1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

(¯`v´¯)?ạ'?â?z?â GEMINI (21/05- 21/06) - Gi?Ăng Sinh an lành - N?fm Mỏằ>i hỏ?Ănh phúc GEMINI ?ạ'?â?z

Chủ đề trong 'Làm quen - rút ngắn khoảng cách' bởi sentenced1806, 23/12/2008.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. milosa

    milosa Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/05/2002
    Bài viết:
    2.176
    Đã được thích:
    0
    Năm 2009 của Song Tử
    Những người có ngày sinh từ 22/5 đến 21/6 sẽ đón chào năm 2009 đầy thành công rực rỡ trong nhiều lĩnh vực.
    Công việc và sự nghiệp
    Năm nay, bạn hoàn toàn có thể tự tin sẽ tự mình nâng cao được vị thế về tài chính và sự nghiệp.
    Tiền bạc đến với Song Tử khá đều đặn. Những khoản thu nhập đáng kể sẽ giúp bạn ổn định về tài chính. Kết quả công việc và tác phong làm việc chuyên nghiệp của bạn sẽ tạo ấn tượng tốt với sếp. Bạn sẽ có cơ hôi được tăng lương, thăng chức và được đánh giá cao. Năm nay là thời điểm tốt nhất cho các hoạt động đầu tư vào chứng khoán, bất động sản và đất đai. Đây cũng là năm thành công đối với những Song Tử làm kinh doanh.
    Tình yêu
    Có thể bạn cảm thấy mối quan hệ giữa bạn và người ấy đang đi vào nhàm chán. Tuy nhiên, quan hệ giữa 2 bạn sẽ nhanh chóng được cải thiện và tiến triển thuận lợi. Bạn sẽ vui sướng đón nhận tình yêu vô điều kiện từ người ấy. Đối với các bạn chưa có đối tượng, năm nay sẽ là thời điểm tốt để bắt đầu mối quan hệ. Nhìn chung, năm nay sẽ là năm đầy tình yêu và lãng mạn đối với Song Tử.
    Gia đình
    Năm 2009 sẽ là năm của gia đình đối với tất cả các bạn sinh dưới cung Song Tử. Bạn sẽ cảm thấy hài lòng trong quan hệ với mọi thành viên gia đình cũng như những người quen biết. Hãy theo đuổi những mục tiêu đề ra, bạn thấy thành công đang chờ phía trước. Nếu còn đi học, bạn sẽ tìm thấy hứng thú trong học tập và có kết quả tốt trong các kỳ thi. Những chuyến du lịch xa đến những miền đất lạ sẽ trở thành hiện thực. Bạn bè sẵn sàng giúp đỡ và mang lại những niềm vui mới cho Song Tử.
  2. BeeWitch

    BeeWitch Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/06/2007
    Bài viết:
    2.199
    Đã được thích:
    0
    Tử vi như đúng rồi ấy nhỉ
    Hì, năm mới tìm công việc đã huhu
  3. milosa

    milosa Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/05/2002
    Bài viết:
    2.176
    Đã được thích:
    0
    Uh, cố gắng lên em, mình cùng cố nhá
  4. tranphucnguyen_21031990

    tranphucnguyen_21031990 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/09/2006
    Bài viết:
    560
    Đã được thích:
    0
    Vụ này là vụ ... khó nói nhưng mà may xử lý dc rùi bác ạ! :D
    Muốn làm bạn với g ge mà cũng vất vả ghê
  5. tranphucnguyen_21031990

    tranphucnguyen_21031990 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/09/2006
    Bài viết:
    560
    Đã được thích:
    0
    Khẩu chiến thui .Cái này nhờ bác chỉ giáo thêm
  6. AnhnhBank

    AnhnhBank Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/03/2008
    Bài viết:
    1.047
    Đã được thích:
    0
    Tóm lại là dư lào?
    Chú xóa hộ anh cái chữ ký của anh đi với.

  7. Ukyo_mitsuruadachi

    Ukyo_mitsuruadachi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/01/2004
    Bài viết:
    3.738
    Đã được thích:
    0
    Tóm lại là tử vi thì nhìn ngon lành vãi mà mình thì lởm khởm từ trên xuống dưới, từ trong ra ngoài, quả tử vi này vứt xó
  8. premiro

    premiro Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/05/2008
    Bài viết:
    1.518
    Đã được thích:
    0
    Tử vi chị lôi đâu lên đới chị gái ui, có tin được hông
  9. premiro

    premiro Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/05/2008
    Bài viết:
    1.518
    Đã được thích:
    0
    Có ai giải thích giùm em tại sao em là chủ cái topic của mình bên hỏi đáp đến khi em trả lời lại bị kiểm duyệt không?
    Điên thế chứ .
    Nhìn đi nhìn lại thấy có bị hạn chế cái gì đâu
  10. sentenced1806

    sentenced1806 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/01/2006
    Bài viết:
    5.234
    Đã được thích:
    3
    LONG ! Ai là NÓ ?
    Thế hôm cuối năm là chị Linh làm quả bomb mìn chào mừng năm mới à? May thế , hôm í em k đi , k thì lại phải chứng kiến cái thớt của em "UKYO" thiếu mỗi cái móc !

Chia sẻ trang này