1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

V-league 2007 qua từng vòng đấu.

Chủ đề trong 'Bóng đá Việt Nam' bởi a4cva, 11/03/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Guliaka

    Guliaka Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/12/2004
    Bài viết:
    1.371
    Đã được thích:
    0
    Trận tới chắc sân TH khó vỡ lắm. Chắc phải huy đông luôn bộ đội lẫn 113 để bảo đảm an ninh và người có vé mới được vào sân .Chung quy chỉ béo mấy chú phe vé thôi .Bạn bè mình tập trung từ 12h hi vọng mua được vé vào sân
  2. DONGBAI

    DONGBAI Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/10/2002
    Bài viết:
    2.204
    Đã được thích:
    0
    Kết quả các trận hôm qua ,vòng 9 V- League .
    1. Bình Định - Bình Dương : 0-0
    2. Thép Cảng Sài Gòn - K.Khánh Hoà : 3-1 .trận này em đi xem ,hay lắm các bác ạh .Hoàng Bửu mát tay thế chứ ,vừa hên vừa hay .
    thế là BD trở lại ngôi đầu tạm thời chờ trận Đà Nẵng - SLNA.
  3. tete_a6

    tete_a6 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    02/04/2005
    Bài viết:
    2.735
    Đã được thích:
    50
    Đà Nẵng - Nghệ An. Trận này nghi Đà Nẵng sẽ nhả
  4. Guliaka

    Guliaka Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/12/2004
    Bài viết:
    1.371
    Đã được thích:
    0
    Thanh hoá thắng rồi các bác ạ .May quá, ko bị vỡ trận
  5. DONGBAI

    DONGBAI Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/10/2002
    Bài viết:
    2.204
    Đã được thích:
    0
    1. he..he...Đà Nẵng - SLNA : 2-2 .bác nào nói nhả quả đúng ,dẫn trước 2 bàn mà bị gở hoà ,vừa đủ điễm đoạt lại ngôi đầu từ tay BD ,vừa có kinh tế .Almeida ,Công Vinh lập cú đúp .
    2.Gạch thắng Gỗ 3-0 ,thời của người Thái đã hết !!!.Antonio ,Hoàng Thương ghi bàn .
    3.Đồng Tháp - Nam Định 0-1 .ĐT lún sâu vào nguy hiễm .Ngọc Linh ghi bàn duy nhất ,gọi chú này vào tuyển Olempic đi thui.
    4.Thanh Hoá - Hoà Phát 2-1 ,Mbabazi , Huỳnh Điệp - Cảnh Lâm ,ghi bàn ,ACB tạm vượt qua cơn khát điễm .
    Bảng xếp hạng V-League
    1 BÌNH DƯƠNG........................18
    2 ĐÀ NẴNG.................................17
    3 KHÁNH HÒA...........................14
    4 HAGL .......................................13
    5 BÌNH ĐỊNH...............................13
    6 NAM ĐỊNH................................12
    7 THANH HÓA .............................11
    8 TMN.CSG ..................................11
    9 ĐỒNG TÂM .................................9
    10 HUDA HUẾ ................................9
    11 SLNA ........................................7
    12 HÒA PHÁT .................................7
    13 ĐỒNG THÁP ..............................6
    14 HN.ACB ......................................6
  6. TuanUSA

    TuanUSA Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    12/03/2004
    Bài viết:
    5.297
    Đã được thích:
    1.074
    Vòng 9 V lit này cho thấy mọi chuyện như dự đoán mà không như dự đoán hen .
    1) Ông Tồ (tui tạm dùng chử này cho thân mật và không có fan Gạch phản đối) vẫn là phù thuỷ giã cho Gổ 3-0 . Bao giờ gổ đi đá sân khách gặp gạch cũng lao đao . Gạch có vấn đề gần đây vì lược lượng nòng cốt cho đá chết bỏ giải C Châu Á về nhà hết xí quách đá luôn . Tui nói thiệt các đội VN ta lực lượng chính và dự bị cách nhau ghê lắm .....ngoại trừ đc Bình Dương . Các đội muốn ọ ẹ sân chơi này phải có bề dầy thực lực cở Bình Dương đổ lên .
    2) ABC Hà Nội thắng trân sau khi mà một thời gian dài không biết chử thắng viết ra sau . Vượt qua SLNA . Đẩy SLNA HPHN và Đồng Tháp bét bản . Cuộc đua trụ hạng cũng không kém phần hào hứng như cuộc đua hạng 1 tốp trên .
    3) Sự bất ngờ là các "đại gia" như HPHN, SLNA, ABC thì ai cũng nghĩ không khó mà trụ hạng (nếu là người tạm gọi là am tường biết nhìn thực lực các đội một tý) ....họ đang vật vã trụ hạng . Trong khi các tiểu gia hay là đội bị lép, mới thăng hạng lực lượng không ra gì lại rất sung trở thành ngựa ô . Khánh Hoà và Thanh Hoá . Với Khánh Hoà là hạt mùa sau, cầu thủ trẽ từng vật vã năm ngoái, nay vững vàng . Với Thanh Hoá là sự bất ngờ tuy nhiên mấy năm liền Thanh Hoá không thèm lên hạng, nhưng công tác đào tạo trẽ U21 rất tốt, giờ + đội hình chính, họ tuy nghèo nhưng trẽ khoẽ đồng đều và đầy khát vọng phấn khích . Giờ đụng TH đội nào cũng teo cả, vừa bị mất sức lạng quạng còn mất điễm như chơi . Từ đội thuộc diên bị cho kiếm điễm trở thành con ngựa ô sung mãn .
    3) Các đội có thực lực nhưng bế tắc nội bộ lối chơi và HLV là Đồng Tháp ....phải chi mùa này có Công Minh dẫn thay cho cái ông Hồng Vân tên thì hay sao vận đen đũi quá . Trong khi thực lực thu gì Thanh Hoá, Khánh Hoà . Rồi tới ABC HN và HP ....cầm đèn đỏ với thành tích không hiểu nổi .
    4) Hai đội lực lượng ẽo lã nhất, cũng là ẽo lã về tiền, cầu thủ ngoại hay lần lượng bị người khác dụ đi vì thiếu khả năng chi trả . Là CSG và SLNA thì có tý ánh sáng cuối đường hầm sau khi hay HLV . Nhưng theo tui chỉ là tổ đãi người mới . CSG chắc rồi cũng sẽ khó chống với thực lực ngoại binh làng nhàng của họ . ĐC Bửu rồi cũng botay.com thôi . SLNA hai trận hoà trên sân khách trước hai đội mạnh coi như không tồi . Nhưng thật ra tình hình không có gì hy vọng với 1 lực lượng mõng và non thế . Hoà GĐT vì họ hết xí quách sau khi quần Sơn Đông (hay có thể nghĩ ngược lại) , là một cái hay trong cái hên . Hoà Đà Nẵng trong thế bị dẫn 2-0 sau tui nghi qué . ĐN và SLNA vẫn truyền thống vay mượn mà . Tuy nhiên thua 2-0 thì dàn thủ của SLNA vẫn ....chán như con dán . Thay tướng Thịnh có lẽ fan SLNA vẫn chỉ là tạm yên lòng vì mối âu lo còn đó, tướng này chỉ mổi cú cố thủ thành tích huề và thua chứ thắng thì hơi hiếm . Phương thuốc cấp thời cho SLNA hiện giờ là thay 1 HLV có trình một tý như ông Vinh chẳng hạn (không biết có đươc không ), giai đoạn 2 bổ sung lực lượng thì cả ABC và HP đều tởn mà trả về địa phương các ngoại binh SLNA . Thế là SLNA có nguồn bổ sung từ đó có thực lực mà ...trụ hạng . Nhưng mà với cái kiểu này thì cầu thủ làm lãnh đạo quyết định thành bại . Còn lãnh đạo thì ....đấu đá cho mà xem . SLNA đẩy cái lứa kiêu binh đi thì đúng, nhưng lứa U đôn lên non (chắc gì không nhìn đàn anh mà học tập) cũng vẫn thiếu hụt lực lượng quả là thất sách . Nếu Mỹ Tâm hát được bài Ước Gì SLNA có tiền nhiều mua chừng 3,4 ngoại binh nội chất lượng OK trám những vị trí hỗng, thì về lâu dài chờ lớp kế cận nửa đôn lên có lẽ là SLNA sẽ đi đúng hướng và mạnh khoẽ với 1 địa phương rất máu bóng đá như thế . Nhưng chuyện dùng cầu thủ ngoài tỉnh hàng nội có lẽ lại động chạm tới tự ái tự tôn của dân nhà .
    Nếu CSG, và ĐT trụ hạng thành công . Lực lượng trẽ của họ sẽ là Thanh Hoá hay Khánh Hoà mùa sau . CSG còn vài nòng cốt nội khá tốt (trong đó Minh Trung là 1 sợ bị dụ nửa thôi), và mấy chú trẽ không tên tuổi tướng 1.76m -1.8m khá ngon . Đồng Tháp cũng y sì như vậy .
    Nếu như cho tương lai bóng đá VN phát triển tốt hơn, và các CLB nữa tui mong thấy ABC Hà Nội và SLNA xuống hạng đễ 2 CLB này đi lại con đường ngay và phát triễn lành mạnh . Với SLNA là bỏ hẳn cái lứa mua bán, với ABC là buồn ơi chào mi với bầu Kiên . Nhưng đó là suy nghĩ cá nhân . Trước mắt tui thấy ĐT là rõ ràng xuống hạng 1 .
    Nhưng mà chặng đường còn dài . Tốp đại gia thì GĐT sẽ vẫn trở lại ngoạn mục với cây đũa thần Mr. Tồ . Với ĐT vẫn truyền thống tưng bừng những trận cuối roài vừa đủ trụ hạng thành công chăng ?
    Vừa bât ngờ lại vừa không .
  7. changtraitaito

    changtraitaito Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/01/2007
    Bài viết:
    801
    Đã được thích:
    26
    Tôi tin rằng năm nay chức vô địch sẽ không thoát khỏi tay 1 trong 2 đội: Bình Duơng (UCV số 1), ĐT Long An. ngoài ra còn HA GL tuy trong giai đoạn khủng hoảng nhưng thực tế điểm số giữa HAGL và đội đầu bảng là Đà Nẵng chỉ là 7 điểm thôi, hoàn toàn có thể từ h đến cuối mua theo kịp với một phong độ tốt. Lẽ ra Đà Nẵng là đội có cơ ngang ngua BD nhưng đội này móc ngoặc nhiều wá, vừa rồi tôi có xem điểm lại trận ĐN- NA thì thấy rõ ràng có vấn đề, thủ môn Đức Cuờng bắt hay thế mà lại có một tình huống bắt bóc rất buồn cưòi sau cú đánh đầu của CV vào lưới. Đến nỗi BLV VTV vừa thong báo tình hình Ve lít đã nói: Đà Nẵng với yêu cầu chỉ cần 1 điểm là đầu bảng nên chả cần gì phải nóng giận gì với người láng giềng NA. Nhìn khán giả chưa hết trận đấu dã bỏ về lũ lượt trên sân mà thấy chán ngán cho BĐ VN, ngày xưa tôi gét nhất là đội Huế chuyên gia tiêu cực kiểu vậy, giờ này lại thấy ĐN. ĐC Đà Nẵng này năm ngoái làm nhục quốc thể với trận thua 0-15 với lý do bào chữa" Tại bên họ lạnh wá", nam nay lai tiep tuc nhu vay, VN chung nao con nhung doi bong kieu nhu DN, Hoa Phat thi ko bao h kha duoc
  8. DONGBAI

    DONGBAI Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/10/2002
    Bài viết:
    2.204
    Đã được thích:
    0
    Nói chung rất muốn Cảng Sài Gòn trụ hạng thành công vì đây là đội bóng của TP tôi .nhưng tui cãm thấy lối chơi của CSG dường như lại hơi quá phụ thuộc vào ngoại binh ,điều này hợp lý vì thành phần của CSG không mạnh .Thí dụ CSG bị mất chàng cầu thủ Braxin De Jesus ,thì CSG sẽ gặp khó khăn trong việc ghi bàn ngay .Hôm bữa coi trực tiếp trên sân thấy các cầu thủ của Khánh Hoà hoàn toàn trội hơn so với cầu thủ của CSG . Các cầu thủ của KH Chỉ cần đẩy banh xong rồi bứt tốc độ là các cầu thủ của CSG hụt hơi .
    Mong sao CSG càng đá càng sung .
    [​IMG]
  9. DONGBAI

    DONGBAI Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/10/2002
    Bài viết:
    2.204
    Đã được thích:
    0
    Đà Nẵng lại không thèm thắng?
    (VietNamNet) - Diễn viên chính TM Đức Cường trong nhóm kịch Đà Nẵng đã có màn trình diễn quá lộ liễu trước TCDK-SLNA, khiến khán giả nhà ầm ầm phẫn nộ!
    [​IMG]
    Vẫn biết Đà Nẵng (ĐN) vốn ?onặng nợ ân tình? với TCDK.SLNA, vẫn biết chỉ cần 1 trận hoà là đội bóng sông Hàn có thể chiếm lại ngôi đầu bảng từ Bình Dương.
    Thế nhưng cái cách mà các cầu thủ của ông Phan Thanh Hùng để bị gỡ hoà sau khi dẫn trước hai bàn ngay từ hiệp 1 đã khiến hàng ngàn khán giả trên sân không khỏi cảm thấy mình bị lừa bởi những diễn viên quá tồi!
    Lại một lần nữa sân Chi Lăng dậy sóng? phẫn nộ. Số khán giả đến sân chỉ vài ngàn vì họ đã ngửi thấy mùi ?okhét? từ trước trận đấu, vậy mà mới chỉ giữa hiệp 2 đã lục tục bỏ về.
    Hai đội đã vì ân tình mà thi đấu không hết mình? Ảnh: H.C
    Hai đội đã vì ân tình mà thi đấu không hết mình? Ảnh: H.C
    Vài đốm lửa đã cháy trên khán đài B. Và những tiếng thét phản đối thì dậy khắp cầu trường, kéo dài cho tới hơn nửa giờ sau trận đấu, khiến các cầu thủ ĐN phải nhờ đến sự hộ tống của một lực lượng hùng hậu cảnh sát cơ động mới dám rời sân trong tư thế? cúi mặt!
    Sau trận đấu, HLV Nguyễn Văn Thịnh cho rằng, việc TCDK.SLNA giành được trận hoà sau khi bị dẫn tới 2 bàn là do tinh thần thi đấu của các cầu thủ đã được cải thiện và sự xuất sắc của tiền đạo Công Vinh.
    Còn HLV Phan Thanh Hùng ra sức bảo vệ cho các cầu thủ ĐN khi cho rằng, toàn đội chơi tập trung, xác định tinh thần quyết thắng nhưng do có vài? sai sót nên bị gỡ hoà.
    Trước đối thủ gần như chỉ có một bài duy nhất là phòng ngự và phát các đường bóng dài lên cho tiền đạo cắm Công Vinh, đội ĐN nhập cuộc như? mất ngủ.
    Suốt 15 phút đầu trận, họ không có nổi một cú sút nào về phía khung thành Dương Hồng Sơn. Phải đến sau cú đánh đầu dội xà ngang của Valdiney bên phía TCDK.SLNA ở phút 21, các cầu thủ chủ nhà mới chơi có phần tích cực hơn.
    Tuy nhiên bàn mở tỉ số đến với họ ở phút 29 có phần ?obất ngờ?. Hậu vệ TCDK.SLNA phá bóng vào chân các cầu thủ ĐN và Almeida cướp được, vượt qua TM Hồng Sơn nhẹ nhàng đưa vào lưới.
    3 phút sau, Hồng Minh để mất bóng ở khu vực giữa sân rất nguy hiểm, tạo điều kiện cho TCDK.SLNA phản công nhanh và suýt đã có bàn gỡ hoà nếu trung vệ Bình Minh không kịp lao về phá bóng trước khi Công Vinh kịp ập vào khung thành đã bị Đức Cường bỏ ngỏ.
    Đến phút 37, một lần nữa Almeida lập công bằng cú đánh đầu cận thành sau đường chuyền thông minh, loại hoàn toàn hàng phòng ngự TCDK.SLNA của Lương Phúc.
    Cứ tưởng sau khi sớm dẫn trước 2 bàn, ĐN sẽ chơi khí thế hơn, còn TCDK.SLNA sẽ không tránh khỏi một trận thua đậm, và những dư luận về một trận hoà ?oân tình? giữa hai đội này sẽ bị xoá bỏ.
    Khán giả tỏ ra rất bất bình với cầu thủ nhà. Ảnh: H.C
    Khán giả tỏ ra rất bất bình với cầu thủ nhà. Ảnh: H.C
    Tuy nhiên, điều mong muốn chính đáng đó của khán giả đã không diễn ra, ngược lại họ phải chứng kiến một màn kịch hết sức vụng về mà người đóng vai chính là? TM Đức Cường!
    Sau khi hàng phòng ngự ĐN để Công Vinh dễ dàng cắt mặt, đánh đầu rút ngắn tỉ số xuống còn 1-2 ở phút 40 sau pha phạt góc.
    Chỉ 3 phút sau, Đức Cường đã như muốn giúp TCDK.SLNA sớm gỡ hoà bằng cách đón đường tạt bóng chẳng có gì nguy hiểm từ cánh trái của Văn Sĩ Sơn rồi? đẩy ngay vào chân Công Vinh. ?oTiếc? là cú đệm bóng cận thành của tiền đạo này lại đi chệch ra ngoài.
    Pha bóng đó không qua mắt được khán giả nên trên các khán đài bắt đầu có những tiếng yêu cầu HLV Phan Thanh Hùng thay TM. Thậm chí TM dự bị Thanh Bình cũng đã xỏ găng ra khởi động. Thế nhưng sang hiệp 2, trấn giữ khung thành ĐN vẫn là Đức Cường.
    Và điều phải đến đã đến ở phút 60. Từ một quả lật cầu âu bên ngoài vào, Đức Cường chần chừ không bắt bóng, để Công Vinh lao tới đánh đầu. Do ở trong tư thế hơi bị với nên bóng đi không mạnh và vào đúng người Đức Cường. Vậy mà TM xuất sắc này lại cố tỏ ra? lúng túng, rồi đẩy luôn bóng vào lưới!!!
    Sự phản ứng bùng nổ trên khắp các khán đài khiến lực lượng cảnh sát cơ động phải khẩn trường dàn quân. Ban huấn luyện ĐN ngồi bất động, trong khi các cầu thủ ĐN chùng hẳn xuống, thỉnh thoảng mới tung ra vài cú sút vô hại về phía khung thành TCDK.SLNA từ khoảng cách 20 ?" 30m.
    Động tác thay trung vệ Bernard Achaw bằng tiền đạo kém cỏi Gravano chỉ có thể đánh lừa những ai ít am hiểu bóng đá, rằng đội ĐN đang cố tăng cường sức tấn công. Còn những người sành sỏi thì đều rõ, ?ovấn đề? của ĐN không nằm ở hàng công mà nằm ở hàng thủ, nhưng ban huấn luyện lại không dám đụng vào!
    Có lẽ do đã quá hiểu chuyện và không muốn tăng thêm ?okịch tính? cho màn kịch vụng về đang diễn ra trên sân nên khi hậu vệ TCDK.SLNA dùng tay chơi bóng rất rõ trong vòng cấm ở phút bù giờ thứ 2, trọng tài Dương Văn Hiền cũng không thèm thổi phạt, dù ông đứng cách đó chỉ khoảng 10m. Chỉ thương cho các cầu thủ ngoại của ĐN cứ ráng sức ra đá, để rồi sau trận đấu phải lắc đầu ngao ngán!
    ĐN từng không ít lần phụ lòng khán giả nhà mà đỉnh điểm là cú tuột dốc không phanh ở giai đoạn 2 V-League 2006, rơi ra khỏi tốp 5 sau khi đã dẫn đầu suốt vòng 1 với khoảng cách 11 điểm so với đội đứng nhì.
    Trận hoà chiều 29/4 trên sân Chi Lăng có vẻ như sẽ là dấu hiệu cho một thời kỳ bất ổn lại tái diễn ở đội bóng này khi họ đang dẫn đầu bảng xếp hạng.
    [​IMG]
    Những ánh mắt khó chịu, nghi kỵ đã xuất hiện giữa các cầu thủ ĐN sau trận đấu. TM Đức Cường ngồi cúi mặt. Còn sự rạn nứt tình cảm của khán giả sông Hàn với đội bóng con cưng thì lại bắt đầu được khơi dậy!

    thủ môn Đức Cường từ vị thế 1 người hùng trong đội tuyển O.Vn trở thành người bị khán giả chửi nhiều nhất ,cái này cũng tội cho hắn ,không buông thì bị mấy ổng chặt .he..he..
  10. mc_queen1

    mc_queen1 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    31/12/2005
    Bài viết:
    4.151
    Đã được thích:
    4.157
    Chừng nào 1 đội bóng còn chịu sự quản lí của 1 tỉnh hay 1 thành phố thì chừng đó còn tiêu cực. Đà Nẵng hay SLNA cũng vậy thôi.

Chia sẻ trang này