1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

V-Day.-> Lời trái tim muốn nói đê........

Chủ đề trong 'Thái Phiên Community' bởi babyunluckykl, 31/01/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. devil_ghost

    devil_ghost Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/10/2003
    Bài viết:
    42
    Đã được thích:
    0
    tôi hỏi mọi người nhe'' ,cắm đầu vào yêu là khổ hả ? là ngu hả thế thì ngưòi đang nói cũng đã từng yêu rồi đấy nói thì nhiều nhưng có làm được gì đâu,nói vậy thì lại là chính mình chửi mình rồi , vậy mà còn nói người ta .
    Chẳng ai bảo yêu là ngu cả ,chỉ những người chửa yêu thật lòng thì mới cho là như thế .Tuổi học sinh ,đầy người yêu mà họ học hành cũng ngày càng tiến bộ đấy thôi ,có thể đấy là động lực giúp họ học hành khá hơn thì sao ?
    Điển hình lớp tôi có một đôi ,hôì lớp 10 thằng ấy học hoá rất kem'' được có 4,9 vậy mà khi yêu vào điểm các môn của no'' tăng vot ,được hẳn học sinh giỏi ,đặc biệt là môn hoá của nó ,lên nhưng 9,1 ( đây là thực laục thật sự chứ không phải nó đi chép bài đâu nhé)
    Vậy ai nói là đâm đầu vaò yêu là ngu thế.
    and you never live until you love with all your heart and soul
  2. I.O.U

    I.O.U Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/04/2002
    Bài viết:
    2.465
    Đã được thích:
    0
    thì lắm lúc yêu cũng phởn lên thì như thế thật. Nhưng thường thì đi xuống.
    To xauxi : Hội quy lão hôm nọ mới đi mua 1 hộp chocolate Bỉ đấy. hehe. Bảo nó share cho .. hí. Anh thì chẳng có em nào nên ko fải mua. Hội nhỉ ? ko biết nên cười hay khóc.



    http://yen.1vn.net 
     
  3. I.O.U

    I.O.U Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/04/2002
    Bài viết:
    2.465
    Đã được thích:
    0
  4. Hitokiri_Battousai

    Hitokiri_Battousai Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    19/02/2003
    Bài viết:
    558
    Đã được thích:
    0

    Híc, em chưa thấy ai háu như ku anh đấy !
    Nhưng mà phải thế mới xứng đáng đàn anh chứ !

    Phi thiên ngự kiếm ...
  5. Sweet_Like_Chocolate

    Sweet_Like_Chocolate Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/08/2003
    Bài viết:
    863
    Đã được thích:
    0
    Có ai được sống như ý mình muốn...Có con người nào mà sống thanh thản được khi không thể không phá hoại hạnh phúc người khác...Yêu là hạnh phúc, đang yêu còn tơ tưởng đến thằng khác có hạnh phúc hơn không Sweet chửi vào mặt những đứa như thế...Các cụ nói rồi, không biết phải hỏi, chưa gì miệng đã cứ chiêm chiếp chiêm chiếp như chim sẻ non lên rồi ( mà có non thật không không biết ??)...Hạnh phúc của bản thân phải xây dựng bằng chính sức lực của mình...đi sống hạnh phúc trên nỗi đau của người khác có thằng nào con nào được thanh thản, mà thanh thản rồi hoá ra nó đâu còn là con người...
    Ôi cái đường tình duyên trắc trở, xinh đẹp gì cho lắm để rồi lắm người đeo đuổi, để rồi vênh mặt lên với mọi thằng con trai...Làm con gái tội gì không kiêu, sống tội gì không yêu...
    Viết xong bài này chưa vui hẳn nhưng mà vẫn ngoác rộng cái miệng ra mà cười, nhếch mép cười, mình chẳng xinh đẹp, chẳng cao sang nên sống cũng chẳng phải lo âu nhiều, sướng... Ở trên đời phải biết mình là ai chứ lị

    Em có tội gì khi sinh ra là con gái và để được yêu lại quá khó khăn đến vậy
  6. aodai_xinhxinh

    aodai_xinhxinh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/12/2002
    Bài viết:
    1.354
    Đã được thích:
    0
    " In the words of a broken heart
    It''s just emotion that''s taken me over
    Caught up in sorrow, lost in my soul
    But if you don''t come back
    Come home to me, darling
    Dont you know there''s nobody left in this world
    to hold me tight
    Dont cha know there''s nobody left in this world to kiss goodnight
    Goodnight, goodnight
    Trong những ngôn từ của một trái tim đã tan vỡ
    Chỉ là xúc cảm đã dẫn tôi băng qua
    Và nếu như người chẳng quay về
    Thì tôi lại lạc lõng trong tâm hồn của chính mình
    Chìm vào những nỗi đau
    Hãy về nhà với em, anh nhé
    Anh không biết rằng sẽ chẳng có ai khác ngoài anh trên thế gian sẽ ôm em thật nồng nàn như anh ư?
    Và anh không biết rằng sẽ chẳng có ai khác ngoài anh trên thế gian này sẽ hôn chúc em ngủ ngon ư?"
    em sweet thân mến
    Xúc cảm nhiều khi bắt nguồn từ những khát khao rất nhỏ bé, những sự thật rất bình dị, cả chuyện khát khao có được một vòng tay nồng nàn như xưa hay một nụ hôn chúc ngủ ngon cũng tạo nên xúc cảm, và cả những lời thú nhận rất bình dị về việc "sẽ chẳng có ai khác ngoài anh" cũng tạo nên một sắc diện mới. Tình cảm con người rất khó phân định rõ ràng, có những tình cảm đan xen nhau, giữa lý trí và trái tim, giữa một hiện thực đã chia cách với một ước mơ được gần người một lần nữa, những đan xen gĩưa sự mạnh mẽ và sự yếu đuối. Hãy để tình cảm được nảy nở và phát sinh để tạo thêm sắc diện mới cho cuộc sống này, hãy cứ tin để yêu, hãy cứ tin để sống, hãy để con tim lên tiếng cho những hành động mang tính nhân bản, xin đừng khép kín cánh cửa của tâm hồn, hãy cứ mở ra, dang rộng ra để đón lấy cuộc sống mới, dù cho đôi lúc những gì bạn đón lấy là những vết dao cho trái tim, nhưng nếu bạn biết cách để vượt qua thì những vết dao ấy lại hoá thành những hoa hồng nở rộ tăng thêm vẻ đẹp cho cuộc sống
    Valentine này cả 2 sis đều đi chơi và ko có em,đừng buồn em àh,cứ coi như ngày này chỉ là thứ 7 như tất cả các thứ 7 khác mà thôi,nhé!
    fanta là chai nước cam - em chỉ biết uống chứ ko biết làm
    Hạnh fanta
  7. XauXiDangGhet

    XauXiDangGhet Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/12/2002
    Bài viết:
    1.817
    Đã được thích:
    0
    Valentine năm nay XX đi sinh nhật nhóm - cái nhóm mà XX đã chơi cùng tính đến năm nay là năm thứ 3 rồi đấy... Valentine- ngày lễ tình yêu nhưng tình yêu cũng có chỗ cho cả tình bạn.... những ai chưa tìm thấy TY đích thực thì đừng quá lo lắng sốt ruột... hãy nhớ rằng bên cạnh bạn luôn có những người bạn tốt...........
    em biết tim em quá dại khờ
    trót trao tim mình cho kẻ ngơ
    1 mai ở nơi phương trời ấy
    anh biết ko anh em vẫn chờ
  8. Sweet_Like_Chocolate

    Sweet_Like_Chocolate Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/08/2003
    Bài viết:
    863
    Đã được thích:
    0
    Không nói trước được, cảm xúc vẫn là cảm xúc. Có lúc nó "fởn" lên bột phát ra ngoài, có lúc nó cứ âm thầm lặng lẽ gặm nhấm tâm hồn con người ta. Đôi khi cứ có cảm giác là mình thế này, mình thế kia, lúc nghĩ là mình đang buồn, lúc nghĩ là mình đang vui, lúc nghĩ là mình đang yêu, lúc nghĩ là mình đang thất vọng, lúc coi là mình đang hạnh phúc, lúc thấy là mình đang chìm đắm trong nỗi tuyệt vọng...để rồi có lúc cô đơn một mình, chợt nhận ra có lúc cảm giác của mình lại bị chính ý nghĩ của mình đánh lừa....
    Con người ta không ai hoàn hảo cả, đứa trẻ lên mười cũng đã nhận thức được điều này rồi, nhưng người ta vẫn cứ hướng tới hai cái danh từ đó, có lúc bị cho sự đam mê hiếu thắng làm cho lu mờ tất cả, chỉ biết sao cho đạt tới cái mục đích mà mình mong muốn, bất chấp tất cả...Có lúc con người mình chẳng là của mình mà đã là của con quỷ bấy lâu nay ẩn nấp trong thân rồi..., để rồi có lúc ngồi ân hận cắn rứt lương tâm ( ăn hết mấy hộp chocolate để giảm streess, uống hết mấy chai lavie ).
    V-Day này có thể pé không ở bên hai sis như mọi ngày nhưng mà thế có làm cho pé buồn chút nào đâu nì ...Con người ta cũng cần có những khoảng trời riêng chứ ( mình chưa là cặp sinh 3 dính liền mà ), còn nữa, pé cũng có việc của pé trong ngày đó chứ bộ, tuy là pé trẻ con thật nhưng vào cái ngày như thế này pé sẽ làm đứa trẻ ngoan, không quấy ai không nên quấy..pé cũng đâu có biết ghen tuống vớ vẩn đâu dù pé yêu hai sis lắm

    Em có tội gì khi sinh ra là con gái và để được yêu lại quá khó khăn đến vậy
  9. girlkeomut

    girlkeomut Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/01/2003
    Bài viết:
    56
    Đã được thích:
    0
    chỉ khi nào bạn thấy Trái đất ngừng quay thì lúc ấy tình cảm tớ dành cho bạn mới hết được.Nhưng tớ hỏi thật là bạn đã thấy Trái đấ quay bao giờ chưa????
  10. XauXiDangGhet

    XauXiDangGhet Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/12/2002
    Bài viết:
    1.817
    Đã được thích:
    0
    Valentine năm nay XX di sinh nhật nhóm - cái nhóm mà XX dã choi cùng tính đến năm nay đã là năm thứ 3 rồi đấy...Valentine là ngày lễ tình yêu nhưng tình yêu cũng phải coá chỗ cho tình bạn nữa chứ nhỉ... ai chưa tìm thấy tình yêu đích thực của mình thì đừng có sốt ruột nha... hãy nhớ rằng ở bên cạnh mình luôn cóa những người bạn tốt....
    nhắn to sweet@ : cuộc sống ko êm đềm phẳng lặng như mong muốn của chúng ta... thật ra có đôi khi , sis hơi vô tâm... sis bít là đã ko phải nhưng mà thật sự thì hãy vui lên nha.... chẳng phải em đã nói với 2 sis của em là em vô cùng yêu quý và tin tưởng 2 sis sao.... hãy quên những người bạn ảo của em đi, hãy đối mặt với cuộc sống thực của chính mình- để được là chính mình....hãy tin rằng bên cạnh em còn rất nhiều người bạn tốt với em.. hén !
    em biết tim em quá dại khờ
    trót trao tim mình cho kẻ ngơ
    1 mai ở nơi phương trời ấy
    anh biết ko anh em vẫn chờ

Chia sẻ trang này