1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

URGENT: Anh chị em giúp tôi với

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi phankhachvichu, 27/03/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. phankhachvichu

    phankhachvichu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/04/2004
    Bài viết:
    17
    Đã được thích:
    0
    URGENT: Anh chị em giúp tôi với

    Chả là thế này, nàng của tôi vốn đang học đại học, còn tôi học cùng trường, nhưng ở bậc cao học. Nàng xinh đẹp, con nhà gia giáo, khéo giao tiếp, ngoại giao và tất nhiên có không ít chàng theo đuổi, nhưng nàng chưa từng yêu ai cả. Còn tôi, vốn là người tình cảm, trong các mối quan hệ xã hội, tôi ứng xử không đến nỗi nào, được mọi người quý mến. Nhưng trước phụ nữ, tôi không được tinh tế và hiểu tâm lý phụ nữ lắm, nên thành ra cũng rất vụng về trong ăn nói.

    Tôi quen nàng qua cô em gái. Sau một thời gian chat chit qua lại, tôi bắt đầu tấn công, và nàng có những tín hiệu phản hồi khích lệ tôi tiến tới. Vì vậy tôi đã đánh bạo ngỏ lời.

    Nàng chưa chấp nhận ngay lời tỏ tình của tôi, nhưng vẫn chấp nhận những cử chỉ âu yếm của tôi như nắm tay, kiss ... và nói rằng để cho nàng có thời gian suy nghĩ. Phải nói rằng tôi cực kỳ sốt ruột, bởi lẽ thời gian gần nàng chẳng còn bao lâu, sau khi tôi tốt nghiệp sẽ phải đi công tác khoảng 2 năm. Vậy mà nàng cứ trùng trình, nhất định không chịu trả lời dứt khoát. Do quá nóng ruột nên có một lần tôi đã hỏi thẳng nàng có yêu tôi hay không? Và chỉ chấp nhận 1 trong 2 câu trả lời là Có hay Không mà thôi. Sau một lúc suy nghĩ, nàng trả lời rằng Không

    Quả thật, tôi cũng đoán trước được câu trả lời sẽ như vậy. Nhưng ngay sau đó tôi đã lãnh chịu hậu quả, tôi không thể chịu đựng nổi khi hàng ngày gặp nàng, mà không thể bày tỏ tình cảm của mình. Tôi đã gặp, và xin lỗi nàng vì sự nóng nảy của mình, nhưng nàng kiên quyết không thay đổi ý định của mình.

    Qua một thời gian, trong 1 lần chat, nàng nói sẽ giới thiệu cho tôi một người bạn. Người bạn đó đã viết thư cho tôi, và chat với tôi một lần. Sau khi tra IP của người bạn này, tôi phát hiện ra chính nàng đã lập ra ID đó để chat với tôi. Ngay sau cuộc chat đó, nàng lại lấy ID của mình để chat với tôi, rồi "tư vấn" cho tôi những điều cần biết, cần làm khi nói chuyện với phụ nữ, mà cụ thể là để chinh phục "người bạn" của nàng.

    Mọi người trong này, nhất là các chị em gái và các anh giai nhiều kinh nghiệm chỉ bảo cho tôi biết là nàng của tôi đang làm cái trò gì vậy, tôi quả tình đang bối rối, và không biết nghĩ thế nào cho phải, và làm thế nào để chinh phục trái tim nàng.
  2. honigsberg

    honigsberg Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/02/2004
    Bài viết:
    2.017
    Đã được thích:
    0
    Em chắc chắn 100% là nàng của bác yêu bác nhưng đang thử lòng đó thôi. Bằng chứng thì quá đầy đủ, chấp nhận những cử chỉ âu yếm, rồi lập ID để chat với bác. naja, em thì không biết khuyên ra sao vì không có kinh nghiệm lắm nhưng em nghĩ bác cứ để một thời gian 1-2 tuần không quan tâm, không hỏi han, hết sức bình thường xem sao. Cố gắng nén tình cảm lại bác ạ. Nếu yêu bác thật sự thì nàng không thể để nguyên vậy đâu. Cùng là con gái nên em biết, sẽ tìm mọi cách để gần. Chúc bác thành công!!
  3. inao13

    inao13 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/03/2005
    Bài viết:
    9
    Đã được thích:
    0
    Không hẳn con gái nào cũng vậy đâu, vẫn có những cô chết nhát chả dám làm gì đâu.. nhưng cô của bác không phải vậy đâu, cứ quan tâm, chăm lo cho nàng như bình thường là ổn thôi
  4. phankhachvichu

    phankhachvichu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/04/2004
    Bài viết:
    17
    Đã được thích:
    0
    Rắc rối to rồi, cô em gái (kết nghĩa) vốn trọ học chung phòng với nàng của tôi, hồi trước giúp đỡ tôi đến với nàng rất tận tình. Vì tin tưởng cô em gái tuyệt đối nên có chuyện gì tôi cũng hay tâm sự, hỏi han cô em về nàng. Nhưng thời gian gần đây, nghe nàng nói bóng gió: "Nó chả thích chuyện của anh với em tí nào, nhưng nó không nói ra thôi" tôi mới hơi giật mình. Và qua một số kiểm nghiệm nho nhỏ tôi mới nhận ra rằng cô em tôi muốn ... sở hữu tôi mới chết chứ.
    Anh chị em, vào gỡ rối tơ lòng cho tôi với. Bên em, bên nàng, mâu thuẫn giữa các chị em đành rằng tôi không tiện xen vào giải quyết, nhưng nên có thái độ thế nào cho hợp lý nhỉ. Phụ nữ là chúa rắc rối
  5. cowboy_hanoi

    cowboy_hanoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/12/2002
    Bài viết:
    6.171
    Đã được thích:
    0
    pác cứ chọn 1 trong 2 cô, rùi nhường em cô còn lại, cho em YM + ĐT cưa không đổ không lấy tiền ....
  6. 2006

    2006 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/08/2004
    Bài viết:
    233
    Đã được thích:
    0
    2006 nghĩ chắc phankhachvichu cũng yêu lần đầu rồi, dễ cuống quá. 2006 thấy "cô chị" của ấy loằng ngoằng quá, cho nàng "nghỉ" một thời gian đi!
    Con gái ấy mà, "thấy bở cứ đào mãi", "được voi đòi tiên" (2006 cũng là con gái mà). Tờ mà là đàn ông, xuống nước một lúc không được là tớ không xuống nữa , bởi vì xuống thấp rồi nàng lại muốn thấp nữa (kidding) , chả thấy nàng thương tiếc gì mình hết.
    Đùa thế cho dễ hiểu. Tóm lại là thế này, người con gái luôn khoái trí và đắc ý khi có người đàn ông nào đó si mê mình. Nàng có thể trân trọng tình cảm đó, nhưng vẫn không thể mạnh bằng cảm giác khoái trí. Sự dại khờ và lệ thuộc của chàng góp thêm lòng tự tin cho nàng. Bất cứ người phụ nữ nào cũng như vậy. Nhưng gần như tất cả con gái đều KHÔNG bị chinh phục bởi điều đó, mặc khoái trí. Họ không tìm người đàn ông để cho họ lead (mặc dù họ vẫn khoái leading). Họ tìm một người lead họ, đam mê nhưng tỉnh táo và mạnh mẽ.
    Nàng của phankhachvichu chưa yêu lần nào, lại đáng yêu nên nhận xét trên của 2006 rất dễ đúng với nàng. Riêng cái chuyện nàng cho nắm tay, cho kiss mà vẫn cứ loằng ngoằng không dứt điểm cũng đủ thấy nàng muốn enjoy sự lệ thuộc của chàng.
    Về phía phankhachvichu, thẳng tưng mà nói, bạn cứ ngồi vắt chân chữ ngũ, vểnh râu lên bình tĩnh chờ nàng thích bạn. Tại vì một lý do rất đơn giản là bạn đã "bị" nàng thích rồi. Cái cần thiết bây giờ là chút lạnh lùng thôi. Đàn ông nói riêng và "chúng mình" nói chung còn nhiều việc phải làm. Kiếm tiền, đọc truyện, bia bọt, xem phim, nghe nhạc, bạn bè, bóng đá (blah blah blah). Yêu mà sung sướng thì yêu. Yêu mà loằng ngoằng quá thì tạm nghỉ để còn làm việc khác.
    Mặt khác, yêu đương mà khổ sở thì cũng đừng có kêu ca nhiều. Enjoy! Bởi vì cái hồi hộp đến khó thở, mong chờ, nhớ nhung ngột ngạt (và nhiều cảm giác rất chi là vớ vẩn khác) thực sự khiến chúng mình rất là thích và thực sự "sống".
    Còn về phía "cô em" thì chẳng có gì phải nói. Mục tiêu là "cô chị" thì mình cứ thẳng tiến vào "cô chị" thôi. Khéo léo một chút, nhưng đừng cả nể quá (nói cách khác là THAM hehe) mà "mất cả chì lẫn chài". Đàn ông thì chúa cả nể. Hình như đàn ông đều nghĩ rằng nếu mình bỏ đi thì nàng sẽ chết. Chết làm sao được. Vẫn thở đều đều. Không có mợ thì chợ vẫn đông.
    Biết điều lãng mạn nhẹ nhõm tuyệt diệu sẽ xảy ra nếu người ta yêu nhau một cách tự nhiên và khoẻ khoắn. Thế mà thiên hạ cứ nghĩ ra bao nhiêu cái loằng ngoằng kiểu cách và mệt mỏi không thể tả được (đôi lúc thì hơi đáng yêu một chút, nếu có giới hạn) . Giá mà cô chị của bạn đã nghe câu hát "Yêu yêu yêu nữa đi em. Kẻo rồi quá muộn, kẻo đêm sắp tàn"
  7. vecchia_signo

    vecchia_signo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/06/2004
    Bài viết:
    1.854
    Đã được thích:
    0
    theo em thì người ấy đang muốn thử lòng anh thực sự đấy ạ. Em không biết vô tình hay hữu ý mà chị ý để lộ cho anh biết chị ý dùng nick khác để "thăm tim" anh nhưng rõ ràng là dù gì chăng nữa chị ấy cũng muốn xem thái độ của anh trong chuyện tình cảm này như thế nào đó. Hãy cố gắng và tiếp tục trung thành với tình cảm và với người con gái anh yêu, chắc chắn anh sẽ thành công. Chớ thấy sóng cả mà ngã tay chèo, coi chừng bị đánh hoả mù lầm đường lạc lối thì phí lắm anh ạ.
  8. Xe_Ko

    Xe_Ko Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/03/2005
    Bài viết:
    870
    Đã được thích:
    0
    Híc, chú phankhachvichu này lạ nhỉ , "chấp nhận các cử chỉ âu yếm" thì có nghĩa là yêu rồi, còn đòi hỏi cái gì nữa
    Thật chả bù cho mình, cứ gặp nhau là trước sau thể nào cũng phải hỏi đi hỏi lại có mỗi câu "có yêu em ko" , nhiều lúc muốn trả lời quách là "KHÔNG" cho đỡ phải hỏi tiếp
  9. tinyfly

    tinyfly Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/09/2003
    Bài viết:
    569
    Đã được thích:
    1
    2006 Nói hay ghê ,rất đúng với tâm lý con gái bạn có học về tâm lý không đấy.Nhưng mà này bạn là con gái mà kể hết ra thế các chàng được thể kiêu thì sao.
  10. phankhachvichu

    phankhachvichu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/04/2004
    Bài viết:
    17
    Đã được thích:
    0
    Chời ơi là phụ nữ, chăm sóc cũng quá cũng dở, bỏ mặc đấy cũng chả xong, kiểu gì cũng phải tâm niệm 4 chữ "hoả hậu thích độ". Cái gì cũng vừa phải, không được quá.
    Được cái tôi rất rạch ròi, em gái là em gái, em yêu là em yêu. Nhưng khổ cái là chị em phụ nữ luôn có những trận chiến của riêng họ, và có lẽ còn khốc liệt hơn là các cuộc chiến chân tay của anh em chúng tôi.
    Cảm ơn các bạn, cảm ơn 2006 đã có những lời khuyên rất bổ ích, tôi cũng hy vọng hạnh phúc cũng đến với các bạn.

Chia sẻ trang này