1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

V-League 2011

Chủ đề trong 'Bóng đá Việt Nam' bởi JannieDL, 22/01/2011.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. JannieDL

    JannieDL Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    07/12/2009
    Bài viết:
    2.374
    Đã được thích:
    1.655
    Hôm nay V-League 2011 đã khởi tranh. Bác romeo-misa hay bác nào theo dõi thì update kết quả nhé.

    Năm nay thì theo bác Tuấn cho biết là VTV4 không chiếu nữa. Bởi vậy tôi đã có ý định record các trận VLeague cho các bác Tuấn, kieuphong, queen, v.v xem lấy tư liệu mà bình luận.

    Tuy nhiên vì cơ sở vật chất có hạn nên chỉ record được 1 - 2 trận/ lượt. Hôm nay tôi đã có hiệp 1 trận HAGL - Đà Nẵng và full trận Navibank Sài Gòn - Cao su Đồng Tháp. Tôi không có BTV2 nên không tài nào bắt được trận Bình Dương - Ninh Bình, khá tiếc.

    Khó khăn tiếp theo là dung lượng file không được nhẹ cho lắm, 1 hiệp khoảng 1GB còn full trận là 2GB, chất lượng thì cũng không tới nỗi cao lắm [r23)]. Tôi sẽ cố gắng convert hay cắt gọt gì đấy và sẽ up lên trong thời gian sớm nhất.
  2. GDTLA04

    GDTLA04 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/12/2009
    Bài viết:
    1.259
    Đã được thích:
    22
    Vừa xem trận GĐTLA - SLNA xong. Trận này có rất nhiều pha phối hợp đẹp mắt, bàn thắng thì toàn những bàn đẳng cấp quốc tế

    Bàn đầu tiên Trọng Hoàng cầm bóng đột phá dũng mãnh căng ngang vào cho Kavin (tuyển thủ ĐTQG Jamaica) đệm bóng. 1-0

    Bàn thứ 2: Kavin bật cao đánh đầu từ đường tạt bóng của ai ko rõ, cực hiểm, bóng đi xoáy vào góc xa khung thành thủ môn GĐTLA. 2-0 (bàn thắng đẳng cấp, giống hệt quả bóng của Zaret Bogetti ghi bàn vào lưới Buffon WC 2002)

    Bàn thứ 3: Danny tung người móc bóng, bóng bay căng vào góc cao. 1 bàn thắng đẳng cấp

    Bàn thứ 4: 1 cầu thủ của GĐTLA đột phá dũng mãnh rồi căng ngang vào trong cho động đội ghi bàn 2-2

    Về tình huống thẻ đỏ của Nguyễn Hoàng Helio (SLNA): ngăn chặn 1 bàn thua. 1 quả phạt ngoài rìa vòng 16.50m, ko vào

    Phía GĐTLA có 2 pha bóng trúng xà ngang, 1 của Danny: đó là 1 pha dàn xếp rất đẹp mắt, Danny cũng khống chế rất tốt loại bỏ Helio,tiếc là cú sút của anh trúng xà ngang, quả còn lại ở xa quá, ko rõ của ai

    Cặp trung vệ của GĐTLA là cặp trung vệ toàn nội trong đó Phan Thanh Giang 1.76m (có lẽ hơn, ku này nhìn to lắm) , Phan Văn Giàu đẩy ra đá hv biên phải

    Về cầu thủ trẻ: Ngô Hoàng Thịnh U19 được đôn lên đá đội 1 SLNA, và vào sân trong 10p cuối thay cho Trọng Hoàng. Nguyễn Hồng Việt đã ăn tập trở lại ở đội 1 SLNA (hôm nay dự bị), Đình Đồng đá rất ổn

    Nguyễn Ngọc Anh trận này dự bị, ko vào sân phút nào, ngoài ra phía SLNA có 1 trung vệ trẻ mới toanh là Ngọc Luận - to cao cứng cáp , có tươg lai.

    [​IMG]

    Hoàng Thịnh ở đội 1 SLNA mùa giải trước, khá cao, rất có tương lai

    [​IMG]
    [​IMG]
  3. staplespro

    staplespro Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/12/2008
    Bài viết:
    778
    Đã được thích:
    161
    Chí Công lại ghi bàn. Tôi thấy Chí Công là 1 trung vệ tốt nhất nhì của bóng đá Vn hiện tai, thế mà lần nào tập trung cũng bị out. Tôi thấy Tồ mù đi nhiều sau khi vô địch AFF 2008
  4. TuanUSA

    TuanUSA Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    12/03/2004
    Bài viết:
    5.297
    Đã được thích:
    1.074
    Cám ơn bác Daniel. Về việc upload để tôi có thể xem. Bác có thể up lên Torrent hoặc Mega sau khi bác cắt thành những files nhỏ tôi sẽ ráp lại và xem sau .

    Hoặc bác hãy chia thành những file 10 phut và up lên youtube (như vậy sau 1 tuần bác xoá là ổn) . Chỉ cho tôi đường link là ổn rồi .

    Mổi tuần xem 1 trận bình luận 1 trận ...xem nhiều thì bình luận nhiều .

    Bác Gạch nhà mình làm tốt phần bình luận Gạch và Nghệ đấy . Tôi rất thích bài của bác. Thế ra kết quả 2-2 à . Muốn SLNA nhà bác thua . Nhưng khộng cú lắm . Lý do nhà bác chặt chém ghê quá bao giờ Gạch gặp các bác cũng kiền nên hoà là ổn rồi .

    Hy vọng sau này Thịnh Bỏ nhà bác nó sẽ thi đấu nhiều hơn . Cái thằng cao cao tóc bù xù là thằng nào ?
    Lâu cũng không xem Thanh Giang đá .

    Tóm tắc thì đá tốt trong đội cũng chưa hẳn đá tốt trong tuyển . Thí dụ Đình Đồng và Trọng Hoàng ...cho nên muốn đá tốt trong tuyển phải rất rực rỡ trong đội . Con đường Thịnh Bo lên tuyển còn phải hơi lâu ...và như thế tốt hơn .
  5. GDTLA04

    GDTLA04 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/12/2009
    Bài viết:
    1.259
    Đã được thích:
    22
    2-2 bác à. GDTLA gỡ hoà 2-2 từ phút 89. Bù giờ 5p, 5p đó là 5p ăn miếng trtả miếng kết liễu nhau. Phải nói trận này 2 đội đá với nhau rất nhiệt, thằng Kavin phía SLNA phải rời sân từ phút bảy mươi mấy do đuối quá.

    Chia thành file 10p up lên youtube ko hay, 1 phần khi up lên youtube nó trở thành đuôi flv, giảm tính nét hình ảnh. Tốt nhất nên cắt file up lên media

    Phan Thanh Giang đá tốt đấy, đúng là đào tạo lâu năm có khác, SLNA trận này đá hiền, ko dám chuồi bóng, chỉ có cái thẻ đỏ của chú Helio - ngăn cản bàn thua trái phép

    Phía GDTLA có 1 thằng mang áo số 8 ko cao to, tóc dài, người Nam Mỹ đá tốt lắm, thằng đó cầm bóng chắc thì bằng 2 Minh Phương, phân phối bóng thì khỏi nói.

    Thằng to cao tóc bù xù thì thằng em chịu thua, loa trên sân Tân An rè quá, ko nghe rõ tên ku nào hết
  6. Agalloch

    Agalloch Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/08/2008
    Bài viết:
    874
    Đã được thích:
    2
    E xem nửa cuối H2 trận SHB Đà Nẵng-HAGL, Đà Nẵng phản công, chú Văn Pho của HAGL bị vượt qua, tiền đạo ĐN chuẩn bị đối mặt thủ môn thì bị phạm lỗi, trọng tài chuẩn bị rút thẻ vàng thứ 2 dành cho VP thì 4-5 cầu thủ HAGL vây trọng tài lại phản ứng. Cuối cùng ko có thẻ. Lần đầu tiên xem bóng đá thấy cầu thủ cãi được trọng tài rút lại quyết định phạt thẻ mặc dù thẻ là quá rõ ràng.
  7. sexmovie

    sexmovie Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    06/10/2008
    Bài viết:
    2.747
    Đã được thích:
    965
    ông Gạch chịu khó chụp hình theo dõi luôn các đội B.BD, GDT luôn, chụp mỗi SLNA hơi ít tư liệu.
  8. newinvestor

    newinvestor Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    14/05/2009
    Bài viết:
    221
    Đã được thích:
    1
    V-League 2011: Vừa đá đã lo bạo lực

    Cập nhật lúc 24/01/2011 11:42:00 AM (GMT+7)

    Họ tên: *
    Email của bạn: *
    Email gửi tới: *
    Lời nhắn:
    Gửi
    Sự nương tay của các trọng tài góp phần tạo nên những trận cầu căng thẳng không đáng có dù V-League 2011 chỉ mới khởi tranh.


    Thế mới là V-League
    Vòng 1 V-League: Ngoại binh cất tiếng
    Khai màn V-League 2011: Vạn sự khởi đầu nan
    V-League 2011: Ngoại binh 'khủng' thật!
    Toàn cảnh V-League 2011: Một mâm cỗ đầy



    Ngay trong ngày khai mạc V-League 2011, trong khi số lượng khán giả đến sân cổ vũ rất ít thì số thẻ phạt mà các trọng tài rút ra lại rất nhiều với 32 thẻ vàng, 2 thẻ đỏ trực tiếp. Bóng ma bạo lực sân cỏ một lần nữa lại bị nhắc đến khi mà giải đấu vừa mới chỉ bắt đầu.
    Không ngán trọng tài

    Cuộc chạm trán đáng xem nhất vòng 1 trên sân Chi Lăng giữa SHB Đà Nẵng và HAGL suýt nữa đã đổ vỡ nếu không có sự can thiệp kịp thời của ban huấn luyện HAGL khi thấy các cầu thủ “gỗ” rủ nhau rời sân để phản đối quyết định của trọng tài Hoàng Anh Tuấn.

    Tình huống đó diễn ra ở phút 76 khi trọng tài Tuấn cho rằng Văn Pho kéo ngã Kalifa trong vòng cấm nên cho SHB Đà Nẵng hưởng phạt đền, đồng thời rút thẻ vàng với Văn Pho.

    [​IMG]
    Các cầu thủ HAGL gây sức ép khiến trọng tài Hoàng Anh Tuấn sau đó không đuổi Văn Pho
    Ngay lập tức các cầu thủ “gỗ” bao vây trọng tài để phản ứng và khi không thay đổi được quyết định của vua áo đen, họ hô hào nhau rời sân, bỏ dở trận đấu.
    Cũng may nhờ có bầu Đức ngồi trên khán đài, cộng thêm sự khuyên răn của trưởng đoàn Quốc Anh và HLV Dusit, các cầu thủ HAGL mới chịu trở lại thi đấu tiếp sau khi khiến trận đấu gián đoạn gần 5 phút.

    Tuy nhiên, mọi chuyện chưa dừng ở đó vì sau khi Merlo sút phạt đền đưa SHB Đà Nẵng vượt lên dẫn trước, các cầu thủ đội khách nóng mặt nên càng đá rắn hơn.

    Trọng tài Tuấn sau nhiều tình huống nhắc nhở buộc phải phạt thẻ đỏ Sakda vì pha phạm lỗi phía sau với Thanh Hưng ở phút 82. Tiếp đến, hậu vệ Văn Pho dù đã bị một thẻ vàng vẫn phạm lỗi cản người không bóng với Merlo trong tình thế sau lưng chỉ còn thủ môn Thanh Tú.

    Khi thấy trọng tài Tuấn chạy lại định rút thẻ phạt, các cầu thủ HAGL lập tức bao vây ông để tạo áp lực, buộc vua áo đen sau đó phải thay đổi quyết định trong sự khó hiểu của các CĐV Đà Nẵng vì ai cũng thấy rõ mức độ phạm lỗi của Văn Pho xứng đáng nhận thẻ.

    Chính những quyết định khó hiểu của trọng tài Tuấn vô tình khiến trận đấu suýt đổ bể vì những pha bạo lực cũng như từ thái độ ứng xử của các cầu thủ.

    Khán giả ngán ngẩm

    Đây là mùa thứ hai liên tiếp HAGL có cầu thủ bị đuổi trong ngày khai mạc V-League. Tuy nhiên, những trường hợp như “gỗ” không hiếm, thậm chí HAGL còn thuộc nhóm các đội khá... hiền. Trên sân Long An, nhiều khán giả đã phản ứng dữ dội lối đá “chém đinh, chặt sắt” của các cầu thủ trẻ SLNA.

    Trọng tài Võ Minh Trí đã rút một thẻ đỏ phạt Nguyễn Hoàng Helio nhưng vẫn không ngăn được các pha vào bóng đầy bạo lực của đội khách. Quá ngán ngẩm, nhiều CĐV đã rủ nhau rời sân dù trong 20 phút cuối trận, đội nhà ĐTLA chơi rất tưng bừng.

    Thống kê của VFF, có 51.000 khán giả đến sân theo dõi vòng 1 V-League. Một con số rất ít so với mùa trước. Có thể hiệu ứng thất bại của tuyển VN ở AFF Cup 2010 và việc khởi tranh V-League trong thời điểm cận Tết là nguyên nhân khiến khán đài trống vắng.

    Tuy nhiên, vấn nạn bạo lực sân cỏ manh nha xuất hiện cũng có một phần trách nhiệm khiến khán giả quay lưng với bóng đá trong nước.
    Đá sớm vòng 2 giải hạng Nhất
    Thách thức cho Đồng Nai
    Đồng Nai Berjaya sẽ có chuyến làm khách dự báo khó khăn trước CLB Hà Nội trên sân Hàng Đẫy ở trận đấu sớm vòng 2 giải hạng nhất 2011 diễn ra lúc 15 giờ 30 phút chiều 24-1.
    Sau trận hòa 1-1 vất vả trước Nam Định, Đồng Nai sẽ phải đối mặt với thời tiết khắc nghiệt khi làm khách trên sân Hàng Đẫy. Dù vậy, CLB Hà Nội cũng chỉ được đánh giá ngang tầm, không quá vượt trội so với thầy trò HLV Trần Bình Sự. Ưu thế lớn nhất của CLB Hà Nội trước Đồng Nai chính là khoản thưởng 400 triệu đồng cho một trận thắng mà bầu Hiển đã hứa, cao hơn gấp đôi khoản tiền 150 triệu đồng nếu Đồng Nai thắng.
    (Theo NLD.com.vn)
  9. sexmovie

    sexmovie Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    06/10/2008
    Bài viết:
    2.747
    Đã được thích:
    965
    V league mấy mùa trước còn có chuyện công nhận bàn thắng xong rồi bị BTC ép cho không công nhận nữa. Như thế còn dám làm nữa là cái thẻ vàng. :D
  10. Agalloch

    Agalloch Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/08/2008
    Bài viết:
    874
    Đã được thích:
    2
    À cái trận đấy rùm beng e cũng xem rồi. Hài thật. Nhưng mùa này vẫn thế nó chứng tỏ cái giải chuyên nghệp này vẫn chỉ là 1 sân khấu kịch thôi, không phải sân cỏ.

Chia sẻ trang này