thấy, lâu lâu ko liên lạc nói chuyện lại còn đỡ chứ ông ấy gọi nhiều là 5 phút díp hết cả mắt, chỉ muốn làm việc khác cho phân tán tư tưởng đỡ phải nghe.
    Đã thế lại còn yếu đuối, nam nhi chi chí mà không có chí tiến thủ, mạnh mẽ, chỉ loanh quanh lo lắng mấy chuyện linh tinh, an phận thủ thường.
    Đại loại kiểu nam giới thế làm bạn thì không sao, yêu vào không mê được

Chia sẻ trang này