1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

(¯`v´¯)?ạ'?â?z?â GEMINI (21/05- 21/06) - Gi?Ăng Sinh an lành - N?fm Mỏằ>i hỏ?Ănh phúc GEMINI ?ạ'?â?z

Chủ đề trong 'Làm quen - rút ngắn khoảng cách' bởi sentenced1806, 23/12/2008.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. besua_xx

    besua_xx Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    19/05/2006
    Bài viết:
    3.409
    Đã được thích:
    17
    em bị mất điện thoại rùi ...... hix , tết nè lấy jì mà buôn
  2. Ukyo_mitsuruadachi

    Ukyo_mitsuruadachi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/01/2004
    Bài viết:
    3.738
    Đã được thích:
    0
    Thưa chị, nếu để mà thích cảnh quay ***y thì việc quái gì em fải xem cái phim này cho nó chờ lâu la mất thì giờ. Cứ Maria Ozawa em táng 1 fát fịch luôn có fải nhanh kô?
    Cảnh quay hoành tráng ư? Chị hơi nhầm, nếu mà để nói về cảnh quay hoành tráng, em xem Sunshine còn hoành tráng gấp chán vạn lần.
    Chị đã bao h xem Titanic rồi ngẫm nghĩ từng số fận con người trên con tàu ấy chưa? Đã bao h suy nghĩ về từng hoàn cảnh đẩy đưa dẫn đến hành động của con người chưa?
    Mỗi người trên con tàu ấy là đại biểu cho 1 dạng người nhất định trong XH, trong hoàn cảnh bình thường thì kô có gì đáng nói nhưng đến lúc đứng giữa sự sống và cái chết mới thấy hết những điều kô bao h được thấy
    Chị ạh, để mà nói về cái sự nói ít biểu cảm nhiều, mời chị xem Reign Over Me của Adam Sandler nhé.
    Riêng em, cảm thấy Meet Joe Black chưa có gì để có thể so sánh với Titanic. Với Jack n Rose, đây là sự gặp gỡ của 2 con người có tầng lớp khác hẳn nhau. Trong bối cảnh những năm 1912 thì sự lệch sóng giữa 2 tầng lớp thượng lưu và lao động chân tay nó khác nhau khá rõ rệt . Tình yêu đối với họ khi trên con tàu là cả 1 cuộc phiêu lưu đầy bất trắc ngay cả khi con thuyền kô chìm. Họ kô có sự bình yên như các đôi lứa, không có ngày rộng tháng dài, chỉ vài ngày lênh đênh trên biển mà với những thứ đầu mày cuối mắt như của chị thì có mà hết ngày chả được cái việc gì.
    Tình yêu của 2 người là vượt qua sóng gió giữa sự sống và cái chết, của lòng tin và sự vị tha ( chết cha, lậm phim quá), cuối cùng và cơ bản nhất - phim này based on a true story hờ hờ.......
    Ở đời mấy khi có được những điều như này?
  3. honeyNclover

    honeyNclover Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/12/2007
    Bài viết:
    2.088
    Đã được thích:
    4
    Em thì thik Titanic vì sự rung động truyền đến ng` xem qua từng thước phim. Vẫn nhớ nhất đoạn... cuối, khi mà mọi ng` đang nhốn nháo lo thoát thân thì ở một phòng trên thuyền của một cặp vợ chồng già, bà lão vẫn im lìm nép thêm một chút vào ng` ông...
    Chẹp, tình yêu...
  4. honeyNclover

    honeyNclover Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/12/2007
    Bài viết:
    2.088
    Đã được thích:
    4
    Hôm trước em te tởn vác quyển 7 ngày cho mãi mãi về đọc, thấy hơi thất vọng.
    Marc Levy có những ý tưởng rất hay, và đáng lẽ ra nó sẽ hay hơn nếu ông phát triển nó theo một chiều hướng khác. Đọc xong, thấy chẳng ấn tượng như lời giới thiệu và cảm giác mình còn mong chờ điều j đó hơn là từng ấy trang sách.
    Còn nếu nói về tư tưởng thì truyện tranh còn sâu sắc hơn, chà chà, hay là do đọc Azit Nexin nhiều quá rồi đâm loạn
  5. BeeWitch

    BeeWitch Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/06/2007
    Bài viết:
    2.199
    Đã được thích:
    0
    dài quá, đọc qua qua
    một trong những diễn viên chị ko ưa là Adam Sandler, (có lẽ ngang với J.B >:)
    Thỉnh thoảng tìm được một cái j đó m thực sự tâm đắc và để tâm tới thích nhỉ.
    Mấy phim em nhắc đến chị chưa xem.
    Chị vẫn đắm đuối với The Lake House, và ôm tham vọng dịch Persuasion của Jane Austen ;)) nhưng đến giờ mới được có chục trang thoai
    Đợt này HBO đã chiếu The Brave One, xem Jodie Foster chẳng bao giờ phải thất vọng cả
  6. BeeWitch

    BeeWitch Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/06/2007
    Bài viết:
    2.199
    Đã được thích:
    0
    À, cả nhà có gặp cái stt của ku Tiên mấy hôm nay ko
    thoai, tớ lắm điều rồi, hị hị
    Được BeeWitch sửa chữa / chuyển vào 20:13 ngày 13/01/2009
  7. Ukyo_mitsuruadachi

    Ukyo_mitsuruadachi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/01/2004
    Bài viết:
    3.738
    Đã được thích:
    0
    Thế tìm mà xem đi còn gì nữa, toàn phim hay
    Đấy, quên kô nhắc cái phim Das Hause am See , xem mà cứ mê mẩn, Sandra phim này đối lập hoàn toàn với Speed I, thích thế
  8. milosa

    milosa Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/05/2002
    Bài viết:
    2.176
    Đã được thích:
    0
    Làm thế nào mất hở bé?
  9. AnhnhBank

    AnhnhBank Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/03/2008
    Bài viết:
    1.047
    Đã được thích:
    0
    Mọi người xem lắm phim thế?
    Cái phim Tiếu Ngạo Giang Hồ cả nhà thấy thế nào?
  10. Ukyo_mitsuruadachi

    Ukyo_mitsuruadachi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/01/2004
    Bài viết:
    3.738
    Đã được thích:
    0
    Chưa bao h thấy phim dựng lại của KD hay trừ Thần Điêu 95 vì em thần tượng cả đôi Cổ Thiên Lạc lẫn Lý Nhược Đồng, hị hị

Chia sẻ trang này