1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

V-league 2007 qua từng vòng đấu.

Chủ đề trong 'Bóng đá Việt Nam' bởi a4cva, 11/03/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. sontraha

    sontraha Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/07/2002
    Bài viết:
    4.463
    Đã được thích:
    0
    VIệt Thắng đang đá rất hay
  2. DONGBAI

    DONGBAI Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/10/2002
    Bài viết:
    2.204
    Đã được thích:
    0
    Các bác xem mấy giải của Sing hay Thái hay Malay chưa mà so sánh .
    V-League ra đá cup C1 nhu7 Đà Nẵng ,SLNA ,HAGL ,ĐTLA ,Bình Định bị thua như thú ,không có nỗi 1 trận thắng.
  3. sontraha

    sontraha Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/07/2002
    Bài viết:
    4.463
    Đã được thích:
    0
    Nói thế chứ HOANG ANH cũng có chiến thắng rồi đó. BINH DUONG nam sau neu du bo khung nay cung su tang cuong luc luong mua toi kha nang se khongbet bat nhu moi nam dau
  4. caototbung

    caototbung Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/10/2005
    Bài viết:
    494
    Đã được thích:
    0
    Fan cuồng của Thể công chắc.
    Lên mà lo ở lại ko biết có được không lại còn tam với chả tứ....
    Chưa bao giờ thấy bảng xếp hạng đẹp thế này, từ Sài Gòn đến ĐTLA 31-32-33-34-35-36-37 điểm
  5. sanbong

    sanbong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/09/2007
    Bài viết:
    12
    Đã được thích:
    0
    Quang Vinh, thủ lĩnh tương lai của Thể Công
    Phương Nam, Bảo Khanh hiện vẫn là những ?othủ lĩnh?. Ngoại binh như Fatusi, Daniel đem đến cho đội sự mới lạ. Nhưng nhân tố quan trọng và mới mẻ nhất trong nỗ lực thăng hạng sớm của Thể Công chính là tiền đạo 19 tuổi Trịnh Quang Vinh.
    >Ảnh Thể Công thăng hạng sau trận đại thắng
    Quang Vinh (trái, 27) - một trong những nhân vật chính giúp Thể Công thăng hạng V-League.
    Quang Vinh (trái) - một trong những nhân vật chính giúp Thể Công trở lại V-League.
    Pha ghi bàn vào lưới Tây Ninh ở vòng 23 cuối tuần qua đã giúp Quang Vinh tiếp tục dẫn đầu danh sách vua phá lưới ở giải hạng Nhất với 13 bàn. Những bàn thắng của chân sút trẻ này góp phần giúp Thể Công Viettel thăng hạng sớm ba vòng đấu. Vì thế, sau mùa này, cái tên Quang Vinh đã trở nên in sâu trong tâm trí của nhiều CĐV đội bóng áo lính.
    HLV đội tuyển VN Alfred Riedl đã xem một số trận đấu của Thể Công và nhìn nhận ông rất ấn tượng với màn trình diễn của Quang Vinh. Ông cho biết: ?oVinh chơi bóng nhanh, có tốc độ, xử lý bóng rất thông minh và tinh tế. Những bàn thắng của anh ta ghi cho Thể Công đã chứng minh tất cả. Tôi tin rằng nếu chịu khó luyện tập nhiều hơn, một tương lai tươi sáng đang chờ đón tiền đạo trẻ này?.
    Khi được hỏi về khả năng gọi Quang Vinh vào đội U23 chuẩn bị cho SEA Games 24 sắp tới, HLV Riedl cho biết ông sẽ tạo cho Vinh cơ hội: ?oCái khó của Vinh là hiện nay chúng ta có đến bốn tiền đạo đều có thể chơi cho đội tuyển quốc gia lẫn đội Olympic là Thanh Bình, Công Vinh, Anh Đức và Phúc Hiệp. Về kinh nghiệm ở V-League và chơi bóng cho đội tuyển, tất cả họ đều hơn hẳn Vinh. Tôi nghĩ rằng đấu trường V-League mùa tới sẽ là cơ hội để Vinh rèn giũa và khẳng định mình. Tuy nhiên, tôi có thể sẽ cho gọi anh thử sức ở một số giai đoạn chuẩn bị của đội U23 trước thềm SEA Games?.
    Không cao to (1,72 m, nặng 63 kg) nhưng Quang Vinh sở hữu đầy đủ những tố chất của một tiền đạo bẩm sinh: sự nhanh nhạy, biết chớp thời cơ, chiếm lĩnh vị trí tốt để ghi bàn. Ngoài những tố chất ấy, Quang Vinh còn được đánh giá cao ở khả năng phối hợp, dù đối tác là Phương Nam hay Fatusi, Quang Vinh cũng luôn có được sự liên lạc hợp lý nhất.
    Không chỉ chơi tiền đạo, với kỹ thuật cùng khả năng đi bóng tốc độ cao, Quang Vinh còn là một cầu thủ chạy cánh. Bằng chứng là suốt giai đoạn hai, khi Thể Công Viettel có ngoại binh, Quang Vinh đã chơi nổi bật ở hàng tiền vệ với óc quan sát và khả năng kiến thiết rất thông minh. Tinh thần thi đấu cũng là một điểm mạnh của cầu thủ khoác áo số 27 này. Lăn xả trong từng pha bóng, sẵn sàng ?oăn đòn? hòng kiếm được một tình huống thuận lợi...
    Quang Vinh đang nhận được vô vàn lời chúc tụng nhưng ít ai biết rằng hồi đầu mùa khi mới được lên đội một, Quang Vinh đã phải chịu không ít ánh mắt nghi ngờ rằng anh là ?olúa non?, là giải pháp tình thế... Quang Vinh chính là đội trưởng lứa U19 đầy triển vọng được Thể Công Viettel gửi đi tập huấn cách đây một năm tại Bulgaria.
    Thể Công Viettel sắp sang trang sử mới. Khi những Phương Nam, Bảo Khanh đã sang bên kia sự nghiệp, đội sẽ lại đón chào một thế hệ mới (lớp U21 sắp trở về) và trong làn gió ấy, Quang Vinh sẵn sàng tiếp bước các đàn anh, trở thành ?othủ lĩnh? mới của đội bóng lính.
    (Theo Tuổi Trẻ)
  6. TuanUSA

    TuanUSA Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    12/03/2004
    Bài viết:
    5.297
    Đã được thích:
    1.074
    Vòng 25 V-League 2007: Hoàng Anh Gia Lai đá hay "buông"?
    22:09:53, 14/09/2007


    Trên sân nhà, HAGL (áo sậm) có "buông súng"? - Ảnh: Khả Hòa
    V-League càng về cuối càng trở nên nhạt nhẽo khi trật tự gần như đã ngã ngũ. Sau khi đội vô địch và 2 đội xuống hạng đã xác định, chỉ còn chiếc vé play-off và ngôi á quân mà lượt trận chiều mai sẽ định đoạt tất cả.
    Tâm điểm của vòng đấu này chính là trận tại Pleiku khi đội bóng phố núi HAGL tiếp Hà Nội ACB. Đây là trận không còn ý nghĩa với đoàn quân phố núi nhưng lại cực kỳ quan trọng với đội bóng thủ đô, bởi chỉ có thắng thì Hà Nội ACB mới nuôi hy vọng thoát khỏi suất play-off. Xét trên lý thuyết, việc Hà Nội ACB thắng được HAGL nếu chơi đúng sức là cực khó vì đội của bầu Đức đã xác định "còn thi đấu là còn vì thương hiệu, hơn thế lực lượng của HAGL đâu phải là dễ bắt nạt". Nhưng trên thực tế, khó tìm thấy một động lực thực sự nào từ đội bóng của HLV Chatchai, nhất là khi họ không còn cơ hội tranh ngôi á quân. Nếu HAGL được động viên thì cũng chỉ cố gắng làm sao đừng để bật khỏi top 5, nhưng đó là điều không thật quan trọng vào thời điểm này. Một vài dư luận và kể cả lãnh đội một số CLB khác còn cho rằng rất có thể HAGL "buông" vì nhiều lý do ngoài bóng đá. Nhưng cũng không ít người tin rằng bầu Đức không bao giờ để vấy bẩn hình ảnh bằng một thất bại được báo trước trên sân nhà. Hy vọng với uy tín của thương hiệu, với những cố gắng cuối cùng, HAGL sẽ chơi hệt như phong cách của HAGL ngày nào và khi đó dù thắng hay thua cũng vẫn làm vui lòng khán giả.
    Nếu Hà Nội ACB thua thì V-League xem như xong bởi Khánh Hòa cầm chắc chiến thắng trước đội hết hy vọng Đồng Tháp, thậm chí lãnh đạo CLB này còn tuyên bố phải thắng ít nhất 2-0 để bảo đảm lỡ phải so hiệu số với đội bóng thủ đô. Hòa Phát Hà Nội cũng có thể giành 3 điểm trước Tài chính dầu khí SLNA, thậm chí với thêm 1 điểm đội của HLV Trần Bình Sự cũng có thể thoát. TMN-CSG có thể gay go hơn một chút, nhưng nếu đá đúng sức trên sân Chi Lăng không có khán giả thì vẫn có cơ hội giành điểm trước Thanh Hóa. Nói chung là các đội xếp trên Hà Nội ACB sẽ biết cách làm sao bảo đảm sự an toàn cao nhất cho mình. Còn nếu Hà Nội ACB thắng HAGL thì chưa biết chuyện gì sẽ xảy ra, bởi khi đó cũng có thể Hòa Phát, SLNA, Cảng thậm chí cả Bình Định đều có thể đi chung kết ngược.
    Còn với ngôi á quân, trận đấu tại sân Thiên Trường sẽ là trận "chung kết". Đồng Tâm Long An đang có lợi thế về điểm và chỉ cần hòa là chắc chắn giành vị trí nhì, nhưng chủ nhà Đạm Phú Mỹ Nam Định sẽ nhất quyết không thua. Họ đang hưng phấn sau khi vào chung kết Cúp Quốc gia và chỉ cần thắng lại 1-0 hay 2-1 thì cũng nghiễm nhiên giành ngôi nhì (tính đối đầu trực tiếp vì lượt đi ĐTLA thắng 3-2). 2 trận còn lại giữa Pisico Bình Định - Đà Nẵng không còn căng thẳng như trước và Bình Dương - Huế chỉ là cuộc đá tập của đội đương kim vô địch trước một đội đã rớt hạng.
    Đăng Khoa

    ------------------------------
    SLNA còn có nguy cơ đá play off à ....tội nhỉ .
    Nói Bầu Đức đá bóng sạch thương hiệu HAGL à ...tui không tin ...nếu có cơ hội vô địch đúng ...nếu không thì là liên kết để tiện đường làm ăn. Thí dụ nằm 0-3 trước SLNA vòng trước ...chắc cũng chở về vài chục xì tẹc gỗ tốt khối tiền .
    Trong 4 đội đại gia thì bóng đá sạch nhất dù thắng thua hết hy vọng chỉ có Gạch Đồng Tâm, sau đó tới Bình Dương (vì giàu nhiều tiền và không có yêu cầu liên kết)....còn lại thì HAGL và Đà Nẵng là đứng giửa 2 dòng trắng đen chân trong chân ngoài .
    Tui cũng chẳng hy vọng nhiều vào Arsenal HAGL đâu ...tụi tây chẳng ở không lo đào tạo nhân tài bóng đá cho VN dùng.
    Nó đào tạo bóng đá theo hình kim tự tháp ...chọn nhân tố tốt nhất từ đó phân lớp đào tạo 1,2 năm lại chọn nhân tố tốt nhất lại gom lớp lai ... mục tiêu của nó là trong 10 nước Á Châu chọn ra chừng 1,2 siêu sao + 10 cầu thủ bán đá hạng 1 Âu Châu trở lên gọi là gở vốn....số còn lại ....đào thải . Do đó sự quan tâm nằm trong lớp hạt giống thôi ...lớp loại ra cho HLV xoàng làm phọt phẹt chi hết hợp đồng là rã đám . Những nhân tố tốt 1...nó mang mịa về Anh đào tạo lần cuối, dùng hay mang bán ....nó cho nhập tịch luôn ....chứ ở đó nó cho dìa đá cho tuyển VN tầm bậy tầm bạ gẫy chân tốn bao $$$ của nó đầu tư .
    Bóng đá VN phải lấy gốc từ phong trào, trường sở, như U21 Thanh Niên, hay SViên ...vv và vv ...đừng mong người ta trồng cây sẳn cho mình hái .
  7. mirage2310

    mirage2310 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/09/2005
    Bài viết:
    2.220
    Đã được thích:
    1
    Bóng đá thì có cái gì mà không xảy ra, nhất là bóng đá VN, đợt trước có chuyện quái dị nhất thế giới là đương kim vô địch Cảng Sài Gòn xuống hạng đấy, còn đội mới lên hạng Hoàng Anh Gia Lai vô địch đấy, buồn cười không, thế nên SLNA có xuống hạng thì đã làm sao ? chả có cái éo gì mà phải tội. không khéo SLNA xuống hạng thì mấy trự có tinh thần thẩm du cao độ lại chả sướng cửng trym vì bõ công suốt ngày lải nhải chửi bới nhể ?
    Ngứa @$$ quá viết mấy dòng
  8. hungsheva2004

    hungsheva2004 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/01/2004
    Bài viết:
    2.415
    Đã được thích:
    0
    Đá thế nào thì kệ người ta đá đi,nếu xuống hạng bố mừng,vậy nó trụ hạng thì ông có đâm đầu xuống đất mà tự tử không?
    Càng ngày tôi càng chán ông,đầu với chả óc,bảo thủ vãi cả ***.
    Bình luận nghiêm túc,vô tư ông không làm được à?
  9. hungsheva2004

    hungsheva2004 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/01/2004
    Bài viết:
    2.415
    Đã được thích:
    0
    V-League với vòng đấu ''''nóng'''' của hai đại diện Hà Nội
    Chiều chủ nhật này, vòng đấu áp chót có thể sẽ sớm hạ màn V-League 2007, khi vé dự trận play -off trụ hạng nhiều khả năng được xác định qua hai cặp đấu: Hoà Phát - SLNA, và HAGL - Hà Nội ACB.
    V-League năm nay chỉ còn một cuộc đua đáng chú ý, đó là tránh vé đi play -off (dành cho đội đứng thứ 3 từ dưới lên). Nằm trong nhóm nguy hiểm này hiện có 6 đội là TMN.CSG, Thanh Hóa, Sông Lam Nghệ An, Khánh Hòa và HN.ACB. HN.ACB là đội bóng bất lợi nhất. Bởi so với các đội cùng cảnh ngộ ở vòng đấu này chỉ tiếp những đối thủ đã hết tham vọng chiến đấu, hay cùng lắm là ngang cơ, thì họ lại phải đến làm khách tại Phố Núi. Khánh Hòa nhẹ thở hơn vì họ nhiều khả năng sẽ dễ dàng kiếm trọn 3 điểm trước Đồng Tháp đã quay về hạng Nhất.
    Trong trường hợp HN.ACB trắng tay tại Plieku, Hoà Phát thắng SLNLA, Khánh Hòa thắng Đồng Tháp thì mọi chuyện coi như xong. Thế nên, trong cuộc chiến ở vòng đấu 25 này, dù làm khách nhưng thày trò HLV Hoàng Văn Phúc buộc phải giành trọn số điểm trước HAGL. Ở lượt đi tại Hàng Đẫy, họ đã thắng 2-1, nhưng lượt về này, họ khó có cửa trước đại gia thất thế này. Bởi dù gần như hết cửa tranh vị trí á quân với Đồng Tâm, nhưng với thương hiệu của mình, bầu Đức không cho phép HAGL thua dễ dàng trước đối thủ. Nếu HAGL đá thẳng thừng trước đại diện Thủ Đô thì có thể chính họ sẽ khép lại V-League 2007 với việc buộc Hà Nội ACB dự trận play-off.
    Tại sân Hàng Đẫy, người anh em với HN.ACB là Hoà Phát có quyền tự quyết hơn, khi được thi đấu trên sân nhà. Họ chỉ cần dẫn bàn tối thiểu trước SLNA, rồi "nối mạng" với trận đấu tại Plieku thì có thể tự quyết số phận của mình. Nếu HAGL cũng đang dẫn trước HN.ACB, thì không có lý gì SLNA bung sức ra đá, bởi họ đang cách HN.ACB 3 điểm. Khi ấy, đội bóng của Công Vinh vẫn sẽ trụ hạng vì hơn đối thủ trong hai lần đối kháng (3-0; 1-1).
    Trận đấu có ý nghĩa thứ 3 ở vòng này chính là Thanh Hóa gặp TMN.CSG. Sau những thành công ở giai đoạn một, Thanh Hóa giờ vẫn chưa chắc trụ hạng. Nhưng dù sao thì họ vẫn nắm thế chủ động hơn so với các đối thủ còn lại. Thanh Hóa gặp Cảng Sài Gòn sẽ làm cho mọi người nhớ tới trận lượt đi, khi cổ động viên xứ Thanh đã nổi loạn và phá hỏng trận đấu trên sân QK7. Tuy nhiên, ở trận đấu lượt về này, chắc điều ấy sẽ không thể diễn ra vì họ phải tiếp TMN.CSG tại sân trung lập Chi Lăng, sau án phạt của VFF. Một trận đấu hòa nhã, một điểm cho cả hai là điều rất có thể sẽ diễn ra. Hai đội sẽ không quá mạo hiểm vì ở trận đấu cuối Cảng Sài Gòn gặp Đồng Tâm có thể đã "yên bề" ở ngôi á quân, còn Thanh Hóa sẽ gặp Huda Huế đã tụt hạng.
    Bất lợi lớn nhất vẫn thuộc về hai đội bóng Thủ Đô. Họ đang nằm trong sự quyết định của HAGL. Vì sau chuyến làm khách của HN.ACB thì vòng sau đến lượt Hoà Phát ghé thăm.
    Trong khi đó, sân Thiên Trường chứng kiến cuộc đấu tranh giành ngôi á quân. Với khoảng cách 3 điểm so với đội đang đứng sau mình là Nam Định, ở lượt đấu này Đồng Tâm phải đến làm khách trực tiếp trước đối thủ, với ý nghĩa rất lớn. Nếu thắng, đội bóng của bầu Thắng sẽ giành 500 triệu đồng cho vị trí thứ hai. Với phong độ đang lên trong thời gian qua, thày trò Calisto có quyền mơ đến điều này. Tuy nhiên, họ cũng hết sức dè chừng, vì nếu bại trận sẽ bị chính Nam Định san bằng số điểm và chỉ có thể xác định vị trí á quân vào vòng cuối cùng. Và trận đấu này sẽ mang ý nghĩa quyết định cho cặp đấu giữa Đà Nẵng - Bình Định. Bởi Đà Nẵng cũng đang nằm trong diện hy vọng tranh chấp vị trí thứ hai.
    Được hungsheva2004 sửa chữa / chuyển vào 17:11 ngày 16/09/2007
  10. hungsheva2004

    hungsheva2004 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/01/2004
    Bài viết:
    2.415
    Đã được thích:
    0
    Những cầu thủ ghi bàn hàng đầu V-Leaugue 2007:
    16 bàn: Almeida (Đà Nẵng)
    12 bàn: Amaobi (Bình Dương), Adrew Opara (Huế), De Jesus (CSG), Antonio Carlos, Valdiney (SLNA)
    11-Tshamala (Đồng Tâm), Jonathan Quartey (Khánh Hoà)
    10 - Công Vinh (SLNA), Da Silva (Hoà Phát), Harrison Eric (Nam Định)
    9 - Ajoku Darlington (Nam Định), Kesley (Bình Dương), Olivera Fillo (HAGL), Việt Thắng (Đồng Tâm).

Chia sẻ trang này