1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

URGENT! Khẩn cấp! Mong bà con đồng đạo võ lâm giúp đỡ!

Chủ đề trong 'Võ thuật' bởi uic, 09/01/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. vienanh

    vienanh Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    11/09/2005
    Bài viết:
    2.289
    Đã được thích:
    0
    Bác sĩ đã nhiều lần bảo tôi chuyển nghề , không dạy võ nữa . Nhưng một phần là do không kiếm được việc làm cho phù hợp với sức khỏe , phần nữa là cái Võ đã ngấm vào người rồi ..... Không thể bỏ được . Tôi có cái hứng thú là được nhìn thấy đệ tử của mình tiến bộ từng ngày , từng giờ mọi người à .
    Còn về khí công thì ngay từ năm 10 tuổi tôi đã tập Bát đoạn cẩm Thiếu Lâm Sơn Đông rồi , kèm với khí công dưỡng sinh của bác sĩ Nguyễn Khắc Viện nữa . Cho nên tuy đã bị và điều trị bệnh đến ba lần nhưng tôi vẫn còn trụ được cho đến bây giờ mà . Có lần khi cấp cứu vào viện tưởng sắp chết , nhưng vài ngày sau đã lại ra sân viện tập rồi . Bác sĩ nào cũng phải kinh ngạc , tuy nhiên lần này bệnh chuyển biến có chiều hướng phức tạp cho nên mấy lần tôi đã thử tập khí để dưỡng thương ..... nhưng cứ được vài ngày là lại bị bật ra máu , đau tức ngực lắm !
    Anh tvtt à , phương pháp kéo đơn của anh bảo cho em tập ý mà ..... Hôm nay em mới dám nói thật với anh : Mấy hôm tập thử vì do động tác có tính vặn xoắn và chấn động ***g ngực nên được hơn một tuần em đã không chịu được vì buốt ngực quá . Nhưng khi anh hỏi , em đành phải nói với anh là em vẫn tập đều và sức khỏe tiến triển rất tốt . Cũng chính là mong cho anh được vui lòng để đối lại với tình cảm mà anh đã dành cho em . Em mong rằng anh sẽ bỏ qua cho em vì lời nói dối này nhé !
    Chả biết đến khi anh về em có còn được gặp anh không . Em xin cảm ơn anh .
  2. MinhTrinh

    MinhTrinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/10/2003
    Bài viết:
    3.428
    Đã được thích:
    0
    Vienanh nên bình tĩnh . Lao thì có thể giải quyết được mà, ung thư mới khó .
    Đừng nên câu nệ quá, hãy tjnh dưỡng 1 thời gian thử xem, anh em sẽ chia xẻ các khó khăn tài chánh trong lúc này, PM thử cho tôi cái toa thuốc xem tôi có cách gì kiếm được với giá rẻ và là thuốc thật không .
    ===========
    Có vài bạn hỏi Paypal account của tôi để gửi $ giúp Vienanh : Mong các bạn có lòng hãy gửi về :
    dzuongminh@sympatico.ca ( paypal dùng tài khỏan cũng là địa chỉ email ); nhớ là khi gửi , làm ơn thông báo lên đây cho rõ ràng kẻo anh em hiểu nhầm .
    Ngay khi nhận được, tôi sẽ chuyển cho Vienanh .
  3. wingchun2004

    wingchun2004 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/11/2004
    Bài viết:
    51
    Đã được thích:
    0
    Vienanh à !! đọc những dòng về tin tức bệnh tình của bác. Thấy thương bác quá. Cũng mong sẽ có khả năng nào đó giúp bác nhưng hiện nay khả năng lớn nhất và trực tiếp nhất là lời chia sẻ chân thành. Anh em trên box võ thuật này dẫu có những lúc tranh cãi luận điểm, có những lúc nóng nảy này nọ nhưng mọi người đều là những người yêu võ và có tinh thần võ đạo giúp người lúc khó khăn. Và bản thân anh, con nhà võ tính tình cương trực và trong cuộc đời sóng gió của mình đã trải qua biết bao lần chìm nổi nhưng rồi vẫn sống và vươn mình trong gió bão. Mong rằng lần này đối diện với cơn bão sinh tử của đời người anh cũng sẽ vượt qua và ngẩng cao đầu hãnh diện. Bạn bè trên box võ thuật này sẽ luôn ở bên anh, hỗ trợ anh những lúc khó khăn về tinh thần và cả vật chất nữa. Con nhà võ không sợ chết nhưng dẫu còn một phút cũng phải sống cho ra sống. Và mong rằng hôm nay đây, sau khi đọc những dòng chữ này, anh hãy ra công viên thống nhất, hãy nhìn lại địa điểm tập của mình rồi đi dạo trong công viên, đầu óc buông thư không gợn một ý nghĩ nào. Anh hãy cảm nhận tiếng xì xào của lá, tiếng quẫy của cá dưới mặt hồ, cái lạnh giá buốt mùa đông Hà nội. Cuộc sống thật là tươi đẹp phải không !!!
    Và rồi anh sẽ lên một kế hoạch, hãy nói rõ chi tiết những gì về bệnh tình của anh và chờ đợi những cơ may của cuộc đời. Hãy tin và tiếp nhận lòng tốt của mọi người ở đây và gắng sống lên anh nhé.
    Chúc anh mọi sự may mắn.
  4. vienanh

    vienanh Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    11/09/2005
    Bài viết:
    2.289
    Đã được thích:
    0
    Wingchun2004 à , mình luôn luôn chỉ cần tình cảm thôi . Có lời nói như vậy là mình thấy quý lắm rồi , đâu có mong gì hơn nữa đâu . Anh em mình sống là để hiểu nhau mà , đâu có chỉ trong một chốc một lát đâu ?
    Mình rất cảm động vì sự động viên của bạn , mình xin ghi nhận và mãi mãi cất giữ tình cảm của bạn ở nơi sâu kín nhất tận trong trái tim mình . Chào thân ái .
  5. motdikhongtrolai

    motdikhongtrolai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/03/2004
    Bài viết:
    2.982
    Đã được thích:
    0
    Đây là việc thiết thực, lâu dài và cần tiến hành nhanh. Chỉ ngặt nỗi bạn vienanh rất ấm ớ về mấy khoản chứng từ, phương thức giao dịch, chuyển đổi..vv..vv... Do đó, vẫn nhờ đồng đạo võ lâm,bác minhtrinh, anh MSGvovit, vove, DHN... tư vấn và phối hợp qua chú em UIC (và các anh em khác ngoài HN), để có thể giúp bạn vienanh chạy chữa đúng mức, lâu dài và quả nhất ...
    @vienanh à ! Bạn phải nghe lời khuyên của mọi người...
  6. zimaleta

    zimaleta Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/12/2005
    Bài viết:
    402
    Đã được thích:
    0
    Xin Chào tất cả mọi Người !
    + Có bệnh thì phải chữ thôi ! có điều phải biết chắc chắn đấy là bệnh gì ?????
    + Nếu không khó khăn gì thì cậu vienanh đăng tải lên đây kết quả thiết sinh, thủ thuật này làm cũng nhanh chóng lắm .
    + Trọng lượng cơ thể,bản phân tích thành phần hoá học mở rộng của Máu lấy từ ven
    + Cậu có hay bị sốt về chiều hay không???
    + Nói chung là phải có chế độ ăn uống nghỉ ngơi rõ ràng.
    + Thuốc thang cũng thế, uống tràn lan đại hải cũng không giải quyết được vấn đề gì chỉ tổ hại lá gan,tá tràng,hệ miễn dịch ....
    + Trong thời gian này chớ có rượu chè bia bọt gì nhé !!!!
    + Được tin của cậu Tôi sẽ có lời đáp cụ thể hơn.
    + Chúc cậu mau bình phục
  7. vxq_01

    vxq_01 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/10/2005
    Bài viết:
    39
    Đã được thích:
    0
    Tôi muốn gửi một món tiền nhỏ để góp phần giúp đỡ vienanh trong lúc hiểm nghèo. Bạn vienanh đừng từ chối nhé.
    Nếu bạn nào chơi với vienanh mà có tài khoản ở ngân hàng
    Công thương hoặc Nông nghiệp thì xin thông báo để tôi có thể chuyển tiền cho thuận tiện (có lẽ như vậy tiện hơn là gửi trực tiếp đến địa chỉ của vienanh thông qua bưu điện vì nghe nói vienanh thường xuyên đi vắng).
    Chúc bạn vienanh qua được cơn bệnh hiểm nghèo này, sau này khoẻ trở thì lại tiếp tục công việc dạy võ yêu thích của mình và thỉnh thoảng mở các course ngắn hạn miễn phí cho các bạn yêu thích võ thuật ở box này.
  8. uic

    uic Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/03/2004
    Bài viết:
    406
    Đã được thích:
    1
    Em xin thay mặt anh Vienanh gửi lời cảm tạ đến các anh em xa gần đã quan tâm và nhất là tấm lòng của những sư huynh tại hải ngoại!
    Chiều tối nay em đã đưa Vienanh cùng một anh nữa bên TTVNOL đến gặp bác Agui, theo nhận định của bác Agui - vẫn còn nhiều hy vọng chạy chữa, dù trong bệnh án cũng ghi là rất nặng. (theo anh Vien anh nói là bác sĩ cũng lắc đầu bảo là điều trị nốt thuốc cho đủ hạn).
    Anh Vienanh điều trị theo chương trình phòng /chống / xoá Lao Cộng đồng, dạng phong trào. Cứ cách thức này mà anh chữa chạy kéo dài đến nay, thật là đáng tiếc (cũng vì hoàn cảnh mà nên mới có kết quả không khả quan như vậy)
    Bác Agui sẽ tận tình giúp đỡ anh vienanh làm xét nghiệm và đưa đến gặp bác sĩ để có thể có phác đồ điều trị tốt nhất.Bác Agui cũng cho anh Vienanh một số lời khuyên rất hữu ích về chế độ tập luyện v..v.
    Khi đưa anh Vienanh về lúc chia tay, Vienanh bắt tay em rất chặt, mắt anh ấy rưng rưng đỏ hoe.
    Một lần nữa em xin cảm ơn những tấm lòng hiệp nghĩa, sự quan tâm của tất cả các anh em ham thích võ thuật xa gần.
    P/S: Bác Minh Trinh va bác MsGovit, tiểu đệ đã hoàn thành nhiệm vụ của 2 bác.
    ---UIC---
    Được uic sửa chữa / chuyển vào 23:27 ngày 10/01/2006
    Được uic sửa chữa / chuyển vào 23:27 ngày 10/01/2006
  9. MinhTrinh

    MinhTrinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/10/2003
    Bài viết:
    3.428
    Đã được thích:
    0
    Cứ xem toa thuốc , có cái gì cần mà khó tìm , tôi không dám hứa chắc nhưng nếu mấy người bạn bác sĩ quen tôi ở đây có thì tôi xin được ( hàng mẫu ) . Cám ơn UIC ... Khi về sẽ ... thưởng
    Được minhtrinh sửa chữa / chuyển vào 05:01 ngày 11/01/2006
  10. zimaleta

    zimaleta Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/12/2005
    Bài viết:
    402
    Đã được thích:
    0
    Gởi Vienanh !
    + Kết quả xét nghiệm của cậu ra sao ? khi nào mới có ?
    + Nếu đúng bệnh Lao thì cũng còn khă năng,căn bản là cậu phải kiên trì mới được, có người 1 năm có kẻ vài ba năm .
    + Chuyện chụp XQ cũng chỉ chính xác phần nào thôi . Theo Tôi tốt nhất vẫn là làm thiết sinh.
    + Thuốc thang cậu phải dùng đúng liều lượng,ngày giờ theo quy trình chữa trị. Không nên thấy khá lên một tý là lại lơ là chế độ chữa bệnh/bỏ thuốc..../
    + PHTHIVAZID và RIFAMPICNUM cậu đã dùng chưa ???
    + Trong Ẩm thực phải điều độ -giàu calo + vitamin nhóm C và B
    + cậu phải khoẻ lên còn lấy vợ sinh con nữa chứ !!!!
    + Chỗ ở - gọn ghẽ một chút - quét vôi lên cho sáng nhà sáng cửa một tý - năm hết Tết đến rồi !
    + Nhớ là không được đi ra ngoài phố xá -trời lạnh là bệnh sẽ phát triển không tốt đâu
    + Thôi vài dòng với cậu chúc cậu mau bình phục

Chia sẻ trang này