1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

URGENT! Khẩn cấp! Mong bà con đồng đạo võ lâm giúp đỡ!

Chủ đề trong 'Võ thuật' bởi uic, 09/01/2006.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. MinhTrinh

    MinhTrinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/10/2003
    Bài viết:
    3.428
    Đã được thích:
    0
    Nhớ cho tôi gửi lời chúc lành đến Vienanh nhé, hẹn Vienanh chóng lành để còn cùng anh em tỉ thí ... võ mồm .
    Cứ yên tâm tỉnh dưỡng, tôi nghĩ rằng giang hồ vẫn còn nhiều tấm lòng .
    MSGVovit, đã xong trách nhiệm với bạn . Đây là con đường đồng đạo .
    Chúng ta sẽ còn chiến đấu tiếp đấy .
  2. fade_away

    fade_away Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    15/01/2005
    Bài viết:
    1.025
    Đã được thích:
    0
    rất mong có thêm thông tin, chủ yếu là về cách thức donation
  3. vienanh

    vienanh Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    11/09/2005
    Bài viết:
    2.289
    Đã được thích:
    0

    Xin chào tất cả anh em box Võ thuật , hôm nay tôi vào thấy topic này ở đây nên tôi đã thật sự bất ngờ và xúc động .
    Mọi người à , tôi bất ngờ là vì hôm qua khi nói chuyện với Motdikhongtrolai tôi đã bảo bạn ấy giữ kín chuyện này cho . Cũng tại bởi vì khi nói chuyện với bạn ấy đúng vào lúc tâm trạng buồn bã , rã rời nên tôi đã để lộ ra một bí mật mà những năm qua ngoài những người trong gia đình tôi thì không có một ai biết cả . Ngay đến những người bạn từ xưa đến nay của tôi cũng chưa từng được biết , hàng xóm láng giềng kể cả ngay sát nhà cũng không ai hay và đến những lứa đệ tử đầu tiên đến giờ cũng đâu có biết . Một phần vì kiểu sống của tôi ngày trước sẽ không bao giờ cho phép tôi có thể biểu lộ sự yếu đuối trước con mắt của người đời , phần nữa là vì đã là con nhà võ thì không thể để cho ai biết được là mình mang căn bệnh hiểm nghèo ở trong cơ thể hết cả , đấy là quy luật từ ngàn đời nay rồi . Còn một điều cũng không kém phần quan trọng nữa là nếu lộ điều này ra ngoài thì ai còn muốn lấy tôi nữa , có nghĩa là tôi sẽ không thể lấy được vợ ..... như vậy thì chán lắm !
    Vậy cho nên mọi người đã hiểu lý do vì sao mà tôi phải giữ kín điều này rồi chứ gì ?
    Hôm qua khi tôi buột miệng nói ra với Motdikhongtrolai thì tôi chỉ nghĩ rằng bạn ấy ở xa nên sẽ không ảnh hưởng gì lắm đến việc bảo mật lời nói của tôi , thứ nữa là vì tôi sợ nếu có gì thì sẽ không ai ở box Võ thuật được biết . Nên tôi mong rằng khi lâu lâu mà không thấy tôi post bài lên đây , thì sẽ có người nói hộ cho tôi lý do vì sao mà tôi không có mặt .
    Còn về bệnh tình của tôi thì nói cho chính xác ra là tôi bị lao phổi , tôi đã phải nói tránh ra là bị ung thư . Bởi vì nghe câu bị bệnh lao thì vẫn ghê sợ hơn là bị ung thư mọi người à , chắc là mọi người có cùng ý nghĩ như tôi có phải không ?
    Hiện tại tôi vẫn đang dùng thuốc điều trị hai tháng cuối cùng của Viện phổi Trung ương , dùng cho có lệ và đủ hạn thôi ( 8 tháng ) Bởi vì bác sĩ nói là bệnh của tôi đã chuyển sang kháng thuốc rồi , có nghĩa là chỉ dùng thuốc ở trên danh nghĩa thôi mọi người à .
    Vì Uic đã lập topic này , nên tôi đành phải nói ra cho rõ ngọn ngành ..... mong cho mọi người hiểu . Tôi rất cảm động vì những tình cảm mà mọi người đã dành cho tôi qua những dòng chữ ở trên , nhưng mọi người hãy hiểu là đã hết cách rồi ( tôi đã trải qua ba lần điều trị từ năm 1999 đến nay )
    Vậy nên qua những dòng này một lần nữa tôi xin cảm ơn tình cảm của mọi người đã dành cho tôi , không biết nói sao cho vừa . Chào thân ái .
  4. syquandubi

    syquandubi Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    02/10/2005
    Bài viết:
    218
    Đã được thích:
    0
    Bây giờ là 12h30 giờ Việt Nam.      Nghe thông báo của bạn uic, trưa nay tranh thủ Tôi tạt qua nhà của vienanh ở tập thể Nguyễn Công Trứ, nhưng anh ấy ko có nhà. Nhà khoá cửa, nhìn qua khe cửa thấy căn phòng thật xuyềnh xoàng,rêu mốc, trộm phá cửa vào phải lắc đầu bỏ đi. Hỏi hàng xóm chung quanh được biết thấy hoàn cảnh của A cũng cám cảnh.       Tôi chưa rõ bệnh tình của anh vienanh thế nào nhưng nếu các bạn ở xa muốn giúp đỡ chút ít cho anh ấy để anh có thể tâm huyết truyền những sở học võ thuật của mình cho các bạn trẻ, có thể gửi qua uic theo đường bưu điện huặc tài khoản, nếu trực tiếp thì càng tốt !@UIC : nếu ai có ủng hộ bạn cũng nêu danh tính, và chi tiết cụ thể cho mọi người cùng biết !----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  5. syquandubi

    syquandubi Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    02/10/2005
    Bài viết:
    218
    Đã được thích:
    0
    Anh vienanh !Buổi tối mấy giờ anh ở nhà để mọi người đến thăm anh ( vừa mới đọc bài của A xong)
  6. fade_away

    fade_away Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    15/01/2005
    Bài viết:
    1.025
    Đã được thích:
    0
    Biết nói gì bây giờ nhỉ, tặng bạn 1 câu nghe được ở đâu đó: con nhà võ sinh khí có thể mất nhưng hạo khí vẫn còn.
  7. vienanh

    vienanh Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    11/09/2005
    Bài viết:
    2.289
    Đã được thích:
    0
    Còn một điều nữa mong mọi người hãy hiểu cho tôi , đừng để điều này đến với những người ở nơi tôi ở biết nhé !
    Xin cảm ơn .
  8. agui

    agui Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/09/2005
    Bài viết:
    781
    Đã được thích:
    0
    Mấy điều nhắn VietAnh:
    - bệnh lao là bênh lây, nếu bạn bị nặng thì nên tránh tiếp xúc với nhiều người để khỏi lây sang họ.
    - bệnh lao cũng cần tĩnh dưỡng, luyện võ không có lợi.
    - có lẽ bạn đã chữa rất lâu nhưng không dứt điểm, vậy nên vi trùng lao kháng thuốc. Tuy nhiên tôi đã hỏi 1 bác sỹ lâu năm ở viện Lao TW thì đa số các trường hợp vẫn chữa được, nhưng phải dùng thuốc đặc hiệu. Thuốc có thể đắt, nhưng mạng người quí hơn.
    Vài lời chân thành, mong bạn không tự ái!
  9. DHN

    DHN Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    22/03/2002
    Bài viết:
    876
    Đã được thích:
    0
    Sáng nay đọc bài này nhưng chờ xem thông tin cụ thể thế nào. Vậy là anh Tiến bị dính cái món lao phổi và đang ở giai đoạn nặng (vi trùng lao kháng thuốc, ho ra máu). Nói thẳng ra cái bịnh này muốn chữa khỏi thì cần phải có tiền để mua thuốc men, đồ ăn và thời gian để luyện tập các phương pháp nâng cao thể lực, các phương pháp giúp cơ thể tự phục hồi (self-healing). Một yếu tố quan trọng khác là cái Tâm của người bệnh có được thoải mái, có bình an hay không và có quyết tâm chữa bệnh hay không.
    Khí công không phải là thần dược, là thuốc. Tập khí công với một tinh thần èo uột, đen tối thì không phát huy tác dụng được đâu. Cho dù có dẫn đến gặp sư phụ nào cũng thế thôi, cũng chỉ là các bài tập thở, tập tĩnh công hay động công mà thôi.
    Nếu anh Tiến cởi bỏ được những mặc cảm, những suy nghĩ vướng mắc về vấn đề bệnh tật, môn phái võ v...v và coi một số anh em trên đây là bằng hữu online thì các thiện ý của anh em mới có tác dụng.
    Vấn đề tinh thần rất quan trọng anh Tiến ạ. Chẳng hạn như bệnh của anh là bệnh truyền nhiễm, ai tiếp xúc với anh càn mang khẩu trang . Anh đi xin học khí công thì phải bái sư, phải dẹp bỏ suy nghĩ môn phái này khác. Cần sự giúp đỡ về vật chất của mọi người xung quanh. Anh có bỏ được sự mặc cảm và có quyết tâm chữa bệnh hay không ??
    @uic: em check PM nhé
  10. vienanh

    vienanh Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    11/09/2005
    Bài viết:
    2.289
    Đã được thích:
    0
    Tôi đi về thất thường lắm , chả biết khi nào có mặt ở nhà cả Syquandubi à .

Chia sẻ trang này