1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

V for Vendatta ...V Báo thù ...một bộ phim đặc biệt không thể không có cảm xúc khi xem phim ...hãy c

Chủ đề trong 'Điện ảnh (MFC)' bởi linhkhue, 23/10/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. pittypat

    pittypat Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/07/2001
    Bài viết:
    2.803
    Đã được thích:
    0
    he he, nói đến dịch thì Vinhattieu ngày xưa cũng từng dịch phim này cho buổi chiếu lần thứ bao nhiêu đấy của MFC. Chắc khó mà có bản dịch phim nào qua mặt được bản dịch đó. Giờ nhắc lại vẫn phải công nhận phục sếp Vi.
  2. uhohwtf

    uhohwtf Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/09/2007
    Bài viết:
    655
    Đã được thích:
    0
    Dịch hay mấy cũng không bằng nếu mình có khả năng xem trực tiếp sub tiếng Anh, các bạn nào tiếng Anh chưa khá có thể lấy phim ảnh làm động lực trau dồi, xưa mình vì thích hát ABBA mà đi học tiếng Anh đấy (trong trường 12 năm dạy tiếng Nga)
  3. jenpark

    jenpark Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/03/2004
    Bài viết:
    122
    Đã được thích:
    0
    đang định chạy vào đây nói nhảm vài câu khen anh Vi thì đã có người nói trước mất rồi. Em tuy không phục bác này cái khoản bác ý anh đá đểu mọi người ở đây nhưng cũng phải công nhận là bác ý giỏi. Hôm đi xem phim này MFC chiếu mà thấy phê đến tận buổi chiều. Em thuyết minh hôm đấy cũng hay nữa :D
  4. deejayz-x

    deejayz-x Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/04/2001
    Bài viết:
    2.152
    Đã được thích:
    0
    đây
    http://www8.ttvnol.com/forum/mfc/902640/trang-28.ttvn
  5. moon_cat

    moon_cat Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/09/2005
    Bài viết:
    314
    Đã được thích:
    0
    Mấy phim theo chủ nghĩa... không tưởng kiểu này đôi khi xem rất bực mình . THôi thì cuối cùng "anh hùng" của chúng ta ngỏm củ tỏi cũng đáng!
  6. StadiumArcadium

    StadiumArcadium Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/05/2006
    Bài viết:
    46
    Đã được thích:
    0
    Anh uhohwtf hay nhỉ. Mèo nhà em cũng thích xem V For Vendetta lắm! Săp thành mèo Bill tới nơi rồi! Hô hô
    Được stadiumarcadium sửa chữa / chuyển vào 23:04 ngày 26/10/2007
  7. linhkhue

    linhkhue Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    05/01/2006
    Bài viết:
    2.886
    Đã được thích:
    0
    Em vừa được ra tù ạ
    Giờ mới có thể viết được bài bình loạn tiếp .
    Đây là hình ảnh món bánh mỳ ốp trứng phía trên V làm cho Evey măm ...
    Ngon không ạ
    Bác nào muốn học cách làm món này thể hiện chiêu đãi cho bạn gái em dạy cho , đảm bảo cưa gái tốt
    [​IMG]
  8. seule

    seule Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/09/2005
    Bài viết:
    73
    Đã được thích:
    0
    Cảm xúc sau khi xem phim này á, là chán. Tớ không thích mấy phim kiểu này, hơn nặng nề lý tưởng quá.
  9. frodo86

    frodo86 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    07/09/2003
    Bài viết:
    582
    Đã được thích:
    0
    Em thì ghét nhất cái đoạn đấy , thấy nó cực ngu , nó làm cho chú V như kiểu bị bệnh hoạn ấy . Còn lại thì phim này đỉnh .
    Ngoài ra theo em biết thì 2 anh em nhà Walchowski viết thoại và sản xuất phim này , 1 trong 2 chú ấy lại ái nên không rõ có phải vậy mà trong phim ***g thêm nhiều tình tiết cổ vũ tình yêu đồng tính không .
  10. vinhattieu

    vinhattieu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/01/2002
    Bài viết:
    2.169
    Đã được thích:
    0
    He he em Linhkhue đã máu thì tự làm tự chụp chứ, lấy ảnh trên Flickr của bọn nó làm gì, mất hay đi.
    Làm món này không khó, có điều muốn cho đẹp thì phải kiên nhẫn một chút.
    Chuẩn bị:
    - Bơ, dư dả một tí.
    - 02 lát white bread (nếu ai muốn mềm) hoặc toast (nếu muốn bánh mì đặc hơn một chút).
    - 02 quả trứng gà.
    - Gia vị.
    - Một chảo rán nhỏ loại chống dính tốt ?" cái này quan trọng à.
    - Một ly flute (loại uống champagne) đường kính cỡ 5-6cm.
    Cách làm:
    1. Để lửa vừa, bỏ bơ vào chảo, đợi đến khi bơ tan hết thì bỏ một lát bánh mì vào, đảo nhè nhẹ cho bơ ngấm. Sau đó lật sang mặt kia (mặt trước gọi là mặt A, mặt này gọi là mặt B).
    2. Bỏ lát bánh ra ngoài, dùng ly flute khoét lỗ tròn ở chính giữa. Nhớ lật bánh lại cho mặt B lên trên. Có hai lý do: Thứ nhất, mặt A ngấm nhiều bơ hơn, ta nên để làm mặt dưới, khi rán sẽ không bị cháy quá. Thứ hai, khi khoét lỗ, mặt B tiếp xúc với ly sẽ bị lún xuống tạo thành khoảng trống, không thể để làm mặt dưới được vì lòng trắng trứng sẽ bị tràn ra ngoài nhìn mất đẹp.
    Ai thích cũng có thể khoét lỗ trước rồi mới làm bước 1, nhưng như thế mặt bánh bị lún sẽ không thấm được đều bơ như mặt kia.
    3. Vặn nhỏ lửa, bỏ lại lát bánh vào chảo (A dưới, B trên). Cho một chút bơ vào lỗ, khi bơ đã reo lách tách thì đập trứng bỏ vào. Rắc muối tiêu lên tùy khẩu vị.
    4. Đợi đến khi lòng trắng chín được khoảng 2/3 độ dày, tức là trên mặt chỉ còn lại một lớp lòng trắng sống rất mỏng. Lúc này cầm chảo, hất bánh lên không để đảo mặt. Trò này phải khéo tay, coi chừng rơi ra ngoài. Nếu phần lòng trắng sống còn quá nhiều thì khi lật sẽ bị trào ra, nên phải chịu khó đợi khi còn lại chút ít rồi hãy thi triển diệu thủ.
    Ai thích lòng đỏ sống một chút thì phải lật trở lại ngay sau một hai giây. Còn ai thích lòng đỏ chín hẳn thì để độ 10-20 giây sau khi lật hãy bỏ lên đĩa (xem hình 1, bên trái là lòng đỏ chín kỹ, bên phải là lòng đỏ chín vừa). Kinh nghiệm cho thấy là nên để lòng đỏ chín kỹ một chút, khi cắt không còn lòng đỏ lỏng chảy ra, ăn sẽ thích hơn (xem hình 2).
    Kết thúc bằng câu nói của em Evey: No one will ever forget that night and what it meant for this country. But I will never forget the "eggie in the basket" and what it meant to me.
    [​IMG]
    [​IMG]
    Được vinhattieu sửa chữa / chuyển vào 12:19 ngày 31/10/2007

Chia sẻ trang này