1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

URGENT!!! THANKS

Chủ đề trong '7X - Chi hội Hà Nội' bởi storekeeper, 11/04/2002.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. QuynhNguyen

    QuynhNguyen Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    20/04/2001
    Bài viết:
    763
    Đã được thích:
    0
    Đây là một bài viết mà tôi cũng đã được đọc ở rất nhiều nơi, và rất nhiều lần thấy bài viết này xuất hiện trong Tình bạn & Tình yêu, rồi Tư vấn, rồi Cuộc sống....
    Chỉ có một điều tôi vẫn thắc mắc là bạn định viết tiếp phần sau cho bài viết này như thế nào và về cái gì? Chính bản thân đến cuối bài viết đó đã chứa đựng được tất cả những điều cần nói, cần nghe, và kết thúc của bài viết đã rõ ràng, và chẳng open tẹo nào cả. Vậy thì ta cần phải làm gì, như thế nào ở đây để bài viết được tiếp tục? Và quan trọng nhất là ta định dẫn dẵn người đọc tiếp tục đi đâu? Chả nhẽ ta lại đưa ra trường hợp thứ tư sao? Ai trả lời hộ cái. Lúc đó mới có thể tiếp tục viết được....

    When you are in needed of someone, my heart won't deny you......
  2. storekeeper

    storekeeper Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    05/01/2002
    Bài viết:
    376
    Đã được thích:
    0
    Híc híc, nói thật lòng tớ cũng chẳng biết chuyện này sẽ đi đến đâu, về đâu nữa. Cái tụi bạn tớ tự nhiên dở hơi, gửi gắm cho nhau mấy đoạn triết lý này rồi đưa ra nghị quyết sẽ sáng tác thêm (để làm gì tớ cũng chẳng biết nữa), rồi bắt thứ hai tới phải gửi "tác phẩm" của mình tới mọi người và sẽ thảo luận thêm. Nói thật lòng, trong cái gọi là tình yêu này tớ chẳng có chút khái niệm, kinh nghiệm nào hết, đọc cái mớ triết lý này tớ còn đang chưa hiểu hết nói chi đến việc viết tiếp. Ôi thôi, thì hú hoạ, ai có thể viết được cái gì giúp tớ thì viết. Tớ cũng chỉ xin duy trì cái chủ đề này đến hết ngày chủ nhật thôi, còn sau đó các bác Mod cứ việc khoá lại.
    To Truongdu: Tớ chỉ quan tâm tới việc có bài nộp cho tụi bạn tớ để duy trì vị trí của tớ trong hội không mà thôi.
    To QuynhNguyen: hờ hờ, lần đầu tiên nhận được mail của tụi bạn tớ, tớ đã copy và paste nó lên mục tâm sự gì đó của cậu sevenlove02 rồi đấy. Tớ cũng chẳng biết nó sẽ đi đến đâu nữa, nếu tốt đẹp tớ sẽ có bài gửi cho tụi bạn và "cuộc đời vẫn đẹp sao...". Hừ, con nếu không, tớ đi kiếm tấm chồng, vì bị loại ra khỏi hội nữ quái của tớ.

    Storekeeper
  3. Sprite

    Sprite Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    12/01/2002
    Bài viết:
    610
    Đã được thích:
    0
    Hè hè nếu tình yêu như chú QuynhNguyen nghĩ thì đơn giản quá nhỉ?Chắc chú QuynhNguyen này đánh đâu thắng đấy đây mà.Hì hì ,nếu chỉ từng đấy mà đã kết thúc được thì sao em ý phải nhờ mọi người viết tiếp cho!
    À quên ,nếu em thủ kho mà không có kinh nghiệm trong vấn đề này thì làm sao viết tiếp được.Thôi đi học đi thì mới viết tiếp được em ạ!Hì hì ai xung phong dạy em ý nào?

    Sprite

    Được sửa chữa bởi - sprite vào 12/04/2002 13:38
  4. bigdoremon

    bigdoremon Moderator

    Tham gia ngày:
    31/03/2002
    Bài viết:
    1.965
    Đã được thích:
    0
    ... trong cái gọi là tình yêu này tớ chẳng có chút khái niệm, kinh nghiệm nào hết, đọc cái mớ triết lý này tớ còn đang chưa hiểu hết nói chi đến việc viết tiếp.. ..
    ..."cuộc đời vẫn đẹp sao...". Hừ, con nếu không, tớ đi kiếm tấm chồng, vì bị loại ra khỏi hội nữ quái của tớ....
    ui...ui...nghe sao mà khổ thế, tớ dốt văn nên không viết thêm được + cùng quan điểm với QuynhNguyen; nhưng mà nội dung cái đoạn trích trên thì có bác nào giúp hộ cái đi alô...alô...không thì tội nghiệp lắm
  5. Lion_King_new

    Lion_King_new Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    25/12/2001
    Bài viết:
    1.022
    Đã được thích:
    0
    Chào storekeeper,
    Xin lỗi ấy vì công việc của tớ bận quá. Tối hôm qua định ngồi viết tặng ấy một bài viết, nhưng chưa hoàn thành công việc nên không thể giữ lời hứa được. Hì hì, sorry for replying you late.
    Theo tớ thấy, cái email gì đó mà bạn cậu gửi cho cậu ấy, nó đơn thuần chỉ là sự sắp xếp không khéo léo lắm những câu danh ngôn nổi tiếng về tình yêu thôi. Chả có chút cảm xúc hay một điều gì đó mới mẻ về nó cả. Tớ nghĩ nếu chỉ để trả lời các bạn của cậu thì không cần thiết phải nhờ đến các cao thủ của 7X đâu. Tớ nghĩ cậu thừa khả năng viết bài trả lời, nhưng hiện tại chắc chỉ thiếu các ý mới mẻ để bổ sung cho bài viết, đúng không? Về tình yêu, mục tâm sự có lẽ là nơi phong phú nhất đấy.
    Tớ thật sự chẳng thấy khoái nội dung của cái email ấy tẹo nào. Tớ định ngồi viết cho cậu một bài viết về lý thuyết tình yêu nói chung, nhưng nếu viết kiểu copy, chắp nối như thế kia thì không phải là phong cách viết của tớ ==> chịu.. hì hì
    Mặt khác, nếu tớ ngồi viết một bài không phải lý thuyết, tớ lại chỉ biết có mỗi chuyện của tớ ==> có thể không phù hợp với yêu cầu của cái hội của cậu lắm ===> chịu nốt... hì hì (nói nhỏ cho cậu nhé: tớ ngại chiềng bày tâm sự của mình cho mọi người lắm, nhất là viết ra thế này ... ngại lém ... có mỗi một lần, hì hì)
    Cậu cứ viết theo phong cách của cậu rồi gửi cho hội ấy đi. Nếu hội ấy khăng khăng đòi khai trừ cậu ra thì copy cái bùa hộ mệnh tớ tặng cậu ở dưới đây rồi gửi cho họ. Hỏi họ chọn xem họ thuộc loại nào? (nhớ ghi chú là Dr. Lion King của TTVNOnline gửi tặng nhá )
    Nếu họ tiếp tục giữ ý kiến của họ thì tớ nghĩ cậu bỏ quách cái hội ấy đi, tham gia 7X cũng đủ rồi, cần gì thì post lên đây, tớ sẽ tìm cao thủ giúp cậu. He he, tớ quen cũng khá nhiều trong Hội này đấy.
    Còn bùa hộ mệnh của cậu đây:
    I??Tve just found this good stuff and wanna share with you. Hope you haven??Tt read it before. Pay attention to what you read, then you will know the reason it was sent to you.
    ARE YOU REASON, SEASON OR A LIFETIME?
    People come into your life for a reason, a season or a lifetime. When you figure out which one it is, you will know what to do for each person.
    When someone is in your life for a REASON. It is usually to meet a need you have expressed. They have come to assist you through a difficulty, to provide you with guidance and support, to aid you physically, emotionally, or spiritually. They may seem like a godsend, and they are! They are there for the reason you need them to be. Then, without any wrongdoing on your part, or at an inconvenient time, this person will say or do something to bring the relationship to and end. Sometimes they die. Sometimes they walk away. Sometimes they act up and force you to take a stand. What we must realize is that our need has been met, our desire fulfilled, their work is done. The prayer you sent up has been answered. And now it is time to move on.
    Then the people come into your life for a SEASON. Because your turn has come to share, grow, or learn. They bring you an experience of peace, or make you laugh. They may teach you something you have never done. They usually give you an unbelievable amount of joy. Believe it ! It is real ! But, only for a SEASON.
    LIFETIME relationships teach you lifetime lessons: things you must build upon in order to have a solid emotional foundation. Your job is to accept the lesson, love the person, and put what you have learnt to use in all other relationships and areas in your life. It is said that love is blind but friendship is clairvoyant.
    Hì hì, thế nhá. Kết quả thế nào nhớ báo cho bọn tớ hay,
    ....nếu không được thì để tớ còn giới thiệu ??omột tấm chồng??? cho "Một người tuyệt vời của 7X Hà Nội" nữa chứ....
    Ha ha ha ​
    Dr. Lion King
  6. storekeeper

    storekeeper Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    05/01/2002
    Bài viết:
    376
    Đã được thích:
    0
    Hi hi, Lion King ơi, tớ sẽ in bài đó của Dr. ra cho tụi bạn tớ đọc. Hôm nay tớ nhận được một bài viết của một ai đó gửi private cho tớ rồi. Hì hì, cảm ơn nhé, cảm ơn cả Dr. lẫn người đã gửi bài cho tớ.
    Hôm nay tớ vừa học được một kiểu bói toán của cô em họ. Theo bài bói ngày hôm nay thì phải 31 tuổi tớ mới lấy được chồng cơ. Do vậy nếu không muốn quá buồn rầu trong khoảng thời gian này tớ đành phải cố gắng duy trì chỗ đứng của mình trong hội của tớ thôi. 7x cũng vui lắm nhưng ... còn phải xem đã.
    Bác MOD ạ, em hoàn thành tâm nguyện khi gửi bài này lên đây rồi, các bác có thể khoá lại giúp em cho rộng chỗ.

    Storekeeper
  7. storekeeper

    storekeeper Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    05/01/2002
    Bài viết:
    376
    Đã được thích:
    0
    Quên khuấy mất một điều, cảm ơn bác MOD nào đã cho tớ thêm dòng chữ "một người tuyệt vời của 7x HN". Cảm ơn nhưng tớ phản đối, tớ đâu có đề nghị dòng chữ này đâu nhỉ, đọc thấy nó tớ thấy xấu hổ lắm vì đã làm được gì cho 7x Hanoi đâu. Xoá hộ tớ dòng chữ đó và xin trả lại tớ ba chữ "Thành viên mới" với. Hiện tại tớ chỉ xin dừng lại ở ba chữ đó thôi. Cảm ơn nhiều nhiều.

    Storekeeper
  8. Helios

    Helios Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    15/03/2002
    Bài viết:
    487
    Đã được thích:
    1
    Mình muốn đọc bài post của Lion King để xem phần tiếp theo có khớp với phần email mà Storekeeper đã nhận không...híchíc...nhưng mà không biết một chữ bẻ đôi tiếng Anh thì làm sao mà hiểu đây???
    Tác giả có thể bỏ chút thời gian ra dịch lại cho những người 'dốt tiếng Anh, rành tiếng Em ' như tớ được không? Để tớ còn xem xem có lạc chủ đề không nữa chứ...hìhì..tớ không giỏi văn đâu nhưng cứ dịch đi ,tớ sẽ đọc

    ?^T?.??? 청?~??-? ?"?(Yes) 라고 ?.~면 ?^T?.??? ?."?
  9. Lion_King_new

    Lion_King_new Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    25/12/2001
    Bài viết:
    1.022
    Đã được thích:
    0
    Đã nói là bùa hộ mệnh tặng cho cô thủ quỹ kia chứ có phải là bài viết tiếp theo cái email ấy đâu. Bùa hộ mệnh ấy chỉ là để phòng các bạn của storekeeper xử lý vấn đề quá đáng, lại đuổi storekeeper ra khỏi hội thôi.
    Nếu chỉ là viết tiếp cái email đó thì ra quách Tràng Tiền, mua mấy cuốn danh ngôn tình yêu rồi copy và gửi lại họ, thế là xong. Cần gì phải mất cả tuần ngồi nghĩ như storekeeper đã làm làm gì cho mệt.
    Tiện thể thông báo luôn cho mọi người, ai muốn biết cái bùa hộ mệnh ấy nói gì thì cố gắng học đến trình độ để hiểu nó đi. Dịch ra mất hay. Mà đến lúc tự hiểu ra rồi thì hay lắm, thật đấy.
    Hì hì​
    Dr. Lion King
  10. Lion_King_new

    Lion_King_new Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    25/12/2001
    Bài viết:
    1.022
    Đã được thích:
    0
    Ha ha ha,
    Tớ biết cái hội gì đó của cậu rồi, toàn các bà các cô bị ế, quyết tâm ở vậy với nhau có phải không? Tội nghiệp..
    Tớ bảo này, cậu bỏ quách cái hội ấy đi,
    Trong 7X có mấy thầy bói cao tay lắm, để tớ nhờ bọn họ xem cho cậu một quẻ, rồi tớ giới thiệu mấy chàng cho, việc gì mà phải đợi đến năm 31 tuổi? (10 năm nữa cơ à?) Thế thì lâu lắm, lúc đó già rồi, khó tính ==> ..... chịu, hổng dám nói tiếp
    Mấy chuyên gia cúc cu của 7X đâu hết rồi? Storekeeper nói thế mà các ông chạy mất dép à? Chán wé..
    Dr. Lion King
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này