1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

V-league 2007 qua từng vòng đấu.

Chủ đề trong 'Bóng đá Việt Nam' bởi a4cva, 11/03/2007.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. a4cva

    a4cva Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    06/11/2002
    Bài viết:
    1.859
    Đã được thích:
    8
    V-league 2007 qua từng vòng đấu.

    Bảng xếp hạng sau vòng 2 V-lít 2007:

    BXH SAU LƯỢT TRẬN THỨ HAI, NGÀY 10-11/3/2007

    1 ĐỒNG TÂM LONG AN 6
    2 BECAMEX BÌNH DƯƠNG 6
    3 TCDK- SLNA 4
    4 ĐPM - NAM ĐỊNH 4
    5 HÒA PHÁT HÀ NỘI 4
    6 ĐÀ NẴNG 4
    7 HAGL 3
    8 HALIDA THANH HÓA 2
    9 ĐỒNG THÁP 1
    10 HUDA HUẾ 1
    11 K.KHÁNH HÒA 1
    12 PISICO BÌNH ĐỊNH 1
    13 TMN CSG 0
    14 HÀ NỘI ACB 0
  2. TuanUSA

    TuanUSA Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    12/03/2004
    Bài viết:
    5.297
    Đã được thích:
    1.074
    SLNA có lẽ chỉ thoát khỏi xuống hạng năm nay thôi . Lực lượng họ mõng lắm ...thể lực thì tàm tạm dược cái hung hăng ....nhưng càng vào sâu càng đuối . Hai trận vừa rồi 1 hoà 1 thắng phần nhiều nhờ may mắn nửa . Vả lại Nam Định Cảng SG cũng mạnh gì đâu .
    Đại gia thực sự năm nay là Bình Dương với lực lượng hùng hậu . Ngoài ra Gạch Đồng Tâm, thực lực lối chơi ổn định . HAGL có vẻ mạnh hơn năm ngoái về lực lượng . Cuộc đua tam mã cho chức vô địch .
    Chiếu dưới hơn Đà Nẳng yếu đi nhiều nhưng cũng còn đáng kể, Bình Định lực lượng đồng đều ổn định không sao. Hoà Phát đã đi vào ổn định và bổ sung lực lượng . ABC Hà Nội cũng là đội khó nhá hàng thủ tạm được nhưng hàng công kém duyên có lẽ nhiều cầu thủ mới đá chưa hợp . SLNA nhờ máu lửa, mất máu và tắt lửa thì tiêu ....sẽ có những trận thắng hoà đội mạnh nhưng thua đội yếu, đc du đấu vào nam hãy coi chừng thua te tát .
    Thanh Hoá, Khánh Hoà, Đồng Tháp, Cảng SG tranh nhau vé chung kết ngược . Với lực lượng của SLNA không loại trừ họ sau này vào tốp này . ABC thực lực nhĩnh hơn rối loạn vài trận đầu sau này coé tạm ổn .
  3. a4cva

    a4cva Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    06/11/2002
    Bài viết:
    1.859
    Đã được thích:
    8
    I don''t agree with you.
    Đại gia của năm nay phải là Đồng Tâm Long An, Nam Định, Hoàng Anh Gia Lai và SLNA. Nhón giữa bảng sẽ là Bình Dương, Đà Nẵng, còn lại là nhóm cuối bảng. Hoà Phát HN qua 2 vòng đấu có 4 điểm nhưng mà họ thắng HN ACB nhờ may mắn, còn về thực lực thì họ ko có gì hơn các đội khác. Ai đã xem trận họ đá với đội hạng nhất TN Quảng Ngãi ở cúp QG thì sẽ nhận thấy điều đó. Khi mà may mắn ko còn mỉm cười nữa thì Hoà Phát HN sẽ trở về vị trí quen thuộc của mình trong các mùa giải vừa qua.
  4. tete_a6

    tete_a6 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    02/04/2005
    Bài viết:
    2.735
    Đã được thích:
    50
    Theo em đại gia năm nay là: Hoàng Anh, Bình Dương, Đồng Tâm, Nam Định. Dưới tý nữa sẽ là Bình Định, Hoà Phát, Đà Nẵng, Khánh Hoà. Còn lại tốp sau cùng em đánh giá đều có khả năng đi chung kết ngược. Cảng Sài Gòn, Hà Nội ACB, Đồng Tháp lực lượng cũng tạm ổn nhưng có thể nói Đồng Tháp thì trình huấn luyện viên có hạn, Cảng và ACB thì không máu cho lém, hơi đuối về mặt tinh thần. Sông Lam lực lượng què quặt nhưng được tinh thần máu lửa cuối mùa biết rõ ngay, còn Huế và Thanh Hoá thì trình độ cầu thủ có hạn. Cửa xuống hạng của Huế là rõ nhất.
  5. TuanUSA

    TuanUSA Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    12/03/2004
    Bài viết:
    5.297
    Đã được thích:
    1.074
    Sông Lam lực lượng què quặt nhưng được tinh thần máu lửa cuối mùa biết rõ ngay
    Cần gì cuối mùa bác ơi . Mới vòng 3 thua Huế 3-2 ngay trên sân nhà .
    Mà SLNA có cặp Trung Vệ thép mà thủng lưới hơi bị dễ đấy,
    Gặp Nam Định thủng liền 2 quả hiệp 1 . Gặp CSG yếu vậy thủng luôn 2 quả . Gặp Huế í éo ngay sân nhà cũng mời bác xơi tôi chấp trước 3 quả luôn . Hậu vệ chấp 2 quả tới 3 quả bất kể đội nào kiểu ni .....hàng công đá tắt thở thôi ....Công Vinh hởi CV ơi ráng mà đá em nhé ...trở thành siêu sao chóng lắm .
    Khi gặp các đội có hàng công mạnh thực sự như là Bình Dương hay GĐT ...thì các chú hv SLNA tính chấp mấy quả nè .
    Không biết có làm ăn gì không nửa . Nghe đâu Huy Hoàng là thủ lĩnh hàng thủ và linh hồn của đội . Huy Hoàng không buôn bán nhé em . Đừng phụ lòng tin và sự quang tâm của đồng bào và lãnh đạo tỉnh . Đừng học theo 2 thằng khỉ Quyến Vượng e ơi cho dù chúng nó là đàn em bạn thân nhất của em .
    Không nghi ngờ gì nửa thành tích phòng ngự như hạch thu té tát từ trong ra ngoài luỹ tre làng năm xưa là nhờ cặp trung vệ thép SLNA .
    May quá tuyển Olympic của chúng ta đạo ni không có 1 đc SLNA nào đóng góp cho khâu phòng ngự . Chúng nó đá với cặp chân thô thiễn nhưng cái đầu "trong sáng" chỉ mong sao đừng thua ấy thế mà lại hay .
  6. TuanUSA

    TuanUSA Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    12/03/2004
    Bài viết:
    5.297
    Đã được thích:
    1.074
    Gần đây um sùm vụ Huy Hoàng é o biết lý do gì giận lẫy nghỉ chơi tuyển QG các cấp với câu nói nổi tiếng với nhà báo (chắc cũng tốn khối tiền nhờ thằng này bơm cho),
    ?oChắc em xin nghỉ luôn anh ạ! Nghỉ để bóng đá VN tìm thêm những người mới và nghỉ để người ta thấy rõ giá trị của mình?
    Rồi trong bài khác một đc phóng viên thể thao mạnh rạn chỉ tâm ấn Huy Hoàng nghỉ, nên để Minh Đức thay .
    Giờ thì tôi thấy giá trị của Huy Hoàng và Minh Đức cặp trung vệ thép ni roài (thật ra thì tôi đã biết từ lâu, nhưng giờ những suy nghĩ của tôi có tính thuyết phục = thực tế hơn cả) .
    Tóm tắc thế này, cho dù chú nào đá trung vệ cho tuyển VN, nhưng không có hai chú này, chí ít tôi còn yên tâm và có hy vọng VN làm 1 điều gì đó bất ngờ .
    Chỉ là đơn giản thế thôi .
  7. buonet

    buonet Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/09/2006
    Bài viết:
    1.936
    Đã được thích:
    16
    SLNA đúng là kì này mỏng. Mùa giải này mà trụ hạng được thì một là nhờ phúc đức của các bác các chú để lại hoặc là nhờ biết cách xã giao giỏi (theo kiểu nói của VN). Và trận thua này chắc là do 2 người anh em cọc chèo SLNA và Huệ đang xã giao với nhau.
  8. TuanUSA

    TuanUSA Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    12/03/2004
    Bài viết:
    5.297
    Đã được thích:
    1.074
    Thiệt với bác mùa này chỉ có HAGL là có thể năm cho SLNA thôi lý do tỉnh này còn nhiều rừng và gổ lắm .
    Còn ngoài ra thì .....chúng nó phang hết ga bác à . Tôi không nghĩ là có ai can đảm nhận tiền mà nằm cho SLNA qua vào lúc này đâu . Cho nên SLNA phải trụ đứng = chính thực lực đôi chân của mình ....mà cái này e rằng ....
  9. TuanUSA

    TuanUSA Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    12/03/2004
    Bài viết:
    5.297
    Đã được thích:
    1.074
    V lit tuần nầy qua 1 vòng đấu thật buồn ...cười .
    Thanh Hoá
    "Cũng chiều chủ nhật này, trận đấu trên sân Thanh Hoá chỉ có thể bắt đầu lúc 16h15, chậm 75 phút để BTC sân và các giám sát hội ý, xin chỉ đạo, tìm cách xử lý tình huống hy hữu trên các sân cỏ Việt Nam. Sân có sức chứa chỉ khoảng 15.000, nhưng đã có tới hơn 20.000 người vào sân. Hàng nghìn cổ động viên tràn cả xuống đường biên, khiến BTC sân lo ngại về an ninh. Nhưng cuối cùng, trật tự đã được đảm bảo để tiến hành trận đấu. Đây được coi là trận cầu đáng chú ý của vòng đấu này. Thanh Hoá chỉ là tân binh, nhưng mới đánh bại ĐKVĐ Đồng Tâm để duy trì chiến tích chưa thua từ đầu mùa. Còn Đà Nẵng là ứng viên vô địch. Trận đấu kết thúc với tỷ số hoà 1-1, tạo cơ hội cho Bình Dương một mình giành ngôi nhất bảng."
    Bàn gỡ của Thanh Hoá thoạt tiên tổ trọng tài không công nhận vì chú thủ thành tóm gọn tại lằn vôi ....nhưng cđv TH đòi xin tý huyết nên ttt cho bàn thắng . Nếu LĐBĐ VN công nhận trận huề này e rằng sẽ tạo 1 tiền lệ vô cùng xấu xa cho bđ VN . Theo tôi trận này ít ra phải huỷ đá lại trên 1 sân trung lập ....như Hà Nội hay TP HCM chẳng hạn . Ban lãnh đạo LĐBĐ VN ngày càng chuối và nhu nhược không hơn gì bọn Thọ Viễn Ly trước đây .
    Tin thứ 2, là tin vui (ra nước mắt) cho cđv SLNA .
    Tuấn đế quốc "dâm tặc" xin chúc mừng các fan crazy SLNA . Đội các bạn đã xuất xắc thãm bại 1-3 ngay trên sân Vinh trước Bình Dương một đại gia của bóng đá VN . Trận đấu này thể hiện bản lĩnh thực sự hiếm có của đội SLNA khi Công Vinh toả sáng bằng việc được thưởng ngay 1 thẽ đỏ khi vô bóng bằng gầm giầy . Ngoài ra thì lối đá kỹ thuật của SLNA còn thể hiện đậm đấu ấn với việc thủ môn xuất xắc (bán độ) Thế Anh hiện đang hợp tác lao động ngoại tỉnh thực hiện chủ trướng xoá cái đói giãm cái nghèo ra sân trên cáng sau khi giao lưu với các đàn em SL trong 1 pha bóng trên sân . Tui khoái sự kiện này nhất . Nó thể hiên rõ nét tinh thần thi đấu fair play không khoang nhượng của SL .
    Trận đấu còn thể hiên thêm 1 điều thú vị nữa là, mặc dù SLNA với cặp trung vệ thép Huy Hoàng- Minh Đức tả xung hửu đột như Triệu Tử Long đoạt Á Đẫu và Trương Phi trên cầu Trường Bản năm xưa nhưng với vài sơ xuất lơ là ở cuối trân do hết xí quách thế là đễ cho thằng chân gỗ đầu mít Anh Đức, kẻ trình độ chỉ đáng xách giầy cho Công Vinh toả sáng làm liền 2 quả (chắc chú này hôm nay bà lại nhập), trong khi siêu sao Công Vinh ngồi ngoài sân học tập cách AĐ ghi bàn qua 2 trung vệ giỏi nhất VN thế mới cú .
    Nói cho cùng thực lực cùa SLNA thua Bình Dương cũng không có gì đáng nói ngay từ đầu tui đã mạnh dạng đưa SL là 1 đội ứng cử viên khá nặng ký cho 1 xuất xuống hạn . Tuy rằng với truyền thống máu lửa, và kỹ thuật cao khi vô bóng bằng gầm giầy vào bụng và đầu người ta nhưng lực lượng mõng lại suy dinh dưỡng từ bé như tui nói trãi qua vài vòng khi mất máu tắc lửa thì ....tèo .
    Cái đáng nói ở đây là cái cách Bình Dương hạ nhục SLNA trên thánh địa Vinh với cái vẽ bề trên coi không ra kilogram nào khi cất hết gần 1/2 đội hình mạnh nhất (mà vẫn thắng ....đậm) (các trụ cột Như Thành, Minh Đức, Trường Giang, Amaobi, Philani đã bị HLV Lê Thuỵ Hải cho ngồi ngoài khi làm khách SLNA chiều nay), Hải Lơ thế mà đểu.
    Tuy nhiên với kết quả này tui không thể không chúc mừng SLNA crazy fan . Đội các bạn đang đi đúng dường đã vạch ra cho V Lit 2007 . Thủ hoà vật vã trên sân khách và thua tan tác trên sân nhà .... Dẫu sao thì các cđv Thễ Công cũng nhớ các bạn . Đội Thể Công cũng nhớ các bạn . Hẹn gặp nhau tại giải hạng 1 năm sau vậy nhé .
  10. TuanUSA

    TuanUSA Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    12/03/2004
    Bài viết:
    5.297
    Đã được thích:
    1.074
    Đây VNN,
    Sân Vinh: TCDK.SLNA - Bình Dương: 1-3 (KT)
    Đội hình xuất phát:
    TCDK.SLNA: 1-Hồng Sơn, 3-Huy Hoàng, 4-Minh Đức, 8-Như Thuật, 9-Công Vinh, 10-Oliveira, 11-Valdiney, 16-Sỹ Sơn, 17-Quang Tình, 23-Quang Trường.
    Bình Dương: 1-Thế Anh, 2-Hoàng Vương, 5-Đình Phước, 6-Vũ Phong, 11-Anh Đức, 12-Trung Vĩnh, 17-Văn Hải, 19-Diego, 20-Quang Thanh, 21-Văn Linh, 22-Công Minh.
    Trọng tài: Hoàng Anh Tuấn; Các trợ lý: Phạm Mạnh Long, Huỳnh Quốc Việt; Trọng tài bàn: Nguyễn Trọng Thư
    GS trận đấu: Nguyễn Văn Nhật; GS trọng tài: Nguyễn Tấn Hiền

    Sau trận thua đậm tại Chi Lăng, Bình Dương lại tìm được niềm vui chiến thắng. Ảnh: Phương Tuyên
    Phút 28, thủ môn Thế Anh buộc phải rời sân do chấn thương nặng sau một pha va chạm với Công Vinh để nhường chỗ cho Vũ Trường (25). Ngay sau khi rời sân, Thế Anh đã phải nhập viện do bị ngạt thở vì tụ máu từ cằm lên trán.
    Phút 34, Valdiney mở tỷ số cho TCDK.SLNA bằng một cú sút xa ở ngoài vòng cấm.
    Phút 45+1, Văn Linh bất ngờ cân bằng tỷ số cho Bình Dương bằng cú cứa bóng rất đẹp mắt.
    Phút 54, Valdiney vôlê chân trái rất căng ngay sát mép vòng cấm, nhưng bóng lại bay trúng cột dọc khung gỗ Bình Dương khi thủ môn Vũ Trường đã hoàn toàn bó tay.
    Phút 87, sau một pha phản công nhanh của Bình Dương, Diego cứa bóng bằng má trong chân phải cực kỳ kỹ thuật từ ngoài vòng cấm, đưa bóng cuộn vào góc xa khung thành thủ môn Hồng Sơn, đưa đội khách vượt lên dẫn 2-1.
    Phút 88, Công Vinh nhận thẻ vàng thứ 2 rời sân.
    Phút 90, Vũ Phong chọc khe từ trung lộ cho Anh Đức thoát xuống sút tung nóc lưới TCDK.SLNA, ấn định chiến thắng 3-1 cho đội khách Bình Dương.
    -----------------------------------------------
    Bình Dương chấp Trung Tuấn, Như Thành Minh Đức 3/4 dàn hậu vệ .
    Trường Giang và Philani 1/2 dàn tiền vệ (chơi mặc áo không mặc quần)
    Đầu trân chấp luôn thằng nhỏ Thế Anh ....mà vẩn ....Đại Thắng .
    Ngay sau khi rời sân, Thế Anh đã phải nhập viện do bị ngạt thở vì tụ máu từ cằm lên trán. Hoan hô Công Vinh anh đã xuất xắc đoạt quả bóng vàng (lẽ ra là mũi giầy vàng mới đúng)

Chia sẻ trang này