1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

V for Vendatta ...V Báo thù ...một bộ phim đặc biệt không thể không có cảm xúc khi xem phim ...hãy c

Chủ đề trong 'Điện ảnh (MFC)' bởi linhkhue, 23/10/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. nouveau

    nouveau Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/08/2005
    Bài viết:
    1.097
    Đã được thích:
    0
    hại nhau quá, đã lạnh +đói +mệt mỏi mah` bác bức vương lại giở trò nay` ra, ác quá, ác quá, ực ực, ko chịu noỏi nữa, em nhỏ dai~ ra bản vẽ rồi, hu hu
    đanh` vote bác 1*
  2. pittypat

    pittypat Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/07/2001
    Bài viết:
    2.803
    Đã được thích:
    0
    Ặc, bác Vi chơi ác, chạm đúng ''nọc'' em . Em xin lỗi mọi người để lạc đề topic mà ''thủ thỉ'' với bác Vi một tẹo: bác ui, cái bơ bác dùng là loại salted hay unsalted thế ạ? Mí cả cho nhiều bơ thế mà cái lát bánh nó mỏng thế, không sợ vớt ra nó... chảy ròng ròng huh bác . Ui chao, tưởng tượng thế là tự nhiên thấy... ngấy ngấy rồi
    Bác giải thích cặn kẽ cho em cái để hôm nào em lại xắn tay vào bếp phát . Thánh kìu bác nha!
    PS: À quên, theo bác thì món này dùng đồ uống nào sẽ hợp ạ?
  3. vinhattieu

    vinhattieu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/01/2002
    Bài viết:
    2.169
    Đã được thích:
    0
    He he làm xong rồi vẫn có cảm giác là hơi khác với những gì mình nhớ trong phim, cảm giác là eggie của V cháy hơn. Mò một lát mới phát hiện ra là chàng dùng brown toast nên màu sẫm hơn hẳn. Cái lỗ V khoét cũng nhỏ hơn. Nhưng trong trường hợp ấy thì có lẽ phải bỏ bớt lòng trắng đi, nếu không sẽ bị trào ra ngoài mất. Kỹ thuật flip của Hugo Weaving cũng chỉ ngang mình, hehe.
    [​IMG]
    [​IMG]
    Em Pat thích vị mặn ngấm trong bánh mì thì chọn salted, còn thích cho muối tiêu ngoài hơn thì chọn bơ thường, cái đấy dễ mà.
    Mỗi lát bánh cho độ một thìa nhỡ bơ là đủ, nó ngấm hết vào bánh mì thôi. Muốn cho đều nữa thì chia làm lai lần, mỗi lần lật mặt bánh thì cho một nửa. Còn cho bơ vào lỗ trước khi đập trứng thì chỉ cần độ nửa thìa. Thường khi rán xong trong chảo chẳng còn lại mấy tí bơ đâu.
  4. IllusionMan

    IllusionMan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/10/2007
    Bài viết:
    191
    Đã được thích:
    0
    Nếu như bạn đặt mình vào trong phim bạn sẽ thấy, tất cả các nhân vật từ bố mẹ Evey cho đến V đều phải vào tù, V cào tù là thí nghiệm còn bố mẹ Evey thì vì lý tưởng, trong hoàn cảnh mà bất kỳ ai cũng có thể bị bắt bớ, giam cầm thì chuyện đó là bình thường, nó cũng như bạn ở trong thời chiến vậy, 1 đứa trẻ cũng biết bắn súng như thế nào.
    Và để chuẩn bị cho tinh thần sẵn sàng chịu mọi đau khổ, cảnh tù ngục vì lý tưởng của mình, để xem liệu mình có đủ bản lĩnh để đi theo con đường mình đã chọn không thì V đã cho Evey một cơ hội để trải nghiệm. Với hoàn cảnh như vậy thì cũng không bệnh hoạn đâu, cũng như trẻ em thời chiến thì nghịch súng thật là chuyện bình thường.
  5. linhkhue

    linhkhue Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    05/01/2006
    Bài viết:
    2.886
    Đã được thích:
    0
    Bác Vinhhattieu kích động em nhé , máy ảnh em cho mượn mất tiêu rồi nên không chụp ảnh lên được .
    Cách em làm món này đơn giản lắm lắm
    Bánh mì gối loại Bảo ngọc , gập đôi lấy kéo khoét hình trái tim
    Bơ President.
    Trứng gà đập ra bát tách lòng đỏ và lòng trắng bằng một cái phễu .
    Muối hạt tiêu , pho mát bột nếu muốn .
    Cách làm :
    Cho bơ vào chảo sau đó chắt một ít bơ ra một cái bát con .
    1 cho bánh mì vào , vặn nhỏ lửa .
    Đầu tiên lấy một cái thìa cho lòng đỏ trứng vào giữa tâm bánh mì và một chút muối tiêu ,sau đó đậy vung khoảng 10 giây rồi cho tiếp lòng trắng trứng vào xung quanh không hết một quả trứng đâu ạ. Sẽ rất thừa lòng trắng trứng đấy ạ .
    Đậy vung chảo lại , lật bánh mì sau 10 giây .
    Cách này khi chín bánh mì sẽ có hình trái tim rất đẹp lòng trắng ra lòng trắng , lòng đỏ ra lòng đỏ , đẹp hơn của V nhiều .
    Nói chung làm cho nàng ăn món này mới cưa gái được , hihi lúc cho ra đĩa một hình trái tim nằm giữa bánh mì mới hay .
    Mỗi tội nhớ là phải vặn nhỏ lửa nhé và đậy vung chảo lại.
    Thôi để hôm nào em lấy máy ảnh về em up hình lên cho Bác thèm nhé .
    Lại lạc chủ đề mất rồi
    Em hứa viết một bài cảm nhận hoành tráng về bộ phim này và lời thoại ý nghĩa sâu sắc của nó .

    Cry me a river
    Lyrics and Music by Arthur Hamilton
    Performed by Miss Julie London
    Now you say you''''''''re lonely
    You cry the whole night through
    Well, you can cry me a river
    Cry me a river
    I cried a river over you
    Now you say you''''''''re sorry
    For being so untrue
    Well, you can cry me a river
    Cry me a river
    I cried a river over you
    You drove me... nearly drove me
    Out of my head
    While you never shed a tear
    Remember... I remember all that you said
    Told me love was too plebeian
    Told me you were through with me
    And now you say you love me
    Well, just to prove you do
    Come on and cry me a river
    Cry me a river
    I cried a river over you
    I cried a river over you
    Nghe bài hát ở đây ạ
    http://www.last.fm/music/Julie+London/_/Cry+Me+A+River
  6. winny14

    winny14 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/05/2006
    Bài viết:
    3.894
    Đã được thích:
    0
    Topic bỗng dưng chuyển qua chủ đề ẩm thực
    Mình ko khoái thể loại phim này lắm, có thể hôm đó mới coi được 1 nửa chăng(cứ tưởng là phim kinh dị nên cố xem, hoá ra ko phải).Nhưng vụ bắt giam em Evey rồi cạo đầu... dã man quá
  7. alexvu86

    alexvu86 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/12/2003
    Bài viết:
    339
    Đã được thích:
    0
    Em xem phim này thấy giống 1984 của George Orwell. Không biết bác nào đọc chưa?
  8. linhkhue

    linhkhue Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    05/01/2006
    Bài viết:
    2.886
    Đã được thích:
    0
    Up bánh trái tim lên nào tiếc là em làm hơi vội nên trái tim của em bị lệch
    B1 Khoét hình trái tim( trái tim em làm bị lêch ) saui đó cho bơ vào chảo .
    Tách lòng đỏ và lòng trắng được tách ra khỏi bằng một cái phễu để hai bát riêng biệt .
    [​IMG]
    Bước 2 cho lòng đỏ vào trước .rắc một chút muối lên trên lòng đỏ . ( đậy vung vặn nhỏ lửa khoảng hơn 15 giây )
    Bước 3 sau đó cho lòng trắng vào sao cho vừa đủ không bị tràn sang hai bên .( không hết một lòng trắng đâu ạ )
    [​IMG]
    Bác thấy thành quả chưa ạ ..sáng tạo món ăn dễ làm để cưa gái , hoặc cưa trai ..hihi
  9. Hisashi

    Hisashi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/06/2004
    Bài viết:
    1.182
    Đã được thích:
    1
    Thiết nghĩ Vi huynh kì tới nên thết đãi Cao Xờ món này nhờ!

Chia sẻ trang này