1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

< Update ngày thứ 4 > 2 chị em sinh đôi và bức thư cuối ngày sau 3 năm

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi keraotinh, 17/03/2011.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. keraotinh

    keraotinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/03/2011
    Bài viết:
    3
    Đã được thích:
    0
    Ai chưa biết câu chuyện thì có thể vào đây đọc

    Mình được biết là ttvnol các mem hầu hết toàn là những người >20t nên có những suy nghĩ chững chạc và chín chắn hơn trong cuộc sống ! nên mình mới lập topic ở đây !

    4 ngày vừa qua ! không có ngày nào mà tôi có thể bình tĩnh được ! cứ nhốt bản thân mình ở trong phòng , 4 đồ án và 1 luận án cuối khóa . Nhưng đầu óc không thể làm được gì hết . cảm giác thật mệt mỏi các bạn àh

    Hôm qua mình quyết định phải gặp bạn gái mình để nói hết mọi chuyện cho bạn gái mình nghe ! Đã nghĩ thì phải làm . Mình đến phòng trọ nhìn thấy em đang học bài lòng mình như thắt lại . Em nói cười vô tư luyên thuyên như 1 đứa con nít vậy . Những gì mình định nói như nghẹn lại , em hồn nhiên quá... em à !

    Em hình như phát hiện ra tôi không như mọi ngày ! nên cứ hỏi mãi . E nói tối qua em nằm mơ thấy tôi đang ôm cô gái nào đó ! bé Tuyết đứa bạn cùng phòng trêu " Nó cứ hỏi em khang ấy ! làm như sắp mất anh tới nơi " .

    Tôi thở dài ! "Duyên số vậy sao em ..." . Như vậy làm sao tôi đành lòng mở lời với em được

    Tối đến tôi với em với Tuyết đi ăn , lúc đi tôi nói với Tuyết
    Quote:
    Tôi :"Tuyết giúp anh 1 chuyện , chút anh nhá máy em chạy ra trước cổng ha "
    Tuyết : 2 người lại cãi nhau nữa à !
    Tôi chỉ cười trừ nhưng thật nghiệt ngã các bạn à ,Đến giờ hẹn mình gọi cho T và T chạy ra gặp mình và nói :
    Quote:
    Tuyết: Anh ! D biết em đi với anh rồi ! lúc nãy Lúc nãy D đang cầm đt thì anh gọi đến
    Phù mệt mỏi !!! đến đâu thì đến ! Tôi buồn chả muốn nói gì , dắt con T vào quán internet bật cái web ở trên cho T đọc !

    Đọc xong T im lặng ! tôi với T ngồi nc tôi hỏi nếu là tôi T sẽ chọn ai ! Và cũng như bao bạn ở trên ! T cũng chọn cô gái đã chờ 3 năm !!! Tôi thẫn thờ buông ra 1 câu " Ko có ai khuyên tôi nên chọn d hết hay sao "

    Mưa chợt rơi ! tôi buồn và chán nãn . Tôi đưa t về phòng sau đó ngồi vật ra dưới mưa !!! hy vọng mưa làm cái đầu tôi tỉnh ra ! 10 p sau D gọi đt nói là T nói hết cho D rồi !


    Và tối nay tôi nhận đc tin nhắn của em là : " A lên yh đi những gì em muốn nói em đã nói hết rồi đấy "

    [​IMG]

    Đọc mà tôi cứ khóc mãi ....... từ ngày tôi nhận được bức thư .Đà nẵng đã mưa và tôi vẫn chưa thấy Cầu vồng ......
  2. Anxiety

    Anxiety Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/10/2006
    Bài viết:
    12.185
    Đã được thích:
    13
    Chủ đề đã bị khóa với lý do: Khóa topic tâm sự xong thì cầu vồng mới mọc được.
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này