1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

V-league 2007 qua từng vòng đấu.

Chủ đề trong 'Bóng đá Việt Nam' bởi a4cva, 11/03/2007.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. nguoi_thachthanh

    nguoi_thachthanh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/05/2006
    Bài viết:
    64
    Đã được thích:
    0
    Muốn nhìn nhận một cách chính sác về SLNA thời điểm này thì chỉ có chờ đến trận đấu giữa H-THANH HOA-SLNA cuối tuần này là chính xác nhất.
  2. Thien_tai124

    Thien_tai124 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    13/07/2005
    Bài viết:
    1.046
    Đã được thích:
    0
    EM sợ lắm bác ơi. Cổ động viên H Thanh Hoá đúng là máu lửa. Kinh khủng. Mong là các cầu thủ SLNA thân yêu không chú nào bị tím mắt bầm mặt.
  3. Guliaka

    Guliaka Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/12/2004
    Bài viết:
    1.371
    Đã được thích:
    0
    Thanh hoá thân iu ! Dù bị trừ 3 điểm vòng vừa rồi nhưng mà sự cuồng nhiệt của cđv cũng rất đáng tự hào rồi
  4. buonet

    buonet Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/09/2006
    Bài viết:
    1.936
    Đã được thích:
    16
    Dân TH vẫn đang nối tiếp truyền thống ăn rau má, đá trọng tài đây mà
    Cứ lạng quạng kiểu này thì TH chắc xuống hạng sớm. Nhìn sân TH kiểu này thì bố ai dám đá nữa
    [​IMG]
    [​IMG]
    Thanh Hoá vỡ sân: Xử thua 0-3, phạt 10 triệu đồng!
    18:12'' 11/04/2007 (GMT+7)
    (VietNamNet) - Chiều qua (11/4), LĐBĐ VN đã chính thức công bố mức án kỷ luật với CLB H.Thanh Hoá vì đã để xảy ra sự cố khán giả tràn xuống đường piste ở trận đấu thuộc vòng 6 V-League 2007 giữa H.Thanh Hoá và Đà Nẵng ngày 8/4 vừa qua.
    Theo đó, CLB H.Thanh Hoá sẽ bị phạt 10 triệu đồng, kết quả hoà 1-1 giữa H.Thanh Hoá và Đà Nẵng trong trận đấu ngày 8/4 bị huỷ bỏ, và xử thua H.Thanh Hoá thua Đà Nẵng với tỷ số 0-3 theo quy định của khoản 1 Điều 60 (Vi phạm an ninh, an toàn tại trận đấu) trong Quy định về kỷ luật của LĐBĐ Việt Nam, "nếu trước, trong và sau trận đấu xảy ra tình trạng khán giả tràn xuống đường chạy, xuống sân bóng, gây áp lực tâm lý đối với trọng tài, với đội khách mà BTC trận đấu không lập lại được trật tự mà quá 30 phút (từ lúc trọng tài tạm dừng trận đấu) vẫn không tổ chức thi đấu được. Đội bóng thi đấu ở sân nhà sẽ bị xử thua đội khách với tỉ số 0-3, nếu thua nhiều hơn thì giữ nguyên tỉ số".
    Bên cạnh đó, thẻ vàng đã phạt đối với CLB H.Thanh Hóa vẫn giữ nguyên (Kizito, Thành Dũng, Hữu Thắng), thẻ vàng đã phạt đối với CLB Đà Nẵng (Thái Dương) được huỷ bỏ, và H.Thanh Hoá sẽ phải thanh toán tất cả các phí tổn phát sinh do việc không bảo đảm an ninh ở trận đấu nói trên.
    Riêng "sai phạm" của CLB Đà Nẵng (phản ứng sau khi H.Thanh Hoá gỡ hoà 1-1) và trọng tài Võ Minh Trí (công nhận bàn thắng không hợp lệ của H.Thanh Hoá) được... "tha bổng", vì theo đánh giá của Tiểu ban kỷ luật, trong điều kiện an ninh của trận đấu như vậy thì Đà Nẵng và trọng tài Trí không có sự lựa chọn nào khác.
    Như vậy, H.Thanh Hoá đã được áp dụng mức án nhẹ nhất trong khung hình phạt của LĐBĐ VN, bởi nếu tính thêm cả tình huống hàng trăm CĐV Thanh Hoá nhảy vào sân để "săn đuổi" trọng tài Võ Minh Trí khi ông Trí chưa công nhận bàn thắng cho H.Thanh Hoá, thì theo quy định của khoản 3 Điều 60 Quy định về kỷ luật của LĐBĐ Việt Nam, H.Thanh Hoá sẽ phạt tiền từ 10 đến 50 triệu đồng, và "các trận đấu tiếp theo của đội chủ nhà có thể phải thi đấu trên sân nhà không có khán giả hoặc rời đến sân trung gian" do "trước, trong và sau trận đấu, nếu BTC trận đấu không đảm bảo an toàn, trật tự, để khán giả tấn công quan chức trận đấu, đội khách hoặc đội nhà, ném vật lạ xuống sân gây ảnh hưởng đến chuyên môn của trận đấu...".
    Cũng trong chiều qua, trưởng BTC giải Dương Nghiệp Khôi đã xuống Thanh Hoá để làm việc trực tiếp với lãnh đạo UBND tỉnh, đại diện Sở Công an Thanh Hóa và các ban ngành chức năng của tỉnh Thanh Hóa. Nội dung chính của cuộc làm việc là xoay quanh những vấn đề liên quan tới sự cố vỡ sân ngày 8/4 vừa qua, và các biện pháp khắc phục cũng như ngăn chặn để tình trạng này không lặp lại trong thời gian tới.
    Tại cuộc họp, lãnh đạo UBND tỉnh cũng như đại diện các ban ngành chức năng của tỉnh Thanh Hóa đã nghiêm túc nhìn nhận, đánh giá, kiểm điểm và rút kinh nghiệm sau sự cố vừa qua, đồng thời cam kết đảm bảo thực hiện tốt công tác tổ chức trận đấu, công tác an ninh, an toàn tại các trận đấu được tổ chức trên sân Thanh Hóa, thuộc khuôn khổ giải VĐQG 2007, theo đúng các quy định của quy chế bóng đá chuyên nghiệp.
    Lãnh đạo tỉnh Thanh Hóa cũng khẳng định sẽ có những giải pháp phục vụ đông đảo người hâm mộ bóng đá địa phương. Cụ thể, trong 10 trận đấu còn lại của H.Thanh Hóa trên sân nhà, các CĐV khi đến sân theo dõi trận đấu phải gửi xe tại hai địa điểm được BTC địa phương quy định là Trường PTTH Lam Sơn và PTTH Đào Duy Từ. Sau đó, khi đã qua các cửa kiểm soát vé đặt ở đầu đường, CĐV sẽ phải đi bộ vào sân.
    BTC sân Thanh Hoá dự kiến sẽ huy động một lực lượng công an, quân đội đông đảo để duy trì trật tự, bảo đảm an toàn cho quan chức lãnh đạo, BHL cùng cầu thủ hai đội cũng như các CĐV. Ngoài ra, các phương tiện đi lại đều bị cấm đi qua các con đường xung quanh sân vận động. Đài phát thanh truyền hình Thanh Hóa cũng đã lên kế hoạch tường thuật trực tiếp các trận đấu trên sân nhà của đội Halida Thanh Hóa .
    Dưới sự chỉ đạo của UBND tỉnh, Đài phát thanh và truyền hình tỉnh Thanh Hóa sẽ xây dựng phương án truyền hình trực tiếp các trận đấu tại sân nhà của đội H.Thanh Hóa trong thời gian tới để giảm tải lượng khán giả đến sân.
    *
    Thể thao VietNamNet
  5. DONGBAI

    DONGBAI Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/10/2002
    Bài viết:
    2.204
    Đã được thích:
    0
    hùi trước Nam Định khi đá với HAGL tranh hạng 3 thì cũng xảy ra tình trạng tương tự ...thử tưởng tượng khi 3 vạn người đồng thanh chửi khi đội khách cầm banh thì làm sao mừ đá
    Trận đấu diễn ra không quyết liệt hết sức như nó được dự đoán, bởi Đà Nẵng, trên thực tế, không dám đá hết sức vì sợ "không có đường về quê mẹ" như lời hăm doạ của một số cổ động viên. Trong đó, người bị chửi nhiều nhất trên sân chính là cựu cầu thủ của Thanh Hoá hiện là thủ quân của Đà Nẵng - tiền vệ Lê Hồng Minh. Người hâm mộ xứ Thanh không ngần ngại văng rất tục và dùng những lời lẽ miệt thị với cầu thủ này và điều đó làm mất tinh thần của Hồng Minh cũng như các đồng đội.
    trích từ vnexpress.net
    [​IMG]
  6. Thien_tai124

    Thien_tai124 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    13/07/2005
    Bài viết:
    1.046
    Đã được thích:
    0
    Khổ thân. AI bảo máu quá làm gì.
  7. DONGBAI

    DONGBAI Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/10/2002
    Bài viết:
    2.204
    Đã được thích:
    0
    chúc mừng Bình Dương đã thắng HAGL dù lối chơi không hay chút nào ,mặc dù rất ghét lảo Hải Lơ nhưng công nhận lão có khả năng đọc trân đấu khá hay ,thay Phùng Công Minh bằng Diego và tung Philani vào để chia lửa với Amaobi .
  8. Guliaka

    Guliaka Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/12/2004
    Bài viết:
    1.371
    Đã được thích:
    0
    Thanh Hoá lại thắng rồi các bác ạ . Ngay trên sân Vinh mới ngại chứ
  9. TuanUSA

    TuanUSA Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    12/03/2004
    Bài viết:
    5.297
    Đã được thích:
    1.074
    Thanh Hoá hấp diêm SLNA 1-0 lại nhớ tới câu của 1 bác member trong TTVNOL,
    " Ngu thì chết chớ bịnh hoạn gì đâu"
    Quả là đúng .
    Đội hình lu sờ bu CSG vậy mà cũng trên được SLNA .
    Dạo này vào SLNA FC thấy các đc bên nớ chửi Như Thuật um xùm . Chê nhỏ, chê yếu thể lực thể hình phòng thủ không được thu hồi bóng không xong .
    Ấy thế mà dạo trước cũng đã có 1 phong trào bơm đểu để ấn chú này vào tuyển VN với nào là tam giác huyền diệu, nào là chuyền bóng như đặt cổ . Giờ thì chửi hơn dog ghẻ nửa . Cũng từ những cái miệng ấy mà thôi .
    Lại có 1 đc fan SLNA thống kê bao nhiêu lần không chiến của Mít Đặc mà cho ra bao nhiêu % đồng chí này bị thua ....tóm lại hậu vệ thép gì mà chán thế .
    Năm ngoái tui có nói là SLNA tương đối vững vì 1 chú tây đen đá lót trung vệ cho Huỷ Hoại ....chứ cái cặp Huỷ Hoại và Mít Đặc này mà đứng chung thì khốn nạn, mà quả thật mới có trình V lít thôi mà với cặp trung vệ thép thì mành lưới của SLNA lủng liên tục . Ấy thế mà cũng ấn được 2 chú ruồi bu này đi đá quốc té đễ làm nhục quốc thể cũng hay thiệt . Người đâu mà thấp bé, chỉ chạy lắng quắn hửi nách tụi tiền đạo người ta mà cũng không xong nửa là .
  10. DONGBAI

    DONGBAI Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/10/2002
    Bài viết:
    2.204
    Đã được thích:
    0
    anh Tuấn phai nói là do trình độ chứ thể hình không là vấn đề lớn ,coi Cavanaro đá xem ,cao 1m74 nhưng kỹ thuật cắt banh và phán đoán tình huống cực hay ,khôg chiến thì chú này bật cao và có trò dùng tay huýt cầu thủ kín và hiệu quả .Chú Huy Hoàng hay Minh Đức coi bộ cũng cao tầm 1m7 đến 1m76 .Trình độ thôi.
    Chú Như Thuật thì tui đã ngán tận cổ thời của Dido ,chú phóng viên của tờ BĐ còn nói rằng NT là cầu thủ chuyền xa hay nhứt VN ,bùn cười chết đi được .
    Quay trở lại V lít cái tui cãm thấy coi được nhứt là đã gần hết nận chia điễm ,hay mình chưa biết hết vậy ta ????coi bộ tuần sau lên sân QK7 coi cảng Sài Gòn đá ..he..he..

Chia sẻ trang này