1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Upgrade - nhà chi phí thấp

Chủ đề trong 'Kiến Trúc' bởi wegotjam, 20/10/2011.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. loisude

    loisude Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/06/2004
    Bài viết:
    98
    Đã được thích:
    0
    Ối thế hóa ra anh ý dễ bị "xiêu" lòng vậy hả a? hay nhểy? mềnh lừa thế mà đổ cái rụp =))=))=)) Ôi anh KạK yêu dấu \:D/\:D/\:D/\:D/
  2. logikart

    logikart Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    15/06/2009
    Bài viết:
    1.294
    Đã được thích:
    1
    8-*-8

    Ôi. Em yêu zấu.

    Làm con tim an tan nát.

    =((=((=((=((=((
  3. wegotjam

    wegotjam Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/09/2003
    Bài viết:
    777
    Đã được thích:
    0
    Thôi được rồi,

    Anh chẳng cãi nhau với chú làm gì. Anh cố tình viết cho chú để các bạn thấy một điều là những thằng lưu manh như chú vẫn còn tồn tại.
    Bởi vì khi nào người khác nhìn thấy được những thằng như chú cứ vô chỗ người khác nói năng vô giáo dục, mà vẫn cứ để cho chú nói.
    Anh đã làm gì và được gì, anh chẳng đi quảng cáo như chú đâu, hoặc lấy của người khác khoác lên mình. Và những thằng như chú mãi mãi không hiểu.
    Anh sợ gì mấy thằng như chú, mà anh chỉ mơí đi vòng ngoài thôi và chỉ là phép thử đầu tiên. Bởi vì khi admin còn cho phép những thằng như chú ăn nói linh tinh, thiếu giáo dục viết vào topic người khác thì còn lâu anh mới "phát triển" cả một chương trình đàng hoàng.

    Chỉ một phép thử. Cái cơ bản nhất anh đã tìm được những người có quan tâm, và có tâm, để tiếp tục cho giai đoạn sau. Kiến thức và tầm nhìn, luôn luôn có thể thay đổi và bồi đắp. Anh tôn trọng những người có tâm. còn những thằng như chú mới đáng khinh, tài thì không có, đức cũng chẳng còn.

    Vây nhe
  4. kiepcodai

    kiepcodai Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/08/2005
    Bài viết:
    1.422
    Đã được thích:
    0


    =))
  5. loisude

    loisude Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/06/2004
    Bài viết:
    98
    Đã được thích:
    0
    Thôi cả nhà, xì tốp hết đi. Im lặng là cách tốt nhất đó anh à, càng nói họ càng lan man...hôm nay chủ nhật mà chả ai đi chơi nhẩy...cứ ở nhà rồi vào diễn đàn 8 thế hử? seo mà giống e thía :))
  6. logikart

    logikart Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    15/06/2009
    Bài viết:
    1.294
    Đã được thích:
    1
    Ơ!

    Bác Jắm càng lói cang sai. hic hic.

    ~X~X~X
  7. wegotjam

    wegotjam Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/09/2003
    Bài viết:
    777
    Đã được thích:
    0
    lại thêm một thằng nữa.
    không lẽ anh lấy mấy cái phác thảo của chú đi làm ?

    Ant
  8. logikart

    logikart Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    15/06/2009
    Bài viết:
    1.294
    Đã được thích:
    1
    Em nghĩ là :

    Anh không biết đùa.

    Không biết cách tổ chức.

    Em sẽ không góp ý cho anh nữa.
  9. kiepcodai

    kiepcodai Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/08/2005
    Bài viết:
    1.422
    Đã được thích:
    0
    Cuộc chơi khép lại!
    Có thể đi đến tổng kết về 3 dạng người tham gia trong cuộc chơi này:

    1. Tây ghẻ:

    Tây ghẻ sang Việt Nam, tây ghẻ có thể là thằng culi cho một tổ chức nào đó, tây ghẻ đi ị bờ sông tóm được 1 "nhà văn hóa", thấy mặt nó n.u n.u ra vẻ an nam, tây ghẻ liền lấy tay vẽ lên không khí cho nó 1 cái bánh gato rất to, vừa lung linh, vừa tây ghẻ.
    Tây ghẻ rõ là mắt xanh mũi lọ mà làm việc mà éo đưa ra được quy trình hay yêu cầu, đề bài gì cả, làm theo cái kiểu " ngứa đâu gãi đó" tây ghẻ nghe bảo 35 triệu éo làm được thì nâng lên 50 triệu, tây ghẻ thấy bảo có nhóm này nó làm được thì tây ghẻ ừ, cần phải họp thì tây ghẻ bảo họp..............nói chung cái loại tây ghẻ này đang rất phổ biến trên các vùng miền Việt Nam.

    2. Nhà văn hóa thế kỷ 21.

    Nhà văn hóa này quen tây ghẻ, thấy nó có những mối quan hệ mà mình có thể khai khác được, hay làm cái hư danh của mình lên như diều gặp gió. Chả mấy khi ngồi bờ sông ị mà gặp được thằng tây ghẻ.
    Nhưng nhà văn hóa này lười, đáng lẽ "nhà văn hóa" này nhân danh đạo đức từ thiện, nhà văn hóa phải tự đi làm lấy, hay cũng cho ra vài phương án, thì nhà văn hóa này nghĩ ngay đến lũ đàn em " há tàu " ở nhà, nhà văn hóa liền cho tay lên không khí vẽ thêm cái bánh thứ 2, to chả kém cái của thằng tây ghẻ. Thủng thẳng bước về.
    Nhà văn hóa nhân danh từ thiện, mong muốn tâm hồn được siêu thoát như cái cảm giác khi quăng vào mũ cho kẻ ăn mày vài chinh. Nhà văn hóa thấy bực bội vì cái mục tiêu của mình éo đạt được do mấy thằng lưu manh, cướp giật nó cứ đi kè kè, hở ra là nó rỉa.
    Nhà văn hóa nghĩ ra trò hướng đến những đứa thích hư danh bằng cách cho nó tự vỗ bụng lên làm ban giám khảo, vì bụng nó to nhât trong các con ếch. Những đứa thích được đi gặp và nói chuyện với thằng " tây ghẻ".
    Nhà văn hóa liền vẽ ra cái viễn cảnh đi gặp những thằng chủ của những quỹ đầu tư lớn. Thằng đó chắc trim cũng to ngang bằng em đây mà thôi. Còn 2 hòn còn lại chắc gì cũng đã hơn em.
    Trong vụ này tư duy của nhà văn hóa là tư duy " nhặt rau muống". Thấy tiện thì lựa, éo tiện thì vứt...
    3. Những con mèo hoang.
    Đặc điểm là đói!

    Đói nhiều thứ!

    ...........Những con mèo hoang này thì tư duy theo kiểu "mò cua trong lỗ" , kiểu làm phổ biến trong giới mèo hoang, tiện đâu hay tới đó, vừa mò vừa tính. Được thì được, ko phủi đít bố về.
    Đứng trước một cái sự vụ éo rõ ràng cũng xăn tay ra mò, khoáy mù mịt, kiểu kiếm được tí gì hay tí đó. Sau thấy nhầm tưởng dòng đời éo được êm ái như dòng sông thì ỉu xìu ra. Mới hiểu ra rằng, con đường để được công nhận trở thành "nhà văn hóa" nó éo phải là con đường mà mình và những con mèo hoang khác đã chọn.

    HẾT!\:D/
  10. wegotjam

    wegotjam Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/09/2003
    Bài viết:
    777
    Đã được thích:
    0
    Ừ, tổng kết được rồi, tuần sau anh em lại quay về làm việc nghiêm túc thôi.

    @KCD Tội nghiệp, chắc chú bị mấy thằng này dụ nhiều quá đâm ra cái đầu nó hỏng. và có lẽ cũng có rất nhiều anh em đây "đặt vấn đề". Nhưng cái chú thấy chỉ là một chiều. Bản thân anh ở giữa lại thấy cả 02. Có câu "Quan thì tham, dân thì gian" đây cũng vậy, bản thân kts VN phải coi lại chính mình đi, nếu vẫn cái kiểu suy nghĩ và "tài năng" như kcd, sẽ vẫn bị nó dụ tiếp mà thôi.

    @Kạk anh chẳng lấy công sức của anh em ở đây đi đùa được. tổ chức ư ? chú lại đùa ? chú tổ chức cái gì nghiêm túc được ở đây ? chưa có cái gì tổ chức ở đây "theo kiểu nghiêm túc" thành công cả, ngay cả ở vn có cái cuộc thi nào ra hồn chưa ? sau nhiều năm làm việc ở vn và học hỏi ở cái diễn đàn này. Anh rút ra là (cái này chú cứ bổ sung, góp ý)

    1. Cái văn hoá ở diễn đàn này nó như quán nhậu vậy rủ đi thì đi thôi, ai cứ đóng góp được gì thì đóng góp, ai nhậu ít hay nhiều, v.v miễn là vui. Sau đó tính tiếp, anh làm như vậy rất vn rồi còn gì ? rất phù hợp theo kiểu kts vn.
    2. Kts vn giỏi nhất là làm nhà dân, anh đưa đề tài làm nhà là quá đúng.
    3. Chú chịu khó quay lại những năm về trước, có vài cuộc thi, cũng nào là tổ chức, qui trình, dự án !!! bây giờ các chú thấy anh làm việc "bình dân" thì quay ra hỏi sao không có qui trình, tổ chức ? hêhhihi, cái này anh đã "thấm nhuần từ đường :) luôn rồi.

    Tóm lại, ngoài mục tiêu các bạn tham gia giải quyết cái nhà 35tr. cho người nghèo của hội AnPhu. Bên cạnh đó là phần"trà dư, tửu hậu" về các vấn đề tiềm năng phát triển kinh doanh ở cái thị trường này. Nhiều khi say quá, chửi lộn đánh nhau. Các chú nào cứ mong vào mấy cái giải thưởng hay danh vọng thì, thất vọng mà thôi !!

    Với số lượng bài tham gia, cũng như sự phản biện đấu tranh cho thiết kế của mình của từng thành viên, cuộc thi lần này một cách rất chi tiết, là thành công nhất từ xưa tới giờ của cái diễn đàn này. Các bạn nào từng tham gia diễn đàn này lâu năm, có thể kiểm chứng !!!

    Cheer !!

Chia sẻ trang này