1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

UTC-CAU LAC BO BONG RO DAI HOC GIAO THONG

Chủ đề trong 'Bóng rổ' bởi waret, 29/06/2007.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. quylun87

    quylun87 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/09/2007
    Bài viết:
    382
    Đã được thích:
    0
    Đợt này chưa đc vào nhưng cho em tập cùng đội nhé các đại ca
  2. reaper1912

    reaper1912 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/01/2006
    Bài viết:
    627
    Đã được thích:
    0
    Chiều nay là buổi tập chiến thuật do quang trâu hướng dẫn.Tất cả 3h30 có mặt.Ko thằng nào đc đến muộn
  3. black_zero

    black_zero Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/07/2005
    Bài viết:
    432
    Đã được thích:
    0
    Anh em cố lên nhé,còn 2 tuần nữa thôi....cố gắng hết sức đi để đỡ phải hối tiếc nhé
  4. black_zero

    black_zero Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/07/2005
    Bài viết:
    432
    Đã được thích:
    0
    Mai có việc bận,phải di dọn nhà cho bà chị về nhà mới định nghỉ nhưng Hiếu chuối bảo"mày ko đi thì tao cũng ở nhà",lại còn dỗi,thế đành đi vậy,về còn ẩm thực,Hiếu nhở....nó làm mình cảm động ghê,anh em 3 năm gắn bó có khác,hix(mặc dù nó ít chuyền lắm,hihi)..Thấm thóat thời gian trôi nhanh thật,mới ngày nào anh em còn lang thang ra sân y,rồi lập club tập tành quy củ,giờ đã đánh giải rùi,bao nhiêu là cố gắng,tâm huyết...Nghĩ lại thấy vui vui,tối nào mình cả anh Nghi cũng đánh star,rồi lúc gải lao anh em lại bàn về tương lai của Gt,cách tập,bao thứ là bao thứ,có những lúc gật đầu tán thành,có những lúc cãi nhau ỏm tỏi,rồi còn dỗi hờn,đủ chuyện(ông Nghi hay dỗi phết đấy),rồi những buổi tối tập xong anh em mình ngồi uống sting tán phét,cùng vui lúc anh em vui,buồn lúc anh em buồn(Tiến nhở..25..hihi)...chỉ 2 tháng thôi mà cảm giác gắn bó,thân thưong,đi đâu về đâu thì Gt vẫn là nhất,ko bon chen,mệt mỏi...kết chú Dũng bột đệ mình giờ ném ngon ghê,Tiến lô thì lấc cấc dc cái mặt ngố,Kiên củ tỏi chuyên gia diệt đồng đội,rồi Nguyên ruồi,Long thú ấn tượng nhất giúp cho buổi tập của anh em thêm hài cốt,Tùng,DUy,Thành mới vào cũng rất nhiệt tình,Hiếu chuối,a nghi ẩm thực vô đối...rất mừng khi dội mình đã tiến bộ và trưởng thành nhiều nhưng vẫn thấy lo,ko phải lo là vì 1 cái gì cụ thể cho giải sắp tới mà lo rằng anh em vẫn con nhiệt tình,vẫn đam mê mà duy trì được phong trào ko,mình có thể chưa ở 1 tầm cao nào đó nhưng những gì mình đã cố gắng và thể hiện trong hoàn cảnh thế là quý báu lắm rồi, biết có 1 số chuyện về điều kiện đang nảy sinh nhưng thôi giờ anh em chỉ tập trung vào tập và tập thôi nhé,mọi chuyện khác hãy dẹp sang 1 bên,hg tới giải sv,có thể chả đạt dc cái gì,nhưng chơi vì đồng đội,chơi để ko phải hối tiếc,chơi để chúng ta luôn gần bên nhau...đang tâm trạng nên viết những dòng này,anh em đọc và thông cảm nhé,hix...cố lên anh em ơi,hy vọng vào chúng mày rất nhiều
  5. dia_con

    dia_con Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/10/2006
    Bài viết:
    544
    Đã được thích:
    0
    a Lăng buồn j` thế ?
  6. reaper1912

    reaper1912 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/01/2006
    Bài viết:
    627
    Đã được thích:
    0
    10 điểm hihihihh.Đúng là a e đã đổ rất nhìu tâm huyết mới gây dựng đc đội như ngày hôm nay.Mong rằng tất cả các thành viên cùng cố gắng.Cho dù có giải hay ko có giải.Đừng để tình trạng mọi năm tái diễn.Hết giải là sân vắng như chùa bà đanh.Nếu tiếp tục duy trì đc đội như hiện nay chúng ta sẽ thu đc thành công lớn ở những giải năm sau
  7. Pis

    Pis Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/11/2006
    Bài viết:
    94
    Đã được thích:
    0
    Các anh cố lên nhé, chiến đấu hết mình ! Fan hâm mộ luôn ở bên các anh .
    Tuy em mới chỉ theo chân đội mình có hơn một năm, chính thức là từ giải ở Bách Khoa, nhưng Giao Thông đã là nhà rồi, luôn cổ vũ cho các anh và mong các anh chơi bóng thật vui, theo đúng nghĩa của nó.
    Còn nửa tháng nữa là đến giải sinh viên rồi, hồi hộp lắm. Tuy chỉ là cổ vũ nhưng cũng bồn chồn, mong được thấy một Giao Thông ở sân, máu lửa và hết mình.
    Các buổi tối các anh về muộn, những buổi tập chiều, rồi bàn kế hoạch từ trước đến nay...Các anh cố gắng nhé! Cùng chiến đấu nào!
  8. nothingsad23

    nothingsad23 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/09/2007
    Bài viết:
    52
    Đã được thích:
    0
    anh lăng viết hay wá,e vừa mới tập cùng đội thôi mà nghe a nói thế tinh thần phấn chấn hẳn,giải sv này e hok được góp mặt nhưng e vẫn muốn cùng gt bước trên con đường phía trước,vẫn sẽ đi những buổi gt đánh,vẫn sẽ tập những buổi gt tập!mong sao góp chút ít gì đó cho brổ gt !
  9. reaper1912

    reaper1912 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/01/2006
    Bài viết:
    627
    Đã được thích:
    0
    Rất cần những người nư chú
    @all : tình hình là rất tình hình.Chiều nay khá nhìu người xin nghỉ.Tiến Tùng ,Hải vì vậy yêu cầu chú Lăng thu xếp cố gắng mà đi.Ko là hỏng hết cả buổi đấu vì thiếu người đánh trong.Hix.Nên nhớ tập nhà thi đấu BK là tiền chúng ta tự bỏ ra.Ai ko đi là phí lắm
  10. Pis

    Pis Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/11/2006
    Bài viết:
    94
    Đã được thích:
    0
    Hum nay đội mình kéo quân cả ra Y lúc tập xong ở BK ạ .Ùi , đội mình cố lên nhé ^^
    Đang ngồi ở nhà thì đứa em gọi đến bảo chị ở GT ra Y này ..hì.Các anh cố gắng nhé.Sắp đến giải sinh viên rùi ^^
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này