1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

V-league 2007 qua từng vòng đấu.

Chủ đề trong 'Bóng đá Việt Nam' bởi a4cva, 11/03/2007.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. hungsheva2004

    hungsheva2004 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/01/2004
    Bài viết:
    2.415
    Đã được thích:
    0
    Vòng 25 V-League: "Nối mạng" lên Pleiku
    (VietNamNet) - Cặp đấu HA.GL - HN.ACB chiều 16/9 trở nên hay và ý nghĩa hơn thường lệ vì nó liên quan đến số phận không chỉ của một đội bóng...
    Không còn đường lùi, HN.ACB buộc phải giành trọn 3 điểm trên sân Pleiku để tự cứu mình trước khi mong chờ những trận đấu khác có diễn biến sòng phẳng.
    Để thực hiện việc đó, suốt 2 tuần nghỉ để ĐT Olympic làm nhiệm vụ quốc tế, đoàn quân của HLV Hoàng Văn Phúc đã ém quân ở TT TDTT Công An với sự chuẩn bị chu đáo cho trận đấu quyết định này.
    Đầy đủ lực lượng cho cuộc quyết đấu tại Pleiku cũng chưa hẳn đồng nghĩa sẽ giúp HN.ACB đảm bảo được mục tiêu đó sẽ hoàn thành, bởi HA.GL dù không còn là con "ngáo ộp" nữa, nhưng họ vẫn là đội bóng "đại gia" và khó nhằn với tất cả đối thủ.
    Hết mục tiêu theo đuổi, cùng với mối quan hệ khá tốt trong thời gian gần đây rất có thể đội bóng phố Núi không chơi hết mình trước người anh em sắp chết đuối?
    ddd
    Nếu như điều đó xảy ra, có nghĩa là HN.ACB sẽ có từ 1 đến 3 điểm thì cục diện của các trận đấu sẽ thay đổi rất lớn. Bởi ngoài một K.KH nắm chắc vé thoát hiểm khi tiếp Đồng Tháp trên sân nhà thì cặp đấu HP.HN - TCDK.SLNA sẽ buộc phải quên đi ân tình để căng ra mà đá.
    Đội nào giành phần thắng ở cặp đấu này coi như cơ hội ở lại V-League rộng mở hơn bao giờ hết. Ngược lại, kẻ bại trận sẽ phải đối mặt với nguy cơ đứng vào vị trí mà HN.ACB hiện đang nắm trong tay.
    Ngoài ra, cặp H.TH - TMN.CSG cũng... liên đới bởi việc cùng có 32 điểm chưa hẳn đã là thực sự an toàn. Chưa kể những chỉ số đối đầu giữa 2 đội bóng trên đang kém so với HN.ACB
    Đó là chuyện HN.ACB có được kết quả tốt trên sân Pleiku, còn ngược lại nếu HA.GL quyết đá, và trận đấu có diễn biến bất lợi cho đội bóng thủ đô, thì các cặp đấu trên sẽ dễ thở hơn, và không loại trừ khả năng chia điểm để cùng nhau trụ hạng.
    Ngoại trừ trận đấu ở Pleiku, HN.ACB sẽ phải vào trận với quyết tâm cao, thì có lẽ các cặp đấu khác cứ từ từ, vừa đá vừa ngóng để nắm bắt tình hình.
    Kết quả ở Pleiku quyết định các trận đấu này diễn ra hay hoặc dở. HN.ACB thắng, các trận đấu khác sẽ căng, còn ngược lại thì có lẽ NHM nên ở nhà chuyển kênh khác để xem hơn là đến sân bóng xem... kịch.
    Tuy thế, người ta vẫn hi vọng diễn biến trên sân Pleiku kịch tính đến phút chót để các sân còn lại buộc phải căng ra đá. Và biết đâu HN.ACB thắng vào phút bù giờ như họ vẫn thường làm được, thì rất có thể vòng đấu áp chót này sẽ có nhiều chuyện bi hài...
  2. lamagun

    lamagun Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/03/2007
    Bài viết:
    310
    Đã được thích:
    0
    Quái dị gì mà quái dị? Thằng Đức chuyện đấy nó có lâu rồi,làm gì đến Việt Nam tranh phần nhất???!!!
  3. bothangjun

    bothangjun Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    20/04/2007
    Bài viết:
    837
    Đã được thích:
    281
    SLNA chơi dao suýt đứt tay
    Lao Động số 215 Ngày 17/09/2007 Cập nhật: 10:35 PM, 16/09/2007
    (LĐ) - V-League vòng 25, mọi con mắt chỉ dồn về 2 sân Hàng Đẫy và Pleiku - nơi quyết định chiếc vé play-off. Nhưng rốt cuộc thì vé vẫn chưa có chủ.
    Trận HP.HN - SLNA trên sân Hàng Đẫy bắt đầu đầy tình đoàn kết, hữu hảo với màn tặng hoa, bắt tay thân ái của cầu thủ đôi bên. Cái thủ tục lâu nay vốn bị khai tử trong các trận đấu của V-League, bỗng được khôi phục một cách trang trọng, và hệ quả là đã "ngốn" mất khối thời gian, khiến trận HP.HN - SLNA bắt đầu chậm hơn trận cầu nối mạng trên cao nguyên HN.ACB - HA.GL 5 phút, tạo ưu thế cho 2 đội ở thủ đô vừa đá vừa chờ.
    Diễn biến trên sân cho thấy, SLNA dù ở cửa trên nhưng cũng hài lòng chấp nhận một trận hoà với HP.HN với lý do rất chính đáng là vắng chân sút số 1 Công Vinh vì bị ốm. Ngay GĐ điều hành SLNA Hồ Văn Chiêm sau trận đấu cũng thừa nhận "SLNA chỉ đặt mục tiêu hoà ở trận này". Bởi vậy, HP.HN cứ ghi bàn thì SLNA lao lên gỡ, gỡ xong thì... thôi. Tình trạng đó khiến cho trận đấu sau khi có tỉ số hoà 2-2 ở cuối hiệp 2 trở nên... vô vị (ảnh).
    Kịch tính chỉ đến ở những phút cuối, khi mà trận cầu trên cao nguyên đã kết thúc trước đó với tỉ số 1-0 cho HA.GL thì trận đấu ở HN vẫn còn hơn 5 phút. Trọng tài chính Vũ Bảo Linh chỉ tay vào chấm 11m trong một tình huống va chạm không rõ ràng giữa Alphonse (SLNA) và Abbey (HP.HN). Kịch bản hoà có nguy cơ bị phá vỡ, nếu HP.HN thắng thì họ khỏi lo trận sau gặp HA.GL, trong khi SLNA mà thua thì phải chắc thắng Bình Định (quá mạo hiểm!).
    Vậy là HLV trưởng Nguyễn Văn Thịnh ngoắc tay ra hiệu. Thủ môn Dương Hồng Sơn mặt mũi phừng phừng tức giận tháo găng bỏ cầu môn ra ngoài sân, thêm một số cầu thủ SLNA khác cũng hưởng ứng. BTC sân bối rối phải dùng loa kêu gọi, giám sát Nguyễn Trọng Giáp xuống tận nơi thuyết phục.
    Nhưng SLNA dù tức giận vẫn còn tỉnh táo chán, Dương Hồng Sơn đồng ý trở lại khung gỗ khi thời gian dừng trận đấu chỉ vừa hơn 4 phút (quá 5 phút mới bị kỷ luật). Tài hoa của thủ môn ĐTQG này đã khiến pha đá phạt của Padilha bay lên trời, cứu cho SLNA khỏi phải "khóc hận". Sau trận đấu, cả HLV Nguyễn Văn Thịnh lẫn GĐ điều hành Hồ Văn Chiêm không tiếc lời chê trách trọng tài Vũ Bảo Linh đã điều khiển trận đấu rất "vớ vẩn".
    Trong khi đó, trên sân Pleiku, có thông tin đội chủ nhà HA.GL đã mở toang "cánh cửa", nhưng bóng vẫn không chịu chui vào lưới. Người của HN.ACB khẳng định đây là trận đấu quá đen đủi, khi họ bỏ lỡ rất nhiều cơ hội, còn HA.GL lại thông báo, đáng lẽ ra nhà cựu vô địch đã có thể ghi nhiều hơn 1 bàn thắng. Sự thật thì thế nào? Trận đấu được Đài THVN tường thuật trực tiếp và trung tá Doãn Công Huân - người đeo kính đen - cũng hiện diện trên khán đài. Không có vấn đề gì! Mọi chuyện đều sòng phẳng và HN.ACB thua 0 - 1 tại phố núi. Đừng có cãi!
    Bàn thắng duy nhất trận đấu này sẽ khiến HN.ACB phải đối diện với rất nhiều khó khăn, với 2 điểm ít hơn người láng giềng HP.HN. Về lý thuyết là thế, còn trên thực tế, thầy trò ông Hoàng Văn Phúc mới là những người đang nắm lợi thế, so với đối thủ cạnh tranh. Nếu HA.GL tiếp tục chơi đúng với khả năng tốt nhất của mình và nếu không có những can thiệp ngoài chuyên môn, thì việc HP.HN thua ở trận đấu cuối cùng tại Pleiku sẽ rất dễ xảy ra. Trong khi đó, HN.ACB sẽ chỉ phải tiếp đội bóng đã chắc suất xuống hạng là Đồng Tháp, trên sân nhà Hàng Đẫy.

    Thế này là thế quái nào ? Vớ vẩn thật ! Sao VFF không phạt ! Bê bối quá, chính SLNA mới là đội gây nhiều rắc rối nhất tại V lích 2007
    Được bothangjun sửa chữa / chuyển vào 10:25 ngày 17/09/2007
  4. bothangjun

    bothangjun Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    20/04/2007
    Bài viết:
    837
    Đã được thích:
    281
    [xoá
    Được bothangjun sửa chữa / chuyển vào 10:24 ngày 17/09/2007
  5. bothangjun

    bothangjun Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    20/04/2007
    Bài viết:
    837
    Đã được thích:
    281
    Xoá
  6. bothangjun

    bothangjun Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    20/04/2007
    Bài viết:
    837
    Đã được thích:
    281
    xoá
  7. TuanUSA

    TuanUSA Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    12/03/2004
    Bài viết:
    5.297
    Đã được thích:
    1.074
    Bothạngun chắc muốn làm tâm bão thay tui đây .
    Thôi dù sao cũng hy vọng mùa sau bóng đá VN sẽ khởi sắc hơn .
    Cho dù gì cũng công nhận những trận có mùi giảm rất nhiều năm nay . Trong các đội thì SLNA có nhiều trận có mùi nhất - khi thì liên kết lúc bán buôn.
    Nếu như ngày xưa là bè phái mượng điểm thì ngày nay đã bớt nhiều .
    Bình Dương, Gạch Đồng Tâm ....đá tương đối sạch .
    Cảng Sài Gòn, Đồng Tháp, Bình Định ngày trước cũng điều tiếng liên kết vay mượn ...năm nay đá tương đối sòng phẳng.
    Có Huế, Đà Nẵng, SLNA, HAGL là còn vài trận có mùi liên kết . Không loại trừ Hoà Phát và Hà Nội ABC ...tình thế cũng ăn có theo hy vọng cứu mạng mình .
    Khánh Hoà và Thanh Hoá cũng đá = thực lực .
    Nam Định cũng thế ....nhưng vài trận có dấu hiệu làm ăn riêng rẽ cải thiện đời sống .
  8. DONGBAI

    DONGBAI Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/10/2002
    Bài viết:
    2.204
    Đã được thích:
    0
    chuyện ACB và Hoà Phát sẽ đá suất play off để trụ hạng cũng là chuyện thường ngày thôi ...năm trước ACB cũng đá play off với Cần Thơ chứ đâu .Còn Hoà Phát trụ hạng ngay vòng cuối .
    nói chung bóng đá ở 2 tp lớn như Sài Gòn và Hà Nội đã xuống dốc từ rất lâu rồi .
    Thể Công lên hạng chuyên nghiệp cũng thổi 1 làn gió mới vào bosng đá Thủ Đô ,còn Sài Gòn không biết bao giờ trở lại thời hoàng kim khi CSG năm nào cũng chật vật trụ hạng .
    chỉ mong người dân TP có hứng thú với bóng đá ,chứ cãm thấy hẫm hiu khi coi trên sân QK7 mỗi khi Cảng đá .CĐV hơn phân nửa là ông già rồi .
    Bao giờ lại có derby Cảng và Công An như trước nữa đây ta.???
  9. TuanUSA

    TuanUSA Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    12/03/2004
    Bài viết:
    5.297
    Đã được thích:
    1.074
    Nguyên Chương trở lại rồi + Minh Trung, Minh Thông, Đại Đồng, Ngũ Chí Thắng ....
    Lực lượng CSG giờ có thể nói tạm ổn đề trụ hạng đấy chứ . Ít nhất tuy cũng nghèo như SLNA, nhưng mà về mặt cầu thủ thì vì màu cờ sắc áo hơn .
    Thực tế CSG trụ hạng còn thành công hơn SLNA.
    Năm tới tui nghĩ Cảng sẽ mua 2,3 chú Đồng Tháp, Tiền Giang, Cần Thơ ....thì lực lượng ổn thôi .
    Cảng có tiếng tốt nhiều cầu thủ muốn về Cảng (miền Tây), nhưng Cảng hay thiếu lương 2-6 tháng quá (cái này cũng giống SLNA luôn) ...nếu giải quyết bài toán $$$$ thì Cảng sẽ ngon.
    Khốn nạn chổ Đại Gia TP thì nhiều nhưng nó lại khoái thụt bi da lổ hơn là chơi bóng đá cơ .
  10. CCK

    CCK Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    21/04/2004
    Bài viết:
    495
    Đã được thích:
    114
    Riêng con Rolls-Royce Phantom của Chủ tịch tập đoàn Khải Silk - Hoàng Khải đủ nuôi 1 đội chuyên nghiệp trong 2 năm rồi. . Nhưng ngồi xe nó êm mông hơn là quẳng tiền cho bóng đá rồi mất ăn mất ngủ như mấy bác Tài chính dầu khí

Chia sẻ trang này