1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

US OPEN - MỸ MỞ RỘNG (2008 - từ trang 20 , 2009 - từ trang 42, 2010 - từ trang 47)

Chủ đề trong 'Tennis' bởi Julia_Chelsea, 24/08/2006.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. latin_sky

    latin_sky Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    16/06/2003
    Bài viết:
    1.721
    Đã được thích:
    0
    năm nay các tay bút bình luận đâu hết rồi không thấy đâu nhỉ?! hai trận bán kết hôm qua không thấy có bác nào report lại cho bà con được thưởng thức khả năng viết văn của các bác. Trận Nadal - Youznhy không có gì đáng nói, trận thứ 2 Móm oánh với Ku vích mới đáng nói nhỉ. Theo các bác thì năm này ku Móc có ẵm cái Granslam cuối cùng trong năm không hay là Ku vích.
    mình vote cho ku móc....
  2. ga_ri

    ga_ri Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    28/12/2005
    Bài viết:
    2.172
    Đã được thích:
    0
    Bán kết Fe- Djo : kịch tính. Fe dẫn 5-4 ở sét 5, dẫn 40-15, cầm chắc thắng 6-4 mà vẫn hỏng ăn để Djo lật ngược ăn 7-5.

    Bán kết Vera-Kim : cơm nguội.
    -----------------------------Tự động gộp Reply ---------------------------
    Em đặt cửa Ku Vích
    -----------------------------Tự động gộp Reply ---------------------------

    Em đặt cửa ku Vích.
  3. bobotai

    bobotai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/06/2008
    Bài viết:
    277
    Đã được thích:
    0
    em vote cho ku Vic
  4. tranvankiem

    tranvankiem Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/08/2010
    Bài viết:
    31
    Đã được thích:
    0
    Chung kết Nadal đá ăn 8!
  5. NguyHun

    NguyHun Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/07/2002
    Bài viết:
    4.092
    Đã được thích:
    0
    ko biết trang này bị gì vậy ta ?:-??
  6. culanhotmit

    culanhotmit Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/10/2004
    Bài viết:
    759
    Đã được thích:
    0
    Nadal vô địch rồi mà... Em thần tượng chú này...
  7. Tan68

    Tan68 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/09/2010
    Bài viết:
    39
    Đã được thích:
    0
    Chúc mừng Nad vô địch và giành đủ bộ sưu tập GS (nằm trong số 7 tay vợt hiếm hoi của TG).
    Djok thì có lẽ cũng thành công trong việc lội ngược dòng thắng Fed ở BK, nên tâm lý không còn "máu" ăn thua nữa. Trận CK không hay như trận BK.
    Dù sao cả 2 tay này đều còn trẻ và kỹ thuật tốt nên sẽ còn thống trị các ngôi đầu trong vài năm tới!
    Chờ đợi giải 8 tay vợt mạnh....
  8. chipheo1102

    chipheo1102 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/12/2006
    Bài viết:
    323
    Đã được thích:
    0
    Chú Nadal cuối cùng cũng vào ngôi đền huyền thoại, nếu ko thu thập đủ 4 GS thì tiếc quá, với lối chơi thiên về thể lực, nếu bây jờ ko đoạt được, 1 vài năm tới sao có thể chiến thắng được.[r2)][r2)]. Chúc mừng ku Nadal
  9. quantoyo

    quantoyo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/06/2008
    Bài viết:
    201
    Đã được thích:
    0

    (The thao 24h) - Cho đến suốt cuộc đời mình, có lẽ Rafael Nadal sẽ chẳng bao giờ quên khoảnh khắc tuyệt vời ở sân Arthur Ashe ngày hôm nay. Sau cú forehand quyết định hạ gục Novak Djokovic ở chung kết Mỹ mở rộng, tên tuổi anh đã trở thành một huyền thoại thực sự. Một huyền thoại ở tuổi 24.



    "Chiến tích này đối với tôi còn hơn cả một giấc mơ", Nadal đã phát biểu đầy xúc động trong lễ trao giải. Ở tuổi 24, anh đã giành được tất cả những danh hiệu cao quý nhất của làng quần vợt thế giới. Từ chức vô địch Davis Cup cùng ĐT Tây Ban Nha, tấm HCV ở Olympic Bắc Kinh, lập kỷ lục vô địch Masters 1000, sưu tập trọn bộ Grand Slam và hiện giờ đang ngự trị thật vững vàng trên ngôi vị số một thế giới.
    [​IMG]
    Nadal đã hoàn thành chức vô địch Grand Slam còn thiếu
    Sau một mùa giải tồi tệ vì chấn thương, Nadal đã trở lại mạnh mẽ trong năm 2010, đặc biệt là kể từ khi mùa giải sân đất nện khởi tranh. Nhưng điều đáng khâm phục là anh không còn mang bóng hình của một tay vợt chỉ biết dùng sức và chỉ biết vô địch trên sân đất nện nữa. Trở lại sau chấn thương, Nadal đã trở thành một tay vợt chơi khôn ngoan hơn hẳn, toàn diện hơn hẳn nhờ vào những nỗ lực tuyệt vời trong việc hoàn thiện những kỹ năng. Trước khi tới Flushing Meadows, Nadal chưa từng vượt qua nổi vòng bán kết của Mỹ mở rộng. Nhưng giờ thì khác hẳn. Anh đã thẳng tiến đến trận chung kết mà không để thua một set nào. Djokovic, tay vợt từng xuất sắc hạ gục Federer tại bán kết, cũng chỉ thắng nổi Nadal có 1 set trước khi chịu gác vợt với tỷ số chung cuộc 4-6, 5-7, 4-6, 2-6.
    Thực tế, trận chung kết ở sân Arthur Ashe đã diễn ra không thực sự chênh lệch. Nadal giành break ngay game đầu tiên, nhưngDjokovic cũng trả lời khi gỡ hòa 2-2. Trong game thứ 5, Djokovic đã cứu được tới 5 breakpoint và nhận hàng tràng pháo tay tán thưởng, nhưng sau đó, Nadal lại thắng game thứ 6 một cách khá thoải mái trong khi Djokovic đập vợt trong tức giận. Trong set thứ hai, Djokovic lại giành break để dẫn 3-1, nhưng sự điềm tĩnh đã giúp Nadal gỡ hòa 4-4, và trận đấu phải tạm dừng khi tỷ số game thứ 9 đang là 30-30.
    Khi cơn mưa bất chợt đổ xuống Flushing Meadows khiến trận chung kết phải lùi lại một ngày, Djokovic đã vui mừng khôn xiết bởi nó giúp anh có thêm 1 ngày nghỉ sau khi phải tốn rất nhiều năng lượng trước Federer. Còn ở lần thứ hai này, việc phải (được) nghỉ gần 2 tiếng đồng hồ lại giúp anh lấy lại hưng phấn để sau đó thắng 7-5 trong set thứ hai. Tuy nhiên, tất cả những nỗ lực của Nole chỉ dừng lại ở đó. Nadal giàu bản lĩnh hơn và biết cách tỏa sáng đúng thời điểm với những pha đánh chéo sân hiểm hóc với độ xoáy chìm rất khó chống đỡ. Và thời điểm quyết định của trận chung kết cũng đã đến sau một nỗ lực cứu bóng và bỏ nhỏ tuyệt vời của Nadal. Cú thuận tay (forehand) đưa bóng đi sát cuối sân của anh đã khiến đối phương bất lực hoàn toàn.
    [​IMG]
    Mục tiêu tiếp theo của Nadal là vượt mặt Federer
    Nadal đã đến Mỹ mở rộng với giấc mơ sưu tầm trọn bộ Grand Slam. Bằng tài năng và nỗ lực của mình, anh đã hiện thực hóa giấc mơ ấy để sánh ngang cùng với những huyền thoại như Fred Perry, Don Budge, Rod Laver, Roy Emerson, Andre Agassi và Roger Federer, dù năm nay mới 24 tuổi. Thậm chí nếu tính cả thành tích giành HCV Olympic thì trong lịch sử, chỉ có Andre Agasssi là sánh ngang với anh. Quả thật là một chiến tích viết nên lịch sử.


    -----------------------------Tự động gộp Reply ---------------------------
    (The thao 24h) - Cho đến suốt cuộc đời mình, có lẽ Rafael Nadal sẽ chẳng bao giờ quên khoảnh khắc tuyệt vời ở sân Arthur Ashe ngày hôm nay. Sau cú forehand quyết định hạ gục Novak Djokovic ở chung kết Mỹ mở rộng, tên tuổi anh đã trở thành một huyền thoại thực sự. Một huyền thoại ở tuổi 24.

    "Chiến tích này đối với tôi còn hơn cả một giấc mơ", Nadal đã phát biểu đầy xúc động trong lễ trao giải. Ở tuổi 24, anh đã giành được tất cả những danh hiệu cao quý nhất của làng quần vợt thế giới. Từ chức vô địch Davis Cup cùng ĐT Tây Ban Nha, tấm HCV ở Olympic Bắc Kinh, lập kỷ lục vô địch Masters 1000, sưu tập trọn bộ Grand Slam và hiện giờ đang ngự trị thật vững vàng trên ngôi vị số một thế giới.
    [​IMG]
    Nadal đã hoàn thành chức vô địch Grand Slam còn thiếu
    Sau một mùa giải tồi tệ vì chấn thương, Nadal đã trở lại mạnh mẽ trong năm 2010, đặc biệt là kể từ khi mùa giải sân đất nện khởi tranh. Nhưng điều đáng khâm phục là anh không còn mang bóng hình của một tay vợt chỉ biết dùng sức và chỉ biết vô địch trên sân đất nện nữa. Trở lại sau chấn thương, Nadal đã trở thành một tay vợt chơi khôn ngoan hơn hẳn, toàn diện hơn hẳn nhờ vào những nỗ lực tuyệt vời trong việc hoàn thiện những kỹ năng. Trước khi tới Flushing Meadows, Nadal chưa từng vượt qua nổi vòng bán kết của Mỹ mở rộng. Nhưng giờ thì khác hẳn. Anh đã thẳng tiến đến trận chung kết mà không để thua một set nào. Djokovic, tay vợt từng xuất sắc hạ gục Federer tại bán kết, cũng chỉ thắng nổi Nadal có 1 set trước khi chịu gác vợt với tỷ số chung cuộc 4-6, 5-7, 4-6, 2-6.
    Thực tế, trận chung kết ở sân Arthur Ashe đã diễn ra không thực sự chênh lệch. Nadal giành break ngay game đầu tiên, nhưngDjokovic cũng trả lời khi gỡ hòa 2-2. Trong game thứ 5, Djokovic đã cứu được tới 5 breakpoint và nhận hàng tràng pháo tay tán thưởng, nhưng sau đó, Nadal lại thắng game thứ 6 một cách khá thoải mái trong khi Djokovic đập vợt trong tức giận. Trong set thứ hai, Djokovic lại giành break để dẫn 3-1, nhưng sự điềm tĩnh đã giúp Nadal gỡ hòa 4-4, và trận đấu phải tạm dừng khi tỷ số game thứ 9 đang là 30-30.
    Khi cơn mưa bất chợt đổ xuống Flushing Meadows khiến trận chung kết phải lùi lại một ngày, Djokovic đã vui mừng khôn xiết bởi nó giúp anh có thêm 1 ngày nghỉ sau khi phải tốn rất nhiều năng lượng trước Federer. Còn ở lần thứ hai này, việc phải (được) nghỉ gần 2 tiếng đồng hồ lại giúp anh lấy lại hưng phấn để sau đó thắng 7-5 trong set thứ hai. Tuy nhiên, tất cả những nỗ lực của Nole chỉ dừng lại ở đó. Nadal giàu bản lĩnh hơn và biết cách tỏa sáng đúng thời điểm với những pha đánh chéo sân hiểm hóc với độ xoáy chìm rất khó chống đỡ. Và thời điểm quyết định của trận chung kết cũng đã đến sau một nỗ lực cứu bóng và bỏ nhỏ tuyệt vời của Nadal. Cú thuận tay (forehand) đưa bóng đi sát cuối sân của anh đã khiến đối phương bất lực hoàn toàn.
    [​IMG]
    Mục tiêu tiếp theo của Nadal là vượt mặt Federer
    Nadal đã đến Mỹ mở rộng với giấc mơ sưu tầm trọn bộ Grand Slam. Bằng tài năng và nỗ lực của mình, anh đã hiện thực hóa giấc mơ ấy để sánh ngang cùng với những huyền thoại như Fred Perry, Don Budge, Rod Laver, Roy Emerson, Andre Agassi và Roger Federer, dù năm nay mới 24 tuổi. Thậm chí nếu tính cả thành tích giành HCV Olympic thì trong lịch sử, chỉ có Andre Agasssi là sánh ngang với anh. Quả thật là một chiến tích viết nên lịch sử.

  10. culanhotmit

    culanhotmit Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/10/2004
    Bài viết:
    759
    Đã được thích:
    0
    Xem suốt mùa giải này, và cho đến trận CK hôm nay, mình thấy Nadal đã chơi khôn ngoan hơn rất nhiều. Biết điều phối sức lực để giữ phong độ và điểm rơi thật tốt. Ai cũng sẽ phải công nhận cú giao bóng đã được nâng cấp thành vũ khí hạng nặng, cứ xem số ace và vận tốc giao bóng thì rõ. Chưa kể đến độ hiểm hóc đủ sức lôi đối thủ ra tít ngoài xa.

    Và winner cũng rất nhiều. Ngày xưa đứng thật xa baseline, chạy hùng hục cứu bóng với độ xoáy cao, nhưng điểm rơi ngắn, chỉ loanh quanh ô giao bóng. Bây giờ những cú forehand chìm nặng và có tốc độ khủng khiếp không thua bất cứ 1 tay vợt sừng sỏ nào.

    Và vẫn sở hữu những cú passing shot thương hiệu, cộng với vũ khí trái tay, quả thật Nadal đang trở nên hoàn hảo hơn bao giờ hết. Mùa giải 2010 có lẽ sẽ khép lại như mơ nếu Nadal lấy luôn cả Cup ở London cuối năm này.

    Mình cảm thấy phục HLV của Nadal, vì chiến thuật và chiến lược hợp lí suốt từng trận đấu. Có lúc như thấy anh chủ động buông cả game để dành sức cho game sau, ko phải cố cứu đến cùng. Cũng có lúc thấy 0-40 thì bỗng nhiên mọi cú giao bóng trở nên hiểm hóc hơn, các cú tấn công như liều lĩnh, nhưng lại đầy bản lĩnh.

    Ý chí chiến đấu chưa bao giờ giảm sút ở Nadal, chỉ khác là ý chí được nung nấu, trui rèn để bùng nổ và giành ưu thế tuyệt đối trong những thời điểm quyết định của trận đấu.

    Trận CK hôm qua thật sư ko phải là trận đấu hay nhất của Nadal, anh cũng đánh hỏng quá nhiều, và có nhiều thời điểm như buông lỏng, cẩu thả. Chắc có lẽ tại hơi khác với Nadal trước đây nên mình có cảm giác như thế. Nhưng cuối cùng anh vẫn vô địch, quả thật là không thể làm tốt hơn thế nữa.

    Xin chúc mừng anh.

    Và hẹn gặp lại ở ATP World Tour Final cuối năm.

Chia sẻ trang này